1
21:50 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 61


Hôm nayHôm nay : 19183

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 302220

Tổng cộngTổng cộng : 27856504

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ TRUNG CỰ

Giáo họ Trung Cự mừng lễ Quan thầy và kỷ niệm 170 năm thành lập

Thứ năm - 05/01/2012 14:33-Đã xem: 4066
Giáo họ Trung Cự mừng lễ Quan thầy và kỷ niệm 170 năm thành lập

Giáo họ Trung Cự mừng lễ Quan thầy và kỷ niệm 170 năm thành lập

GXTNO - Thánh lễ mừng kỷ niệm thành lập 170 năm thành lập giáo họ, trước hết là để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, kế đến là ôn lại quá khứ hào hùng của giáo họ sau 170 năm thành lập với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Tái hiện lại lịch sử không phải chỉ để ca tụng hay lấy đó làm hãnh diện, mà còn để thêm can đảm, hy sinh và bền tâm nối gót tiền nhân.
 
GXTNO - Sáng thứ tư ngày 04/01/2012, tại nhà thờ giáo họ Trung Cự - Xứ Trung Nghĩa,  Đức cha Phaolô Maria
Cao đình Thuyên đã dâng thánh lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa  Quan thầy  và kỷ niệm 170 năm thành lập giáo họ. Đồng tế với ngài có cha quản xứ Paul Nguyễn Đức Vĩnh, quý cha quê hương, quý cha trong  giáo hạt Văn Hạnh, quý tu sĩ nam nữ, quý vị đại biểu, các ban nghành đoàn thể và đông đảo giáo dân trong, ngoài giáo xứ.

 
Để ngày đại lễ thêm phần trang trọng và linh thánh, tối ngày 3/1/2012, dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ, sự đồng tình của bà con giáo dân toàn xứ, HĐMV giáo họ Trung Cự đã tổ chức rước cung nghinh tượng Mẹ Thiên Chúa - quan thầy từ công viên Mẹ La Vang giáo xứ về tại Thánh đường giáo họ. Trước giờ khởi hành cuộc rước, Mẹ quan thầy như muốn thử thách niềm tin của đoàn con yêu dấu, bởi  "Đại lễ đến gần , mà mưa nặng hạt cứ rơi". Tín thác vào Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Thánh quan thầy:
 
 "Trong tim con tin tưởng Mẹ suốt đời
Mẹ thương con, thương đoàn con của Mẹ"

Đoàn rước dài hơn 500m, với đầy đủ các thành phần tham dự : cha quản xứ, cha quê hương, quý thầy, quý sơ, gia đình Thánh tâm, Đoàn thiếu nhi thánh thể, chi hội Tê rê xa, các ban nghành đoàn thể và hơn 5000 giáo dân đã từ từ tiến về giáo họ Trung Cự dưới trời quang mây tạnh. Với đoạn đường dài gần 2km, có nhiều chỗ hư hỏng nặng, tạo nên các vũng lậy sau cơn mưa. Khó khăn như vậy nhưng đoàn rước vẫn giữ được trật tự, cùng nhịp bước trong lời kinh mân côi kính Mẹ.

Kết thúc cuộc rước là đêm diễn nguyện "Hoa Đầu Mùa", với sự tham gia của các diễn viên, đoàn ca - múa - kịch trong, ngoài giáo xứ đã làm cho niềm vui đại lễ được nhân lên.
Trong lời phát biểu khai mạc đêm diễn nguyện, đại diện HĐMV giáo họ ông JB.Nguyễn Hồng Cường đã:  Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của giáo họ:  
" ….Giáo họ Trung Cự thuộc Giáo xứ Trung Nghĩa, giáo phận Vinh. Nằm trên địa bàn xã Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh. Được thành lập năm 1842, lúc đầu có tên là Tứ Chiêng, sau đổi thành thành Tân Cư, rồi Trung Cư (Trung Cư có nghĩa là Trung tâm sinh hoạt tôn giáo của cư dân vùng này) và cuối cùng đến năm 1919, trong dịp lễ khánh thành giáo họ đã đổi tên Trung Cư thành Trung Cự. (Trung có nghĩa là Trung thành với Chúa, Cự có nghĩa là anh dụng, Cự phách.). Năm 1873 giáo họ có vị linh mục tiên khởi, cha Giuse Nguyễn Thiện. Năm 1930 , hội kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được thành lập, thể theo yêu cầu của cộng đoàn, cha quản xứ Giuse Trần Đình Lý đã cho phép giáo họ đổi tước hiệu, nhận Trái tim Chúa làm quan thầy. Ngày 11/11/2011 Thể theo yêu cầu đòi buộc của phụng vụ mới, Bề trên giáo phận đã cho phép giáo họ giữ nguyên tước hiệu Chúa Ki tô Vua Vũ trụ, và nhận Đức Maria Mẹ Thiên Chúa làm  quan thầy.Hiện tại toàn giáo họ có 346 hộ gia đình với gần 1.500 giáo dân. Diện tích cư ngụ toàn vùng khoảng 12.000m2. Đời sống tâm linh ngày càng  nở rộ, đến nay giáo họ có 7 linh mục, nhiều tu sĩ nam nữ, các hội đoàn như gia đình thánh tâm, đoàn thiếu nhi thánh thể, Đội kèn hơi, Hội Rosa liên… ngày càng tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng."

Sau lời phát biểu khai mạc, hai MC Hoàng Anh và Diệu Linh đã đưa khán giả chìm vào các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Mở màn cho đêm diễn nguyện là vũ điệu sôi động của giới trẻ giáo họ chủ nhà, giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Bích Ngọc giáo họ Trị sở, sự khéo léo của các nghệ sỹ nhí đến từ giáo họ Xuân Hải và giáo xứ bạn Mỹ Lộc qua tiết mục lắc vòng nghệ thuật, sự kiên  trung của các vị chứng nhân tử đạo qua vai diễn của các nghệ sĩ đến từ giáo họ Kim Đôi.

Đặc biệt qua vở kịch ngắn "Hoa đầu mùa" của giáo họ Trung Cự,  diễn tả lại cuộc đời và sứ vụ của vị Linh Mục tiên khởi Giuse Nguyện Thiện, đã phần nào tái hiện lại được lịch sử hình thành và phát triển của giáo họ trong thời kỳ đầu, với  đây những khó khăn và thử thách. Tất cả đã làm nên một đêm diễn nguyện đầy ý nghĩa 

 
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1  

 1 1 1 1 1 1
 
Niềm vui đại lễ lại được nhân lên, khi có sự hiện diện của Đức cha paul Cao Đình Thuyên trong ngày đại lễ. Đúng 8h00' đoàn đồng tế tiến ra bàn thờ trong tiếng kèn, tiếng trống với những ánh mắt hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của hơn 5000 giáo dân trong và ngoài giáo họ về dự lễ Tạ Ơn hôm nay. Trước giờ lễ  trời đổ cơn mưa rào khiến ai ai cũng lo lắng. Nhưng thật kỳ diệu, cơn mưa không kéo dài quá lâu, chỉ 20 phút đồng hồ, sau khi Đức cha paul khai lễ  thì trời quang mây tạnh. Thánh lễ đồng tế đã diễn ra trong yêu thương và hiệp thông. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha đã cổ vũ lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi mân côi, bởi vì giáo họ phát triển được như ngày hôm nay là nhờ ơn Đức Mẹ.

 
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1  1 1  1 1
1  1 1 1 1 1
 

Sau Thánh lễ, ông Antôn Phạm Đình Huy, đại diện cộng đoàn, cám ơn sự hiện diện của Đức cha, quý cha cùng  mọi thành phần dân Chúa đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ.  Xin tiếp túc đồng hành với giáo họ trên bước đường tương lai.

Đêm diễn nguyện và thánh lễ mừng  kỷ niệm thành lập 170 năm thành lập giáo họ, trước hết là để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, kế đến là ôn lại quá khứ hào hùng của giáo họ sau 170 năm thành lập với bao biến cố thăng trầm của lịch sử. Tái hiện lại lịch sử không phải chỉ để ca tụng hay lấy đó làm hãnh diện, mà còn để thêm can đảm, hy sinh và bền tâm nối gót tiền nhân.  Đây cũng là dịp để giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống của tổ tiên trong việc góp phần gìn giữ gia sản đức tin của tiền nhân và làm cho đức tin ấy mỗi ngày một đơm bông kết trái dồi dào trên mảnh đất mà Thiên Chúa đã ban tặng.

Tác giả bài viết: GXTNO

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn