1
09:30 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 63

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 62


Hôm nayHôm nay : 8996

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 292033

Tổng cộngTổng cộng : 27846317

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lời nguyện giới trẻ, thiếu nhi Lễ Lá và cộng đồng Chúa nhật 3/ 2015

Thứ sáu - 06/03/2015 08:49-Đã xem: 2796
Thánh Phaolô kể lại cho các tín hữu Côrintô biết: ngài suốt đời rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, người Hy Lạp cho là điên rồ.
Lời nguyện giới trẻ, thiếu nhi Lễ Lá và cộng đồng Chúa nhật 3/ 2015

Lời nguyện giới trẻ, thiếu nhi Lễ Lá và cộng đồng Chúa nhật 3/ 2015

LỄ GIỚI TRẺ CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Anh chị em thân mến,
Vì lòng mến Chúa Cha và yêu thương con người tội lỗi, Chúa Giêsu đã không tránh khổ, cũng không diệt trừ đau khổ, Ngài tình nguyện vác lấy thập giá khổ đau và dạy chúng ta rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo”. Trong tâm tình sốt sắng bước vào tuần lễ thánh, chúng ta hãy đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường khổ nạn và dâng lời cầu xin:
 
1. Chúa Giêsu chính là người tôi tớ đau khổ của Giavê Thiên Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và Tu sĩ luôn noi theo gương Chúa, sẵn sàng bao dung, tha thứ và cầu nguyện cho những lời chỉ trích, chống đối của người đời, để làm đẹp lòng Thiên Chúa và cũng làm gương sáng cho nhau.
Chúng con cầu xin Chúa.
 
2. Trong giây phút hấp hối kinh hoàng trên thập giá, Chúa Giêsu vẫn luôn hướng lòng về Chúa Cha. Xin cho các Kitô hữu, nhất là những ai đang chịu đau khổ, bệnh tật, mất mát, bị người đời xa lánh, chán chường, tuyệt vọng… biết nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để đặt trọn niềm tin tưởng, phó thác cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Chúng con cầu xin Chúa.
 
3. Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng con ý thức được điều này để sống một Tuần Thánh thật trọn vẹn, bằng việc lo dọn sạch tâm hồn và siêng năng, sốt sắng tham dự các cử hành phụng vụ, để chia sẻ và đồng hành cùng những khổ đau của Chúa trên con đường thương khó.
Chúng con cầu xin Chúa.
 
4. Chúa Giêsu khiêm tốn hiền lành ngồi trên lưng lừa con khi tiến vào thành. Xin cho giới trẻ chúng con biết khắc ghi hình ảnh đó để đừng chạy theo lối sống xa hoa, đua đòi vật chất. Nhưng cố gắng uốn nắn sửa mình trong từng lời nói, việc làm để chúng con được nên giống Chúa hơn.
Chúng con cầu xin Chúa.
 
Lạy Chúa Giêsu, với những ý nguyện và cũng là những quyết tâm mà chúng con vừa dâng lên, xin Chúa ban ơn tiếp sức, giúp chúng con trở về trọn vẹn với Chúa trong Tuần Thánh này, để tâm hồn chúng con xứng đáng với tình yêu cứu độ mà Chúa đã trao ban. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời.


 
Dẫn nhập đầu lễ LÁ GIỚI THIẾU NHI
 
“Như người tôi tớ chung tình
Giêsu vác lấy thập hình đau thương
Sẵn sàng chấp nhận tai ương
Vâng theo thánh ý trăm đường chẳng sai
Vác cây thập tự theo Ngài
Tín trung phó thác miệt mài tiến lên.”
 
(Hoặc đọc)
 
“Đời ta nhiều lúc giống Phêrô
Mạnh miệng theo Thầy chẳng đắn đo
Nói đấy nhưng rồi sa ngã đấy
Chớ có ngã lòng Chúa mong ta.”
 
 Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội khai mạc Tuần Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.
 
Chúng ta bắt đầu nghi thức hôm nay bằng việc làm phép lá và kiệu lá. Mời các bạn cùng dân Do Thái xưa: “Hoan hô Con Vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21, 9). Cùng với Chúa Giêsu, Đấng khiêm tốn “ngồi trên lừa mẹ” (Mt 21, 5), chúng ta tiến vào Giêrusalem với nhành lá trên tay.
 
Trong khi dân chúng nghĩ Chúa đến để giải thoát họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma, thì Chúa Giêsu xuất hiện như một vị vua hiền từ trên lưng con lừa chở đồ. Ngài dùng cây thập giá để chiến thắng sự chết và thiết lập vương quốc hằng sống.
 
Dâng Thánh Lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng Chúa Giêsu hiền từ, tiến vào Giêrusalem. Chúng ta hãy sốt sắng bước theo Ngài trên con đường tiến về Núi Sọ, hãy thinh lặng ở bên chân thập giá cùng Mẹ Maria và tiễn đưa Chúa đến phần mộ của Người. Xin mời cộng đoàn đứng!
 
 Bài Đọc I: (Is 50, 4-7)
Sách Isaia trình bày cho chúng ta hình ảnh của người tôi tớ đau khổ. Dù bị dân chúng khủng bố và xỉ vả, nhưng Người vẫn một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.
 
Bài đọc II: (Pl 2, 6-11)
Đây là một trong những bài thánh ca hay nhất của Tân Ước, trích trong thư gởi tín hữu Philípphê diễn tả: Chúa Giêsu đã tự hạ chính mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người.
 
Lời nguyện cộng đoàn của thiếu nhi
 LM: Chúng con, thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu được dân chúng tung hô là “Con Vua Đavít” và long trọng rước Người vào Giêrusalem. Cùng hiệp lời với mọi người tín hữu trên khắp thế giới, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
 
1. Thập giá là cây mang quả trường sinh. Xin cho mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Chúng con cầu xin Chúa.
 
 2. Chúa Giêsu là Vua Hiền Từ, Vua Hòa Bình, Vua các vua, và Vua của mọi tâm hồn. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới và trong Giáo Hội, luôn chiêm ngắm và bắt chước mẫu gương Vua Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa.
 
3. Chúa Giêsu phải trải qua thập giá để tiến vào vinh quang. Xin cho tất cả các thầy cô giáo lý viên trung thành vác thập giá theo Đức Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.
 
4. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta mãi mãi. Xin cho tất cả các bạn thiếu nhi, luôn quý trọng và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con cầu xin Chúa.
 
5. Trong thinh lặng, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện riêng cho đất nước, giáo phận, họ đạo, gia đình, người thân, các linh hồn và mỗi người chúng con. (thinh lặng…). Chúng con cầu xin Chúa.
 
 LM: Lạy Chúa Giêsu, con đường Chúa đã đi chính là con đường thập giá, đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Xin cho chúng con biết cùng vác thập giá với Người, cùng chết và sống lại với Người. Chúng con cầu xin nhờ đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


 
LỄ LÁ PHỤ HUYNH

Chủ tế :              
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta họp nhau đây để cùng với Hội Thánh khai mạc mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Khi tưởng nhớ việc Người vào thành Giêrusalem cách trọng thể để hoàn tất công trình cứu chuộc. Chúng ta quyết tâm chia sẻ những khổ hình Thập Giá với Đức Kitô để cùng Người sống lại vinh quang. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
 
Hướng dẫn :
 
1. Đức Kitô đã lên Giêrusalem chịu khổ hình để bước vào vinh quang. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho Hội Thánh, sau cuộc vượt qua trần thế, được đạt tới vinh quang bất diệt.
 
2.  “Cửa ơi, hãy nâng đà lên, vươn mình lên…để Vua vinh hiển Người ngự qua”. Xin cho các dân tộc và mọi quốc gia mở rộng cửa tâm hồn và mọi biên giới, đón nhận Đức Kitô là Vua Hòa bình và Công chính.
 
3. Chúa đã làm cho cây Thập Giá trở thành cây mang quả trường sinh. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa ban sự sống đời đời cho những ai sắp được tái sinh nhờ bí tích Rửa tội.
 
4.      Chúa đã tự hạ, sống phục tùng đến nỗi bằng lòng chết và chết trên Thập Giá. Xin cho mọi người trong xứ đạo chúng ta biết sống kiên nhẫn và vâng phục.
 
Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giêsu chịu khổ hình Thập Giá để giải thoát chúng con khỏi quyền lực ma quỷ. Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác, thông phần vào cuộc khổ hình của Con Chúa, hầu đáng hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi mầu nhiệm Phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

LỜI NGUYỆN CHUNG THÁNG 3 - 2015
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Giáo xứ là cộng đoàn thừa sai với những người sống chứng tá Tin Mừng giữa đời, và
những người sống đời thánh hiến. Đời sống thánh hiến thì chuyên lo rao giảng Tin
Mừng hơn. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1.Chúa phán: “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy”. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi thành phần Hội Thánh ý thức sứ mạng thừa sai của mình, để mọi nơi mọi lúc luôn làm cho mọi người được cứu rỗi.

2.Chúa phán: “Con hãy về kể lại cho người nhà con biết Chúa đã yêu thương con”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến, luôn nói cho nhau nghe những kỳ công tình thương Chúa.

3. “Con Trẻ theo cha mẹ về Nagiarét, càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và ân nghĩa Chúa”. Chúng ta cầu nguyện cho các cộng đoàn giáo xứ quan tâm nuôi dưỡng chăm sóc những cộng đoàn sống đời thánh hiến.

4. Chúa phán: “Các con hãy đến mà xem”. ‘Họ đã sống với Ngài suốt ngày hôm ấy’. Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu, và tận tâm rao giảng Tin Mừng bằng cách riêng của mình.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người thực hiện sứ mạng thừa sai. Xin ban Thánh Thần hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ và cộng đoàn sống đời thánh hiến chúng con nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, cho mọi người được ơn cứu rỗi.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
 
CHÚA NHẬT  II  MÙA CHAY        01/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
 Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu biến hình sáng chói vinh hiển, cho các môn đệ Người thấy vinh quang Thiên Chúa nơi Người, để củng cố đức tin và kiên vững lòng trông cậy của các ông, giúp các ông chấp nhận cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu đem các môn đệ đi theo Người lên núi cao . Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh trong Mùa Chay này, biết gia tăng các việc lành, hãm mình chịu khó, và năng kết hợp với Chúa nhờ cầu nguyện và các bí tích.

2. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang sống trong tội lỗi, mau quay trở về với lòng Chúa khoan dung, tắm giặc mình trong Máu Con Chiên, và đáng được hưởng niềm vui trong Lễ Phục Sinh.

3. Tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn thực hành Lời Chúa, trở nên hiện thân của Chúa Kitô, trong mọi hoàn cảnh thăng trầm của cuộc sống mình.

4. Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con được ở đây thì quý lắm ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta biết kính mến Chúa, thích ngưỡng mộ Chúa, thích đọc, học hiểu và sống Lời Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, Chúa tỏ vinh quang Chúa để củng cố đức tin của các môn đệ. Xin nâng đỡ đức tin non yếu của chúng con, để khi gặp gian truân thử thách trong đời sống đạo, chúng con dám cùng vác thập giá với Chúa, hầu được vinh hiển trong Nước Trời.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 Amen.


 
CHÚA NHẬT  III  MÙA CHAY                08/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa làm Người, là Đền thờ Thiên Chúa ngự, là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên Dân Tư Tế thờ Thiên Chúa. Chúng ta phải thanh tẩy mình để xứng đáng là ngôi đền Thiên Chúa ngự. Chúng ta hãy cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. “Chúa Giêsu thấy trong Đền Thờ, có những kẻ mua bán, và đổi tiền ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết tự nhận mình là kẻ có tội, biết sám hối mà chừa bỏ tội lỗi, để sống đạo đức, trở nên đền thờ của Thiên Chúa.

2. “Chúa Giêsu lấy dây làm roi, mà xua đuổi tất cả những bất xứng ra khỏi đền thờ ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, ra sức cởi bỏ những bất xứng, cởi bỏ tội lỗi, để gia tăng nhiều việc xứng hợp của Mùa Chay theo ý Chúa.

3. Chúa phán: “Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi mua bán ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu luôn kết hợp với Chúa Kitô, nhiệt tâm xây dựng Nhà Chúa, bằng những việc đạo đức: hãm mình, chịu khó, cầu nguyện và sống Lời Chúa.

4. Chúa phán: “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu: sống thánh thiện, và đánh đuổi mọi tội lỗi ra khỏi đời mình.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chí thánh. Chúa muốn ngự trong thân xác phàm hèn của chúng con. Xin cho chúng con kết hợp nên một với Chúa Kitô chịu thương khó, để được thanh tẩy cả hồn và xác, mà đáng dự phần vào vinh quang phục sinh trong Nước Trời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 Amen.



 
CHÚA NHẬT  IV  MÙA CHAY                15/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Chính Chúa Giêsu đã dạy cho ta biết Thiên Chúa là Tình yêu. Ngài đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Con của Ngài, thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ tình yêu Chúa và hiệp ý cầu nguyện cho mọi người:

1. Hội Thánh là cộng đoàn những người tin vào Con Một Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn thể hiện đức tin của mình nhờ những việc đạo, những việc lành, nhờ cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích.

2. Thiên Chúa đã yêu thế gian . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong thế gian, khám phá và tái khám phá tình yêu của Thiên Chúa, nhờ chứng tá đời sống của các Kitô-hữu, để mọi người cùng tin vào Con Một Thiên Chúa.

3. Đức tin mà không có việc làm là đức tin chết . Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu Kitô, biết luôn nuôi dưỡng đức tin của mình nhờ các việc đạo đức, việc thờ phượng Chúa, nhờ tham dự thánh lễ, học giáo lý và lãnh nhận các bí tích.

4. Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một Người . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết kính mến Chúa nhờ việc tuân giữ lề luật Chúa, biết thương người nhờ các việc bác ái và phục vụ tha nhân.

Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Một Chúa cho trần gian tin, mà được cứu chuộc. Xin cũng ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài đốt lửa tin-cậy-mến Chúa trong lòng chúng con, và làm cho chúng con được xứng đáng với tình yêu Chúa, được sống đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 Amen.



 
LỄ THÁNH GIUSE                 19/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời :  Anh chị em thân mến,
Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng quản hay gia nghiệp Chúa. Thánh Giuse đã làm tròn sứ vụ tốt đẹp, trở nên gương mẫu cho các người lao động và các gia trưởng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, chúng ta hãy cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:

1. Ông Thánh Giuse là Quan Thầy bàu chữa Hội Thánh . Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh, được trở nên như một đại gia đình hiệp thông và hiệp nhất trong Chúa Kitô, luôn sống thánh thiện, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

2. Ông Thánh Giuse là Kiểu thức các tài công noi theo . Chúng ta cầu nguyện cho các thợ thuyền, cho những người lao động, tìm được việc làm thích hợp, công bình chính trực, để phục vụ cuộc sống và tôn trọng phẩm giá con người.

3. Ông Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con . Chúng ta cầu nguyện cho các gia trưởng và các gia đình, biết ra sức làm cho nhà mình trở thành một mái ấm yêu thương, hạnh phúc, đạo đức và thánh thiện.

4. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô . Chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trong họ đạo chúng ta, quen họp mặt trước bàn thờ Chúa để đọc kinh chung, quen giúp nhau tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn loài người được hưởng phước thiên đàng; Chúa đã chọn Ông Thánh Giuse làm chủ gia nghiệp Chúa. Xin nhờ lời Thánh Giuse cầu bàu, cho các gia đình được ơn bình an ở đời này, và được hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 Amen.



 
CHÚA NHẬT  V  MÙA CHAY        22/03/2015
         
 LỜI CẦU NGUYỆN
 Kêu mời : Anh chị em thân mến,
Khi biết những người Hy lạp muốn gặp Chúa, thì Chúa nói về Ơn Cứu Chuộc là kết quả của cuộc khổ nạn mà Chúa sắp chịu. Chúng ta đang được vinh dự thông phần với Chúa nhờ các việc của mùa Chay. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa, và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Khi Chúa chịu chết trên thánh giá, là lúc Chúa được tôn vinh . Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, thông phần cuộc thương khó với Chúa, biết hy sinh từ bỏ chính mình, để lôi kéo thêm nhiều người tôn vinh Thiên Chúa.

2. Ở Giêrusalem, có vài người Hy lạp muốn gặp Chúa Giêsu, họ đến nhờ ông Philipphê giúp. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang tìm chân lý, nhờ sự hướng dẫn của Hội Thánh, họ gặp được Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc thật.

3. Chúa phán: “Hạt lúa có chết đi, thì mới sinh nhiều hạt khác ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang vất vả lầm than, tìm được nguồn an ủi nơi lễ tế của Chúa Giêsu, dám chịu khó hy sinh hãm mình để được ơn cứu rỗi.

4. Chúa phán: “Khi nào Ta được treo lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn chu toàn các bổn phận mình, để đưa mọi người trong cộng đoàn họ đạo lên với Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa muốn mọi người được cứu độ nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Con Chúa. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Kitô, dám hy sinh hãm mình đền tội, giữ trọn mùa chay thánh, để cùng được vui hưởng ơn phục sinh với Chúa Kitô,
Là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 Amen.
 
LỄ THIÊN THẦN TRUYỀN TIN              25/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời:  Anh chị em thân mến,
Hôm nay lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, kỷ niệm việc Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc trần gian, kỷ niệm Đức Maria được chọn làm mẹ Đấng Cứu thế, kỷ niệm buổi rạng đông của ơn cứu rỗi. Chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Vâng lệnh Chúa Giêsu, Hội Thánh luôn cầu nguyện: “Xin vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn biết thực hành thánh ý Chúa, trước hết mọi sự và trên hết mọi sự.

2. Khi Đức Mẹ thưa “xin vâng”, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà cầm quyền phải biết vâng theo ý Chúa, hầu cho thế giới được sống trong hoà bình.

3. Thiên thần nói với Đức Maria: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được ”. Chúng ta cầu nguyện cho những người hiện đang bị mất đức tin, được theo gương Đức Maria, mà luôn đặt trọn niềm tin nơi Chúa, và không nghi ngờ.

4. Đức Maria đáp: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin tưởng Chúa, vâng theo ý Chúa, luôn mến Chúa trên hết mọi sự, để luôn làm sáng danh Chúa.

Kết thúc: Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời “xin vâng” của Đức Mẹ mà Chúa đã nhập thể làm người và ở cùng chúng con. Nhờ lời Đức Mẹ cầu bàu, xin cho chúng con tự nguyện vâng theo thánh ý Chúa, để chúng con cũng góp phần đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho mọi người.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 Amen.



 
CHÚA NHẬT  LỄ LÁ             29/03/2015
         
LỜI CẦU NGUYỆN
Kêu mời: Anh chị em thân mến,Hôm nay Lễ Lá, dân Do Thái long trọng đón rước Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Khởi đầu Tuần Thánh, chúng ta được mời dự phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cũng được dự phần vào sự phục sinh của Người. Vậy chúng ta hãy cám ơn Chúa và cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha, xin đừng làm theo điều con muốn, mà làm điều Cha muốn ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, luôn ưu tiên tuân theo thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự.

2. Chúa phán: “Chính là một người trong nhóm Mười Hai đây sẽ nộp Thầy ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu biết cách vượt qua những trở ngại, để có thể tham dự tuần thánh này, và xa tránh những cám dỗ phản nộp Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ ”. Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô-hữu, luôn kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện, trong sự chịu khó, trong cuộc sống và trong việc lãnh nhận các bí tích.

4. Chúa phán: “Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi ”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, biết lánh xa các dịp tội, để làm nhẹ bớt nỗi đau của Chúa, và sốt sắng trong các việc đạo, mà tỏ lòng mến Chúa.

Kết thúc: Lạy Thiên Chúa hằng sống, Chúa đã ban Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người; xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa, dự phần vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để cũng được dự phần vào cuộc phục sinh vinh hiển của Người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 Amen.
Sưu tầm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn