1
14:36 +07 Thứ hai, 29/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 316


Hôm nayHôm nay : 51606

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 441693

Tổng cộngTổng cộng : 27995977

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Chuyến du xuân đầu năm của cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh và ban di dân giáo xứ Trung Nghĩa

Thứ ba - 26/02/2013 18:43-Đã xem: 3197
GXTNO-Thông thường những ngày đầu năm âm lịch người ta thường tổ chức những chuyến du xuân để hít thở không khí trong lành và để lấy khí thế cho công việc của năm. Dịp này cha Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh quản xứ Trung Nghĩa và ông Antôn Trần Can trưởng ban di dân của giáo xứ và ban truyền thông đã thực hiện chuyến du xuân đầu tiên trong năm 2013.
Chuyến du xuân đầu năm của cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh và ban di dân giáo xứ Trung Nghĩa

Chuyến du xuân đầu năm của cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh và ban di dân giáo xứ Trung Nghĩa

Sau đại lễ khánh thành nhà thờ giáo họ Kim Đôi, cha Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh quản xứ Trung Nghĩa, ông Antôn Trần Can trưởng ban di dân và Pv Hoàng Lam ban truyền thông giáo xứ đã thực hiện chuyến du xuân đầu tiên trong năm 2013.
 
Địa điểm mà cha Phao-lô và ban di dân chọn đến là Miền Tây Xứ Nghệ. Nơi đây có đường trường sơn, có cột mốc số 0 lịch sử, có sông con nước chảy lững lờ, có nhà máy đường làm việc triền miên, có cánh đồng ngô khoai, nương mía, có sắn dù, đậu lạc, cánh rừng xanh, có hàng trăm ngọn lèn duyên dáng, có anh em các dân tộc sống hoà chung, có nhà thờ 2 xứ đạo Quy Hậu và Làng Rào tháp cao vút trên đỉnh đồi.
 
Với thời gian 11 năm (1999 – 2010) đầu đời linh mục cha Phaolô làm quản xứ cộng đoàn Quy Hậu. Số tín hữu lúc bấy giờ là 5000 người với 15 giáo họ của giáo xứ Quy Hậu. Được trải đều trên 10 xã và 1 thị trấn Lạt.
 
Theo lời kể lại của một số người trong xứ như : cụ Huệ, cụ Lành, cụ Thu, ông Thiết, ông Chiến, ông Hướng, ông Thuận, ông Biển, ông Khai, ông Bính, ông Sơn... cho biết khi cha Phaolô về quản xứ thì nhà thờ xứ Quy Hậu nhỏ bé chiều dài 25m, chiều rộng 8m, các họ khác chưa có nhà thờ, chưa có đất…nhà thờ Làng Rào đang thi công… Người nhà quê đi cùng cha lên nhận xứ ai cũng khóc vì thấy xứ đạo quá thiếu thốn nghèo nàn.
 
Thế là cha bắt tay vào công việc cảm hoá con người và vực dậy tinh thần sống Đức tin. Chẳng bao lâu cha cùng với cộng đoàn khai sơn phá núi, lấp khe để cho công việc kiến thiết. Xây dựng nhà thờ họ Hồng Phúc, nhà phòng họ Tân Diên (2000), nhà thờ và nhà phòng họ Diệu Hồng (2004), nhà phòng họ Làng Rào, mở rộng khuôn viên và xây dựng nhà thờ xứ Quy Hậu (2005-2008), hệ thống lại nơi sinh hoạt của giáo xứ, khai thác tìm người để đặt nền tảng họ Lạt, khởi đầu trang sử mới là nhận thánh Đaminh làm Quan thầy giáo họ và thánh lễ Bổn mạng cử hành lần đầu ngày 1/ 8/ 2008, tậu đất xây nhà nguyện Tân Sơn, Hậu Lộc và  Làng Mới. Mua đất thiết kế nhà thờ họ Cừa và xây xong phần móng và đón ngày thành lập họ ngày 10/ 12/ 2008. Tách khoanh vùng lập họ Thuỷ Sơn, họ Thanh An, lập và xây dựng công viên Tân Đà và Làng Mới (2006-2007). Đặc biệt là những cây cổ thụ từ núi cao đem về trồng tại công viên  Mẹ Ban Ơn của giáo xứ Quy Hậu rất hài hoà đẹp mắt. 
 
Mùa hè ngày 5/ 7/ 2005 được Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên về dâng thánh lễ lập xứ Làng Rào, ngày 22/ 5/ 2008 khánh thành cung hiến nhà thờ xứ Quy Hậu. Cuối năm 2009 đệ trình xin Đức Cha Phaolô Maria lập xứ Tân Diên…Mãi đến 25/ 2/ 2013 mới chính thức có quyết định do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho phép. Ngày 30/ 8/ 2010 cha Phaolô được Bề trên sai đi quản xứ Trung Nghĩa (Lộc Hà - Hà Tĩnh).
 
Ban di dân và truyền thông chúng tôi đi tận nơi mới biết là một địa bàn rộng lớn mà chỉ có một mình cha trong hơn 10 năm coi sóc. Từ giáo xứ vào họ xa nhất Hậu Lộc là 40km, họ gần xứ nhất là 3km. Đường xa cách trở. Thời bấy giờ có lần cha phải đi làm lễ bằng xe công nông của giáo dân.
 
Kết thúc chuyến hành trình du xuân đầy ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng tôi rất trân trọng và khâm phục bà con miền núi. Tuy phải đi xây dựng vùng kinh tế mới nhưng gần 50 năm qua họ vẫn sống đạo và làm chứng cho đức tin hết sức thuyết phục. Việc thành lập một tân xứ đạo nơi đây là hoàn toàn xác đáng và như là kết quả hi sinh và món quà khích lệ đối với cộng đoàn nhỏ bé tại miền sơn cước này. Đúng với câu nói "Phú tại sơn lâm hữu khách tầm".

1

1

1

1

1

1
 
 1   
       
1
1
 
1


1

1
                      
1

1

Tại họ Tân Diên nay là xứ Tân Diên

1

1

1

Cha tân quản xứ Tân Diên

1

1


1

Cha Phao-lô gặp lại những con chiên cũ

1

1

1

Cha Phao-lô nói chuyện với con cái tại giáo họ Hồng Phúc

1

1

1

1

1

11

1

Ngôi nhà phòng của giáo xứ Quy Hậu

1

Thánh đường và công viên giáo xứ Quy Hậu

1

1

1
Km 0 Đường Trường Sơn
1

            
Góc nhìn tại trung tâm Thị trấn Lạt, Tân Kỳ 
Tại đây cha Phaolô dâng lễ lần đầu và lập nên họ Lạt
          
 
Tin bài và ảnh: Trần Can & Hoàng Lam
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn