Đang truy cập : 171
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 169
Hôm nay : 7734
Tháng hiện tại : 253533
Tổng cộng : 27807817
Những kỷ niệm tuôn trào: Niềm vui ngày đại lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Quy Hậu. Cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh (12.1999 - 8. 2010) là người đứng ra thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận dụng gây nguồn kinh phí qua nhiều cách. Công trình trọn vẹn trong ba năm (2005 - 2008) miệt mài của cha con. Hoàn thành không nợ ai một đồng nào, còn đóng thừa 24 bộ bàn quỳ để giao cho họ Cừa đặt nhà thờ mới, dự tính ngày 10/12/ 2008 khởi công xây dựng. Vâng, nơi giáo xứ giàu tình Chúa tình người này sẽ là chốn “Phú tại sơn lâm hữu khách tầm”.
Thiên Chúa đã ký thác cho các con những khả năng riêng, Ngài đặt niềm tin nơi các con và muốn các con trân quý thời gian hiện tại, để đáp lại thánh ý Ngài bằng cả tấm lòng thành. Nhân dịp Năm học mới, cha vui mừng được chia sẻ một vài tâm tình, với ước mong góp thêm hành trang cho các con trong chặng đường sắp tới.
Giáo dục để trẻ đến với nhau bằng tình thương trang lứa, để mỗi em thơ không mặc cảm giàu nghèo. Cái cao cả của một nền giáo dục không phải chỉ tạo ra các chuyên gia thật giỏi giang, mà thành công trước tiên là tạo ra những con người ứng xử văn minh và có tấm lòng rộng lượng.
Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Chúa Giêsu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh Giá, ban Mình Máu Người hiện diện trong hình Bánh Rượu làm của nuôi linh hồn ta.
55 năm - đám cưới ngọc bích: Không có tên phổ biến trong một 55 ngày kỷ niệm ngày cưới, mặc dù hiện đại và truyền thống 55 ngày cưới món quà kỷ niệm có một chủ đề của ngọc lục bảo. Một số người có thể gọi nó là “Kỷ niệm ngọc lục bảo”. Giống như những viên ngọc lục bảo, một cuộc hôn nhân kéo dài 55 năm là một điều rất hiếm thấy.
Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ, và tuyệt đỉnh của lịch sử này là cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Các lời rao giảng tiên khởi của các tông đồ (kerygma) đều xoay quanh mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô (Cv 2,14-36; 3,12-26; 4,1012; 5,29-32) như một mẫu số chung cho các lời rao giảng và cử hành phụng vụ.
Tiêm chủng là cách đơn giản nhưng sâu sắc để thúc đẩy thiện ích chung và quan tâm đến nhau, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi cầu xin Chúa cho mọi người có thể góp phần bằng hạt cát nhỏ bé của mình, bằng cử chỉ yêu thương nhỏ bé của mình. Cho dù bé nhỏ nhưng tình yêu thì luôn lớn lao. Hãy góp phần bằng những nghĩa cử nhỏ bé nhất vì một tương lai tốt đẹp hơn
Xin dâng lên Mẹ hoa Tím của những đau khổ, bệnh tật, thất bại, xin Mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.
Những sứ điệp đó không đến từ Thiên Chúa, mà chỉ là sản phẩm của con người. Điều tai hại là chính người tạo ra các sứ điệp ấy lại gán cho chúng một giá trị ràng buộc gần như tuyệt đối mà tự thân chúng không có. Điều này đã gây hoang mang cho không ít các tín hữu đơn thành: có buộc phải tin các “sứ điệp từ trời” hay không? Nếu không tin sẽ phải chuốc lấy những tai họa hay những hình phạt khủng khiếp sẵn sàng ập xuống.
Ước gì mùa xuân mãi ở lại đây trong tâm hồn chúng ta khi có Chúa đồng hành, khi trung thành với giáo huấn của Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta luôn tươi trẻ vì có Chúa Xuân hiện diện chúc phúc cho cuộc đời chúng ta. Amen
Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương,
GXTNO-Lạy Ðức Bà Maria: lạy Mẹ nhân thay! Con xin dâng mình con cho Ðức Mẹ; mà cho được làm chứng con hết lòng làm tôi Ðức Mẹ, thì ngày hôm nay (hoặc đêm hôm nay) con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả và mình con cho Ðức Mẹ. Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay! Này con thuộc về Ðức Mẹ thì xin Ðức Mẹ gìn giữ con như của riêng của Ðức Mẹ vậy. Amen.
Ngày 15-10-2012, ĐGH Biển Đức XVI đã viết Sứ Điệp Mùa Chay năm 2013. Việc cử hành Mùa Chay, trong bối cảnh của Năm Đức Tin, cho chúng ta một cơ hội quý báu để suy niệm về mối quan hệ giữa Đức Tin và Đức Ái, giữa việc tin vào Thiên Chúa và thể hiện tình yêu thương, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Đó là điều hướng dẫn chúng ta trên con đường tận hiến cho Thiên Chúa và tha nhân.