Đang truy cập : 35
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 32
Hôm nay : 1424
Tháng hiện tại : 284461
Tổng cộng : 27838745
Người sống giả tạo là người rất nhát đảm, miệng nói hù dọa rất mạnh, nhưng sau đó họ sợ không ngủ được. Họ tìm cách để lấy lòng người mà họ xúc phạm. Trước mặt họ khén đếu, dễ đưa bạn lên 9 tâng mây, liền sau đó trù dập bạn xuống vực sâu. Khi gặp gian nan họ cầu cứu, nhờ cậy người khác nói lợi về mình. Họ không dám nhận trách nhiệm việc làm của mình... Nói gọn: họ nói vậy mà không phải vậy, sông kiểu qua cầu rút ván...
Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” (Mt 13,44)
Nói về việc bị vu oan giá hoạ, thành ngữ Việt Nam có câu “Gắp lửa bỏ tay người” (dị bản Gắp lửa bỏ bàn tay; Bỏ lửa tay người; Gắp than bỏ tay người…).
Chỉ cần ghi danh vào NHÓM MÂN CÔI và lần một chục hạt mỗi ngày, bạn sẽ được hưởng toàn bộ ơn ích từ phong trào Nhóm Mân Côi Quốc tế và Dòng Đa Minh trên toàn thế giới.
Mừng lễ sinh nhật Mẹ ước gì chúng ta cũng xin được bắt chước Mẹ để không bao giờ khước từ thưa "xin vâng", nhưng sẵn sàng noi gương Mẹ chấp nhận chương trình của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.