1
12:19 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 10918

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 315040

Tổng cộngTổng cộng : 27869324

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Thánh Vịnh 70 - Hát Chúa Nhật IV TN

Thứ bảy - 02/02/2013 10:21-Đã xem: 1556
…Ngài là núi đá, thành trì, hy vọng, Thiên Chúa, nâng đỡ, nương tựa của con… Ngài là Đấng yêu con đầu tiên, là nơi trông cậy, là sức mạnh của con. Con muốn ca tụng Ngài!
Thánh Vịnh 70 - Hát Chúa Nhật IV TN

Thánh Vịnh 70 - Hát Chúa Nhật IV TN

1          Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
            xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
2          Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
            ghé tai nghe và thương cứu độ.
3          Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
            như thành trì để cứu độ con,
            núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4          Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ,
            khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
5          Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
            lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
            ngay từ độ thanh xuân.
6          Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
            Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,
            con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
7          Con đã gây thắc mắc cho bao người,
            nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.
8          Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
            suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
9          Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
            chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
10        Vì thù địch nặng lời chống đối,
            quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
11        bảo nhau rằng : "Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã,
            bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà !"
12        Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,
            lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp !
13        Ước chi những người muốn hại mạng sống con
            đều phải chết nhục nhã ê chề ;
            kẻ tìm cách gây hoạ cho con
            phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.
14        Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
            và gia tăng lời tán tụng Ngài.
15        Miệng con công bố Ngài chính trực,
            suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban,
            ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
16        Con thuật lại bao chiến công của CHÚA,
            nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
17        Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
            con đã được Ngài thương dạy dỗ.
            Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
18        Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
            lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
            để con tường thuật quyền năng của Chúa
            cho thế hệ này được rõ,
            và dũng lực của Ngài
            cho thế hệ mai sau.
19        Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
            Ngài đã làm những việc lớn lao,
            lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày !
20        Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ,
             chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
            và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.
21        Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi.
22        Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
            tạ ơn Ngài thành tín.
            Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
            kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
23        Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa.
            Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
            cũng vui sướng hò reo.
24        Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
            quả thật Ngài công chính !
            Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng
 
Lời cầu khẩn. Xin cứu vớt, giải thoát, ghé tai, cứu độ, bảo vệ con…Ngài là núi đá, thành trì, hy vọng, Thiên Chúa, nâng đỡ, nương tựa của con… Ngài là Đấng yêu con đầu tiên, là nơi trông cậy, là sức mạnh của con. Con muốn ca tụng Ngài!

Của một cụ già. Sức hơi đã tàn, bị quân thù bao quanh đang mong cho ông chết. Nhưng ông kêu cầu lên Chúa, xin tiêu diệt những thế lực độc ác và ông không ngừng hy vọng và tán tụng Thiên Chúa.

Mong chờ Thiên Chúa ban cho sự sống mới, lúc này và trong tương lai. Chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh… và trở lại vỗ về an ủi… Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín.
 
Cùng Đọc Với Israel
Chủ từ ‘Tôi’ được dùng trong thánh vịnh để chỉ Israel. Với vẻ bề ngoài, đây là lời cầu nguyện mang tính cá nhân nhưng thực ra đây là thể văn giải thích Midrash, một loại dụ ngôn, một lớp áo văn chương: dân Israel được trình bày như một cụ già, được tuyển chọn ngay từ khi mới chào đời, đã cố gắng trung thành cho đến lúc da mồi tóc bạc, một cụ già không còn sức lực và bị quân thù vây quanh đang mong ông chết…nhưng ông đã khấn xin Thiên Chúa không phải để kéo dài cuộc sống đáng thương này nhưng là một cuộc sống mới, một tuổi thanh xuân mới, một sự hồi sinh đích thực: như thế, Israel sẽ không ngừng ca hát tán tụng Thiên Chúa.

Lưu ý, trên bình diện văn chương, có một chuyển động theo hình xoắn ốc, không ngừng đan xen vào nhau lời cầu khẩn và lời tán tụng…Người tín hữu kêu van than thở dưới áp lực của thử thách, tuy nhiên không bao giờ thất vọng…cùng với lời cầu xin khẩn nài là lời ca tụng tri ân.
 
Cùng Đọc Với Đức Giêsu

Ngay từ tuổi thơ, Đức Giêsu đã ý thức mình phải làm việc của Cha rồi… Hơn mọi người khác, Ngài mới đúng là người đáng nói lên câu này: Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi… Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.

Trong lúc khổ nạn, Đức Giêsu đã xin được giải thoát khỏi quân thù: ‘Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? …Để xem ông Êlia có đến đem hắn xuống không!
Và trong cơn cùng cực, vẫn tin tưởng vào sự phục sinh: chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất… miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
 
Cùng Đọc Với Người Thời Nay

Tuổi già. Ở bất cứ thời đại nào, tuổi già vẫn luôn là một thách đố. Càng là người hiện đại, càng biết cách chữa lành các tật bệnh, con người càng cảm thấy thất bại trong việc chữa lành sự chết. Các khoa học và kỹ thuật càng mang lại tiện nghi dễ chịu, con người càng cảm thấy đau khổ khi phải lìa đời. Ngày xưa, các ông bà chúng ta hầu hết đều sống trong gia đình, cùng với con cháu…Ngày nay có lẽ họ thấy được tình cảm khủng khiếp của sự bỏ rơi, cái cảm giác hết sức nhân loại của một người đã đi hết quãng đường đời của mình, như một dụng cụ cũ kỹ không còn sử dụng được nữa…Cần phải đối diện với sự thật hiển nhiên ấy một cách sáng suốt để thông hiệp vào niềm hy vọng của tác giả thánh vịnh: đối với kẻ tin thật lòng, những quy luật tâm sinh lý của sự già nua không làm phương hại đến người đang mong chờ hiệp thông sự sống thần linh. Tuổi thanh xuân mới, đang ở trước mặt chúng ta, ở nơi Thiên Chúa. Là niềm vui của chúng ta!

Lòng khao khát sống. Người trẻ nói đến ‘sống cuồng loạn’. Lòng khát khao sống, chính Thiên Chúa thông ban cho ta. Cả thánh vịnh chống lại việc làm suy giảm sự sống, nhân danh sự vĩnh hằng của tình yêu: bởi lẽ Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta vì Ngài yêu chúng ta (ngay từ trong lòng mẹ), thì làm sao Ngài có thể bỏ rơi chúng ta được? Việc kẻ chết sống lại, sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, được tiền định từ đời đời, cũng nằm trong dự định ban đầu của Đấng Tạo Hóa. Đừng bao giờ lên án Thiên Chúa đã dựng nên con người phải chết. Chương trình duy nhất của Ngài: là một con người phục sinh!

Ý nghĩa của lời tán tụng.  Ngay giữa nghịch cảnh, con người của Kinh Thánh vẫn tiếp tục ca hát, cầm lấy cây đàn và dâng lời tạ ơn.
 
Noël Quesson, 50 Psaumes pour tous les jours, Tome I
Lm. Phêrô Phạm Ngọc Lê chuyển dịch
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn