1
10:40 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 82

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 9670

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 313792

Tổng cộngTổng cộng : 27868076

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Chuyện vui : CHÚA ĐẾN NHÀ CON

Thứ bảy - 05/07/2014 23:17-Đã xem: 1918
GXTNO-Nhân đọc thấy tấm hình về Chúa Giê-su bồng bé gái trên tay và Ngài đang ngồi dưới gốc cây, cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh đã mặc lây cho nó một câu chuyện mang nhiều ý tưởng giáo dục nhân bản và lòng nhân ái
Hãy nên như trẻ nhỏ

Hãy nên như trẻ nhỏ

CHÚA ĐẾN NHÀ CON

Bé Bi chạy thình thịch vào mách mẹ : 
- Mẹ ơi nhà ta có khách !
- Ai vậy con ? người mẹ nói.
- Dạ, ông gì mà râu tóc dài lắm
- Vậy ạ ! có ai nữa không con ?
- Dạ, có mấy ông già đi theo nữa mẹ ạ !
- Con đã mời các bác vào nhà chưa ?
- Con mời rồi mà ông nói trời nắng nóng thế này thì ngồi dưới bóng cây cho mát mẹ ạ !
- Thế con vào trông nồi nước cho mẹ để mẹ ra xem.
- Dạ ! mà mẹ này, ông ấy thích bé Trà My của ta lắm. Ông ấy bế Trà My rồi đặt vào tay em ta mấy bông hoa huệ trắng nữa…
- Thế ah, để mẹ xem nào…
- Ôi ! con chào Chúa. Không mấy khi Chúa đến nhà con, con mời Chúa và các bác vào nhà xơi nước ạ !
- Cám ơn chị. Chúng tôi ngồi nghỉ chân tí thôi, giờ phải đi thăm bà nhạc gia của Phê-rô vì nghe tin bà ấy đau nặng… Chị khỏe mạnh là tốt rồi, chúng ta cần quan tâm đến người đau ốm hơn chị ạ ! Có thể ngày mai trở về tôi sẽ vào thăm gia đình chị nhé.
- Thưa Chúa ngày mai lúc mấy giờ ạ ?
- Khoảng 15h00 chị nhé.
- Dạ con cám ơn và con sẽ chờ đợi…
- Ngày hôm sau chị chờ mãi cho đến 23h00 cùng ngày mà chẳng thấy Chúa đâu cả mà toàn là những người ăn xin đến nhà…
- Chúa thất hứa rồi chăng ? Trong giấc ngủ chị thấy Chúa hiện đến mỉm cười và cám ơn chị suốt ngày hôm qua chị đã tiếp đón tôi rất chu đáo. Tỉnh dậy chị mới hiểu lời Chúa dạy : “Ai làm phúc cho kẻ nghèo là làm phúc cho chính Chúa”...

Mỗi người chúng ta dù tuổi tác nào hãy chung tay làm việc bác ái hầu có thể đem lại một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc và an vui.


1

Bình Minh
 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn