1
02:55 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 157

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 156


Hôm nayHôm nay : 6021

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 349050

Tổng cộngTổng cộng : 27903334

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH

Mừng lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại: Bổn Mạng cha quản xứ và linh tộc Phaolô Giáo xứ Trung Nghĩa

Thứ tư - 30/01/2013 00:38-Đã xem: 2454
GXTNO-Hòa chung trong không khí từng bừng của những ngày cuối năm âm lịch, cùng với cả dân tộc Việt Nam chuẩn bị vui xuân đón tết. Giáo xứ Trung Nghĩa hân hoan mừng lễ kính thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, Bổn mạng cha quản xứ Phaolô và linh tộc Phaolô trên toàn giáo xứ .
Mừng lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại: Bổn Mạng cha quản xứ và linh tộc Phaolô Giáo xứ Trung Nghĩa

Mừng lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại: Bổn Mạng cha quản xứ và linh tộc Phaolô Giáo xứ Trung Nghĩa

 
Cha quản xứ Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn lúc 19h00’ ngày 28/1/2013 tại thánh đường giáo xứ Trung Nghĩa, đồng tế với Ngài có cha quản xứ Vạn Căn Fx Phạm Văn Hứa, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ Yên Thịnh, Trang Nữa - quê hương cha quản xứ- quý Sơ dòng Mến thánh giá Vinh, quý ban nghành và cộng đoàn giáo xứ Trung Nghĩa.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Phaolô đã có lời chào mừng và cám ơn tới quý cha, quý ân nhân cùng cộng đoàn đã đến tham dự thánh lễ và hiệp thông cầu nguyện. Cha mời gọi mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ được hiệp nhất và bình an, cách riêng cho những ai nhận thánh Phaolô làm Bổn mạng biết noi gương thánh nhân sống chứng nhân của Chúa, cản đảm dẫn thân loan báo Tin Mừng.

Giảng trong thánh lễ, khởi đi từ đoạn Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ, cha quản xứ Vạn Căn đã chia sẻ với cộng đoàn về ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trên cuộc đời của Thánh Phaolô. Từ một Sao-lê nhiệt thành với đạo Do thái, luôn muốn diệt tận gốc những mầm mống đầu tiên của Ki-tô giáo. Đến một Phaolô nhiệt thánh với Ki-tô giáo, dám dẫn thấn rao giảng Tin Mừng đến hi sinh mạng sống vì Chúa Ki-tô. Trong biến cố Đa mát, một Sao-lê kiêu căng ngạo mạn, chống đối đạo Chúa đã chết đi để nhường cho chỗ một Phao-lô khiêm nhượng hiện hậu, chỉ biết sống cho Đức Ki tô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20) . Ước mong mỗi tín hữu trong cộng đoàn giáo xứ, cách riêng là anh em linh tộc Phaolô, hãy chết đi cho tội lỗi, để Đức Ki-tô sống và hoạt động trong mình.
 
Kết thúc thánh lễ, thầy Phaolô Đặng Ngọc Quế đại diện anh em linh tộc Phaolô, cám ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để anh em linh tộc Phaolô  ngày càng vững mạnh trong đời sống Đức Tin và giữ đạo. Ước mong rằng mỗi anh em trong linh tộc Phaolô là một Tông Đồ Dân Ngoại thứ hai, luôn can đảm dẫn thân loan báo Tin Mừng trong thời đại đầy thách đố hôm nay.

 
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người
Ôi tình yêu Chúa cao vời
Thương ban Thánh Cả cho đời chúng con
Ngài là đấng thánh sắt son
Tông Đồ dân ngoại một lòng kiên trung
Phao lô vị thánh lạ lùng
Từ người bắt đạo trở thành thừa sai
Vượt qua gian khổ chông gai
Phao lô trở lại, danh Ngài siêu nhân
Rao truyền đạo Chúa muôn dân
Trở về chính đạo, tà thần lãng quên
Ngài luôn dạy dỗ ân cần
Viết thư thăm hỏi, tri ân mọi người
Nhiệt thành trung tín tuyệt vời
Thử thách, nguy khốn, sáng ngời niềm tin
Xứng danh trở lại của mình
Hành trình truyền giáo, hi sinh trọn đời
Khát mong rao giảng khắp nơi
Hồng ân Chúa thưởng, nước trời vinh quang.

(Trích thơ Đặng Ngọc Quế)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

XEM THÊM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY
 
Paul Nguyễn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn