1
04:19 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 70


Hôm nayHôm nay : 3852

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 307974

Tổng cộngTổng cộng : 27862258

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Quê hương tôi

Chủ nhật - 10/11/2013 21:52-Đã xem: 4405
GXTNO - Một nén hương trầm xin cắm lên nấm mộ Hai nén hương lòng con nhớ tới tổ tiên Chuỗi Rosa chúng con hái nhiều lần Lễ Misa qua cha dâng lên Chúa Cầu nguyện cho ông bà và tiên tổ Đấng sinh thành dưỡng dục bảo ban
Quê hương tôi

Quê hương tôi

QUÊ HƯƠNG TÔI
 
Hơn nửa đời người chợt quay mình nhìn lại
Quê hương tôi đẹp mãi với thời gian
Vẫn Trung thành bền bỉ vượt gian nan
Và Nghĩa tình cùng anh em bè bạn
 
Tổ tiên xưa đã có công gầy dựng
Con cháu giờ gìn giữ khó phai tàn
Bến xóm năm với di sản "đá hàn"
Đập nhà chung nay vẫn còn tên tuổi
 
Cầu Trung Nghĩa đã bao lần xây mới
Vũng đập rào làng ký ức không nguôi
Chúng tôi lớn lên rẽ người một lối
Trang sử truyền vẫn giữ mãi trong tim
 
Thời Văn Thân đánh tan giặc Câu Chiêu
Đầu lìa cổ ngay trên dốc "Yên Ngựa"
Đường còn dài giữ chặt người muôn thuở
Lớp lớp con người nằm lại bụi tro
 
Vẫn vang xa tiếng trống đại Nhà Thờ
Và chiêm ngắm kiểu gỗ xưa chạm trổ
Quê hương tôi trải qua nhiều chế độ
Nhiều tai ương đói khổ với chiến tranh
 
Nạn kỳ thị ghét ghen đầy tội ác
Sống hẹp hòi súng đại bác dâng cao
Bom Mỹ thả ào ào như vũ bão
Sự bình yên biến mất cảnh điêu tàn
 
Ôi đau lòng mất mát những con chiên
Đã ngã xuống rồi ra đi mãi mãi
Và hôm nay giáo họ tôi tồn tại
Vẫn Trung thành tình Nghĩa đẹp như xưa
 
Cùng song ngân như tiếng chuông nhà thờ
Cùng vang dội lời ca đoàn phục vụ
Và con cháu không bao giờ thấy đủ
Đã chu toàn nghĩa vụ với bề trên
 
Và ông bà cùng cha mẹ tổ tiên
Đã an giấc nơi Nghĩa Trang giáo họ
Một nén hương trầm xin cắm lên nấm mộ
Hai nén hương lòng con nhớ mãi không quên
 
Chuỗi Ro-sa con nguyện hái thâu đêm
Và mỗi sáng lễ Mi-sa thức dậy
Con nguyện cầu cho ông bà tiên tổ
Đã sinh thành giáo dưỡng với lo toan
 
Đã vướt qua sóng gió cách an toàn
Để giữ gìn muôn đời cho con cháu
Quê hương tôi ai gần rồi mới thấu
Lớp lớp kiếp người Trung và Nghĩa như xưa.
 
                        Trung Nghĩa 02/11/2013
                       
Tác giả: Trần Trung Long
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn