1
15:07 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 166


Hôm nayHôm nay : 29158

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 372187

Tổng cộngTổng cộng : 27926471

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Giáo xứ Trung Nghĩa: Lễ chúc thọ cho các bậc cao niên

Chủ nhật - 17/02/2013 22:56-Đã xem: 2157
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5h30 sáng nay ngày mồng 8 tết Quý Tỵ, cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh đã dâng thánh lễ chúc thọ cho các cụ ông cụ bà trong giáo xứ, tình từ tuổi 60 trở lên. Đồng tế với cha Paul có cha quê hương Pet Lê Viết Thắng, thầy Phó tế Gioan Trần Ngọc Long, quý thầy, quý Sơ, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn con cháu giáo xứ Trung Nghĩa.
Giáo xứ Trung Nghĩa: Lễ chúc thọ cho các bậc cao niên

Giáo xứ Trung Nghĩa: Lễ chúc thọ cho các bậc cao niên


 
Cả Người Trung Hoa và Việt Nam đều có câu: “nhân sinh thất thập cổ lai hy" nghĩa là hiếm ai sống được 70 tuổi. Cái tuổi 70 dường như là cái mốc mà nhiều người mong ước. Không chỉ người Việt Nam và Trung Hoa mà tác giả sách Thánh Vịnh cũng có ý như vậy khi viết:

Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi.
                                                (Tv 89, 10)


Tuổi già là một ân huệ Chúa ban. Thật vậy, Kinh Thánh đã ca tụng tuổi già vì tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa, là phúc lành của Chúa (x. St 11,10-32 ; Kn 4, 7-15),  người già được kính trọng bởi “người đầu bạc thì khôn ngoan”. Sách Châm ngôn cũng nói :”Đầu bạc là một triều thiên vinh dự” (Cn 16,31)3.
Thánh vịnh cũng ca tụng :”Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta : già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng : Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công” (Tv 92,13-16).
 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nói :”Được sống đến tuổi già là một ân huệ. Không phải vì tất cả mọi người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết, tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Phục sinh một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho Giáo hội”.
 
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5h30 sáng nay ngày mồng 8 tết Quý Tỵ, cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh đã dâng thánh lễ chúc thọ cho các cụ ông cụ bà trong giáo xứ, tình từ tuổi 60 trở lên. Đồng tế với cha Paul có cha quê hương Pet Lê Viết Thắng, thầy Phó tế Gioan Trần Ngọc Long, quý thầy, quý Sơ, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ và đông đảo cộng đoàn con cháu giáo xứ Trung Nghĩa.
 
Mở đầu thánh lễ là chương trình chúc thọ, cha quản xứ đã có lời chúc thọ tới các cụ ông cụ bà: Cầu chúc cho các cụ ngày càng mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, luôn nêu gương sáng cho con cháu. Tiếp theo đại diện con cháu của bốn giáo họ cũng đã có những lời chúc thọ đầy cảm động tới ông bà, cha mẹ.
Hiệp ý với cha quản xứ và cộng đoàn, cha quê hương Pet cùng anh chị em giới tu sĩ trong giáo xứ cũng đã có những tâm tình tri ân các bậc sinh thành qua bài hát “Cầu cho Cha Mẹ” hết sức cảm động:

“Xin chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con
công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày hôm tròn

xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của chúa trời
cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan
…”


Được sum vầy trong ngôi thánh đường đầy ấm cúng, và nhất là được đón nhận những lời chúc chất chứa những tình cảm chân thành của quý cha, quý tu sĩ và các bậc con cháu, các cụ đã không kìm nổi nước mắt, trong niềm vui sướng một cụ bà phát biểu: “Sống đến hôm nay, có thể nói là gần đất xa trời rồi nhưng con chưa một lần nào cảm thấy sung sướng và xúc động như ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ Maria, cám ơn sự quan tâm của cha quản xứ, quý cha, quý thầy quý sơ và mọi người.”
 
Kết thúc thánh lễ, cha quản xứ đã tổ chức tiệc mừng cho quý cụ tại hội trường giáo xứ. Cùng nâng chén rượu xuân, chúc nhau sống thánh thiện, sống vui, sống khỏe, sống có ích, luôn nêu gương sáng cho con cháu.

 
 
Hồng Ân
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn