Đang truy cập : 59
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 58
Hôm nay : 8653
Tháng hiện tại : 312775
Tổng cộng : 27867059
Lời nguyện tín hữu các Chúa Nhật và lễ trọng khác trong phụng vụ Năm A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Sau khi Đức Giêsu về Trời, Thiên Chúa đã cho Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục và phó tế được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các Ngài luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt con thuyền Hội Thánh đi trong bình an của Chúa.
2. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết dùng những khả năng Chúa ban, để tận tâm phục vụ Hội Thánh và làm vinh danh Chúa.
3. Chúa Thánh Thần là nguồn chân lý, là sự thật và là bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ sống trong sự thật, công bằng và bác ái, hầu đem lại bình an cho mọi dân nước.
4. Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần đến loại trừ mọi mối bất hòa ghen ghét và chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi người dấn thân phục vụ và xây dựng giáo xứ trong tình yêu thương hiệp nhất.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài và không ngừng canh tân đổi mới Giáo Hội. Xin cũng tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên cuộc đời chúng con, để chúng con sống thánh ý Chúa trong niềm vui và bình an. Chúng con con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa đã cử Thánh thần đến để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, đổi mới Giáo Hội và đổi mới tâm hồn con người. Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
1. Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh luôn khôn ngoan trong điều hành, nhiệt thành trong sứ vụ, nhất là sốt sáng khi cử hành các Bí Tích, để đem lại nhiều ơn lành cho các tín hữu.
2. Chúa Thánh Thần là Đấng ủi an và hay bào chữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an và ban những ơn cần thiết cho các tín hữu đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, để họ được trung thành theo Chúa và lớn lên trong tình yêu mến.
3. Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ những yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh thần đến thanh tẩy và canh tân tâm hồn các bạn trẻ, để các bạn từ bỏ những đam mê tội lỗi, những dục vọng thấp hèn và trở về với nguồn ân sủng của Chúa bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Giải Tội.
4. Ai khát hãy đến cùng Ta mà uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được lòng khao khát Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, để kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần.
Chủ tế: Lạy Chúa Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Xin thương tuôn đổ ơn Chúa Thánh thần và canh tân lòng trí chúng con, để chúng con trở nên một Kitô hữu đạo đức, thánh thiện và hân hoan làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong đời sống đức tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha trong vinh quang rực rỡ, và Người đã mở rộng cửa trời cho chúng ta. Chúng ta cùng hân hoan dâng lời cầu nguyện:
1. “Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần”.- Xin cho các vị Chủ chăn được đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để trở nên những vị mục tử thánh thiện, khôn ngoan, can đảm và nhiệt thành hướng dẫn đaonf chiên đi đúng ý Chúa và Hội Thánh.
2. “Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt”.— Xin cho các tín hữu khi mừng mầu nhiệm Chúa lên trời, nhận ra được giá trị đích thực của Nước Trời vượt mọi của cải trần gian, để họ không quá tìm kiếm những gì hư nát, nhưng biết mưu cầu những gì đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho họ.
3. ”Nhân danh Ngài mà rao giảng việc sám hối”.- Xin cho những người có trách nhiệm hướng dẫn quần chúng, qua các phương tiện truyền thông xã hội, chỉ biết mưu tìm những gì là Chân, Thiện, Mỹ. Nhờ đó, họ sẽ giúp con người biết sông thanh cao và tốt đẹp hơn.
4. “Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.- Xin Mầu Nhiệm Chúa về trời nên nguồn nghị lực nâng đỡ các vị truyền giáo, để các ngài can đảm, nhẫn nại chịu mọi thử thách trong niềm hi vọng, cùng đồng hành với Chúa Kitô trên đường đau khổ, cũng sẽ được cùng với Người tiến vào cõi vinh quang.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết cộng tác với Chúa Thánh Thần mà sống đời chứng nhân trong mọi cảnh ngộ, hầu đời chúng con trở nên lời rao giảng sống động về mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh cho mọi người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :
1. Hội thánh luôn kêu gọi con cái mình triệt để tuân giữ luật bác ái của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội thánh / luôn chân thành yêu thương nhau.
2. Trên thế giới ngày nay / hận thù và bạo lực vẫn còn đang ngự trị trong đời sống của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức bác ái Kitô giáo / thâm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế / để hết thảy mọi người được sống trong hòa bình và an vui.
3. Anh em phải có lòng từ bi như Cha anh em là Đấng từ bi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu biết chân thành lắng nghe / và cố gắng sống theo Lời Chúa Giêsu đã dạy trong Tin mừng.
4. Anh em đừng xét đoán / thì sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét đoán / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết can đảm từ bỏ tật xấu hay xét đoán người khác cách bất công / vì không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh thiện.
Chủ tế : Lạy Chúa, xin hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúng con cầu xin
Lời nguyện tín hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay tha thiết mời gọi chúng ta hãy tuân giữ Lời Chúa, đặc biệt là giới luật yêu thương, để chúng ta xứng đáng đón nhận sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Điều đó cần sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nguyện xin:
1. “Thánh Thần và chúng tội xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác” - Xin Chúa ban sự khôn ngoan và thánh thiện trên các vị Chủ chăn, để giáo huấn của các Ngài luôn được tôn trọng và vâng giữ, hầu duy trì được mối giây hiệp nhất trong Hội Thánh.
2. “Thầy đi rồi Thầy trờ lại với các con”. - Xin cho các tín hữu luôn nhớ đến ngày quang lâm hồng phúc của Chúa, để họ chuẩn bị bằng niềm mến tin, sự cậy trông và lòng trung thành tuân giữ các điều Chúa dạy.
3. “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”, - Xin cho khát vọng sống hòa bình của con người được thể hiện, thức tỉnh lương tâm những người đầy tham vọng điên cuồng, để họ chỉ mưu tìm những gì đem lại an vui và hạnh phúc cho nhân loại.
4. “Ai tuân giữ Lời Thầy thì Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người ấy”, - Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sẵn sàng chấp nhận giáo huấn của Chúa qua mọi biến cố", để chúng ta sẽ được sống trong nguồn ơn cứu độ.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con sự bình an của Chúa, đó là sự bình an của tâm hồn trong sạch, ngay thẳng, sẵn sàng đón nhận sự gọt dũa của Thánh Linh, để chúng con không bao giờ xao xuyến, nhát đảm lùi bước trước những đòi hỏi của ơn thánh trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện tín hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến! “Di chúc” của Chúa Giê-su: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với quyết tâm cố gắng thực thi điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1. “Các Ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các Ngài” - Xin cho các vị Chủ chăn biết noi gương Đức Kitô, luôn làm hiển danh Thiên Chúa Cha bằng chính cuộc sống thánh thiện, quảng đại, hi sinh, hầu có thể chu toàn trách vụ mưu cầu ơn cứu rỗi cho muôn người.
2. “Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ" - Xin cho các tín hữu biết điểm tô vẻ đẹp rạng ngời của một Kitô hữu, bằng sự mến thương không gian dối, để thế giới tìm thấy nơi họ câu trả lời thỏa đáng về tình yêu Chúa Kitô cho con người.
3. “Mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau” - Xin cho nhân loại biết loại trừ mọi tranh chấp, hận thù, chia rẽ, để cùng nhau dựng xây một thế giới yêu thương và an bình.
4. “Các con hãy yêu thương nhau”.- Xin tình yêu Chúa hiệp nhất mọi người trong giáo xứ chúng ta, để tất cả biết cùng hướng về việc đại kết, mà sẵn sàng thông cảm tha thứ cho nhau, giúp nhau sống giới luật yêu thương một cách tích cực và chân thành.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin giới luật yêu thương của Chúa thấm nhiễm trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn nhớ được tình thương nhưng không Chúa ban, để chúng con biết trao ban cách quảng đại. Nhờ đó, chúng con thực sự là dấu chỉ và là lời mời gọi nhiều người về với Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin...
Mẫu 2: Lời nguyện tín hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa là mục tử đời đời của chúng ta, chúng ta phải luôn bước theo Ngài, lắng nghe và làm theo ý Ngài trong mọi sự. Với niềm xác tín đó, chúng ta phấn khởi dâng những lời nguyện xin:
1. “Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân” - Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, luôn là hiện thân đích thực của Chúa Giêsu mục tử, quan tâm chăm sóc, yêu thương và gìn giữ đàn chiên khỏi những cạm bẫy của kẻ thù.
2. “Con Chiên đứng trước ngai vàng sẽ thống trị họ” - Xin cho các xứ đạo trở nên những cộng đồng đời sống đức tin sống động, biết cầu nguyện và là lời mời gọi nhiều người tin nhận Chúa. Nhờ đó, các xứ đạo sẽ là vườn ươm thuận tiện cho ơn gọi thiên triệu Linh mục và tu sĩ cho Hội Thánh.
3. “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi” - Xin Chúa ban phát và làm triển nở muôn ơn gọi, Chúa đã gieo trồng trong tâm hồn giới trẻ công giáo, xin tình mến Chúa là động lực giúp họ khắc phục mọi khó khăn, để tự củng cố ơn gọi trong đời sống chứng nhân giữa lòng đời.
4. “Không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi” - Xin cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết noi gương vị mục tử, biết rõ từng con cái, để ân cần yêu thương chăm sóc hướng dẫn và tạo điều kiện để chúng có cơ hội tiến đến ơn gọi Linh mục và tu sĩ.
Chủ tế: Lạy Chúa, như con chiên bé nhỏ được Chúa thương yêu giữ gìn, xin cho chúng con biết cảm tạ và trung thành đền đáp ân tình đó bằng sự dễ dạy trước tác động của Chúa Thánh Thần, biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, để có thể sống trọn vẹn ơn gọi theo Chúa cách chân thành, mến yêu và quảng đại. Chúng con cầu xin
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống thanh sạch, thánh thiện từ trong tâm hồn và thể hiện sự thanh sạch, thánh thiện ấy với tha nhân bằng lời nói, việc làm. Chúng ta đáp trả lời Chúa mời gọi và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. “Trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không vô ích”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử đang gặp những khó khăn thử thách, bị đe dọa tính mạng vì Chúa, được thêm lòng can đảm, niềm tín thác vào Chúa, để các Ngài trung tín đến cùng trong ơn gọi rao giảng Tin Mừng.
2. “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước để thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu biết sửa đổi chính lỗi lầm của mình, để mỗi ngày sống trong sạch, thánh thiện và có thể giúp anh chị em xung quanh biết sám hối ăn năn.
3. “Xem quả thì biết cây”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho ông bà, cha mẹ, luôn là gương sáng về đời sống đức tin, đức ái và đời sống cầu nguyện để con cái noi theo.
4. "Người lương thiện thì làm điều thiện, kẻ gian ác thì làm điều ác". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết làm điều thiện, tránh xa điều ác, biết sống hiệp nhất yêu thương để xứng với phẩm giá làm con cái Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con sống thanh sạch, thánh thiện để nên hoàn thiện như Cha chúng con ở trên trời. Xin cho chúng con biết nhìn lại mình với những tội lỗi bất toàn để sửa đổi, đồ và biết sống yêu thương tha thứ cho anh chị em, để khi đến tòa phán xét chúng con cũng được Chúa thứ tha những tội lỗi chúng con đã phạm. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm C
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta: hãy sống yêu thương và tha thứ không ngừng, để làm được điều đó quả thật là rất khó. Cậy nhờ ơn Chúa trợ giúp, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn con người yêu thương tha thứ cho nhau. Xin giúp chúng con sửa chữa được những tính xấu hận thù chia rẽ luôn đeo mang bên mình, và biến đổi cuộc đời chúng con thành những khí cụ bình an của Chúa, để đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên C
Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Người luôn yêu thương, tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật và xoa dịu khổ đau của con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin :
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, không ai trong chúng con dám nhận mình là người trong sạch trước mặt Chúa. Vì thế, xin cho chúng con luôn khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân, và mau mắn chạy đến với lòng nhân từ tha thứ của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
CHÚA NHẬT V MÙA THƯỜNG NIÊN C
Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, ơn gọi làm Kitô hữu, làm tông đồ của Chúa là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :
Chủ tế : Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa, được công tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng, xin Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con, cho chúng con sống xứng đáng là những môn đệ đích thực của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C
Anh chị em thân mến,
Như các Tông đồ xưa, Chúa Giêsu cũng kêu gọi mỗi người chúng ta làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời giữa lòng đời hôm nay. Lắng nghe tiếng Chúa kêu mời, chúng ta hãy dâng lên Ngài những ý nguyện chân thành:
1/ Ra khơi chính là đi đến với anh em và làm chứng cho Tin Mừng Cứu độ. Xin cho Giáo Hội Việt Nam ngày càng có thêm nhiều người mau mắn nhiệt tình trong công tác truyền giáo, để đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng đời sống hiến thân phục vụ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2/ Ông Simon thả lưới theo lời Chúa dạy, nên đã thu được những thành quả tốt đẹp. Xin cho các Giáo sĩ – Tu sĩ, biết sẵn sàng từ bỏ ý riêng, trung thành với các giờ kinh nguyện và chầu Thánh Thể, để lắng nghe- thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày trong đời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3/ Nhờ mẻ cá lớn mà các Tông đồ đã nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa uy quyền. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con, biết nhận ra tình thương và quyền năng của Chúa qua từng biến cố vui buồn của cuộc sống, để thành tâm dâng lời cảm tạ tri ân, và đặt trọn niềm cậy trông tín thác.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4/ Thời gian nghỉ Tết sắp kết thúc, mọi người đang chuẩn bị quay về với công việc thường ngày. Xin Chúa chúc lành cho những ngày tháng sắp tới của chúng con, và luôn đồng hành dẫn dắt, để chúng con gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp trong việc học hành, cũng như việc làm ăn mua bán trong năm mới này.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên, và xin giúp chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình, để cố gắng hoàn thiện bản thân, hầu xứng đáng với ơn gọi làm tông đồ của Chúa– Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã bị chống đối- khước từ ngay tại chính quê hương mình. Nhìn lại đời sống chúng ta, nhiều khi chỉ vì định kiến hẹp hòi mà chúng ta gạt bỏ mọi thành quả cố gắng của những người bên cạnh, để rồi làm tổn thương họ. Trong tâm tình sám hối, chúng ta hãy khẩn khoản dâng lời cầu xin:
1/ Các ngôn sứ ngày xưa đã gặp nhiều khó khăn đau khổ khi bị người đời chống đối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh về tinh thần cũng như thể xác cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Tu sĩ, để các ngài không cảm thấy mệt mỏi chán chường, khi thi hành sứ vụ mà Chúa đã trao.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2/ Chúa Giêsu đã nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.Xin cho các Linh mục, Tu sĩ, các Giáo lý viên và những ai đang làm công tác truyền giáo, luôn được sự yêu mến- tôn trọng tại chính nơi mình đang phục vụ, để có thêm nhiều động lực và niềm vui khi làm việc tông đồ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3/ Vì thành kiến mà dân làng Nazaret đã khước từ Chúa. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con, biết xóa bỏ sự ganh ghét- đố kỵ, và khiêm tốn đón nhận thành quả- tài năng của những người bên cạnh mình, để động viên- khích lệ, cùng cộng tác với nhau làm cho cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4/ Đức mến là ơn cao trọng nhất, bởi vì đức mến làm cho các ơn khác có giá trị. Xin cho mỗi người chúng con luôn sống khiêm nhu hiền lành, khao khát được nên công chính, và thực thi đức bác ái mỗi ngày trong đời, để qua cách sống của chúng con mọi người tin nhận có Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Rửa tội, chúng con trở thành những ngôn sứ của Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức ơn gọi của mình trong thời đại này, để sống chan hòa, quảng đại, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt thân thiện dễ gần và biết đón nhận nhau trong tình yêu Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện lời tiên báo của ngôn sứ Isaia ngày xưa. Ngài đem ơn cứu độ đến cho những người nghèo đói, bệnh tật, kẻ bị tù đày, bị áp bức. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2/ Trong những ngày giáp Tết, cuộc sống của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn càng thêm chật vật. Xin cho những người lao động nghèo khó, luôn được sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc quan phấn đấu, và tràn đầy phúc lành của Chúa, để họ mạnh mẽ vươn lên trước nỗi lo về cơm áo gạo tiền, và vui sống bình an.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3/ Thánh Phaolô nói: “Chúa Giêsu là đầu của thân thể, còn chúng ta là những chi thể”. Xin cho mọi người nơi họ đạo chúng con, luôn biết ý thức chăm lo gìn giữ thân xác và tâm hồn mình được trong sáng khỏe mạnh, có trách nhiệm quan tâm nhắc nhở nhau sống lương thiện ngay lành, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4/ Xưa Chúa đã luôn sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin cho mỗi người chúng con biết siêng năng cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, và cậy nhờ Thần Khí soi sáng dẫn dắt mọi suy nghĩ- lời nói- việc làm, để cuộc đời chúng con luôn đi trên đường ngay nẻo chính.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Xin cho chúng con biết thành tâm lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng con được lan tỏa ánh sáng của lòng bác ái- đạo đức, nhờ đó có thể dẫn đưa mọi người xung quanh gặp được Chúa – Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C
Chủ tế : Anh Chị Em thân mến, nơi tiệc cưới Cana / nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, đem lại niềm vui trọn vẹn cho đôi tân hôn và thực khách. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và nguyện xin :
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa Toàn năng, khi xưa Con Chúa đã nhận lời Thân Mẫu mà ban cho gia đình đôi tân hôn một niềm vui lớn lao, hôm nay xin Chúa cũng nhận lời Đức Maria cầu bầu cho chúng con để chúng con luôn được sống trong niềm vui và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô,Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT 1 THƯỜNG NIÊN NĂM C
LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
Vì thương loài người tội lỗi, Chúa Cha đã ban Thánh Thần và tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.
1. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin Thiên Chúa thương ban Thánh Thần, giúp Hội Thánh hoàn thành sứ mạng.
2. Chúa Giêsu được sai đến cứu chuộc mọi người. Nhưng đến nay mới có một phần ba nhân loại tin Chúa. Xin cho hai phần ba còn lại được nhìn biết và tin kính Chúa.
3. Hiện nay nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn giúp sức họ luôn bền đỗ hy sinh, để đạt được nhiều kết quả như ý Chúa muốn.
4. Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác.
Chủ tế: Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã cho Thánh Thần tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con làm chứng cho Chúa.
LỆ MẸ THIÊN CHÚA
(01.01.2019)
Anh chị em thân mến,
Ngày đầu năm Dương Lịch, chúng ta cử hành lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được yên ổn và cho chúng ta được sống bình an. Cùng với Mẹ, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:
1. “Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh trở nên xứng đáng là sứ giả Tin Mừng bình an của Chúa, bằng đời sống chiêm niệm, yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người.
2. “Xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống theo lương tâm ngay chính và ý thức trách nhiệm của mình/ để xây dựng một thế giới hoà bình - huynh đệ.
3. “Họ gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”. Xin cho các gia đình đang bất thuận, bất hòa/ biết noi gương Thánh Gia, can đảm từ bỏ ý riêng và quảng đại hy sinh cho nhau, để gia đình tìm lại sự hiệp nhất và bình an.
4. “Bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Xin cho mỗi người chúng ta biết năng suy gẫm và sống lời Chúa, để Chúa luôn hiện diện và hoạt động trong cuộc đời chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria hồng ân cao cả là được làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an và giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ CHÚA HIỂN LINH
(6.1.2019)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại. Ngài là Ánh Sáng chiếu soi muôn dân đang lầm than trong tăm tối. Chúng ta hãy thành tâm cảm tạ Thiên Chúa và khẩn khoản nài xin:
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương nhận tâm tình cảm mến và những ý nguyện chân thành của chúng con, xin giúp chúng con biết làm cho ánh sáng của Đức Kitô bừng lên trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chủ tế: Anh Chị em thân mến! Gia đình là nền tảng của xã hội và Hội Thánh, là vườn ươm hạt giống Đức Tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi rèn uyện nhân cách. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa để cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình:
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin Chúa đoái thương ban ơn Thánh trên các gia đình và ban ơn trợ lực cho các bậc làm Cha Mẹ, để giữa muôn vàn thử thách, các ngài vẫn chu toàn bổn phận giáo dục con cái theo đức tin và nhân bản Kitô giáo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
Chúa Nhật IV Mùa Vọng C
Chủ tế: Anh chị em thân mến. thật hạnh phúc cho những ai biết tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng và là Cha nhân ái. Trong niềm hân hoan vì Con Thiên Chúa sắp ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1/ “Người sẽ đứng vững và chăn dắt đoàn chiên”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các chủ chăn của Hội Thánh/ lòng nhiệt thành và yêu mến, để trong mọi hoàn cảnh, các ngài luôn hăng say với sứ vụ đem Chúa là nguồn ơn cứu độ đến cho muôn người.
2/ Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, nhiều sứ giả của tình thương đã vội vã lên đường, đem niềm vui cho những người sầu khổ, đem hy vọng cho những ai đang gặp bế tắc trong cuộc sống. Chúng ta cầu xin Chúa giữ gìn những anh chị em tín hữu đang dấn thân phục vụ tha nhân luôn được bình an/ và gặt hái kết quả như lòng mong ước.
3/ “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia luôn quan tâm đến việc đem lại sự an lành thịnh đạt cho mọi dân mọi nước, cho các cuộc gặp gỡ họp bàn của họ luôn nhắm đến công bình và bác ái, hiệp nhất và yêu thương.
4/ “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiên những gì Ngài đã nói với em”. Chúng ta cầu xin Chúa hun đúc tâm hồn mỗi người chúng ta để như Đức Maria/ đời sống chúng ta sẽ là lời rao truyền sứ điệp tình yêu, thu hút nhiều người trở về với Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha, ngày xưa Đức Trinh Nữ Maria đã vội vã lên đường mang Chúa Giêsu đến cho người khác; ngày nay, xin Cha cho chúng con biết noi gương Người, quảng đại và hết tình phục vụ tha nhân/ bằng chính đời sống Kitô hữu của mình.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn mời gọi con người sống hiệp thông với Ngài và với nhau. Để đáp lại lời mời gọi đó, chúng ta phải ăn năn sám hối, nỗ lực sống đẹp ý Chúa và sống bác ái yêu thương. Với long chân thành nhìn nhận thân phận yêu đuối, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin.
1/ “Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống, hầu xứng đáng đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng Sinh.
2/ “Để anh em được trong sạch và không có gì đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô”.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các tín hữu đã đón Chía lần thứ nhất, thì cũng biết chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Chúa lần thứ hai, hầu mọi người được hưởng ơn cứu độ và đứng vững trước mặt Con Người.
3/ Thế giới hôm nay rất cần đến những con người dám xả thân mang sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
4/ “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Trong Mùa Vọng này. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở nên dấu chỉ và là nhịp nối yêu thương cho mọi người được nhận biết Chúa/ bằng chính cung cách phục vụ vui vẻ và khiêm tốn cua mình.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu từ bị, xin thương đoái nhận lời nguyện xin của các tôi tớ Cha đây mà ban ơn trợ lực cho lòng tin, cậy, mến của chúng con, hầu chúng con làm sáng danh Cha từng giây từng phút trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Chúa Nhật II MVC
Ông Bà Anh Chị Em thân mến.
Bước vào Chúa nhật thứ hai trong tâm tình SAN-PHẲNG sống tích cực điều chỉnh con đường trong tâm hồn để đón Chúa, chúng ta cùng tha thiết xin ơn biến đổi và chân thành dâng lời cầu nguyện.
1/ Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, để chu toàn sứ vục Chúa trao, là giới thiệu Ơn Cứu Độ và tình Thương Xót của Chúa cho mọi người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2/ Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh trở nên tiếng hô mời gọi, trở nên một lời cảnh tỉnh con người thời đại sống sự thật qua đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
3/ Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mỗi Kitô hữu biết dùng đời sống thánh thiện hằng ngày như: sống thân ái với mọi người trong quan tâm, thành tâm và bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
4/ Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương hiệp nhất, để nên dấu chỉ cho anh chị em xung quanh nhận ra, ơn cứu độ của Chúa hiện hữu thật sống động nơi này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa
Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
Xin thương giúp chúng con cùng giúp nhau “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”, để Chúa đến được với con và con đến được với Chúa cùng đến được với anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm C
Tỉnh Thức và Cầu Nguyện (Gr 33, 14-16; 1Tx 3, 12-42; Lc 21, 25-28. 34-36)
Thánh Phanxico Salêsiô đã viết: “Thời để sống là lúc chúng ta đi tìm kiếm Thiên Chúa. Thời để chết là lúc chúng ta đến gặp gỡ Ngài. Thời vĩnh cửu là lúc chúng ta sẽ chiếm hữu Ngài cách trọn vẹn”. Mùa vọng là thời gian Giáo Hội muốn nhắc nhở con cái mình hãy luôn tìm kiếm Thiên Chúa bằng cách sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Chúa sẽ đến để đem ta đi vào vĩnh cửu trong sự hiệp thông và gắn kết trọn vẹn với Ngài. Trời mới và đất mới của vĩnh cửu đang bắt đầu với cuộc sống hiện sinh của chúng ta tại đây và ngay bây giờ. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu tha thiết kêu gọi mọi người đừng ngủ mê trong vật chất, danh lợi, trong thú vui xác thịt, trong những đam mê vị kỷ, phù phiếm, bất nhân, thất đức, để khỏi bị bất ngờ khi Chúa gọi. “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em”.
Bước vào thánh lễ xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tỉnh thức để luôn tìm và sống trọn vẹn Thiên ý trong từng giây phút của cuộc đời.
Ngôn sứ Giêrêmia loan báo trong bài đọc sau đây: Chúa sẽ đến cứu dân Người như đã hứa. người sẽ ban cho họ Ðấng Công Chính, để cứu giúp họ và chúng ta sống an cư lạc nghiệp.
Thánh Phaolô khuyên các tín hữu yêu thương nhau, nhất là sống thánh thiện đẹp lòng Chúa, để khỏi bị khiển trách trong ngày Chúa quang lâm. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại những việc lạ sẽ xảy ra trong ngày tận thế. Ngày đó sẽ đến thình lình, nên mỗi người phải lo chừa bỏ tội lỗi và tỉnh thức cầu nguyện để cứu thoát.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dạy chúng ta hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện để đón chờ Chúa đến cứu rỗi. Trong niềm khao khát chờ đợi Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện.
1. Hội Thánh lãnh sứ mạng thánh hóa dân Chúa bằng các Bí Tích và lời Cầu Nguyện. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh biết dùng các phương thế Chúa ban để Thánh hóa Giáo Hội qua lời cầu nguyện và đời chứng nhân.
2. Chúng ta đang sống trong một thế giới ảo, đề cao trong hận thù bạo lực, trong kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, gây ra bao cảnh chết chóc đau thương. Xin cho mọi người đối xử với nhau trong bác ái yêu thương như thánh Phaolô khuyên bảo.
3. Nhiều người đang đắm chìm trong tửu sắc, đa mang sự đời, không lo gì ngày sau. Xin cho những người di dân đang vất vả lam lũ kiếm sống trong các khu đô thị được đón nhận Tin Mừng Chúa nhờ đó họ được thức tỉnh, cải thiện đời sống, để xứng đáng đón Chúa đến cứu rỗi.
4. “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”. Xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy và nhiệt tâm thực hành trong đời sống để xứng đáng đón Chúa đến lần thứ hai trong niềm hân hoan vì được ơn cứu chuộc.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Vọng này, xin Chúa cho chúng con luôn ở gần bên Chúa trong tinh thần cầu nguyện, để lắng nghe được tiếng Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng con. Từ đó chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và sống chan hòa với anh chị em, ước gì ngày Chúa đến, chúng con luôn đứng thẳng và ngẩng cao đầu, đón mừng ơn cứu độ Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Rose-MtgTL
Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật I TN
Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa
Năm B
Lời Nguyện Cho Mọi Người
Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã lãnh nhận phép rửa của thánh Gioan Tiền Hô, rồi được Chúa Cha tỏ lòng sủng ái, và được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Cứu độ muôn dân. Chúng ta hết lòng cảm tạ và dâng lời cầu xin :
Chủ tế : Lạy Chúa, chúng con đã được Rửa tội và được Thêm sức trong Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần của Người để được làm con cái Chúa, xin cho chúng con luôn sống xứng đáng người con yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô…
Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 34 Thường Niên năm B
Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
Chúa Giêsu là Vua Sự Thật (Ðn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37)
Hôm nay - Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội mừng kính trọng thể Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại đời mình, là con dân Nước Chúa, chúng ta có bổn phận làm chứng cho Người.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua tối cao, Vua vũ trụ, Vua sự thật, Vua nhân ái và là Vua Tình Yêu. Nhất là chúng ta dám để Chúa điều khiển cuộc đời và gia đình chúng ta.
Ngôn sứ Ðaniel loan báo Chúa Giêsu được Chúa Cha trao ban vương quyền và vinh quang. Vương quyền Người vĩnh cửu và muôn dân phải tuân phục. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Chúa Giêsu là Vua trên hết các vua. Người đã chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta. Người là khởi thủy và cùng đích mọi loài mọi vật. Ðó là ý nghĩa đoạn sách Khải Huyền sau đây.
Trước tòa án, Philato kết án tử Người. Chúa Giêsu tuyên nhận mình là Vua, nhưng không theo kiểu thế gian mà là Vua Chân Lý. Người làm Vua để làm chứng cho sự thật Là Thiên Chúa. Đó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Vua tối cao, Người là Vua sự thật, Nước Người thuộc về Công lý, Bình an, và là Nguồn ơn Cứu độ chúng ta. Chúng ta suy tôn Chúa Giêsu là Vua và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Quyền năng của Người là quyền năng vĩnh cửu.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh hân hoan rao giảng về ngày cánh chung, ngày Chúa ngự đến trong vinh quang, bằng chính đời sống thánh thiện, hy sinh phục vụ Chúa qua thiên chức linh mục của mình.
2. Nước Tôi không thuộc vê thế gian này.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang bị bách hại, luôn kiên tâm, can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là Vua, là Đấng cứu độ con người và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, được trung tín theo Chúa đến cùng.
3. Chúa Giêsu nói: Quan nói đúng, Tôi là Vua.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang tôn thờ của cải, thú vui xác thịt, sống thiếu lòng bao dung chân thật, sớm nhận ra chân lý của Chúa, và tuyên xưng Chúa là vua, hướng dẫn mọi người bước vào cõi phúc chân thật muôn đời.
4. "Tôi đã đến thế gian để làm chứng cho sự thật".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết làm chứng Chúa là Thiên Chúa chân thật, bằng cách xóa bỏ hận thù để sống yêu thương, đập tan dối trá để sống chân thật, biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu Vua, để Ngài điều khiển và dẫn dắt chúng ta vào hưởng sự sống vĩnh cửu trên Nước Trời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vua Vũ Trụ, Chúa đến thế gian làm chứng cho tình yêu chân thật của Thiên Chúa. Xin cho chúng con chu toàn bổn phận là con dân Nước Chúa, bằng việc sống Đức Tin vững vàng, Đức Cậy trung tín, Đức Mến thiết tha, và xây dựng một thế giới yêu thương chân thật. Để đến ngày Chúa Quang Lâm, chúng con sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn trong Nước Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B
Những điều sau hết (Ðn 12,1-12; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32)
Con người sống trên trần gian ai cũng có mục đích, người thì đặt mục đích ngay ở đời này, người thì đặt mục đích ở đời sau. Lời Chúa Chúa nhật 33 Thường niên năm B nhắc chúng ta nhớ đến các biến cố sau cùng của mỗi người chúng ta, đó là sự chết, tận thế, phán xét... Ngay khi kết thúc cuộc sống dương thế này cũng như vào ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ phán xét và thưởng phạt mỗi người tuỳ theo cách sống của từng người. Ðiều quan trọng là ta phải tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng, vì ngày giờ Chúa đến sẽ thật bất ngờ như kẻ trộm.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng để khi đến trước mặt Chúa, tâm hồn ta trong sáng và tốt lành để được Chúa ban thưởng cho ta.
Ngôn sứ Ðaniel báo trước về ngày tận thế, những người lành sẽ được hưởng phúc trường sinh, còn kẻ dữ phải chịu phạt muôn đời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Chúa Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần trên thánh giá, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người thánh hóa được nên hoàn hảo, và đáng hưởng vinh quang với Người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho biết: ngày tận thế sẽ đến bất ngờ với những điềm lạ trên trời dưới đất, và chính Ngài sẽ uy nghi ngự đến phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta hãy tỉnh thức đợi chờ, lo chuẩn bị cho ngày Chúa đến để đối diện với Chúa. Ta hãy khẩn khoản nài xin.
1. Hội Thánh có sứ mạng giúp con cái mình luôn tỉnh thức chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nỗ lực hoàn thành sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình để các tín hữu biết theo gương mà sống mỗi ngày một tốt lành hơn.
2. Nhiều người sống chỉ biết sống cho qua ngày mà như không có ngày phán xét. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho họ hiểu rằng, cuộc sống tạm đời này là chuẩn bị cho đời sau được ban thưởng hay bị luận phạt muôn đời.
3. Ngày nay vẫn còn nhiều Kitô hữu sống không xứng vai trò và sứ mạng của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho họ luôn tỉnh thức để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa đến, để họ được hưởng phúc trường sinh.
4. Ngày nào giờ nào Chúa sẽ đến không ai biết trước được. Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn chuẩn bị sẵn sàng, để bất cứ ngày nào giờ nào Chúa đến, Người sẽ dẫn đưa chúng ta vào hưởng phúc với Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, vì Chúa đã thương báo trước ngày tận thế sẽ đến thình lình để chúng con chuẩn bị. Xin cho chúng con nhiệt tâm tỉnh thức hằng ngày qua những hoạt động bổn phận của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 32 Thường Niên năm B
Ðồng Tiền Của Bà Góa Nghèo (1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44
Kính thưa cộng đoàn,
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu quan tâm tới hết mọi người, từ các kinh sư, biệt phái tới một bà góa nghèo. Ngài không quan tâm đến hình thức bề ngoài, Ngài cần một tấm lòng chân thật, một trái tim quảng đại dám cho đi tất cả những gì mình có như bà góa nghèo trong Tin mừng.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có được tấm lòng quảng đại trong sự thật và khiêm tốn. Đồng thời, xin Chúa cho chúng ta có một cách nhìn yêu thương đối với mọi người nhất là những người nghèo khổ bất hạnh.
Bà góa ngoại đạo ở Sarépta đã hy sinh nuôi ngôn sứ Êlia, nên được Chúa thưởng cho mẹ con bà sống no đủ suốt thời kỳ đói kém. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Chúa Giêsu hiến mạng sống một lần để chuộc tội muôn dân, và Người sẽ đến lần thứ hai cứu thoát những ai trông đợi Người. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam; Người khen ngợi bà góa nghèo đã bỏ tất cả tài sàn vào thùng dâng cúng cho Đền Thờ. Đó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy ta "mến Chúa yêu người" bằng cách sống thật, sống quảng đại đối với Chúa và với mọi người qua những việc làm cụ thể. Quyết tâm sống lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xóa bỏ tội lỗi muôn dân.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục mỗi ngày thêm đạo đức thánh thiện, sẵn sàng hy sinh phục vụ Giáo Hội, để mọi người nhận ra tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.
2. "Anh em hãy coi chừng, đừng làm theo các kinh sư giả hình, kiêu ngạo, tham lam".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết sống chân thật, khiêm tốn và có một tấm lòng quảng đại yêu thương giúp đỡ lẫn nhau bằng việc làm cụ thể.
3. Họ thích chiếm chỗ nhất trong hội đường.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống hòa đồng với người dân trong sự thật, nhất là biết quan tâm nâng đỡ những người neo đơn, nghèo đói, thất nghiệp, để họ có được cuộc sống bình an hạnh phúc.
4. "Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết bắt chước bà goá nghèo trong Tin Mừng, sẵn sàng đóng góp tinh thần vật chất như: cầu nguyện, hy sinh, làm việc bác ái, để xây dựng giáo xứ, giáo phận, hầu cuộc sống của chúng ta được thấm đậm tình Chúa và tình người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết cho chúng con được sống. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống đơn sơ chân thật, khiêm tốn, biết quảng đại hy sinh phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng gia nghiệp là chính Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 31 Thường Niên năm B
Luật yêu thương (Ðnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28-34)
Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,16). Con người chúng ta được hiện hữu cũng bởi Tình Yêu nhưng không của Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng tác thành nên con người. Thiên Chúa, Đấng luôn khao khát trao ban tình yêu nên Ngài đã khắc “luật yêu” của Ngài vào tâm khảm con người để con người hằng luôn luôn ghi nhớ bổn phận chính yếu của mình là: Mến Chúa và yêu người. Đây là hai chiều kích chính yếu của đạo Chúa giúp cho con người phát triển một cách quân bình.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay như một lời nhắc nhở con người trong thời đại chúng ta. Mỗi người chúng ta đã sống và tuân giữ luật Chúa như thế nào với tư cách là những con cái Chúa. Đã biết bao lần chúng ta cố tình sống ngược lại với lề luật Chúa khi chúng ta ghen ghét, ích kỷ, kiêu căng và tôn thờ ngẫu tượng. Hiệp dâng thánh lễ chúng ta hãy khiêm tốn trở về cùng Chúa và xin Chúa giúp sức để mỗi người luôn sống luật yêu thương như Chúa truyền dạy.
Qua ông Môisê, Thiên Chúa ghi khắc luật Chúa vào tâm khảm con người đó là: chính Ngài là Thiên Chúa duy nhất, con người phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa Giêsu là vị Thượng Tế muôn đời thánh thiện cao cả. Người dâng mình một lần là đủ để đền tội cho dân.
Một kinh sư hỏi Chúa Giêsu: "Ðiều răn nào trọng nhất?" Chúa đáp: "Ðiều răn trọng hơn hết là mến Chúa hết lòng và thương yêu mọi người như chính mình". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Với tâm tình con thảo chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Thánh Augustinô nói: “Cứ yêu đi rồi hãy làm”. Xin cho các vị chủ chăn luôn biết yêu thương đoàn chiên một cách thực tâm và tận tụy, để qua tấm lòng yêu thương chân thành của các Ngài, nhiều tâm hồn lạc lối biết can đảm dứt bỏ tội lỗi để trở về cùng Chúa.
2. “Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi". Xin cho các tín hữu luôn chu toàn luật thánh hóa ngày Chúa nhật, biết dành trọn thời giờ cho việc tôn thờ Chúa và lo phần rỗi linh hồn mình.
3. “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Xin cho nhân loại biết xóa bỏ hận thù chia rẽ, kỳ thị chủng tộc, xoá bỏ những âm mưu bá chủ hoàn cầu bằng mọi hình thức chiến tranh, để mọi người luôn sống trong cảnh thái bình thịnh vượng.
4. Thánh Giacôbê nói: “Anh em đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết chân thành mến Chúa và yêu thương nhau như anh em một nhà. Nhờ đó tâm hồn mỗi chúng ta đến gần Chúa hơn và có sức lan tỏa tình yêu đến những nơi chúng ta hiện diện.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con đáp ứng những đòi hỏi của đức ái, bằng yêu thương nhau chân thành, nỗ lực cải thiện bản thân, để không trở nên nguyên nhân gây mâu thuẫn và chia rẽ cho nhau, nhưng nên nhân chứng của Đức Kitô là Vua Tình Yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 30 Thường Niên năm B
Xin Cho Con Ðược Thấy (Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52)
Kính thưa cộng đoàn,
Vì yêu thương thế gian Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha, xuống thế làm người, Ngài là Mục Tử khoan dung nhân hậu và là Đấng cứu độ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng thật, Ngài đã chữa anh mù ở Giêricô được sáng mắt vì anh tin vào quyền năng của Chúa.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có được lòng tin tuyệt đối vào Chúa, can đảm nhìn nhận những tội lỗi mù lòa đang hằn sâu trong tâm hồn chúng ta, đến xin Chúa cứu chữa như người mù trong bài Tin Mừng hôm nay, hầu chúng ta sẽ được thấy đường về quê Trời nơi tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc.
Ðang lúc dân Chúa bị đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia loan báo: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài luôn ở với dân, chính Ngài sẽ giải thoát họ khỏi lưu đày và dẫn họ về quê hương. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Chúa Giêsu là Vị Thượng Tế theo phẩm trật Menkixêđê. Ngài đã trở nên của lễ đền tội cho dân. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội loài người, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù Bártimê, vì anh hết lòng tin Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Ánh Sáng thế gian và là Đấng Cứu Độ con người. Tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Chúa nói: “kẻ đui mù, người què, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa về”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, có được sự thánh thiện, khôn ngoan, sự dịu dàng nhẫn và nại của Chúa Giêsu, để các ngài chăn dẫn đoàn chiên Chúa đã trao phó.
2. “Lạy Thầy xin cho con được thấy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết nhận ra nhu cầu của anh chị em, nhất là những người đang đau khổ về thể xác và tinh thần, để yêu thương và giúp đỡ họ.
3. “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đã chối bỏ đức tin của mình, sớm trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, hầu được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban.
4. “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được Chúa tẩy sạch bệnh mù lòa của sự ghen ghét, kiêu căng, đố kị, chia rẽ, bất hòa, để mỗi ngày trở nên tinh tuyền thánh thiện và cam đảm bước theo con đường thập giá Chúa đã đi.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho anh mù Bartimê được thấy, và anh đã sẵn sàng bước theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy Chúa, cảm nghiệm được tình thương của Chúa, nhất là nhận ra thân phận tội lỗi, yếu hèn của mình, để đến với Chúa xin Ngài chữa lành với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Chúng con cầu xin…
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B
Hy sinh phục vụ theo gương Chúa Giêsu (Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45)
Kính thưa cộng đoàn, dòng lịch sử cứu độ đã để lại cho chúng ta bài học hết sức rõ ràng về vị ngôn sứ thời đại là Chúa Giêsu. Thật vậy, Chúa Giêsu đến trong thân phận con người để thông cảm sự yếu đuối của con người và thậm chí Ngài còn chịu những thử thách hết sức nghiệt ngã ngoại trừ tội lỗi để cứu con người tội lỗi của chúng ta. Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh: Muốn theo làm môn đệ Chúa, phải hy sinh phục vụ như Người, vì "Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến mạng sống cứu chuộc muôn người" (Mc 10,45).
Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại tự trong sâu lắng của lòng mình, để bớt đi những tôi lỗi, bớt đi những yếu đuối để làm bớt đau khổ cho Chúa. Cùng xin Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta vác thập giá đời mình đi theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ đó chúng ta cùng với Chúa đến với con người thời đại hôm nay. Đó là ý nghĩa đích thực của truyền giáo.
Chúa Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Dẫn vào bài đọc 2: Dt 4,14-16
Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống. Người đã chịu trăm ngàn thử thách để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa.
Qua việc hai Tông Ðồ Giacôbê và Gioan xin được làm lớn, Chúa Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ Người, phải hy sinh chịu khổ như Người. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ hầu hạ mọi người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong ngày lễ khánh nhật truyền giáo, Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy đến với tha nhân theo gương Chúa Giêsu - Vị Lãnh đạo chân chính: “Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người". Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.
1. Hội Thánh tiếp nối sứ mệnh của Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa luôn biết tận tâm tận lực hy sinh vì đoàn chiên, theo gương Thầy Chí Thánh. Đặc biệt luôn lưu tâm đến những con chiên lạc và tìm mọi phương thế để đưa họ về cùng Chúa.
2. "Chén đắng Thầy uống, các con cũng sẽ uống". Xin cho các Kitô hữu sẵn sàng chịu gian lao đau khổ với Chúa, để hiệp công cứu rỗi với Người qua việc chấp nhận thiệt thòi và vui vẻ dấn bước theo tiếng gọi từ Thập Giá Chúa.
3. "Ai muốn làm lớn giữa chúng con thì phải làm người phục vụ các con". Xin cho những nhà thừa sai đang hoạt động trong các vùng truyền giáo với nhiều khó khăn thử thách, luôn được Tình Yêu Chúa nâng đỡ, để họ đủ sức dấn bước hy sinh cả cuộc đời vì lý tưởng cao vời.
4. "Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan". Xin cho giáo hữu cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết từ bỏ thói ghen tương và sống hòa thuận bác ái với nhau. Nhờ đó những người lương dân sẽ được nhận thấy ánh sáng Chúa qua đời sống chứng tá của mỗi người chúng ta.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Chúa. Còn chính Chúa lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, Chúa rửa chân cho chúng con như một nô lệ và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa và sống yêu thương mọi người như anh em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B
Từ Bỏ Mọi Sự Để Theo Chúa (Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30)
Kính thưa cộng đoàn, mọi của cải vật chất và cả những khả năng trí tuệ đều là ân huệ Chúa ban. Tin Mừng hôm nay, Chúa đòi hỏi anh thanh niên giàu có, phải từ bỏ tất cả của cải để đi theo Chúa. Thế nhưng, anh đã không dám từ bỏ, thậm chí anh đã sử dụng của cải vật chất không đúng mục đích và ý Chúa muốn, nên anh không được hưởng sự sống đời đời.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta can đảm từ bỏ những gì mình có, để chia sẻ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, nhất là biết dùng những của cải vật chất và tinh thần mà phụng vụ Chúa và mọi người.
Nhờ ơn Chúa soi sáng, người công chính biết quý chuộng Ðức Khôn Ngoan hơn sức khỏe, vàng bạc của cải, nên được mọi sự lành và được giàu có. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Người thấu suốt lòng dạ con người. Người sẽ khôn ngoan xét xử mọi tư tưởng cũng như tâm tình của chúng ta. Ðó là nội dung đoạn thư hôm nay.
Muốn được hưởng sự sống đời đời, Chúng ta phải biết từ bỏ tất cả những gì mình có, sống tinh thần nghèo khó, biết dùng của cải Chúa ban để chia sẻ cho những người nghèo khổ. Đó là nội dung chính của Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu cho chúng ta biết, điều kiện để được vào Nước Trời là phải từ bỏ tất cả những gì mình có. Quyết tâm thực hành lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Trân châu, bảo ngọc, sức khỏe vẻ đẹp, cũng không sánh được với đức khôn ngoan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh được trần đầy sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa, để các ngài hướng dẫn dân Chúa thực hành lời Chúa dạy.
2. Sẵn sàng từ bỏ mọi sự, để sống tinh thần nghèo khó là một đòi hỏi cần có của người môn đệ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ, sống trọn hảo lời khấn khó nghèo, bằng sự hy sinh từ bỏ chính mình, sẵn sàng dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh nhất trong xã Hội.
3. Của cải không chỉ là tiền tài, vật chất, nhưng còn là sức khỏe, thời gian, trí tuệ, năng lực. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu biết sử dụng những của cải và khả năng Chúa ban, để phục vụ Chúa và anh chị em, hầu được Chúa cho hưởng sự sống đời đời trên Nước Trời.
4. Những kẻ cậy dựa vào của cải, tiền bạc thật khó vào nước Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống quảng đại, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau khi bị thiếu thốn về vật chất và tinh thần, nhất là biết từ bỏ những thực tại chóng qua ở trần gian, để chọn Chúa là gia tài duy nhất cho cuộc đời mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải từ bỏ tất cả những gì mình có mà theo Chúa. Xin cho chúng con kiên tâm thực hành lời Chúa dạy, dám từ bỏ của cải, quyền lực, danh vọng và tất cả những gì làm chúng con xa Chúa, nhất là chúng con biết khôn ngoan chọn Chúa là giá trị tuyệt đối, là kho tàng vĩnh cửu cho đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" (St 2,18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-6)
Kính thưa cộng đoàn, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Ngày hôm nay, nền tảng ấy đang dần lung lay, bởi vì đời sống gia đình luôn xảy ra rất nhiều xung đột dẫn đến sự đổ vỡ gây ra biết bao đau khổ cho con người. Lời Chúa hôm nay nói đến tính bất khả phân ly giữa vợ chồng, "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". Quan điểm của Chúa Giê-su rất rõ ràng. Phá hỏng sự bố trí này của Đấng Tạo Hóa là một hành vi xuyên tạc thô bạo và chống lại ý muốn của Thiên Chúa. Qua đoạn Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Đức Giê-su muốn khẳng định lại việc cấm ly dị và tái kết hôn, bởi vì ly dị và đa thê không có trong chương trình của Thiên chúa. Chỉ có đơn hôn và bất khả phân ly mới tôn trọng chương trình của Thiên Chúa và hoàn tất mục tiêu Thiên Chúa nhắm đến khi tạo dựng tính dục con người.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho các gia đình trên thế giới, sống hòa thuận yêu thương nhau luôn, như Chúa Giê-su thương yêu gắn bó với Hội Thánh.
Sách Sáng Thế là sách đầu tiên của bộ Ngũ Thư và toàn bộ Kinh Thánh. Sách mở ra với hai trình thuật về công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta đọc trình thuật thứ hai.Tự nguồn gốc, Thiên Chúa không chỉ tạo dựng con người có nam có nữ, nhưng Ngài còn đứng ra làm chủ hôn cho đôi vợ chồng đầu tiên.
Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta đọc thư gởi tín hữu Do thái trong suốt bảy Chúa Nhật liên tiếp. Bức Thư này được gởi cho các Ki-tô hữu gốc Do thái, họ ôm ấp trong lòng nỗi nhớ nhung luyến tiếc về những ngày lễ uy nghi trang trọng trong Đền Thánh.
Đức Giê-su đang lên đường lên Giê-ru-sa-lem, đây là giai đoạn cuối cùng cuộc đời trần thế của Người. Một lần nữa, dân chúng lại tuôn đến với Người. Những người Biệt Phái một lần nữa tìm cách gài bẫy Người bằng những câu hỏi thâm hiểm. Ở đây, họ hỏi Đức Giê-su vấn đề ly dị với hy vọng câu trả lời của Đức Giê-su sẽ đặt Người vào trong thế đối nghịch với Luật Mô-sê để mà có cớ hãm hại Người.Đức Giê-su tái khẳng định tình yêu bất khả phân ly của hôn nhân: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và đã thiết lập hôn nhân gia đình để cùng cộng tác với Thiên Chúa trong việc sáng tạo con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội. Xin cho các gia đình luôn được Chúa gìn giữ nhờ biết siêng năng tham dự Thánh lễ và tha thiết cầu nguyện duy trì các giờ đọc kinh gia đình. Nhờ đó họ được liên kết trong tình yêu, để đem lại an vui hạnh phúc cho mọi thành viên trong gia đình.
2. "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly". Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xin cho các bậc cha mẹ luôn nêu gương sống đức hạnh trong việc dạy dỗ con cái biết sống theo nhân bản Kitô giáo là luôn sống có trách nhiệm, yêu thương, tha thứ và hy sinh quên mình vì người khác.
3. Ngày nay đời sống hôn nhân gia đình đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng do con người lạm dụng tình yêu, coi thường các giá trị nhân bản. Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời hôn nhân luôn coi trọng tình yêu và khao khát hạnh phúc, để đời sống của họ có ý nghĩa hơn. Từ đó họ không tạo ra những đau khổ cho gia đình và xã hội do những việc làm vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ.
4. Gia đình là Hội Thánh thu nhỏ. Xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết trân trọng yêu thương nhau để cùng nhau dạy dỗ con cái và vượt qua những khó khăn trắc trở của luôn có trong cuộc sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo dựng nên chúng con và còn cho chúng con được cộng tác vào công trình tạo dựng của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người trong gia đình chúng con luôn thiết tha và khao khát kiến tạo hạnh phúc cho tha nhân như Chúa Giê-su con Cha đã hy sinh và hiến mình để cứu chuộc loài người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B
Sống bác ái và làm gương tốt (Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-47)
Kính thưa cộng đoàn,
Một trong những yếu điểm của con người là ghen gét đố kị, phe nhóm, đặc quyền đặc lợi. Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta sống chan hòa yêu thương, phải có một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cho người khác những gì mình có, nhất là biết sống tinh thần yêu thương hiệp nhất.
Chúng ta thành tâm sám hối và sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta biết thực hành lời Chúa dạy, để cùng với Chúa đạt tới hạnh phúc Nước Trời.
Chúa lấy Thần trí trong Môi-sen mà phân phát cho 70 vị bô lão khiến các ông nói tiên tri. Môi-sen không phân bì mà ông còn ước mong Chúa ban thần trí cho toàn dân nói nói tiên tri. Đó là nội dung bài đọc sau đây.
Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã lên án gắt gao kẻ giàu sống xa hoa trụy lạc, bóc lột nhân công, giết hại người công chính. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta sống thương yêu hợp tác với mọi người, không nên chia rẻ bè phái, nhưng luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và người khác.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giê-su dạy chúng ta sống yêu thương, bác ái, không được làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm thực hành Lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Hội Thánh là men trong bột, là muối mặn ướp đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện và chu toàn trách vụ mục tử nhân lành, để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo.
2. Sự ghen tị, hẹp hòi, ích kỷ, chia rẽ vẫn đang xảy ra trong các gia đình, các đoàn hội, các giáo xứ, nơi công sở…. gây ra biết bao đau khổ cho nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau.
3. Ai cho anh em uống một chén nước, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người giàu, biết chia sẻ cơm áo cho những người đau khổ, nghèo đói.
4. Không được làm cớ cho người khác vấp phạm. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ trong giáo xứ chúng ta, biết từ bỏ những tật xấu, siêng năng cầu nguyện, nhiệt thành phục vụ Chúa và yêu thương tha nhân, nhất là chu toàn bổn phận làm cha mẹ, để trở nên mẫu mực về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến cho con cái.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phái sống bác ái yêu thương, lánh xa dịp tội và không làm gương xấu cho người khác. Xin Chúa giúp chúng con sống trọn hảo lời Chúa dạy, để trở thành một ki-tô hữu tinh tuyền thánh thiện như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin...
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 25 Thường Niên năm B
Người lãnh đạo chân chính (Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)
Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao quyền lực. Con người tìm đủ mọi cách để được giầu có và họ sẵn sàng mua chức vụ hầu mong được người khác coi trọng và phục vụ. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh người lãnh đạo chân chính là người luôn biết quên mình vì người khác và phải phục vụ với một tinh thần vô vị lợi, đó là tinh thần của trẻ thơ, nghĩa là phục vụ với mục đích không màng danh lợi.
Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa để học nơi Ngài bài học khiêm nhường phục vụ và cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trong bất cứ một tổ chức nào, luôn biết sống tinh thần của Chúa.
Kẻ gian ác tìm cách giết hại người công chính. Nhưng người công chính luôn nhất mực tin tưởng Chúa, nên được Chúa thương che chở. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Ở đâu có tranh chấp ghen tương, ở đó có mọi thứ xấu xa. Còn đức khôn ngoan Chúa ban giúp con người sống hiền lành chính trực, an hòa hạnh phúc. Ðó là ý nghĩa đoạn thư hôm nay.
Chúa Giêsu cho các tông đồ biết sự thương khó của Người, nhưng các ông lại tranh nhau làm lớn, nên Người bảo: "Ai muốn làm lớn thì phải là người rốt hết, và làm tôi tớ phục vụ mọi người". Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống để cứu rỗi mọi người. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu nguyện.
1. “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh luôn biết sống tinh thần Chúa dạy, để hết tình phục vụ dân Chúa cách vô vị lợi, nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh.
2. Trong xã hội ngày nay vẫn luôn xảy ra tình trạng bạo hành trong gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đã và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân luôn ý thức rằng, nền tảng của đời sống gia đình là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau.
3. “Hoa quả của sự công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết kiến tạo một nền hòa bình trong sự hợp tác với mục tiêu đề cao nhân phẩm của con người và tôn trọng môi trường thiên nhiên.
4. “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn biết lưu tâm và giúp đỡ mọi người không nhằm mục đích mưu cầu danh lợi nhưng xuất phát từ tấm lòng chân thành như Chúa dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng chính cuộc đời của Chúa để dạy chúng con bài học khiêm nhường, phục vụ và yêu thương. Xin Chúa thêm sức giúp chúng con luôn biết sống quảng đại hiến mình phục vụ tha nhân mà không mong chờ phần thưởng nào hơn là được biết chúng con đang thi hành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 24 Thường Niên năm B
Vác Thánh giá theo Chúa (Is 50,5-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35)
Hôm nay là Chúa nhật 24 Thường Niên, Lời Chúa cho chúng ta hiểu về giá trị của đau khổ. Con người muốn hưởng hạnh phúc đích thực phải trải qua đau khổ, phải từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những đam mê xác thịt, đau đớn nhất là từ bỏ chính mình. Chúa Giêsu đã trải qua con đường thập giá mới đạt tới hạnh phúc. Chính Người đã trải qua cái chết đau đớn, nhục nhã trên thập giá mới đạt được vinh quang phục sinh. Chúa đã nói: Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta can đảm đi theo con đường thương khó của Chúa, để được sống lại vinh hiển với Người.
Ðấng Thiên Sai sẵn sàng chịu đánh đòn sỉ vả mà không chống cưỡng, vì Thiên Chúa luôn nâng đỡ phù trợ. Ðó là nội dung lời ngôn sứ Isaia sau đây.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê khuyên bảo chúng ta: Hãy hành động theo đức tin bằng những việc làm cụ thể, như thế đức tin mới có giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Qua lời tuyên xưng của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu cho thấy Ngài là Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế, và chính Ngài nói rõ Ngài sẽ chịu đau khổ, chết và sống lại. Ngài hứa sẽ cứu những ai hy sinh chính mình vì Tin Mừng. Đó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu đã trải qua đau khổ mới đạt được vinh quang Phục Sinh. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta bước theo con đường Thập giá, để cùng Ngài chung hưởng vinh quang Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo Người.
1. Con người sẽ chịu nhiều đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, để các ngài luôn kiên vững khi bị chống đối, bị xỉ nhục trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.
2. Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi? Chúng ta hiệp lời cầu xin chúa cho các tu sĩ, luôn ý thức Đức Giêsu là đối tượng duy nhất, là Thầy Chí Thánh, là nguồn sự sống, để họ hân hoan sống mầu nhiệm thập giá, làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Chúa.
3. “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo, biết đón nhận thập giá của nhau, sẵn sàng từ bỏ ý riêng, từ bỏ những ích kỷ, lười biếng, để cùng nhau xây dựng một gia đình hiệp nhất yêu thương, thấm nhuần tinh thần của Chúa.
4. Đức tin không việc làm là đức tin chết. Chúng ta hiệp lời cầu xinChúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết sống đức tin bằng sự hy sinh phục vụ, sống khiêm nhường và sống bác ái yêu thương nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống của Chúa làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc đời với niềm tin sẽ được cùng Chúa sống lại trong vinh quang. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 23 Thường Niên năm B
Hãy mở ra (Is 35,4-7; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37)
Kính thưa cộng đoàn,
Con người được tạo dựng để sống hiệp thông với nhau. Chính sự khép kín lòng đưa đến sự cô đơn và chết chóc. Chúa Giêsu đến để giải thoát con người qua phép lạ chữa lành người câm điếc, Ngài chứng tỏ Ngài chính là Đấng Thiên Sai muôn dân từng trông đợi.
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta rơi vào sự câm điếc thiêng liêng khi chúng ta cố tình bưng tai bịt mắt trước Lời Chúa và hiên ngang bước đi trong tội lỗi. Phụng vụ lời Chúa hôm nay là lời kêu gọi chúng ta hãy mở toang lòng mình để đón Chúa, để được Chúa chữa lành những vết thương lòng luôn rỉ máu và làm chúng ta đau đớn do tội lỗi gây nên. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.
Dân Israel đang bị lưu đày khổ sở, Chúa sai ngôn sứ Isaia loan báo Người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Dẫn vào bài đọc 2: Gc 2,1-5
Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng ta sống theo gương Chúa Cứu Thế, ưu tiên thương giúp người nghèo khổ bệnh tật hồn xác.
Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 7,31-37
Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người câm điếc cách đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc và ca tụng Người luôn thương giúp kẻ khốn khổ tật nguyền.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng yêu thương. Người luôn mở rộng tấm lòng trước những người bệnh tật phần xác cũng như phần hồn. Với tấm lòng con thảo chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Epphatha - Hãy mở ra”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội luôn có được trái tim của Chúa để các ngài ân cần chăm sóc, nâng đỡ và tha thứ cho các tội nhân khi họ can đảm mở lòng đến với Bí Tích Hòa Giải.
2. Bệnh câm điếc thể lý đã gây ra cho con người biết bao khó khăn khi tương giao với đồng loại, nhưng bệnh khó trị hơn cả là bệnh câm điếc tâm linh, đó là bệnh cố tình bưng tai bịt mắt trước nhu cầu của tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gửi Thánh Thần đến để Người không ngừng canh tân và đổi mới lòng người.
3. Trong xã hội ngày nay, nhiều người lợi dụng truyền thông để truyền đạt những thông tin không chính xác, để nhằm mục đích xuyên tạc, lên án hoặc bôi nhọ các tổ chức hay cá nhân luôn đứng lên bảo vệ sự thật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều người can đảm lên tiếng để đấu tranh cho công lý và hòa bình.
4. “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương Chúa, đó là: sống yêu thương và nâng đỡ những người yếu đuối bệnh tật, nhờ đó chúng ta biết mang Chúa đến cho những người chưa biết Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần trong cuộc sống chúng con đã cố tình khép kín lòng mình trước những nhu cầu rất khẩn thiết của tha nhân. Chúng con viện cớ này cớ kia để che lấp tội lỗi của mình và chúng con dùng đôi tai và miệng lưỡi để phục vụ cho sự dữ. Xin hãy tha thứ và thức tỉnh chúng con để nhờ ơn Chúa chúng con được chữa lành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B
Sự Trong Sạch Đích Thực (Ðnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21-22.27; Mc 7,14-15,21-23)
Chúa nhật 22 Thường Niên, Chúa Giêsu cho chúng ta biết sự trong sạch đích thực là tuân giữ luật Chúa từ trong tâm hồn. Những người biệt phái và các kinh sư chỉ giữ luật và tôn thờ Chúa bề ngoài như ngôn sứ Isaia nói: "Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta". Chúa không chấp nhận hình thức bề ngoài, vì tất cả những ý định xấu đều phát xuất từ bên trong con người. Ngài mời gọi chúng ta kiểm điểm lại lòng mình và sống yêu mến Chúa với tất cả lòng thành.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa tẩy sạch những đam mê dục vọng, những giả dối, những yếu đuối bất toàn, những ghen ghét đố kị… trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta yêu mến và tuân giữ luật Chúa với một tấm lòng chân thành.
Luật Thiên Chúa không phải nô lệ hóa mà để giải phóng con người. Nhờ tuân giữ lề luật con người được trở nên khôn ngoan chính trực. Đó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Giacôbê nói với chúng ta: Thiên Chúa ban Lời Chân lý, Lời đem lại nguồn sống và ơn Cứu Rỗi. Chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận Lời và đem ra thực hành.
Nghe các kinh sư và biệt phái giả hình phê bình các môn đệ dùng bữa mà không rửa tay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết: chính những gì từ trong con người xuất ra mới làm cho ra ô uế, như tà dâm, trộm cắp… Ðó là nội dung đoạn Tin Mừng sau đây.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, lề luật Chúa bồi bổ tâm linh, tuân giữ luật Chúa truyền chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Với lòng yêu mến luật Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Hội Thánh có sứ mạng khuyên dạy con cái mình tuân giữ luật Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh chu toàn sứ mạng rao truyền luật Chúa bằng chính đời sống bác ái yêu thương và gương sáng của các ngài.
2. Chính những gì từ bên trong con người phát ra làm cho ra ô uế. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tẩy sạch những nhỏ nhen ích kỷ, những ghen ghét oán thù, và những tật xấu trong tâm hồn các kitô hữu, để họ được trở nên trong sạch từ trong tâm hồn mà hân hoan làm chứng cho sự thánh thiện của Chúa.
3. Yêu thương là chu toàn lề luật. Nhân ngày quốc khánh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho đất nước Việt Nam có nhiều nhà lãnh đạo tài đức, hết lòng phục vụ vì lợi ích chung, đặc biệt biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những cô nhi quả phụ, những người kém may mắn trong xã hội, để đất nước được bình an, mọi người được hạnh phúc.
4. Anh em hãy đem Lời Chúa ra mà thực hành chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, siêng năng suy niệm và thực hành Lời Chúa, để sống trong sạch như Chúa đã truyền dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã minh chứng tình yêu của Chúa bằng cái chết trên thập giá và mời gọi chúng con sống yêu thương theo gương Chúa. Xin cho chúng con tuân giữ và sống trọn hảo luật Chúa truyền với tất cả tấm lòng chân thành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 21 Thường Niên năm B
Dám theo Chúa (Gs 24,1-2.15-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,54.60-69)
Kính thưa cộng đoàn, từ khởi nguyên Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa ban cho họ quyền tự do và khắc vào tâm khảm họ tiếng lương tâm để giúp họ biết lựa chọn điều tốt đẹp. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Bánh Hằng Sống và quả quyết “ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Lời mạc khải của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người khó chấp nhận. Họ cho rằng “Lời này chói tai quá! Ai nghe được?”, và họ quyết định từ bỏ Chúa. Với các Tông Đồ, Chúa Giêsu thẩm vấn họ: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Phêrô đại diện các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
Là người Công Giáo, khi lãnh Bí tích Rửa Tội, chúng ta tuyên nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất và chỉ phụng sự, yêu mến một mình Ngài. Đó là sự chọn lựa của đức tin. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta đứng trước nhiều sự chọn lựa, giữa sáng và tối, giữa phúc và tội, và chúng ta dễ dàng cho phép mình chọn điều Chúa không muốn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết can đảm chọn Chúa và đặt trọn cuộc đời mình trong tay Chúa. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.
Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần, ông hỏi họ có muốn bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không? Họ trả lời, họ từ bỏ tà thần và tin theo Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về phép Thánh Thể, nhiều môn đệ cho là chói tai nên bỏ đi. Nhưng thánh Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên bố: "Thưa thầy, chúng con quyết theo Thầy, vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời."
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin phải trải qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. Noi gương Thánh Phêrô với quyết tâm chọn lựa và dám trao phó cuộc đời cho Chúa, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những tâm tình nguyện xin.
1. “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Đức Giám mục, linh mục là những người đang giữ trách vụ lèo lái con thuyền Giáo Hội, luôn có một đức tin kiên vững để dầu trải qua bao cảnh thăng trầm của thế sự, các Ngài luôn vững chắc tay lái đưa con thuyền Giáo Hội đi theo đường lối Chúa.
2. Cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ đang mải mê tìm kiếm những công việc để mưu sinh, biết chọn lựa những công việc chân chính bằng chính khả năng và sức lao động của mình, để góp phần cải tạo thế giới ngày một tốt đẹp hơn.
3. Thánh Phaolô đã dạy, chồng phải yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương và hy sinh vì Hội Thánh. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các đình Công giáo luôn biết sống yêu thương, tôn trọng và hy sinh cho nhau để giáo dục con cái sống theo Thánh ý Chúa mỗi ngày.
4. “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn siêng năng rước Mình Thánh Chúa, qua đó mỗi người được Chúa ban sức mạnh để can đảm chọn sống Thánh ý Chúa mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu, Người đã giáng trần và tự hiến chính mình vì chúng con. Xin Cha thêm lòng tin và ơn can đảm giúp chúng con dám từ bỏ những dính bén đã in sâu trong lòng khiến chúng con có cảm giác thật an toàn cho đời này, nhưng lại ru ngủ chúng con từ bỏ khao khát về một thực tại vĩnh cửu. Xin hãy đánh thức chúng con từ chính câu hỏi chất vấn của Chúa, để chúng con luôn biết bắt đầu lại dù đầy những yếu đuối tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 20 Thường Niên năm B
Thịt Máu Chúa Giêsu Nuôi Sống Con Người (Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58)
Hôm nay Chúa nhật thứ 20, Chúa Giêsu khẳng định Thịt Máu Người là thần lương nuôi sống linh hồn chúng ta. Ngài đã hiến trao Thịt Máu Ngài, đây là cái thâm sâu nhất trong con người, vì thịt máu chính là sự sống. Chúa đã hiến trao sự sống cho chúng ta, và còn ban cho chúng ta cốt lõi của bản tính Thiên Chúa đó là Tình yêu. Khi ban thịt máu có nghĩa là ban tình yêu. Tình yêu Chúa được thể hiện trong Bí Tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời”.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta luôn kết hiệp với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và siêng năng rước Mình Máu Chúa, để được sống muôn đời.
Thiên Chúa là Ðấng khôn ngoan kêu gọi chúng ta từ bỏ nếp sống phàm trần, đến ăn uống Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, để được sống. Ðó là ý nghĩa đoạn sách châm ngôn sau đây.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên chúng ta sống khôn ngoan tìm hiểu thánh ý Chúa, từ bỏ thú vui xác thịt, và cùng nhau cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành Người thương ban cho chúng ta.
Chúa Giêsu nói: Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn Thịt và uống Máu Người thì được sống muôn đời. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã lấy Thịt Máu Người làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày, để được sống muôn đời.
2. "Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì sống mãi trong Tôi". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu nhờ rước Mình Máu Thánh Chúa họ được biến đổi, để yêu như Chúa yêu, hành động như Chúa làm, suy nghĩ như chúa nghĩ và được Chúa cho hưởng sự sống đời đời.
3. “Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bệnh nhân trong cơn hấp hối, nhờ rước Mình Máu Chúa, được Chúa nâng đỡ, và dẫn đưa họ về hưởng sự sống muôn đời.
4. Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau tuyên xưng niền tin và cùng chia sẻ Bánh Thánh là chính Chúa Giêsu.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương ban Thịt Máu Thánh Chúa làm thần lương bổ dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, cũng biết hiến tặng chính mình cho hạnh phúc của anh chị em bằng những hy sinh tận tụy trong phục vụ và sống bác ái đối với nhau. Chúa hằng và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 19 Thường Niên năm B
Chúa Giêsu Là Bánh Từ Trời Xuống (1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51)
Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và thể hiện tình yêu của Ngài với con người qua chính Người Con yêu dấu là Chúa Giêsu. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã chuyển đạt Tình Yêu của Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại khi Ngài phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Nhờ Ngài, con người được bảo đảm có được lương thực cho phép được sống mãi bởi chính giá máu của Chúa Giêsu. Khi chúng ta tự nuôi dưỡng mình bằng Thánh Thể, chính là lúc chúng ta tháp nhập mầm sống vĩnh cửu vào xác thịt của chúng ta.
Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy sống hoàn thiện mình mỗi ngày như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng hoàn thiện. Để được như vậy chúng ta phải có lòng khát khao nên giống Chúa, phải thanh tẩy mình khỏi mọi điều gian ác, khỏi những ước muốn tầm thường và mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu như Đức Kitô để dung nhan Thiên Chúa được tỏ hiện trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Với ước nguyện đó giờ đây chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.
Bài đọc sau đây thuật lại Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn sứ Êlia ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép. Người cũng thương ban thần lương cho chúng ta trên đường về Quê Trời.
Là con cái Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống bác ái yêu thương, tránh mọi hành vi gian ác. Ðó là lời Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta sau đây.
Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nhưng người Do Thái không tin, nên Người cho biết Người với Chúa Cha là một. Ðó là lời Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai con Ngài đến cứu chuộc chúng ta, và kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :
1. "Hãy chỗi dậy mà ăn". Xin cho Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và linh mục luôn biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống. Để giữa muôn ngàn thử thách đau thương các ngài vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa.
2. “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể nên lễ dâng thơm tho cùng với Người, hầu mưu ích cho nhân loại.
3. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao?". Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn, biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã đến, để cũng được phúc lãnh nhận Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời.
4. "Các ngươi chớ thì thầm với nhau". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống đức ái cụ thể bằng cách từ bỏ việc nói xấu gây chia rẽ cộng đoàn, thay vào đó là luôn sống tích cực và nói tốt và nghĩ tốt cho người khác.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện, trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 18 Thường Niên năm B
Chúa Giêsu Là Bánh Trường Sinh (Xh 16,2-4.12-15; Ep 4,17.20-24; Ga 6,24-35)
Hôm nay, Chúa nhật 18 thường niên, Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta Bánh Trường Sinh, ăn vào sẽ chẳng bao giờ đói và không còn khao khát điều gì khác nữa. Tấm bánh bánh đó chính là bản thân Người.
Xưa Chúa đã ban manna cho dân Chúa ăn để đi về miền đất hứa. Nay Chúa Giêsu lấy chính Thịt Máu Người nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, chính Người đã trở nên lương thực thần linh, lương thực ban sự sống, lương thực cứu độ.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, Xin Chúa cho chúng ta khao khát lương thực thiêng liêng Chúa đã ban và luôn siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Lễ để được Chúa cho hưởng niềm vui hạnh phúc Nước Trời.
Trên đường về đất hứa, dân Chúa đói khát kêu than về việc thiếu ăn. Điều này không đẹp lòng Chúa nhưng Ngài vẫn ban manna và chim cút cho họ ăn. Ðó là ý nghĩa của đoạn sách Xuất Hành sau đây.
Trong đoạn thư gửi tín hữu Ephêsô, thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu nghe Lời Chúa Giêsu: cởi bỏ con người cũ tội lỗi, sống nên người mới đạo đức thánh thiện theo hình ảnh Thiên Chúa.
Dân chúng được Chúa Giêsu cho ăn no nê, nên luôn đi tìm Chúa. Người khuyên họ hãy lo tìm "lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh" là chính Mình Người và Máu Thánh Người. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh, ai đến với Người sẽ không bao giờ phải đói, ai tin vào Người chẳng khát bao giờ. Chúng ta tin tưởng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để cuộc đời các ngài trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhiều người, bằng những hy sinh tận tụy, nuôi dưỡng đức tin đoàn chiên của Chúa.
2. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, biết sống tâm tình tạ ơn vì biết bao ân huệ Chúa đã ban, và sẵn sàng chia sẻ cơm bánh cho những anh chị nghèo đói.
3. Đừng lo tìm kiếm những thứ lương thực mau hư nát, nhưng hãy tìm lương thực đem lại phúc trường sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, các giám đốc công ty xí nghiệp, các chủ đầu tư, biết từ bỏ những thực tại chóng qua, những lợi nhuận cá nhân, để sống cho một chân lý cao cả, hầu mang lại lợi ích cho nhiều người.
4. Anh em hãy mặc lấy con người mới, con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết chạy đến kín múc nguồn sống mới nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Chúa biến đổi nên giống hình ảnh Ngài.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá, chính mình máu Chúa trở nên lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tôn kính mến yêu Chúa, bằng việc siêng năng dự lễ và rước lễ, để được sống hạnh phúc muôn đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 17 Thường Niên năm B
Tấm bánh cho đời (2V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15)
Chúa Giêsu nhập thể làm người vì yêu thương nhân loại, Ngài đã tự nguyện nghiền nát đời mình để trở nên tấm bánh thơm ngon nuôi dưỡng linh hồn con người, đó là Bí Tích Thánh Thể. Trình thuật Lời Chúa hôm nay được trích dẫn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan với diễn từ về Bánh Trường Sinh. Đức Giêsu chứng tỏ mình là Môsê Mới khi làm phép lạ cho năm chiếc bánh và hai con cá ra nhiều để nuôi dân chúng ăn no, giống như trong thời kỳ Xụất hành, Môsê đã làm phép lạ nuôi dân Itraen trong sa mạc bằng Manna từ trời rơi xuống. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là hình bóng của bí tích Thánh Thể mà Đức Giêsu sắp thiết lập trong bữa Tiệc Ly Vượt Qua sau này.
Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy trở nên tấm bánh cho đời qua việc sống đức ái cụ thể là sẵn sàng chia sẻ, yêu thương, tha thứ và nâng đỡ tha nhân, đặc biệt hơn là dám lội ngược dòng để đáp lại những đòi hỏi của Tin Mừng Chúa. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.
Tác giả sách các Vua thuật lại phép lạ xảy ra ngay tại vùng đang có nạn đói. Nhờ lòng quảng đại và tin tưởng tuyệt đối Đức Chúa, từ hai mươi chiếc bánh nhỏ, ngôn sứ Êlia giúp hàng trăm người ăn no, và vẫn còn dư.
Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Êphêxô hãy cố gắng ăn ở khiêm nhường, hiền từ, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong tình bác ái, và tha thiết duy trì sự hiệp nhất. Bởi vì mọi người đều là con cái của Cha trên trời.
Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no. Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người để giúp đỡ anh chị em chúng ta, và báo trước Chúa lập Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,Thánh Augustinô đã viết: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”. Sự cộng tác của con người thật quan trọng để Thiên Chúa tỏ bày vinh quang và thực thi ơn cứu độ của Ngài. Với tâm tình đó chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Hẳn ông này là vị Ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn có trái tim mục tử nhân lành và là hiện thân của Chúa nơi trần gian, qua việc thực hành đức ái Kitô giáo trọn hảo.
2. Vật chất là cần thiết cho đời sống hiện tại. Nhưng vật chất không phải là tất cả. Quá nô lệ vào vật chất, tâm hồn con người sẽ không vươn lên được. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết biết chung tay kiến tạo một xã hội phồn thịnh nhằm nâng cao đời sống con người và tích cực chung tay chia sẻ đến những nước nghèo.
3. Ngày nay vẫn còn nhiều nạn đói: đó là đói văn hóa, đói đạo đức, và trên hết đó là nạn đói lương thực thiêng liêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tôn giáo trên thế giới luôn biết khát khao và quy hướng về Thiên Chúa để họ được thỏa mãn cơn khát tâm linh.
4. “Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống quảng đại chia sẻ cho nhau và tích cực cộng tác với ơn Chúa trong việc sẵn sàng bẻ tấm bánh đời mình dù phải chịu đau khổ và thiệt thòi ở đời này với ước nguyện tất cả cho vinh danh Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và lấy chính Thịt Máu Chúa nuôi dưỡng hồn xác chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Xin cho chúng biết sống tâm tình tạ ơn bằng cách hoán cải từng ngày, là sẵn sàng chia sẻ đời mình cho tha nhân, là dám từ bỏ những điều Chúa không ưa thích, và trên hết là sự khát khao Thánh Thể Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 16 Thường Niên năm B
Thiên Chúa Thương Loài Người (Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34)
Thiên Chúa là Cha yêu thương đã hiến dâng người con duy nhất là Đức Giêsu xuống thế nhập thể làm người và Người chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá để chuộc tội nhân loại. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu chạnh lòng thương khi thấy một đám người rất đông, họ như bầy chiên không người chăm sóc. Chúa đã yêu thương chăm sóc dạy dỗ họ nhiều điều.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta có một trái tim nhạy cảm tràn đầy yêu thương, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ và yêu thương hết mọi người.
Tiên tri Giêrêmia, trong bài đọc sau đây, đã nói về lời khiển trách của Chúa đối với các mục tử không lo chăm sóc đoàn chiên của Người. Người hứa sẽ quy tụ phần còn lại của đoàn chiên và ban cho những mục tử nhiệt thành để chiên của Người được sống.
Bài trích thư gửi tín hữu Ephêsô, thánh Phao lô đã minh xác: Nhờ Máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọi người được an vui hạnh phúc, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội Thánh, được nên anh em của một Cha trên trời
Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày truyền giáo. Người bảo các ông nghỉ ngơi. Nhưng dân chúng kéo theo mãi, khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Chúa Giêsu chính là Mục Tử nhân lành luôn chăm sóc và nuôi dưỡng đoàn chiên, cứu chuộc chiên và đưa chiên tới tận hưởng niềm vui sự sống Nước Trời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1. Chúa Giêsu thấy một nhóm dân chúng rất đông thì chạnh lòng thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh có được trái tim nhạy cảm, giàu tình thương của Chúa Giêsu, để các ngài tận tâm chăn dắt đoàn chiên Chúa đã trao phó.
2. Anh em hãy lánh ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và các nhà truyền giáo luôn kết hiệp với Chúa bằng đời sống cầu nguyền, để được kín múc nguồn sức sống, sự bình an và niềm vui của Chúa.
3. Trên thập giá Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang sống trong sự vô cảm, ghen ghét đố kị, được Chúa biến đổi nhờ Ánh sáng Tin Mừng, để họ sống yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
4. Các Mục Tử trong Hội Thánh thay mặt Chúa dạy dỗ các Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn vâng nghe lời hướng dẫn, dạy dỗ của các ngài, để trở nên con ngoan của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vị Mục Tử hết lòng yêu thương chăm sóc và hiến mạng sống vì chiên. Xin cho chúng con trở nên những mục tử tốt lành của nhau bằng sự nhảy cảm của con tim, bằng hành động của đức ái, bằng sự hy sinh phục vụ, để chúng con xứng đáng là chiên ngoan của Chúa và được Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B
Sống đời chứng nhân (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)
Kính thưa cộng đoàn, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Đức Giêsu đã sống và truyền cho các môn đệ hãy sống theo gương của Ngài. Hôm nay Chúa sai 12 Tông đồ đi thực tập truyền giáo. Người chỉ thị cho các ông phải rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và gương sáng, phải liên kết từng hai người thành một nhóm, đồng thời phải tập sống siêu thoát nghèo khó và đầy lòng cậy trông. Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ, hành trang cần thiết mà các ông cần mang theo trên đường truyền giáo hơn và trên mọi giá trị vật chất đó là: phải có một trái tim biết đồng cảm và một tấm lòng phó thác nơi Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta đều được Chúa sai vào lòng đời để làm chứng cho Ngài. Vậy hành trang cần thiết cho đời chứng nhân của mỗi người trong xã hội hôm nay là gì?
Trong Thánh lễ này, chúng ta khiêm tốn nài xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mỗi chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa hành trang và sống đời chứng nhân như Chúa ước mong.
Đức Chúa chọn ông A-mốt, một người chăn nuôi súc vật làm ngôn sứ để truyền sấm ngôn của Người cho dân Ít-ra-en, nhưng sấm ngôn ấy đã không được dân Chúa đón nhận và họ còn xua đuổi A-mốt về quê để bói toán.
Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn và ban muôn vàn ơn Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện, được trở nên nghĩa tử, được cứu chuộc và được tha thứ tội lỗi theo kế hoạch yêu thương của Người.
Tin Mừng hôm nay là trình thuật nói về việc Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi giảng. Ngài gọi sai họ đi từng hai người một. Để cung cấp “hành trang” cho họ lên đường, Ngài đã ban cho họ quyền trừ quỷ. Tuy nhiên, Ngài đưa ra chỉ thị: Không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Với tâm tình yêu mến chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:
1. Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giê-su và phải có tình liên đới với nhau cùng nhau chia sẻ sứ vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết gắn bó với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Thể, từ đó biết dấn thân quên mình vì sứ vụ nhờ đó nhiều người được nhận biết ơn cứu độ của Chúa.
2. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi từng hai người để nâng đỡ nhau và biểu lộ sự hiệp nhất yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu luôn biết sống tinh thần của Chúa qua việc biết quan tâm đến những bạn trẻ đang sống trong cảnh cô đơn, dửng dưng, vô cảm.
3. Tinh thần nghèo khó Chúa nói ở đây hệ tại ở thái độ nội tâm, không dính bén của cải vật chất để toàn tâm phục vụ cho ơn cứu độ và trở nên sứ giả phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Để sống đời dâng hiến như Chúa ước mong.
4. “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Triều Đại Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng mời gọi mọi người thực hiện hành trình sám hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết hoán cải từng ngày để không rơi vào thói kiêu căng, ích kỷ, giả hình. Nhưng biết luôn khiêm tốn và cậy trông nơi Chúa qua việc sống đời chứng nhân như Chúa truyền dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang sống trong một xã hội đề cao vật chất, đề cao cái tôi. Xin sai chúng con ra đi nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin Chúa giúp chúng con chỉ biết cậy dựa vào Chúa vì chỉ mình Chúa là đủ cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 14 Thường Niên năm B
Chúa Giêsu Bị Khước Từ (Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6)
Hôm nay Chúa nhật 14 Thường niên, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết dân Chúa đã khước từ, chối bỏ quyền năng của Chúa Giêsu, dân làng Nazaret đã không tin vào Thiên Chúa. Phải chăng vì họ kêu ngạo cậy dựa vào sức mình? Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta được vững vàng trong đức tin, sẵn sàng mở rộng tâm hồn đón nhận lời Chúa và nhiệt tâm đem Lời Chúa ra thực hành.
Chúa sai ngôn sứ Êdêkien kêu gọi dân Chúa đang bị lưu đày bên sông Babylon ăn năn sám hối để Chúa tha thứ cứu vớt. Nhưng họ lòng chai dạ đá không chịu nghe Lời Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Thánh Phaolô gặp nhiều khó khăn trong hoạt động tông đồ. Nhưng ông tin chắc ơn Chúa đã giúp ông chiến thắng. Và chính lúc ông cảm thấy yếu đuối là khi quyền năng Chúa được tỏ hiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu về Nadarét là quê hương Người. Người giảng dạy và được người đồng hương thán phục, nhưng họ không tin Người là Chúa Cứu Thế mà chỉ coi Người là một thợ mộc nghèo hèn và khước từ Người.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu đã trở về quê hương để rao giảng và chữa lành dân thành Nazaret, họ thán phục người nhưng lại không tin Người là Đấng Cứu Thế. Tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin.
1. Ta sai ngươi đến với dân phản nghịch chống lại ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh đang bị những chống đối cản trở vẫn một lòng trung kiên rao giảng Lời Chúa cho hết thảy mọi người.
2. Ở đó Người không làm phép lạ nào vì họ không có lòng tin. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Chúa cho các Ki tô hữu luôn vững tin vào quyền năng và ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, để nhờ lòng tin họ được hưởng niềm vui vĩnh cửu trên Nước Trời.
3. Ông này chẳng phải bác thợ mộc, con bà Maria sao? Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những anh chị em công nhân lao động luôn kết kiệp với Chúa trong mọi công việc, để được Chúa nâng đỡ ban ơn và biến đổi nên phần phúc Nước Trời.
4. Thành kiến, dán nhãn về người khác là một bức tường ngăn cách phá bỏ tình thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống hiệp nhất yêu thương trong tình yêu Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đầy quyền năng, Chúa làm mọi sự vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào tình yêu Chúa, luôn liên lỉ hoán cải đời sống, nhất là luôn kiên nhẫn, can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng đời sống chứng ta của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 13 Thường Niên năm B
Chỉ Cần Tin Thôi (Kn 1,13-15.2,23-24; 2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)
Con người là một hữu thể nhân linh, vì thế dù trong bất cứ tôn giáo nào thì con người luôn khao khát đến một Đấng Thần Linh để trao gửi niềm tin, vì họ hy vọng đến một tương lai tươi sáng không còn đau khổ và được hạnh phúc. Đức Tin có một vị thế quan trọng đến nỗi là con người thì không thể sống nếu không có niềm tin. Đối với người công giáo, Đức tin là một hành trình và là một cuộc chiến đấu nội tâm lâu dài. Chúng ta phải sống đức tin qua việc cầu xin liên lỷ và đôi khi phải trả giá đắt, chứ không phải bằng tình cảm chóng qua. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm hai chiều kích của niềm tin đó là: Tin công khai như ông trưởng hội đường hay rụt rè, bẽn lẽn, sợ sệt như người đàn bà bị bệnh băng huyết. Hai chiều kích của Đức tin công khai và âm thầm, tất cả đã đưa họ vào mối quan hệ thâm sâu với Chúa Giêsu. Nhờ thế họ đã được như ý họ xin. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta cùng nhìn lại Đức Tin của mình qua lăng kính Lời Chúa để dù trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời chúng ta luôn vững tin bởi vì Chúa là Đấng Quyền Năng. Với tâm tình đó chúng ta cùng hiệp dâng Thánh Lễ.
Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa để sống hạnh phúc. Nhưng tội lỗi đã làm cho họ phải chết chóc đau khổ. Chúng ta cần sống liêm chính, từ bỏ tội lỗi để đạt được cứu cánh đời sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Trong một cuộc lạc quyên, thánh Phaolô khuyên các tín hữu noi gương Chúa Giêsu là Ðấng giàu có mà vui lòng sống nghèo khó như chúng ta, để dạy chúng ta chia sẻ giúp đỡ nhau. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho người đàn bà bệnh loạn huyết được khỏi, và con gái ông Giaia đã chết được sống lại, vì họ có lòng tin Chúa. Nhờ lòng tin, Chúa làm được tất cả cho chúng ta.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu tình thương. Chúa luôn cứu chữa hồn xác cho những ai tin Người. Với tâm tình tin tưởng và phó thác nơi Chúa, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời nguyện xin.
1. Thiên Chúa đã giao cho Hội Thánh trách nhiệm khơi dậy và củng cố niềm tin cho loài người. Xin Chúa cho các thành viên trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn trách nhiệm, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.
2. Nhiều người ngày nay chỉ cậy dựa vào của cải, tài năng sức lực của mình mà không tin có Thiên Chúa. Xin Chúa thương soi sáng cho họ biết nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa qua từng biến chuyển của cuộc sống và từng biến cố của cuộc đời.
3. "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Xin Chúa thương nâng đỡ đoàn chiên Chúa đặc biệt là những người đang gặp thử thách về đức tin luôn biết bám vào Chúa và không bị lung lay trước muôn ngàn cám dỗ và thách đố của thời đại hôm nay.
4. "Ðừng sợ, chỉ cần tin thôi". Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống đức tin qua việc tích cực tham gia các cử hành phụng vụ, và sống chân thành bác ái với nhau từ đó xây dựng một cộng đoàn yêu thương như Chúa ước mong.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần chúng con đã đến nhà thờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ, tai chúng con đã bao lần được nghe Lời Chúa dạy, bàn tay và môi miệng chúng con đã nhiều lần được chạm đến Mình Máu Chúa, thế mà sao chúng con vẫn chưa được khỏi các đam mê tội lỗi. Xin Chúa thương gia tăng lòng tin cậy mến và sự quyết tâm xa lánh dịp tội cho chúng con, nhờ đó chúng con hy vọng sẽ được ơn Chúa chữa lành. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 12 Thường Niên năm B
Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu
Chúa Nhật XII TN B
- Dẫn vào Thánh Lễ:
Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ cả cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa...
Loài người hiện đang đau khổ vì bạo lực, hận thù, đói khát, bệnh tật. Phải chăng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta? Không... Thiên Chúa đang ở với chúng ta, Người có thừa khả năng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ, nếu chúng ta trông cậy, tin tưởng, phó thác vào Người.
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa, nhứt là những lúc gặp gian nan thử thách.
- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 28,1.8-11
Ông Gióp đang bị thử thách nặng nề. Ông kêu cầu Chúa, Chúa bảo ông hãy tin tưởng vào quyền năng của Người, vì chỉ có người mới giải thoát con người khỏi mọi sự dữ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
- Dẫn vào bài đọc 2: 2Cr 5,14-17
Thánh Phaolô dạy cho các tín hữu biết: Ai sống kết hợp với Ðức Kitô thì được trở nên người mới, và họ có bổn phận phải sống cho Chúa là Ðấng đã chết và sống lại cứu chuộc họ. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mc 4,35-41
Tin Mừng hôm nay thuật lại: trong khi các môn đệ chèo thuyền đi với Chúa thì sóng to gió lớn nổi lên; thuyền sắp chìm, trong khi Chúa nằm ngủ. Các môn đệ sợ chết nên kêu cầu Chúa. Chúa phán một lời, "gió liền tắt, biển lặng như tờ..."
- Cầu nguyện cho mọi người:
Chủ tế: Chúa Giêsu dạy mọi người tin tưởng vào quyền năng cao cả của Người. Chúng ta quyết tâm tin tưởng Chúa và khẩn khoản cầu xin.
1. Hội Thánh như con thuyền vượt biển thế gian, luôn gặp sóng to gió lớn là sức chống phá của ma quỷ và tay sai của chúng. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa.
2. Loài người hiện đang cậy dựa vào khoa học kỹ thuật và tài năng sức lực của mình hơn là tin cậy Chúa. Xin cho họ biết: "Nếu không có Chúa, họ không làm gì được".
3. Khi gặp gian nan thử thách, các Kitô hữu thường nghĩ lầm chỉ một mình họ đương đầu gánh chịu. Xin cho họ tin có Chúa luôn ở bên họ, sẵn sàng ra tay cứu giúp khi họ k6u cầu Người.
4. Chúa chỉ phán một lời: "Gió liền tắt, biển lặng như tờ". Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn tin tưởng phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa, mỗi khi gặp gian nan thử thách ở đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn đồng hành vơí chúng con, cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con hằng tin cậy phó thác vào quyền năng vô cùng của Chúa.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa nhật 11 Thường Niên năm B
Hạt giống Nước Trời (Ed 17,22-24; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34)
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay Đức Giêsu dùng dụ ngôn bằng những hình ảnh đời thường là cây lúa và cây cải để dẫn đưa người nghe từ sự hiểu biết khả giác đến những mầu nhiệm cao siêu, từ cõi hữu hình đến thực tại vô hình là Nước Thiên Chúa. Thực tại đó đã được Thiên Chúa tình yêu âm thầm gieo vãi xuống cho nhân loại, căn cứ vào cuộc đời của Giê-su Na-da-rét, cũng như cái chết thập giá tất tưởi vô vọng của Người. Nhưng sức mạnh của thực tại này thật là vô địch, không gì cưỡng lại được: sức mạnh của tình yêu vì tình yêu luôn mạnh hơn sự chết, cho dầu sự hiện diện có âm thầm đi nữa.Giáo Hội cùng với Tin Mừng của Chúa, lúc khởi đầu hết sức nhỏ bé, khiêm tốn, nằm lẫn trong vùng sỏi đá Palestin cùng với nhiều tôn giáo và các triết thuyết. Vậy mà đến nay, với quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, Tin Mừng đã được loan báo đến khắp mọi vùng trên trái đất.
Đức tin được gieo trồng vào lòng người qua bí tích Thanh tẩy và cần được nuôi dưỡng chăm bón mỗi ngày, nhờ đó, được lớn lên và sinh hoa kết trái. Đức tin cũng là một thực tại vô hình. Nếu người ta không thể cầm nắm và chạm tới Đức tin như chạm tới một sự vật, thì người ta lại có thể cảm nhận được Đức tin qua hành động của người tín hữu. Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay chúng ta được mời gọi hãy biết cộng tác với ơn Chúa để làm cho cây đời lớn lên ngang qua việc suy gẫm và thực hành Lời Chúa.
Qua lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Đức Chúa phán : Người sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây hương bá và trồng trên núi của Ít-ra-en. Chính cây đó sẽ trổ sinh hoa trái và trở thành nơi nương náu cho muông chim. Nhờ thế, tất cả những cây cối sẽ nhận biết Đức Chúa.
Thánh Phaolô xác tín rằng : Dù ở trong thân xác hay lìa bỏ thân xác, thánh nhân chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa. Chớ gì mỗi người chúng ta cũng ước mong trở nên thánh thiện như vậy.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn là “Hạt giống tự mọc” (Mc 4,26-29) và “Hạt cải nhỏ bé” (Mc 4, 31-32) để nói lên sức mạnh nội tại và quyền năng nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa (Nước Trời) do Người thiết lập.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Vì thế Ngài đã sai chính Con một của Ngài xuống trần để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta. Với tâm tình tri ân và cảm tạ, chúng ta cùng đặt niềm tin tưởng vào Chúa và dâng lời nguyện xin :
1. Nước Thiên Chúa như hạt giống mang sức sống đang âm thầm mọc lên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương thánh hóa phẩm trật trong Hội Thánh nhờ đó các Ngài luôn vững lòng trông cậy Chúa, kiên tâm dẫn đưa bao linh hồn lạc lối trở về cùng Chúa, để Hội Thánh Chúa không ngừng phát triển và lớn lên qua mọi thời.
2. Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người chịu thiệt thòi do kỳ thị giai cấp, chủng tộc, bệnh tật, do áp bức bất công.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữuđừng dửng dưng đứng nhìn, nhưng cần vươn rộng đôi tay để có thể đón nhận và trao ban, để có thể an ủi và nâng đỡ những tâm hồn đang cần đến chúng ta.
3. Người Kitô hữu là muối ướp mặn đời, là ánh sáng chiếu soi trần gian, là men giữa khối bột nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu luôn ý thức sứ mạng làm chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa để bất cứ ai khi gặp gỡ, tiếp xúc với người Kitô hữu, họ cảm nhận được dòng chảy tình yêu và sức sống của Chúa, nhờ đó giúp họ tìm được Chúa là nguồn suối cứu độ.
4. “Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trong mọi sinh hoạt ở gia đình, trong cộng đồng, và ngoài xã hội, luôn cố gắng sống đẹp lòng Chúa, bằng thực thi bác ái cách cụ thể, thể hiện một đức tin sống động.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân hậu từ bi, Cha muốn chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Xin cho chúng con luôn kiên tâm với sứ mạng Cha bằng cách gắn bó cuộc đời với Đức Giêsu con Cha. Xin cho chúng con luôn biết kiên trì làm những công việc nhỏ bé với một tình yêu đủ lớn và chân thành, nhờ đó có sức biến đổi chính chúng con và anh chị em đồng loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.
GIAI ĐOẠN 2
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 6 Thường Niên năm B
Chúa là Đấng Giàu lòng thương xót (Lv 13,1-2.45-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45)
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 6 Thường niên, Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm dung mạo Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Suốt đời sống và hoạt động công khai, Ngài luôn thương xót, cứu chữa và chăm sóc con người. Ngài muốn chúng ta được nên sạch giống như Ngài. Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay trình bày cảnh đẹp về câu chuyện Chúa chữa người cùi, anh ta không chỉ khỏi bệnh phần xác mà anh còn được sạch trong tâm hồn.
Bệnh tật luôn là nỗi ám ảnh và bị quy là tội lỗi trong tâm hồn, vì thế chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và xin Ngài cứu chữa hồn xác chúng ta khỏi mọi sự dữ của tà thần.
Bệnh cùi rất ghê tởm, kẻ mắc bệnh này phải sống xa mọi người vì sợ lây nhiễm, nhất là vì bệnh cùi ám chỉ tội lỗi. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu Côrintô tránh làm gương xấu cho người khác, hãy noi gương Ngài như Ngài noi gương Đức Kitô, là làm gương tốt cho mọi người, để giúp họ được ơn cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại người cùi tin Chúa chữa anh khỏi bệnh, nên chạy đến xin Chúa cứu chữa. Chúa thương chữa lành anh nhưng cấm anh không nói cho ai biết. Nhưng anh vẫn rao truyền khắp nơi quyền năng cao cả của Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Người luôn yêu thương tha thứ, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và xoa dịu mọi đau khổ của con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1. Đức Kitô chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh phong cùi và anh được sạch. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh mặc lấy sự thánh thiện của Chúa Giêsu Mục Tử, để khi các Ngài cử hành các Bí Tích và giơ tay chúc lành thì chính Chúa thông ban ân sủng cho con người, nhất là những người tội lỗi.
2. Con người ngày hôm nay bị nhiễm nhiều thứ bệnh cùi trong tâm hồn: Cùi vì tích ích kỷ hẹp hòi, cùi vì đam mê dục vọng danh lợi, cùi vì hận thù chia rẽ, cùi vì phân biệt chủng tộc màu gia. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu, khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình mà đến với Bí Tích Hòa Giải để được Chúa thứ tha tội lỗi và chữa lành những vết thương trong tâm hồn.
3. Bệnh phong cùi không chỉ đau đớn về phần xác mà họ còn đau khổ trong tâm hồn bởi những mặc cảm của bản thân, những thái độ phân biệt của đồng loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa xoa dịu những vết thương trong tâm hồn, để các bệnh nhân phong cùi đón nhận bệnh tật với niềm xác tín họ được cộng tác vào cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa.
4. Sau khi chữa người bệnh phong cùi, Chúa bảo không được nói với ai, nhưng anh cùi vẫn loan truyền khắp nơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết loan truyền những ơn lành mà mình được đón nhận từ lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời biết sống tâm tình tạ ơn Chúa cách cụ thể khi được Chúa ban muôn phúc lành.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã chữa lành người phong cùi khỏi mọi bệnh tật cả phần hồn lẫn phần xác. Xin Chúa thương chữa lãnh những bệnh tật chúng con, nhất là những vết thương trong tâm hồn vì biết bao lần chúng con phạm tội, để tâm hồn chúng con mỗi ngày trở nên trong trắng, thánh thiện mà hân hoan tôn thờ cảm tạ lòng thương xót Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời…
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 5 Thường Niên năm B
Theo dấu chân Thầy (G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-30)
Hôm nay, Chúa nhật thứ 5 Thường niên, sứ điệp Lời Chúa tường thuật thật chi tiết về một ngày hoạt động của Chúa tại Caphácnaum. Đó là ngày đầu tiên trong đời sống công khai thi hành tác vụ của Đức Giêsu: ta thấy Người giảng dạy, cùng với việc giải thoát con người khỏi quỷ ám hại, chữa lành người bệnh và cầu nguyện. Đó cũng là bản tóm lược toàn thể hoạt động của người Kitô hữu.
Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhìn và suy gẫm về khuôn mặt Thiên Chúa giầu lòng xót thương thể hiện qua Người Con Yêu Dấu là Thánh Tử Giêsu. Chúa Giêsu rất bận rộn nhưng không phải cho bản thân mà là bận rộn cho tha nhân. Ngài sống liên đới với mọi người. Ngài liên đới với tội nhân để thay họ dâng hy lễ đền tội với Chúa Cha. Ngài liên đới với những mảnh đời lao động vất vả khi chính Ngài đã sống ẩn dật tại mái nhà Nagiaret. Nơi đó, Ngài sống như người nghèo khi kiếm sống bằng đôi bàn tay lao động. Ngài liên đới với mọi cảnh cơ hàn của con người khi Ngài dùng đôi tay để xoa dịu mọi nỗi đau của con người. Đôi chân của Ngài đã đến với mọi hạng người để nâng đỡ và ủi an họ.
Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy sống tình liên đới với nhau: Hãy ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để đến với tha nhân; hãy học theo Chúa để chu toàn trách vụ của ơn gọi làm người là “sống với” và “sống cùng”. Bằng cách mỗi người hãy tạo cho mình những khoảng lặng nội tâm để gặp gỡ Thiên Chúa, để học tập cung cách hành xử của Ngài và xin Ngài ban ơn giúp ta thi hành điều Ngài muốn. Với tâm tình đó chúng ta cùng bước vào Thánh lễ.
Sách ông Gióp hôm nay nói lên một ưu tư, nếu con người không quan tâm đến mục đích sống ở đời này “là cho đi, là yêu thương”, dù ta có vất vả làm ăn hay tích cóp hưởng thụ, sống như thế ta sẽ chẳng bao giờ với tới hạnh phúc được.
Thánh Phaolô nơi bài đọc II, ông đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời là rao giảng Tin Mừng, vì thao thức và nhu cầu mọi người đều cần được yêu thương, cần được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm này tường thuật lại một ngày sống của Chúa Giêsu với biết bao công việc: Giảng dạy trong hội đường rồi đến nhà chữa bệnh cho nhạc mẫu Phêrô; Buổi chiều cho đến tối mịt, Chúa chữa lành dân chúng đủ loại bệnh hoạn tật nguyền; Sáng sớm tinh mơ, Chúa dành thời gian đẹp nhất một ngày mới để cầu nguyện cùng Chúa Cha.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa Cha đã yêu thương chúng ta đến nỗi tặng ban chính con một Ngài là Đức Giêsu để liên đới cùng chia sẻ kiếp người và cứu chuộc chúng ta. Với tâm tình tri ân cảm tạ chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám Mục và các Linh Mục luôn là hiện thân của Chúa Kitô, để các Ngài biết quên mình, tận tình phục vụ đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.
2. Thiên Chúa cho con người có mặt ở trần gian này không phải là một cái máy đã được lập trình, cũng không phải là những con thú sống theo bản năng sáng đi săn mồi, tối về hang. Nhưng chúng ta được hiện diện trên trần gian này với tư cách là những người con của Thiên Chúa, được Chúa yêu thương trao cho chúng ta cai quản và làm chủ vũ trụ này. Chúng ta cầu xin cho mọi người biết sống đúng phẩm giá cao quí mà chính Thiên Chúa đã ban tặng.
3. Thế giới hôm nay còn rất nhiều người đang sống trong đau khổ, tuyệt vọng do bệnh tật về thể xác và tinh thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ hay bế tắc trong cuộc sống luôn tìm được nơi Đức Kitô niềm an ủi và hy vọng, để họ luôn biết tín thác và sống lạc quan trước mọi nghịch cảnh hiện tại.
4. Ngày nay việc giới thiệu về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài cho người bên cạnh còn là một đòi hỏi, một thúc bách cho tất cả mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tích cực trở nên dấu chỉ tình thương và sự hiện diện của Chúa bằng hành động bác ái cụ thể chứ không chỉ bằng những lời nói suông.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con thành khí cụ bình an của Chúa. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không mong đền đáp, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong được phần thưởng nào hơn là được biết con đang thi hành ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 4 Thường Niên năm B
Đức Giê-su Là Ðấng Thánh và Đầy Quyền Năng (Ðnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 4 Thường niên, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: Đức Giê-su là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Suốt cuộc đời ẩn dật tại Nazaret, Đức Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Hôm nay, Ngài giảng dạy trong hội đường Ca-phác-na-um, lời giảng dạy của Ngài khiến mọi người đều thán phục, và ma quỷ phải vâng lệnh Người.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa cho chúng ta có một đức tin vững mạnh vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Đồng thời, xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi thế lực của ác thần và ban những ơn cần thiết để chúng ta hân hoan ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Chúa.
Sau khi rời khỏi đất Ai-cập, vào ngày đại hội ở chân núi Ho-reb Thiên Chúa phán với dân Itrael, trong ánh lửa rực cháy. Điều này làm cho dân sợ hãi, vì thế Thiên Chúa đã dùng ông Mô-sê để loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ các điều Chúa dạy. Vị đó chính là Đức Giê-su Ki-tô Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Trong đoạn thư gửi tín hữu Cô-rin-tô sau đây, Thánh Phao-lô đề cao những người sống đồng trinh vì họ có thể toàn tâm phục vụ Chúa nhiều hơn. Còn những người có vợ, có chồng thì vừa phải lo gia đình, vừa lo việc phục vụ Chúa, nên họ bị chi phối.
Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giê-su giảng dạy cách đặc biệt, không như những kinh sư và luật sĩ. Lời của Ngài đầy uy quyền, khiến ma quỷ phải kính phục và mọi người khen ngợi. Vì thế, chúng ta hãy lắng nghe và thực hành Lời của Người.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin:
1. “Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân bằng lời nói và bằng chính đời sống đức tin của các ngài.
2. “Câm đi, hãy xuất khỏi người này”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tội nhân, nhận ra hậu quả của tội lỗi mà quyết tâm trở về với Chúa là Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót.
3. "Ðàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, đàn bà không có chồng thì thuộc trọn về Chúa". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ mau mắn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa trong đời sống tu trì, biết tận tâm phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại.
4. “Mọi người đều kinh ngạc về giáo huấn của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn vững tin vào quyền năng của Chúa, siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Xin cho chúng con có một đức tin vững mạnh và sẵn lòng để sức mạnh của Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng con trở nên thánh thiện. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 3 Thường Niên năm B
Hãy Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng (Gn 3,1-5.10; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20)
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay là Chúa nhật thứ 3 Thường niên. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là nội dung chính cho toàn bộ quá trình rao giảng của Đức Giêsu trên trần gian: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Đức Giê-su đã nối kết việc sám hối với rao giảng Tin Mừng. Tin Mừng chính là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua con người của Đức Giêsu. Sám hối không chỉ là hồi tưởng về quá khứ của mình, không dừng lại ở thái độ buồn phiền, sợ hãi thất vọng, nhưng là một chặng đường phải trải qua để đạt đến niềm vui là tin vào Tin Mừng.
Đạo do Đức Giê-su thiết lập không phải là đạo của ưu phiền đau khổ, nhưng là đạo của tình thương, vui mừng và hy vọng. Người tín hữu môn đệ Đức Giê-su không dừng lại ở đau khổ, thập giá, chết chóc… nhưng luôn được mời gọi để qua đau khổ vào trong vinh quang, để thấy ánh sáng hy vọng, tin yêu của niềm vui sống lại.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy mang cho thế giới niềm hy vọng là chính Đức Giêsu. Người là niềm hy vọng, bình an và sự sống cho mỗi tâm hồn. Với tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sáng bước vào thánh lễ.
Bài đọc sau đây thuật lại dân thành Ninivê phạm tội, Chúa sai ngôn sứ Giona đến kêu gọi họ sám hối ăn năn. Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Chúa tha.
Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không, vì thời giờ chóng qua. Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách kết hợp mật thiết với Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Sau khi được Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin Mừng. Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người. Người cũng tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. Ðó là nội dung Tin Mừng sau đây.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Sống và loan báo Tin Mừng chính là nhiệm vụ của mỗi tín hữu chúng ta. Muốn đạt kết quả tốt, trước tiên việc loan báo phải bắt đầu bằng việc “Sám hối và tin vào Tin mừng”, rồi đến “Hãy ra khơi và thả lưới bắt cá”, nhưng phải thả lưới dưới ơn trợ giúp của Chúa Giêsu. Với tâm tình tin tưởng phó thác, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết canh tân đời sống mình hằng ngày theo ý Chúa, để từ đó luôn hăng hái nhiệt thành ra đi mang Tin Mừng Chúa cho mọi người.
2. Thánh Phaolô dạy rằng: “Thời gian chẳng còn bao lâu,” và “Bộ mặt thế gian này đang biến đi.” Xin cho mọi người biết tỉnh thức, đừng sống bám chặt lấy những thực tại trần thế nhưng trái lại, cần phải nhận định giá trị tương đối của thực tại ấy như là phương tiện, để đạt tới giá trị tuyệt đối là chính Thiên Chúa.
3. “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lời mời gọi của Chúa vẫn luôn khẩn thiết trong thế giới hôm nay. Xin cho có nhiều tâm hồn trẻ biết thao thức với sứ mạng của Chúa, từ đó họ mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi và cùng bước đi với Chúa mang tin vui cứu độ cho mọi người.
4. Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Nhiều lần chúng ta khóa chặt anh chị em mình trong quá khứ lỗi lầm chỉ vì vài xích mích, vài lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng ta lại vịn vào đó mà phủ nhận, mà phán đoán và đánh giá chính họ theo thành kiến của mình. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chân thành sám hối là từ bỏ thành kiến không tốt về những người xung quanh để đón nhận Ân Sủng là chính Chúa Kitô.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Giêsu là Tin Mừng cho mọi thời đại. Xin cho chúng con luôn biết sống khiêm tốn và nhìn nhận rằng mình tội lỗi yếu đuối để biết cậy dựa vào Chúa luôn luôn. Từ đó chúng con lãnh nhận được ánh sáng từ Tin Mừng của Chúa để thay đổi đời sống mình hằng ngày theo ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 2 Thường Niên năm B
“Đến mà xem” (1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42)
Kính thưa cộng đoàn,
Kết thúc Mùa Giáng Sinh, Phụng vụ Hội Thánh bước vào Mùa Thường Niên. Khởi đầu mùa Thường Niên năm nay, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên môn đệ của Đức Kitô. “Đến mà xem” – hành trình nhận biết và tôn kính mầu nhiệm Chúa Kitô chính là hành trình trở nên người môn đệ theo khuôn mẫu của những người môn đệ đầu tiên mà thánh Gioan đã đề ra.
Hành trình của người môn đệ được khởi đầu từ khát vọng tìm kiếm Chân Lý. Trở nên người môn đệ chính là tự mình dấn thân vào con đường tìm kiếm, gặp gỡ và ở lại với Đấng là Chân Lý. Chính kinh nghiệm cá vị có được trong tương quan với Đức Giêsu mà người môn đệ biết được Ngài là ai. Nhờ đó, việc ra đi loan Tin Mừng không phải là một nhiệm vụ nặng nề phải chu toàn nhưng là hệ quả của cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa nơi và qua Đức Giêsu.
Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết trung thành với ơn gọi làm con Chúa trong việc sống cho xứng đáng và chu toàn những trách vụ Chúa trao.
Đức Chúa gọi Sa-mu-en trong Đền thờ. Cuộc đời thơ ấu được ghi lại, đó là điều quan trọng, nhưng thời điểm được Chúa gọi còn quan trọng hơn nữa, vì tất cả được chuẩn bị cho một sứ mệnh cao cả, đó là làm thủ lãnh dân Chúa thay cho ông Hê-li.
Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải thánh hóa nó để nó phụng sự Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Lời Chúa hôm nay Thánh Gioan giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”. “Chiên Thiên Chúa” trong cái nhìn của nhà Thần học Gioan, chính là Đấng đã thực sự vượt qua cái chết và chiến thắng khải hoàn. Chính Ngài là Đấng duy nhất đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ duy nhất. Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người để thực hiện chương trình cứu chuộc thế giới. Trong niềm vui của những người được tuyển chọn, chúng ta cùng dâng Chúa những lời nguyện xin:
1. “Đến mà xem!” Hành trình của người môn đệ chính là khao khát, tìm kiếm, gặp gỡ và ở lại với Thầy. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn biết ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó các ngài kín múc được nhiều ơn thánh để cùng với Chúa cứu rỗi nhân loại.
2. Hiện nay trên thế giới còn rất nhiều người chưa biết, chưa tin Chúa. Xin cho Giáo Hội Chúa ngày càng có nhiều tâm hồn thao thức dấn thân truyền giáo để từ đó họ can đảm từ bỏ nơi chốn an toàn ra đi làm tông đồ rao truyền danh Chúa.
3. Mỗi Kitô hữu là chi thể của Ðức Kitô và là Ðền Thờ của Chúa Thánh Thần. Xin cho những người trẻ luôn biết tôn trọng thân xác Chúa ban. Từ đó họ biết tự chủ, không sống buông trôi theo dục vọng, nhưng làm mọi việc với tình yêu và trách nhiệm đúng với ơn Chúa kêu gọi và ước mong.
4. Chúa mời gọi các tín hữu cộng tác với Chúa trong công trình cứu rỗi. Xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết nỗ lực tìm Chúa, ngang qua đời sống thường nhật để thánh hóa bản thân mỗi ngày nhờ đó cứu rỗi được linh hồn mình và tha nhân.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương loài người. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Giêsu - Đấng Cứu Độ, và còn thương chọn gọi chúng con làm dân riêng của Chúa. Xin gìn giữ chúng con luôn sống dưới quyền năng Chúa Thánh Thần và chúng con sẽ quảng đại hơn khi đáp lại ơn gọi làm Kitô hữu. Nhờ đó chúng con có thể làm chứng cho chân lý và tích cực góp phần xây dựng sự hiệp nhất giữa những người tin, và đem lại bình an cho mọi người. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙA VỌNG NĂM B
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B
Tỉnh thức đợi chờ Chúa (Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37)
Trong cuộc sống hằng ngày, luôn luôn diễn ra sự chờ đợi. Có sự chờ đợi làm ta sốt ruột, khó chịu, nhưng cũng có sự chờ đợi làm cho cuộc sống hiện tại trở nên đầy ý nghĩa. Dân Do Thái từ hơn 2000 năm trước đây cho đến nay vẫn sống nhờ vẫn còn chờ đợi Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai Cứu Thế. Sự chờ đợi như tăng thêm sức mạnh để con người can đảm sống cái hiện tại hơn. Biết sống là biết chờ đợi. Chờ đợi làm nên cuộc sống. Sống mà không còn gì để chờ đợi, kể như đã chết!
Mùa Vọng là thời gian chờ Chúa đến. Cả lịch sử của nhân loại được đánh dấu bằng những lần Chúa đến. Lần nào Ngài cũng đến bất ngờ. Ngài đã đến bất ngờ ở Bêlem, mang hình hài trẻ thơ yếu đuối. Cả cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Ngài cũng là bất ngờ, khiến cho các môn đệ phải ngỡ ngàng. Kitô hữu là người đang chờ, chờ ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Đây cũng là một bất ngờ, vì không ai biết được ngày giờ Ngài trở lại. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra Ngài đến bất thần, bắt gặp anh em đang mê ngủ.
Chúa đã đến, sẽ đến, nhưng Ngài vẫn đang đến trong thế giới, trong đời từng người, trong đời từng tập thể. Nếu chúng ta tập lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra được tiếng bước chân của Ngài. Chúa đến với ta qua mọi biến cố của cuộc sống, kể cả những biến cố đau buồn. Bước vào Mùa Vọng, cùng với Giáo hội sống một Mùa Vọng mới, chúng ta hãy mở tâm hồn ra tiếp đón Chúa: Maranatha, Lạy Chúa, xin hãy đến!
Bài đọc 1 đặt chúng ta vào hoàn cảnh lời cầu nguyện tha thiết của tiên tri Isaia trong thời buổi khốn cùng, tưởng chừng như sự tàn phá đền thờ Giêrusalem bởi tay vua ngoại giáo Na-bu-cô-đô-nô-sô chưa đủ, những sự cướp bóc khác đang rình chờ dân Chúa ! Nhất định phải kêu xin cho được sự can thiệp thần linh của Thượng đế: "Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống".
Thánh Phaolô trong thơ gởi cho tín hữu Côrintô, đã cầu chúc anh chị em đầy ân sủng và bình an trong Chúa. Trong khi mong chờ Chúa Kitô tỏ hiện, thánh Phaolô khuyên dạy các tín hữu hãy tin tưởng nơi Chúa Kitô. Hãy sống trung tín và hiệp nhất với Ngài. Chúa đã ban cho chúng ta đầy đủ các ơn cần thiết để bền vững trong ơn Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, nói về người chủ nhà có nhiều đầy tớ. Một lần kia, trước khi trẩy đi phương xa, ông gọi họ lại và trao cho mỗi người một việc. Ông hối thúc họ phải giữ trách nhiệm bằng cách nói với họ “Khi tôi trở về, tôi muốn rằng anh em phải tỉnh thức”. Ông ta ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức đặc biệt. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người tỉnh thức chờ Chúa đến cứu rỗi, bằng cách chu toàn trách vụ Chúa giao, kẻo Chúa đến thình lình bắt gặp đang ngủ mê trong tội lỗi.
Chủ tế: Anh chị em thân mến
Chúa đã dạy chúng ta phải tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa trở lại. Chúa nhấn mạnh đến tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến, không thể thấy trước được chỉ còn cách thức tỉnh đợi chờ. Với tâm tình phó thác và tin tưởng vào Chúa chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Ơn gọi của các môn đệ trở nên người canh thức cho thế giới. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn tỉnh thức và giúp đoàn chiên Chúa đã trao phó được sống thật dồi dào trong ân sủng Chúa.
2. Số phận vĩnh cửu của ta tùy thuộc cách sống hiện tại của ta. Chúng ta có thể trở nên “mê ngủ”, mất tỉnh thức khi ta bị thu hút bởi danh, lợi, quyền, thú vui trần tục. Xin cho chúng con biết sống trọn giây phút hiện tại nhờ biết bám lấy Chúa bằng đời cầu nguyện.
3. Trong cuộc sống có những thói quen bóp chết chúng ta một cách từ từ, và sau cùng tiêu diệt tất cả mọi sự sống. Chúng ta bị chìm ngập trong những lối mòn của truyền thống và phê phán tất cả. Xin Chúa ban ơn Thánh Thần để chúng con dám bước ra khỏi chính mình để sống hết mình với tha nhân.
4. Canh thức là đặc tính căn bản, là thái độ cần có của người môn đệ Chúa. Canh thức là hoán cải và trở về với Chúa, không nằm lì trong tội ác, không cứng lòng và khinh thường tiếng mời gọi thống hối của Chúa. Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn chúng ta sống thái độ tỉnh thức bằng cách luôn sống tín thác vào Chúa và chu toàn trách vụ Chúa giao trong đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức chúng con, xin dùng bàn tay nhân từ của Chúa đưa chúng con ra khỏi những cơn mê mà tự sức chúng con không thể thoát ra được. Xin cho chúng con nhận ra những yếu đuối, mỏng giòn nơi thân phận con người để chúng con luôn biết bám lấy Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời...
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B
Dọn đường chờ đón Chúa (Is 40,1-5.9.11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)
Hôm nay là Chúa nhật thứ 2 Mùa Vọng, xét về ý nghĩa Chúa nhật thứ hai này mới đích thực là mùa Chuẩn bị đón Chúa đến. Thánh Gioan Tẩy giả là sứ giả cuối cùng kết thúc mùa vọng của Cựu Ước để chuẩn bị mở đầu cho Mùa Hồng Ân của Tân Ước.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa sửa soạn chương trình cứu rỗi nhân loại một cách tiệm tiến, Ngài bắt đầu sai sứ giả Gioan đi loan báo, dọn đường bằng lời nói và bằng chính cuộc sống của người. Hôm nay, Chúa cũng tha thiết mời gọi chúng ta dọn con đường cho Chúa một cách cụ thể và thiết thực, con đường ấy chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta được ơn sám hối, can đảm dọn sạch lòng mình: Những hố sâu của tội lỗi dục vọng tham lam yếu hèn, những khúc quanh co của sự giả dối hận thù, những đồi cao của sự kêu ngạo, tự mãn. Nhờ chúng ta sám hối, thay đổi đời sống và thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ được hưởng ơn Cứu Độ của Ngài.
Thiên Chúa đã dùng tiên tri Isaia để nói lên những lời an ủi của Chúa đối với dân Người, Người sẵn sàng tha thứ tội lỗi và ban nhiều ơn, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và Người đã sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.
Thánh Phêrô Tông đồ đã giải thích cho chúng ta hiểu rõ vì sao ngày của Chúa chưa đến, sở dĩ vì Chúa không muốn bất cứ ai bị diệt vong, Người chờ đợi họ ăn năn hối cải. Ngày của Chúa đến bất chợt như kẻ trộm. Vì thế, chúng ta phải sống thánh thiện tinh tuyền. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay giới thiệu thánh Gioan Tiền Hô được Chúa sai đi trước dọn đường cho Chúa đến. Thánh nhân đã nhiệt tâm rao giảng bằng chính cuộc sống khắc khổ của mình. Ngài đi khắp nơi kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để được ơn tha tội. Ngài loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi làm phép rửa cho họ bằng Thánh Thần.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Thánh Gioan Tiền Hô đã hô vang “ Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”, Với lòng yêu mến Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào ơn Cứu Độ của Chúa, chúng ta thành tâm sám hối và tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Thánh Gioan Tiền Hô đã nhiệt tâm rao giảng, loan báo ngày Chúa đến Cứu Độ con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say loan báo Tin Mừng bằng lời rao giảng, bằng chính đời sống bác ái yêu thương và chu toàn trách vụ Mục tử mà Chúa đã trao phó cho các ngài.
2. Ăn năn sám hối là điều kiện cần thiết để được hưởng ơn Cứu Độ của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong những hố sâu của tội lỗi là những đam mê dục vọng lạc thú, ghen ghét, hận thù, thiếu niềm tin, được ơn sám hối, giao hòa với Chúa, với tha nhân qua bí tích giải tội.
3. Ngày nay, nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng sống ảo, sống không thật trong tương quan con người với nhau trên trang mạng xã hội Facebook. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết sống chân thành, ngay thẳng trong tương quan tình yêu, tình bạn, tình người, vì đó là điều Chúa muốn.
4. Dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi chính là sửa đổi tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, can đảm bạt cho thẳng những lồi lõm của sự ích kỷ hẹp hòi, những hố sâu của hận thù chia rẽ và lấp đầy tâm hồn mình bằng đời sống cầu nguyện, kiên tâm từ bỏ tội lỗi, sống hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn giáo xứ để chuẩn bị đón Chúa đến.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa không muốn bất cứ ai trong chúng con phải diệt vong, Ngài kiên tâm đợi chờ chúng con quay trở về khi chúng con phạm tội. Xin ban ơn để chúng con xác tín hơn vào tình thương của Chúa và nhận ra những tội lỗi yếu hèn của chúng con mà thật lòng ăn năn sám hối, để đón chờ Chúa đến trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B
Người làm chứng cho Ánh Sáng (Is 61,1-2.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28)
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Vọng đều ngân vang cùng một sứ điệp mời gọi các tín hữu “Hãy vui lên, Chúa sắp đến gần rồi”. Gioan là một tiếng kêu trong hoang địa, là một chứng nhân của ánh sáng. Ơn gọi kitô hữu được khởi đi từ Thiên Chúa và cho mục đích của Ngài. Niềm xác tín này phải được đặt lên hành đầu, vượt trên những giá trị trần thế và dự tính cá nhân. Chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi cho sứ vụ của Ngài, đúng với khả năng, bậc sống và ơn gọi của mình.
Thế giới cần tiếng kêu của chúng ta khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà nhiều người chủ trương theo chủ nghĩa vô thần, phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người kitô hữu có bổn phận phải cất lên những tiếng kêu vang vọng khắp bốn phương trời rằng : Có Thiên Chúa hiện hữu, Chúa luôn ở gần kề, cả khi Thiên Chúa có vẻ vắng bóng.
Với tâm tình đó, chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, xin Chúa đến trong tâm hồn chúng ta và tâm hồn mọi người.
Bài đọc trích sách Isaia hôm nay phác họa cho ta hình ảnh Ðấng Thiên Sai được Thánh Thần xức cho dầu hoan lạc. Ngài nhận lấy sứ mạng "loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khổ, băng bó vết thương cho những tấm lòng tan nát, công bố ân xá cho những kẻ bị tù đày, trả tự do cho những người bị áp bức".
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta, các tín hữu của Chúa “Hãy vui luôn trong Chúa với tâm hồn cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa. Tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức, và sống vẹn toàn chờ đón Chúa đến.
Bài Tin Mừng nói đến vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài khiêm tốn xác nhận Ngài không phải là Elia, cũng không phải là Tiên Tri, cũng không phải là Đấng Kitô, nhưng Ngài được sai đến là để làm chứng cho Ánh Sáng, cho Đấng Kitô. Ngài ban Phép Rửa Thống Hối để dọn lòng dân chúng sám hối lỗi lầm trở về với Chúa là Đấng Cứu Độ.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Cuộc đời của các Kitô hữu là cuộc hành trình tiến về Nước Trời, nhưng trong cuộc sống con người vẫn còn đó những lo âu, thử thách và tội lỗi. Chúa không miễn trừ cho con người những điều khó khăn ấy, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Chúa nói chúng ta hãy vui lên. Bởi vì Chúa đang ở giữa chúng ta để chia sẻ nỗi lo âu và hy vọng, làm cho những đau khổ, cũng như niềm vui của chúng ta có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Với tâm tình tin tưởng chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng; ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Bản chất của Giáo Hội Chúa Kitô là truyền giáo. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và đời chứng nhân.
2. Hạnh phúc là được tìm về ánh sáng. Mang hạnh phúc đến cho người khác là thắp lên cho họ ánh sáng hy vọng. Chúa Kitô là Ánh Sáng thật đã đến với loài người, nhưng nhiều người không tiếp nhận. Xin cho tất cả mọi người đều tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.
3. Thời gian là một thực tại mà tất cả mọi người sống trong lịch sử đều kinh nghiệm. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người nghe theo Thánh Thần làm lành lánh dữ. Xin cho các Kitô hữu luôn biết dùng thời gian Chúa ban sống hết mình cho đời, để khi Chúa đến ai nấy đều vui mừng hân hoan.
4. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đã được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm chứng cho Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn ý thức sứ mệnh cao cả của người Kitô hữu để tận tâm hoàn thành sứ mạng Chúa trao phó.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong những ngày Mùa Vọng, là thời gian chờ đón Chúa tái lâm kiến tạo một “Trời Mới Đất Mới”. Xin cho chúng con biết noi gương Gioan Tẩy Giả: chuẩn bị đón Chúa đến bằng các việc hy sinh hãm mình biểu lộ tâm tình sám hối của chúng con. Nhất là xin cho chúng con trở thành ánh sáng chiếu soi, khí cụ bình an của Chúa, luôn sống tin yêu phó thác vào Chúa quan phòng và sẵn sàng khiêm nhường phục vụ tha nhân, để nên dấu chỉ giúp người đời nhận biết tin theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm B
Vâng phục Thánh Ý Chúa (2Sm 7,1.8-12.14.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của Mùa Vọng, Giáo Hội cho ta thấy việc Chúa Giáng trần lần thứ nhất đã thực sự được bắt đầu, lời hứa từ khi con người phạm tội, nay đã được thực hiện. Đức Maria đã vâng phục Thánh ý Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Ngài khi nghe thiên thần Gáp-ri-en truyền tin cho Mẹ.
Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng ta hiệp dâng Thánh lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết sống vâng phục ý Chúa như mẹ và biết chuẩn bị tâm hồn trong sạch để đón Chúa đến cứu độ chúng ta.
Bài đọc sau đây thuật lại vua Ðavít định xây đền thờ cho Chúa ngự, nhưng Chúa cho con vua là Salômôn thực hiện, và hứa cho triều đại vua tồn tại muôn đời, vì Chúa Cứu Thế thuộc dòng tộc vua Ðavít. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ từ lâu được giữ kín, nay nhờ Ðức Kitô được loan báo cho mọi dân nước, để mọi người tin mà được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai thiên thần truyền tin cho Ðức Trinh nữ Maria mang thai Con Chúa, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Sau khi biết rõ thánh ý Chúa, Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời, thế là ơn Cứu Độ đã được mở màn.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng quyền năng, không có gì mà Ngài không thể làm được, nhưng Ngài vẫn tha thiết mời gọi chúng ta cộng tác với Ngài để ơn cứu độ được trọn vẹn. Hiệp với Đức Maria, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúa hứa: “Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa và vững tin vào quyền năng của Ngài.
2. Đức Maria đã thưa tiếng xin vâng và suốt đời vâng phục Thánh ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục,Tu sỹ trung thành với lời khấn vâng phục một cách vô điều kiện và hoan hỷ sống sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã trao phó.
3. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống cầu nguyện. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bà mẹ Công giáo luôn chuyên chăm cầu nguyện, sống đạo đức thánh thiện, nhiệt tâm làm việc bác ái để noi gương cho con cái sống niềm tin vào ơn Cứu Độ của Chúa.
4. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời noi gương Mẹ Maria thực thi ý Chúa và đem Chúa đến cho những người đang sống chung quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những ơn cần thiết để chúng con noi gương Mẹ Maria can đảm thực thi ý Chúa giữa biết bao khó khăn, gian nan thử thách trong đời sống của chúng con, để một ngày nào đó chúng con được hân hoan hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
MÙA GIÁNG GINH B
---
Dẫn lễ và Lời nguyện
Lễ Giáng Sinh
Hôm Nay Chúa Cứu Thế Ðã Giáng Sinh
Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ðêm
Bình An Đích Thực
(Is 9,2-4.6-7; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)
Đêm nay, đêm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là sự Bình an đích thực, Ngài đến để nối lại mối tương quan giữ con người với Thiên Chúa đã bị rạn nứt từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Ngài đến để thông ban ân sủng, tình yêu cứu độ cho những người thành tâm thiện chí tin theo Ngài.
Trong niềm vui thánh thiện đêm nay, chúng ta cùng hiệp dâng Thánh lễ, cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa và xin Ngài đổ tràn sự bình trên tâm hồn mỗi người chúng ta.
Bài đọc sau đây cho thấy dân Chúa đang sống nô lệ lầm than, được Ngôn sứ Isaia loan báo Thiên Chúa cho Con của Người đến giải phóng và ban bình an sung túc cho họ.
Thánh Phaolô cho biết: Ân sủng cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là Ðức Giêsu, Ðấng hiến thân chuộc tội chúng ta, thanh luyện chúng ta thành dân riêng của Người và chuyên cần làm việc thiện. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc thánh Giuse và Ðức Maria phải về Bêlem để khai dân số theo lệnh truyền của hoàng đế. Chính vào thời gian này, Đức Maria cũng đến ngày sinh hạ người con vào đời. Mẹ sinh con tại Bêlem và đặt trong máng cỏ bò lừa trong một khung cảnh nghèo hèn. Trong giờ Chúa Giêsu sinh ra, đông đảo đạo binh các thiên thần hợp tiếng hân hoan ca tụng Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên Trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong đêm Hồng Phúc này, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là quà tặng tình yêu, Ngài là nguồn Bình an, nguồn ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
1. Chúa đã Giáng Sinh, Ngài là Ánh Sáng Thật, Ánh Sáng xua tan bóng tối của tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh nhiệt tâm sống và loan báo Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Hài Đồng.
2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu thành tâm cộng tác với Chúa để xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo trên thế giới hiện nay.
3. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin được bình an của Chúa Hài Đồng lấp đầy tâm hồn để họ sớm nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người.
4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được tràn đầy tình yêu, và sự bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng để mỗi người chúng ta hân hoan loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô giáng sinh làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hân hoan đón nhận niềm vui thánh thiện và sự bình an của Chúa, để chúng con nhiệt tâm sống chứng nhân Tin Mừng về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Lễ Thánh Gia năm B
Thánh Gia Thất Là Gương Mẫu Mọi Gia Ðình (Hc 3,3-7.14-17; Cl 3,12-21; Lc 22,22-42)
Hôm nay lễ kính thánh Gia Thất là một gia đình gương mẫu. Các Ngài đã sống thánh ý Thiên Chúa bằng việc luôn lắng nghe và thực thi Lời Chúa trong cuộc đời.
Nhìn vào gia đình Nazaret mỗi người chúng ta được mời gọi hãy biết từ bỏ ý riêng để sống có trách nhiệm với nhau, biết làm việc để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhau. Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi mỗi người biết đặt ý Chúa trên mọi ý hướng cá nhân để sống yêu thương và có trách nhiệm với chính mình với gia đình và xã hội.
Trong ngày lễ kính Thánh gia thất hôm nay, chúng ta cầu xin cho các gia đình, biết noi gương Thánh gia thất, để làm cho gia đình mình trở nên một trường học tốt, dạy dỗ con cái những đức tính căn bản, để trở thành những người hữu ích cho xã hội và giáo hội.
Sách Huấn Ca hôm nay dạy kẻ làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ. Ai sống hiếu thảo thì được Chúa thương tha tội, được ban cho nhiều ơn lành hồn xác và được nhận lời khi cầu nguyện.
Nguyên lý của đời sống gia đình dựa trên tinh thần đời sống mới trong Đức Kitô. Theo đó, đời sống gia đình Kitô hữu gồm những người đã được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương, nên phải có những đức tính như: thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau.
Tin Mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta Thánh Giuse và Đức Maria là những người cha mẹ có trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với Luật Chúa, sau là trách nhiệm với con cái. Cuộc tiến dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền thờ còn là cuộc gặp gỡ với cộng đoàn phụng vụ. Ông Simêon và Bà Anna là hai người đại diện cho cộng đoàn Dân Thánh tại Đền Thờ. Cuộc gặp gỡ này đã đem lại cho hai người niềm vui. Không những thế, cả hai vị đều được soi sáng để nhận ra nơi Hài Nhi Giêsu vị Cứu nhân độ thế mà thiên hạ bao đời mong đợi.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đã muốn Con của Người sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh, để nêu gương và mời gọi các gia đình hãy trở nên cung thánh của sự sống. Chiêm ngắm Thánh Gia thất trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1. Gia đình là nền tảng của Giáo Hội và xã hội. Chúng ta cũng cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn trung thành, nhất là nhận ra và sống thánh ý Chúa, để luôn có sự yêu thương, hòa thuận và hạnh phúc hiện diện trong gia đình.
2. Gia đình Kitô giáo phải được xây dựng trên những nhân đức nền tảng của đời sống mới trong Đức Kitô, nhất là lòng bác ái. Xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời hôn nhân biết nhiệt thành học hỏi giáo lý đức tin và nhân cách, để xây dựng một gia đình hạnh phúc như Chúa ước mong.
3. Ngày nay đời sống gia đình đang trên đà xuống dốc: cha mẹ ly thân, ly dị, con cái hư thân bất hiếu, bỏ nhà, nghiện ngập trộm cắp; anh em chia rẽ bất hòa,… Xin cho các bậc cha mẹ luôn ý thức được rằng đời sống và các hành vi của bản thân họ là bài học chính yếu cho con cái.
4. Đức Giêsu chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa và là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nên một gia đình hợp nhất và yêu thương: luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để Thánh ý Chúa và tinh thần Phúc Âm thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống chúng ta và chiếu tỏa cho môi trường xã hội chung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp từng thành viên trong gia đình chúng con biết noi gương Thánh Gia thất trong việc sống đức tin và thực thi ý Chúa. Để mỗi người chúng con luôn biết chu toàn trách vụ xây dựng gia đình cả về tinh thần cũng như vật chất, hầu gia đình chúng con ngày thêm hòa hợp hạnh phúc và là dấu chỉ giúp người đời nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Lễ Hiển Linh
Chúa Giêsu Là Ánh Sáng Muôn Dân (Is 60,1-6; Ep 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12)
Trong ngày lễ Giáng Sinh là ngày vui của toàn thể nhân loại, ngày vui của toàn thể vũ trụ. Hôm nay, ngày Lễ Chúa Hiển linh, ngày Thiên Chúa tỏ mình cho ba đạo sĩ, vốn là dân ngoại nhưng được Chúa ưu ái mời gọi đến chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa qua Con Một Chí Ái là Đức Giêsu Kitô, Ngài đã làm người và trở nên Ánh Sáng dẫn đưa mọi người vào hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng thánh lễ, xin Chúa thương tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa, và xin cho chúng ta trở nên ánh sao phản chiếu sự hiện diện yêu thương của Chúa để mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương.
Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa là Ánh Sáng soi dân Người, giải thoát dân Người khỏi lầm than đau khổ. Muôn dân tuôn đến với họ, mang của cải đến cho họ vì có Chúa là Ánh Sáng ngự giữa họ.
Thánh Phaolô cho dân Do Thái biết Chúa Cứu Thế không đến cho riêng họ, mà cứu độ mọi dân nước, để được thừa hưởng gia nghiệp với người. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho ba nhà đạo sĩ là đại diện dân ngoại nhận biết và thờ lạy Người, để chứng thực Người đến cứu độ mọi dân mọi nước.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài muốn cứu độ hết thảy mọi người. Hôm nay, qua con một chí Ái là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nhận biết tình yêu của Ngài. Cùng với ba nhà đạo sĩ chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Vinh quang của Đức Chúa chiếu tỏa trên các ngươi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để các ngài thêm khôn ngoan, thánh thiện và phản chiếu ánh sáng của Chúa cho mọi người.
2. Chúa là Ánh Sáng khởi nguyên từ Ánh Sáng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết đón nhận Ánh Sáng của Lời Chúa và chuyên tâm cầu nguyện để được nên thánh.
3. Nhờ Tin Mừng mà dân ngoại được thừa kế gia nghiệp nước Trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin được ánh sáng của Chúa soi dẫn, để họ sớm nhận biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.
4. Chúng tôi đến thờ lạy người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, thành tâm thờ lạy chúa trong Bí tích Thánh Thể, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã dùng Ánh sao chỉ đường mà mặc khải cho muôn dân nhận biết Con Một Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cũng trở nên ánh sao phản chiếu tình thương của Chúa cho anh chị em xung quanh bằng chính đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện Thứ Tư Lễ Tro
Hãy ăn năn sám hối và làm việc lành (Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18)
Hôm nay thứ Tư Lễ Tro, ngày chúng ta bước vào Mùa Chay Thánh – Mùa gia tăng cầu nguyện, mùa ăn năn sám hối, mùa để yêu thương và làm việc Bác ái, Mùa để quay trở về đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Thứ tư Lễ Tro, Giáo Hội buộc chúng ta giữ chay kiêng thịt nhằm giúp chúng ta biết làm chủ thân xác yếu hèn của mình và cho chúng ta hiểu rõ con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ Lời Chúa và Mình Máu của Ngài. Cách đặc biệt, Mùa chay Chúa mời gọi mỗi chúng ta cách thật riêng và cá vị hãy trở về với Chúa bằng sự hoán cải tận căn trong sự vâng phục, tin yêu phó thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Việc xức tro hôm nay, còn nhắc nhở chúng ta, cuộc sống này chỉ là tạm bợ, thân xác con người mòng dòn yếu đuối, sẽ có ngày phải chết và sẽ trở về tro bụi như những hạt tro xức trên đầu chúng ta hôm nay. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho cái chết của mình bằng cuộc sống thấm đậm tình bác ái yêu thương với một tâm hồn trong sạch thánh thiện, dám sống “tinh thần chạy tịnh” nghĩa là từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta nên thánh.
Với tất cả ý nghĩa và tâm tình của mùa chay, Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban những ơn cần thiết để chúng ta sống Đạo Đức, Thánh Thiện trong Mùa Chay này.
Dân Chúa phạm tội, và Thiên Chúa đã giáng tai họa trên dân, làm cho đất nước hoang tàn, nạn châu chấu hoành hành khắp nơi. Đứng trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa ngôn sứ Giô –en kêu gọi dân ăn chay, sám hối thật lòng và quyết tâm trở về với Thiên Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu hãy sám hối bằng việc làm hòa lại với Thiên Chúa. Vì khi phạm tội, con người đã cắt đứt mối tương quan mật thiết với Chúa. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu dạy phải cầu nguyện, ăn chay bố thí, để đền tội, nhưng cần làm ba việc lành đó vì lòng mến Chúa yêu người, chứ không vì mong được người đời khen ngợi. Ðó là nội dung Tin Mừng hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Mùa chay Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hoán cải tận căn, kín múc ân sủng để canh tân đời sống. Tin tưởng tuyệt đối vào tình thương và ơn tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Chúa nói: khi cầu nguyện và làm việc công phúc đừng phô trương trước mặt người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh khi thi hành sứ mạng rao giảng Tin Mừng luôn tìm vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.
2. “Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu biết ăn năn sám hối, đến kín múc ân sủng, ơn tha thứ của Chúa qua Bí Tích giải tội, để trở nên tinh tuyền thánh thiện như lòng Chúa ước mong.
3. Giáo Hội kêu gọi chúng ta sống “tinh thần chay” hơn là việc ăn chay. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, các sinh viên và thanh thiếu niên biết sống “tinh thần chay”, đó là: Chay không nói xấu, chay không sống ích kỷ hưởng thụ, chay không mất nhiều giờ trên Facebook, Game oline và những trang mạng vô bổ, biết nói không với mọi cám dỗ dục vọng và hân hoan sống theo những giá trị của Tin Mừng.
4. “Xin cho con quả tim của Chúa”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, sống đạo đức thánh thiện, không ngừng làm việc bác ái cách cụ thể trong gia đình, nơi khu xóm, nhất là biết quan tâm yêu thương những người nghèo khổ bệnh tật và làm mọi việc lành vì lòng yêu mến Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tha thứ tội lỗi và nói với người phụ nữ ngoại tình “Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”. Xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết sống khiêm nhường, thật lòng ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi và sống bác ái yêu thương, để được hưởng niềm vui và ơn Cứu Độ của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
MÙA CHAY NĂM B
---
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 1 Mùa Chay năm B
Ngài cùng con giữa dòng đời (St 9,8-15; Pr 3,18-22; Mc 1,12-15)
Kính thưa cộng đoàn,
Mỗi khi bắt đầu mùa Chay, Hội Thánh lại mời chúng ta vào hoang địa với Đức Giêsu. Chính Thánh Thần đã dẫn đưa Đức Giêsu đến nơi đó, ngay sau khi Ngài chịu phép rửa của Gioan và nhận được Thánh Thần để lên đường thi hành sứ vụ. Bốn mươi ngày sống trong cô tịch và cầu nguyện. Một cuộc tĩnh tâm để định hướng tương lai, qua đó Đức Giêsu thấy rõ con đường Ngài phải đi, và qua đó Ngài cũng thấy mình bị Satan cám dỗ.
Đối với Thánh Máccô, cám dỗ không phải chỉ là một giai đoạn mà suốt cả cuộc đời Chúa Giêsu. Cuộc đời của Ngài là một cuộc chiến liên lỉ chống lại Satan cho đến ngày chiến thắng cuối cùng là phục sinh. Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào cuộc chiến triền miên của Ngài, dù muốn hay không con người cũng phải chiến đấu để tồn tại. Tâm hồn mỗi người là một “sa mạc tâm linh” nơi đó đang và luôn diễn ra một trận chiến trường kì đó là: chiến đấu với bản thân, chống lại cái tôi, tính ích kỉ, tham lam, tự kiêu, tự mãn. Chiến đấu với những cám dỗ ngọt ngào của thế gian, ma quỷ, xác thịt để chọn lựa điều Chúa muốn.
Phụng vụ Chúa nhật thứ nhất mùa chay hôm nay muốn nhắn gửi đến mỗi người chúng ta một sứ điệp: Cuộc đời là những chuỗi dài của núi cao và thung lũng. Chẳng ai trong chúng ta có thể trốn tránh hết những kinh nghiệm hoang mạc, đó là những giờ phút ta cảm thấy tâm hồn bơ vơ trống vắng, lạnh lẽo cô đơn. Nhưng trong mọi cảnh huống ấy chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, trái lại hãy luôn vững tin rằng trong hoang mạc cuộc đời của chúng ta luôn có Chúa đồng hành và chúng ta không bao giờ cô độc. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ.
Gia đình ông Noê là nhóm nhỏ bé còn sót lại của nhân loại được Thiên Chúa đề nghị tái lập Giao Ước với Người. Tất cả chúng ta được mời gọi vào trong Giao Ước ấy để chúng ta được thật sự thông hiệp với Cha.
Nhờ dòng nước tái sinh, con người cũ của chúng ta đã chết đi để nhường chỗ cho con người mới, tức là con người được ân sủng của Chúa nâng đỡ và thánh hóa. Nhờ tình thương của Chúa, nhất là nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ký kết giao ước với con người một giao ước mới. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Máccô hôm nay chỉ nhắc tới biến cố chứ không thuật lại chi tiết cuộc cám dỗ như thế nào. Trong vỏn vẹn hai câu Kinh Thánh với những hình ảnh sống động, Máccô đã trình bày bối cảnh cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu. Đang khi thi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu không tránh khỏi những cám dỗ. Tuy nhiên bên cạnh những phấn đấu chống trả, Chúa Giê-su cũng đã nhận được những an ủi trợ giúp của Thiên Chúa.
Chủ tế : Anh chị em thân mến,
Sống tinh thần Mùa Chay là khiêm tốn nhìn nhận mình còn nhiều tội lỗi, đồng thời nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa. Nhờ tình thương, chúng ta được canh tân đổi đời và nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Với ước muốn và quyết tâm sống trọn vẹn cho Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :
1. “Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn biết lắng nghe và hành động theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hướng dẫn dân Chúa luôn đứng vững trước mọi cám dỗ và khó khăn thử thách của thời đại.
2. Mỗi ngày mới bắt đầu với một tình huống mới chúng ta chưa bao giờ đối diện, buộc chúng ta phải quy hướng về Thiên Chúa, như ông Noê và gia đình khi ra khỏi con tàu cứu thoát ông và gia đình khỏi cơn Hồng thủy, như Dân Chúa sau ngày Phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi tín hữu Chúa luôn sống tinh thần khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là hư vô trước Chúa để trong tất cả mọi việc đều biết dựa vào ơn Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
3. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu biết tận dụng thời gian của Mùa Chay thánh này để trở về cùng Chúa và tha nhân bằng việc hoán cải nội tâm qua bí tích giao hòa để lãnh nhận hồng ân cứu độ qua việc năng rước Mình và Máu Thánh Chúa.
4. Hoang địa không phải chỉ là nơi thử thách. Hoang địa còn là nơi gặp gỡ Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta, biết tận dụng thời gian quý báu của Mùa Chay thánh này để cầu nguyện và từ đó biết sám hối thật lòng về những thiếu sót, lỗi lầm và quyết tâm sống tinh thần bác ái của Chúa Kitô cách cụ thể và thiết thực hơn.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết chọn lựa đi vào hoang mạc với Chúa Giêsu trong từng ngày sống bằng việc can đảm nói không với muôn vàn cám dỗ. Nhờ sức mạnh và ơn của Chúa, chúng con can đảm sống ngay thẳng trong tinh thần sám hối suốt đời, không chỉ trong Mùa Chay này. Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ chúng con khỏi sự thống trị của Satan với những cơn cám dỗ ngọt ngào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm B
Theo Chúa chịu chết để được sống (St 22,2-9.10-13.15-18; Rm 8,31-34; Mc 9,2-10)
Hôm nay là Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Giáo Hội vẫn tha thiết mời gọi các kitô hữu sống tinh thần Mùa Chay, mùa ăn năn sám hối, sống bác ái yêu thương, gia tăng cầu nguyện. Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta theo sát Chúa Giêsu hơn, cùng vác thập giá và thông phần vào cuộc tử nạn với Người, để được cùng Người sống lại trong vinh quang.
Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn lòng vác thánh giá đời mình, biết chết cho tội lỗi, ích kỷ hẹp hòi và mọi tính xấu, để chúng ta trở nên thánh thiện tinh tuyền giống Chúa Giêsu.
Bài đọc sau đây thuật lại câu chuyện ông Ápraham sát tế Isaác là đứa con duy nhất của ông cho Thiên Chúa. Vì ông sẵn sàng vâng theo ý Chúa nên được Chúa chúc phúc và thưởng công.
Isaác là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.
Thánh Phaolô minh chứng Chúa thương chúng ta, đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ tội lỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu biến hình sáng láng, nhằm củng cố niềm tin nơi các Tông đồ, đặc biệt là các vị có trách nhiệm lớn lao hơn. Chúa Giêsu đã cho họ thấy sự biến đổi hình dạng của Người, tiên báo cuộc sống thiên giới mà chính Người là vị đem vương quốc đến vào thời Cánh Chung
Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, Người củng cố niềm tin cho các Tông đồ, đồng thời tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Tin tưởng vào tình thương và ơn cứu độ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Ông Ápraham đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa và được Ngài chúc phúc và thưởng công. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn vâng phục ý Chúa, sẵn sàng dâng hiến đời mình làm của lễ sống động dâng lên Chúa qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và hăng say rao giảngTin Mừng Nước Chúa.
2. Hôm nay, Chúa củng cố niềm tin cho các tông đồ và tỏ cho các ông biết vinh quang của Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu đang bị thử thách về đời sống đức tin được Chúa ban ơn để họ nhận ra rằng muốn đạt tới vinh quang Nước Trời phải trải qua con đường khổ giá.
3. Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sĩ luôn cảm nghiệm được Chúa yêu thương họ cách riêng, để họ dấn thân phục vụ Chúa và trung thành sống chứng tá ba lời khuyên phúc âm.
4. Mùa Chay là mùa gia tăng cầu nguyện, ăn chay bố thí và sám hối tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, các giờ kinh và Thánh Lễ, nhất là kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong cầu nguyện để được Chúa biến đổi con người cũ tội lỗi của chúng ta nên con người mới giống Chúa Giêsu.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chủa đã tỏ cho các tông đồ biết vinh quang rạng ngời của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một niềm tin kiên trung để chúng con đón nhận mọi khó khăn thử thách trong đời sống, can đảm vác thánh giá đời mình với niềm xác tín chúng con sẽ được chung hưởng và diện kiến vinh quang Phục Sinh của Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm B
Thanh tẩy đền thờ tâm hồn (Xh 20,1-17; 1Cr 1,22-25; Ga 2,13-25)
Hôm nay Chúa Nhật thứ III Mùa Chay. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu biểu lộ một tính cách rất rõ về nhân tính của Con Thiên Chúa. Thường chúng ta vẫn thấy hình ảnh của Đức Giêsu với dung mạo “hiền lành và khiêm nhượng”. Ngài chấp nhận cái hôn giả dối của Giuđa, Ngài bảo Phêrô hãy bỏ gươm vào vỏ, Ngài im lặng trước những lời cáo oan của kẻ thù, Ngài chấp nhận tha thứ cho những người làm hại Ngài và đóng đinh Ngài vào thập giá. Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là một lời xin vâng làm theo thánh ý Thiên Chúa Cha.
Hôm nay khi lên đền thánh Giêrusalem đúng với tư cách là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu không thể chịu nổi cảnh nhà Cha bị biến thành nơi buôn bán, đổi chác, sào huyệt của bọn trộm cướp. Ngài nổi cơn thịnh nộ vì Ngài muốn thanh tẩy Đền thờ dù Ngài biết rằng sự nổi giận của Ngài có thể khiến Ngài phải thiệt thân.
Mỗi người chúng ta đều là con cái Chúa, Chúa muốn mỗi tâm hồn chúng ta phải trở thành một Đền Thờ cho Chúa ngự. Bởi thế, quay trở về với Chúa, đổi mới tâm hồn, làm mới cuộc đời là những điều cần thiết giúp chúng ta có một tâm hồn trong sạch xứng đáng cho Chúa ngự trị. Mỗi thánh lễ phải là một hy tế để chúng ta dọn dẹp tâm hồn hầu rước Chúa vào lòng chúng ta. Mùa Chay là cơ hội thuận tiện để Kitô hữu sửa đổi ngôi nhà tâm hồn. Mùa Chay cũng là mùa để mọi Kitô hữu đón nhận ân sủng của Chúa. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.
Nhờ Đức Tin được thanh tẩy, chúng ta xác tín và trung thành với Thiên Chúa, Đấng độc nhất đáng tôn thờ. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta!”. Đó là khoản luật đầu tiên trong Giao ước mà Chúa đã truyền cho dân Do Thái qua ông Môisen.
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khẳng định rằng Ngài không rao giảng sự khôn ngoan thế gian, nhưng rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá. Đối với người Do Thái và dân ngoại đó là điều ô nhục và điên rồ, nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi thì đó lại là sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa.
Với lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa, Đức Giêsu không thể chấp nhận được cảnh tượng bát nháo diễn ra nơi Đền Thờ của Chúa Cha. Ngài đã biểu lộ uy quyền của Con Thiên Chúa bằng việc dùng roi xua đuổi bọn buôn tiền bạc đổi bạc, chiên bò, chim bồ câu… ra khỏi Đền Thờ. Ngài tẩy uế Đền Thờ và khẳng định rằng: Từ nay việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa sẽ phải được cử hành mãi mãi trong Đền Thờ Mới là thân xác Phục Sinh của Người và trong lòng các tín hữu.
Chủ tế : Anh chị em thân mến, thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi người chúng ta được dựng nên cho Chúa nhưng nhiều khi vì chiều theo các đam mê chúng ta đã coi thường thân xác, coi thường đền thờ tâm hồn là nơi Chúa ngự. Với tâm tình thống hối, chúng ta cùng tha thiết nguyện cầu:
1. “Hội Thánh là Đền Thờ mới của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trong Hội thánh luôn biết sống hy sinh quên mình phục vụ và hướng dẫn đức tin cho dân Chúa.
2. “Thân xác của mỗi người là đền thờ của Chúa Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người trẻ đang lao vào cơn nghiện ma túy, nghiện phim ảnh đồi trụy, nghiện rượu bia,… dẫn tới hủy hoại và coi rẻ thân xác, biết từ bỏ các đền thờ ngẫu tượng, bằng cách trở về cùng Chúa trong Mùa Chay Thánh này qua việc lãnh nhận các bí tích và Ơn Thánh Chúa.
3. “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta!”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới luôn biết quy hướng về Chúa là Đấng Chân, Thiện, Mỹ và nhìn nhận Ngài là Đấng cứu độ duy nhất.
4. Thánh Phaolô nói :“Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống hy sinh là từ bỏ tội lỗi các tính mê nết xấu bằng cách sống tình bác ái trong từng lời nói và hành động cụ thể với mọi người.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, xin nhận lời chúng con nguyện cầu và ban ơn tha thứ. Xin thương biến đổi và thanh tẩy tâm hồn chúng con nên thánh thiện đẹp lòng Cha để chúng con trở nên Đền thờ của Cha giữa nhân loại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm B
Theo Chúa đến cõi sống (2Sb 36,14-16.19-23; Ep 2,4-10; Ga 3,14-29)
Hôm nay là Chúa Nhật IV Mùa Chay, còn gọi là Chúa Nhật Laetare, là chữ đầu của bài ca nhập lễ trích từ sách ngôn sứ Isaia. “Vui lên nào Giêrusalem hỡi”. Niềm vui của Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay cho biết, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của mùa Chay Thánh. Đặc biệt, hôm nay phụng vụ được sử dụng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, điều này nói lên niềm vui của mùa sám hối tội lỗi, để chuẩn bị đón nhận hồng ân Cứu Độ mà Thiên Chúa hứa ban.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Ngài hy sinh làm giá cứu chuộc loài người qua cái chết trên thập giá. Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ, xin cho chúng ta biết sống niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và nhờ đó chúng ta được hưởng nguồn sức sống Phục Sinh Vĩnh Cửu muôn đời trong Đức kitô Chúa chúng ta.
Dân Chúa bất trung với Chúa và làm cho nhà của Đức Chúa ra ô uế. Nhưng Chúa vẫn thương sai sứ giả đến kêu gọi họ sám hối trở về với Người. Người đã giúp họ tái thiết Đền Thờ và hoán cải đời sống. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, rất nhân hậu và yêu thương chúng ta, dù chúng ta là một tội nhân Người vẫn yêu thương và ban con một yêu dấu để chuộc tội chúng ta. Ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Để được gia nhập Nước Thiên Chúa, cần tin vào Con Thiên Chúa, Đấng sẽ bị giương cao trên thập giá hầu chứng tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với thế gian. Chối từ niềm tin đó là chấp nhận sống ngoài nước Chúa, là không đến cùng ánh sáng, nhưng vẫn ở trong tối tăm.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Tin tưởng vào tình thương và ơn Cứu Độ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1. Chúa đã trao cho Hội Thánh sứ mạng rao giảng Tin Mừng cứu độ. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện, lời rao giảng và luôn biết thể hiện tình yêu thương của Thiên Chúa bằng đời sống đức tin và những việc làm cụ thể hàng ngày.
2. Thế gian nhờ Con của Ngài mà được Cứu Độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang sống trong tội lỗi được ơn Đức tin, lòng can đảm từ bỏ những đam mê tội lỗi, những bản năng thấp hèn; tập làm điều thiện, suy nghĩ những điều tốt lành, để được hưởng ơn Cứu Độ Chúa thương ban.
3. Những ai sống trong sự thật thì đến cùng Ánh Sáng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết sống sự thật trong tin yêu, sống công bằng và bác ái với hết thảy mọi người.
4. "Ðức tin không việc làm là đức tin chết". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống đức tin bằng những việc làm cụ thể, như siêng năng tham dự Thánh Lễ, sống yêu thương, quảng đại và sẵn sằng giúp đỡ mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban Người Con duy nhất là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con qua cái chết và sự phục sinh của Ngài. Xin cho chúng con luôn kiên vững sống niềm tin và trung thành theo Con Chúa đến cùng để hưởng vinh phúc Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B
Đã đến giờ Con Người được tôn vinh (Gr 31,31-34; Dt 5,7-9; Ga 12,20-33)
Trong đời sống của con người, “đau khổ” và “hạnh phúc” là hai bình diện hiển nhiên luôn tồn tại song hành. Sứ điệp Tin Mừng Chúa nhật thứ V Mùa Chay, Chúa Giêsu muốn hướng dẫn con người đi vào hành trình tiến đến hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu qua hành trình vượt qua của chính Ngài.
Đức Giêsu cho biết: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” và lý do nào khiến Ngài được tôn vinh: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Cuộc đời Chúa Giêsu đã trở nên hạt giống gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để trổ sinh nhiều bông trái. Sự tự hiến và tự hủy của Chúa Giêsu đã chứng minh một chân lý xem ra có vẻ nghịch lý theo quan niệm của con người, đó là “cho là nhận, chết là đường đưa tới sự sống”. Chân lý này thật đúng cho đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta. Mỗi ngày trong chúng ta luôn xảy ra sự giằng co giữa những chọn lựa, đó là: chọn điều Chúa muốn và chọn điều ta muốn. Chọn điều Chúa muốn là phải chết cho tội lỗi, là quyết tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta phạm tội. Những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy như gắn chặt vào ta, như là một phần đời sống của ta. Dứt bỏ những thứ đó khiến ta đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. Nhưng nếu ta chấp nhận những "cái mất" hiện tại, ta sẽ có những "cái được" trong tương lai. Nếu ta dám chấp nhận những "cái mất" chóng qua, ta sẽ có những "cái được" vĩnh cửu.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu kêu mời mỗi người chúng ta theo gương Ngài, trở thành hạt lúa: cần phải được vùi xuống đất, chết đi để sinh nhiều bông hạt. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo Thiên Chúa sẽ lập một giao ước mới với dân Người, và Người không còn nhớ đến lỗi lầm của dân nữa.
Chúa Giêsu đã trải qua nhiều đau khổ để học cho biết thế nào là vâng phục, và Người đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta.
Thánh Gioan hôm nay đã dùng hình ảnh quen thuộc để diễn tả ý nghĩa đích thực của cái chết của Chúa Giêsu: hình ảnh của một hạt giống bị mục nát và thối đi trong lòng đất để dẫn đến một mùa gặt phong phú. "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt khác".
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa của việc Đức Giêsu được tôn vinh qua việc vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Ngài chấp nhận thân phận của hạt lúa bị vùi sâu trong lòng đất. Ngài đã tự nguyện chết là để đi vào vinh quang với Chúa Cha và trở thành Đấng ban sự sống cho chúng ta. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng dâng lời nguyện xin:
1.“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám mục, các Linh mục luôn biết nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người thời đại, can đảm chấp nhận mọi khó khăn thử thách và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tình yêu Đức Kitô và phần rỗi các linh hồn.
2. “Nếu hạt lúa mì không chết đi thì nó cứ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết kết hợp đời sống mình với Chúa Kitô trên thập giá để trở thành lời cứu độ mang lại niềm vui, bình an và ơn thánh Chúa cho thế giới hôm nay.
3. “ Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những bệnh nhân đang trong cơn bệnh hiểm nghèo luôn tìm được sự an ủi của Chúa, để từ đó họ biết sống tín thác nhờ ơn bình an đích thực được nhận lãnh từ nơi Chúa.
4. Tất cả những ai muốn đưa lại ơn ích cho người khác, cũng phải chấp nhận thân phận “hạt lúa gieo vào lòng đất”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết học theo gương của Thầy Chí Thánh, luôn khiêm tốn chấp nhận những giới hạn của bản thân để không vênh vang tự đắc trước những thành quả của mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh của đời sống luôn ý thức tìm vinh danh Chúa.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đi theo Chúa để chia sẻ cuộc sống và cả cái chết của Chúa. Xin đổ ơn Thánh Thần giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những đau khổ thập giá trong cuộc đời chúng con với thái độ tin yêu và hy vọng. Xin cho chúng con ý thức rằng: thập giá là con đường duy nhất để nhờ đó chúng con xứng đáng nên hoàn thiện theo gương Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lễ Tiệc Ly: Giờ của Chúa Giêsu đã đến (Xh 12, 1-8.11-14; 1Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15)
Hàng năm, dân Do Thái mừng lễ Vượt Qua để tưởng niệm họ đã được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh áp bức và Chúa lập giao ước với họ. Chúa Giê-su đã khai mào cuộc thương khó khi cùng các môn đệ dùng bữa tiệc vượt qua. Người đã muốn cho bữa ăn này trở thành bữa tiệc của Giao Ước Mới, Giao Ước Người lập khi đổ máu mình hy sinh trên Thập giá.
Thánh Lễ chiều hôm nay cũng được gọi là bữa Tiệc ly, vì trong Thánh Lễ này hồi tưởng lại bữa tiệc năm xưa Chúa đã trao cho các môn đệ tấm bánh và chén rượu, là thức ăn, thức uống đã trở thành Mình và Máu Người. Người đã thiết lập giao ước mới là chính hy tế Người dâng trên Thập giá. Ý tưởng chính yếu của Thánh Lễ hôm nay là: “Giờ của Chúa Giêsu đã đến” như Ngài đã nói “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” (Ga 17,1b)
Bữa Tiệc ly cũng là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi Chúa chịu chết. Trong bữa tiệc này cũng là lúc Giờ của Người đến. Vì thế, Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh và ban điều răn mới.
Trong tâm tình tạ ơn sâu xa, chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ với niềm xác tín vào tình yêu bao la của Chúa, vì Ngài đã hy sinh chết trên Thập giá, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời. Xin Chúa cho chúng ta sốt sáng tham dự Thánh Lễ, biết học nơi Chúa bài học khiêm nhường, bác ái, hy sinh và phục vụ.
Bài trích sách Xuất Hành sau đây cho chúng ta biết dịp lễ vượt qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Lễ này kéo dài một tuần, vào khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch. Lễ vượt qua là một kỷ niệm ngày Chúa giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong bữa tiệc, người ta thường ăn thịt chiên với bánh không men và rau đắng, họ cùng uống với nhau bốn chén rượu với ý nghĩa nhắc lại bốn lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với họ. Chiên Vượt Qua trong bữa tiệc chính là hình ảnh Chúa Giê-su đã bị sát tế, để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.
Thánh Phao-lô thuật lại rằng, trong bữa Tiệc ly, cũng là bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. Chúa Giê-su đã hiến mình làm Chiên Vượt Qua. Ngay trong bữa tiệc, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền Chức Thánh, ban giới luật yêu thương. Người mời gọi chúng ta hãy làm tất cả những việc này để nhớ đến Người. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trước khi Chúa Giê-su rời bỏ thế gian về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình. Chính vì yêu thương, Chúa đã hạ mình xuống như một người đầy tớ để rửa chân cho các Tông đồ và dạy chúng ta sống khiêm nhường, bác ái, hy sinh phục vụ nhau.
Ngay trong bữa tiệc với các môn đệ, Chúa đã lấy nước, cúi xuống rửa chân cho 12 môn đệ, hành động này khiến các ông thật ngỡ ngàng. Hành động rửa chân cho các môn đệ của Chúa muốn dạy ta: "Ta là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau". (Ga 13,14)
Chủ tế: Anh chị em thấn mến!
Trong bữa bữa ăn cuối cùng với các môn đệ trước khi bị trao nộp, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí tích Thánh Thể, Thánh Chức Linh Mục và ban luật yêu thương. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1. Chúa là Vị Thượng Tế của Giao Ước mới trên Bàn Thờ Thập Giá,Chúa đã hiến thân làm của lễ vẹn toàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Linh mục sốt sáng khi cử hành Thánh Lễ, sẵn sàng hiến thân làm của lễ dâng lên Thiên Chúa bằng hy sinh và phục vụ.
2. Chúa nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia hiệp nhất với nhau, để đem hòa bình cho thế giới, biết xoa dịu những hận thù ghen ghét, kỳ thị quốc gia, kỳ thị chủng tộc và tôn giáo trên thế giới, nhất là biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ tinh thần,vật chất cho các nước đang chịu đói khát, đau khổ, chết chóc do dịch bệnh Corona gây ra.
3. Chúa nói: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy; hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang chịu đau khổ và mất niềm tin, khi phải đối diện với dịch bệnh Corona, được Chúa thương chữa lành trọn vẹn, nhờ đó họ tin vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích Thánh thể và siêng năng tham dự Bí tích Cực Thánh này.
4. Chúa nói: “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, để mỗi người được hạnh phúc ấm êm và cộng đoàn được an vui trong tình yêu hiệp nhất.
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương Chúa đã hiến thân mình chết trên Thập giá khơi nguồn Bí tích Cứu Độ chúng con. Xin cho chúng con siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước lễ mỗi ngày, nhờ đó chúng con được Chúa cho chung hưởng niềm vui, hạnh phúc Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, nghi thức này cho chúng ta tưởng nhớ Chúa từ nhà Tiệc ly sang vườn Cây Dầu. Tâm hồn Chúa xao xuyến, buồn sầu, Ngài cầu nguyện đến đổ mổ hôi máu để chuẩn bị bước vào cuộc thương khó theo thánh ý Chúa Cha. Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm hồn về đoàn kiệu, để cùng với Chúa Giê-su đi vào giờ cầu nguyện đêm nay.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật Lễ Lá năm B
Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó (Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 11,1-15,47)
Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Người. Tiếp đó, Phụng vụ mời gọi chúng ta theo Đức Giêsu trên đường Thập giá, cắm rễ sâu đời mình vào Thánh Giá Chúa với niềm xác tín chúng ta cùng chết với Chúa và sẽ được cùng Ngài Sống lại trong vinh quang.
Nghi lễ Phụng vụ hôm nay gồm hai phần: Kiệu lá và Thánh Lễ.
Phần Kiệu lá nêu cao Vương Quyền của Chúa Giêsu, đồng thời giúp chúng ta sống lại cảnh Người khải hoàn vào thành Giêrusalem, được dân chúng đón rước nồng nhiệt, vì họ tưởng Người đến giải phóng họ khỏi nô lệ đế quốc La Mã. Nhưng Người chính là Vua hiền hòa khiêm tốn, đến giải thoát nhân loại tội lỗi. Vì thế, họ thất vọng, nên trong phần Thánh Lễ, qua Bài Thương Khó, chúng ta nhìn thấy họ nhục mạ Người, bắt Người vác thập giá và đóng đinh Người vào Thập giá. Chúng ta theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, và hiệp nhau dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta được thông phần vào cuộc thương khó của Chúa, để được cùng Người hưởng vinh phúc Nước Trời.
Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu độ loài người. Người là Vị Thiên Sai khiêm nhường hiền hậu. Người đến để chịu chết chuộc tội loài người, chứ không đến để giải phóng dân Do Thái khỏi nô lệ như họ tưởng. Ðó là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng sau đây.
Ngôn sứ Isaia mô tả người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, tuy bị nhục mạ nhưng vẫn hiên ngang, can đảm chấp nhận và Người đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa Cha. Đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu, Chiên Thiên Chúa.
Mầu nhiệm Cứu Độ được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi chết trên Thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa tể muôn loài, khi nghe thánh danh Ngài mọi người phải suy phục tôn thờ. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.
Bài Thương Khó thuật lại sự đau thương và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thánh Máccô cho thấy Đức Giêsu trong cuộc thương khó đã hoàn toàn bị cô đơn, các môn đệ thân tín bỏ rơi, trong vườn cây dầu các môn đệ ngủ vùi... Ngài hoàn toàn cô đơn và im lặng trước thượng hội đồng xét xử, trước tòa Philatô và trên thập giá. Ngài vâng phục Thánh ý Chúa Cha, chết trên thập giá để đem lại ơn Cứu Độ cho nhân loại.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Hôm nay, kỷ niệm Đấng Cứu Thế tiến vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, bằng cuộc khổ nạn và sự phục sinh đem lại ơn Cứu Độ cho nhân loại. Tin tưởng vào tình yêu và ơn Cứu Độ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Chúa Kitô đã tự hạ, sống phục tùng đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn sống kiên nhẫn, phục tùng ý Chúa, nhất là luôn kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá trong Tuần Thánh này.
2. Chúa đã hủy bỏ chính mình mà mặc lấy thân phận tôi đòi. Nhân ngày thánh hóa giới trẻ, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết từ bỏ những đam mê dục vọng, những cám dỗ lạc thú, để dấn thân phục vụ và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống hy sinh và sức trẻ của mình.
3. Cha ơi ! xin cất chén đắng này xa con, nhưng đừng làm điều con muốn, mà xin làm theo ý Cha muốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những anh chị em đang gặp đau khổ triền miên vì bệnh tật, tinh thần, chiến tranh và thiên tai, cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa, để họ có thêm sức mạnh sống niềm tín thác và hy vọng vào ơn Cứu Độ Chúa hứa ban trên Nước Trời.
4. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sốt sáng tham dự các nghi thức phụng vụ và kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trên thập giá bằng hy sinh, và quyết tâm hoán cải, đổi mới tâm hồn, để cùng được sống lại với Người trong vinh quang.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mang thân phận người phàm và chịu khổ hình trên thập giá để nêu gương khiêm nhường cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống khiêm nhường, đón nhận mọi gian nan khốn khó trong cuộc đời, với niềm tin chúng con được thông phần vào cuộc thương khó của Chúa, để cùng với Người vui hưởng vinh quang phục sinh trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 1 Phục Sinh ABC
Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ (Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)
Hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, hôm nay cộng đoàn chúng ta hân hoan cử hành Mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô. Biến cố phục sinh của Đức Kitô là chân lý nền tảng và cao cả nhất của đức tin người Kitô hữu.
Đối với người vô thần, thì ngôi mộ là điểm tận cùng của một kiếp người. Nơi đây vua cũng như dân, bậc anh hùng cũng như tên vô lại, người quyền quý cũng như kẻ cơ bần... đều phải vùi mình xuống, mục nát đi và trở thành cát bụi. Bằng cuộc Vượt Qua của mình, Chúa Giêsu đã bật tung cửa mồ sống lại, đẩy lùi quyền lực sự chết đang bao trùm thế giới. Người biến ngôi mộ là điểm cuối của đời người trở thành cửa ngõ dẫn vào cõi trường sinh, biến đau thương của sự chết thành niềm hoan lạc của ngày phục sinh; biến ngày cuối của kiếp sống trần gian trở thành ngày thứ nhất trong đời sống mới.
Như vậy, để được sự sống mới, chúng ta phải dứt khoát từ bỏ con người cũ, để trở thành con người mới thực thụ. Cử hành Đại lễ Phục Sinh hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì tình yêu vô biên Người đã ban cho chúng ta qua Con Chí Ái của Người. Đồng thời, xin Thiên Chúa củng cố đức tin cho mỗi người chúng ta, cách riêng là những anh chị em tân tòng vừa được Giáo Hội đón nhận vào hàng ngũ con cái Chúa trong đêm Canh thức Vượt Qua, để mọi người nhận ra sự đau khổ ở đời này có giá trị thanh luyện và chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu mai sau. Với những tâm tình đó, xin mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ.
Sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc Thánh Phêrô đã rao giảng Tin mừng Phục Sinh. Chính Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã nhập thể, chịu chết và nay đã sống lại, để ai tin vào Danh của Người thì sẽ được cứu độ.
Trong thư gửi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng: qua Phép Rửa, chúng ta đã chết cho con người cũ của tội lỗi và được tham dự vào sự sống mới mà Chúa Kitô Phục Sinh trao ban. Vì thế, chúng ta hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, từ sáng sớm, bà Maria Mađalêla đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, và khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, ông đã tin rằng Chúa đã sống lại ra và khỏi mồ theo lời Thánh Kinh.
Mẫu 1:
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để phá tan quyền lực tử thần và ban cho chúng ta sự sống mới. Trong niềm tin tưởng, phó thác, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:
1. “Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn vững tin vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Phục sinh cho con người hôm nay bằng lời rao giảng, đời sống cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.
2. “Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều Kitô hữu nhiệt tâm trong việc rao giảng Tin Mừng để ánh sáng của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh chiếu tỏa trên khắp hoàn cầu. Nhất là nơi những tâm hồn đang lún sâu trong vũng lầy tội lỗi, những linh hồn đang tự huỷ hoại trong đam mê tiền bạc, quyền lợi, danh vọng và lạc mất niềm tin.
3. “Ông thấy và ông tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu luôn biết sống phó thác tin tưởng nơi Chúa trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa cách cá vị như Thánh Gioan. Từ đó biết sống đức tin cách sống động và trở thành men thành muối cho thế giới đang có xu hướng xa lìa Thiên Chúa.
4. “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn ý thức mình đã thuộc về dân Thiên Chúa từ đó biết sống chan hòa tình Chúa, tình người và sẵn sàng hy sinh không tìm tư lợi ở đời này và không bám víu vào của cải nhưng biết chia sẻ cho những người nghèo bên cạnh chúng ta.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hân hoan mừng kính Con Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con hiểu rằng để đón nhận được ơn Phục Sinh và để ơn Phục Sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, chúng con phải cộng tác với Chúa, tẩy trừ mọi nguy cơ mầm mống của sự chết ra khỏi tâm hồn chúng con. Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt vì chúng con phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa Phục Sinh trợ giúp, chắc chắn chúng con sẽ toàn thắng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B
Kính Lòng Chúa thương xót (Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31)
Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, Ngài yêu chúng ta, chết cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Hôm nay, một lần nữa Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Kitô Phục Sinh tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi Ngài sống lại. Thấy các ông lo sợ, bất an, Chúa đến để tỏ ra chính Ngài là nguồn bình an. Thấy các ông cứng lòng tin, Chúa đến để củng cố và gia tăng niềm tin cho các ông.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa sống lại và tôn vinh lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an đích thực của Ngài, để chúng ta trung thành sống đức tin và trở nên dấu chỉ về lòng thương xót của Chúa cho mọi người.
Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai, họ chỉ có một lòng, một ý, sống hòa hợp yêu thương giúp đỡ nhau. Họ sống trong niềm vui và bình an vì mỗi người được lãnh nhận tùy theo nhu cầu của mình. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan quả quyết: Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy là con Thiên Chúa thì được sinh ra bởi Thiên Chúa. Và mọi kẻ được sinh ra từ Thiên Chúa thì sẽ thắng thế gian. Xin cho chúng ta được luôn vững niềm tin nơi Chúa.
Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chính chúng ta.
Chủ tế :Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã ban Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh cho thế gian, để ai tin vào Con Một Người thì được Cứu độ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha.Chúng ta hiệp lời cầu xin chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh được tràn đầy sự khôn ngoan, thánh thiện của Chúa Kitô Phục Sinh, để các ngài làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa qua Bí Bí Tích Hòa giải và qua sự dấn thân phục vụ Chúa trong Thánh Chức Linh Mục của các Ngài.
2. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu có được sự cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót của Chúa, để sống đời tạ ơn cách cụ thể và xứng đáng trở nên khí cụ lòng thương xót Chúa cho mọi người.
3. Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đang gặp thử thách về đức tin, bệnh tật, nghèo đói cảm nhận lòng thương xót của Chúa, để họ vẫn vững một niềm tin vào Thiên Chúa trước mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
4. Bình an cho anh em.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong gia đình giáo xứ chúng ta, biết đem sự bình an, hạnh phúc cho nhau bằng chính đời sống bác ái yêu thương, nhất là trở nên gương mẫu về đời sống đức tin.
Chủ tế: Lạy Chúa, qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Chúa đã tỏ cho chúng con lòng thương xót vô biên và ơn Cứu độ của Chúa dành cho chúng con. Xin cho chúng con được luôn vững mạnh trong đời sống đức tin và giúp chúng con biết sống bác ái, bao dung, tha thứ, hầu có thể trở nên chứng nhân về lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B
Anh em là chứng nhân (Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5; Lc 24,35-48)
Đức cố Giáo Hoàng Phao-lô VI đã nói: “Con người ngày nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu họ có tin vào thầy dạy thì thầy dạy ấy đồng thời đã là những chứng nhân”. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra lần thứ ba với các tông đồ tại nhà tiệc ly. Trước hết, Người củng cố đức tin của các ông đang nhát sợ vì tưởng gặp ma, bằng cách cho xem tay chân bằng xương thịt của Người, và còn ăn uống trước mặt các ông. Sau đó, Người giúp các ông hiểu những lời Kinh Thánh tiên báo về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Đấng Ki-tô đã được ứng nghiệm nơi Người. Cuối cùng Người trao sứ mạng là đi rao giảng sự ăn năn để được ơn tha tội, và làm chứng nhân về những điều mắt thấy tai nghe.
“Chính anh em là chứng nhân về những điều đó”. Đây là trách nhiệm Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Trong thời đại hôm nay chúng ta chỉ có thể nói về Chúa Phục sinh khi ta tin Ngài và đã gặp Ngài, vì nếu chúng ta chưa xác tín hoặc chưa gặp Ngài, lời chứng của chúng ta sẽ vô nghĩa. Như vậy, để trở thành chứng nhân về việc phục sinh của Chúa, chúng ta phải đọc và gẫm suy lời Kinh Thánh mỗi ngày với tâm tình khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần soi sáng để giúp ta hiểu và dám sống điều Chúa dạy. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ.
Thánh Phêrô rao giảng cho dân chúng biết rằng : chính họ đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại. Ngài khuyên họ hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để được Người tha thứ tội lỗi.
Chúa Kitô đã chết để đền bù tội lỗi chúng ta. Chính Người là Đấng Bảo Trợ chúng ta trước mặt Chúa Cha. Đó là nội dung đoạn thư sau đây.
Tin mừng thánh Luca hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các môn đệ. Sau khi ban bình an cho các ông, Chúa mời họ chạm, rờ vào thân hình của Ngài, và Chúa ăn khúc cá nướng trước mắt các ông, để chứng tỏ Ngài đã sống lại thật. Ngài kêu gọi các môn đệ hãy đi làm chứng cho Đấng Phục Sinh.
Chủ tế : Anh chị em thân mến, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Kitô Phục Sinh đã trao cho các tông đồ sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa. Các tông đồ đã nhiệt thành chu toàn sứ mạng ấy và nhờ vậy, Tin Mừng đã được loan truyền khắp thế giới. Cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:
1.“ Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Ki tô”. Hội Thánh luôn đề cao giá trị và hiệu quả của Thánh Kinh trong đời sống người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày, để từ đó luôn biết quan tâm đến việc hướng dẫn đàn chiên trong việc học hỏi và sống Lời Chúa, để dân Chúa ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.
2. Niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh đưa con người đến sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho có nhiều tâm hồn trẻ luôn khao khát rao truyền danh Chúa cho các dân tộc và quốc gia trên thế giới còn xa lạ với đức tin Kitô giáo.
3. Điều mà con người mong mỏi khao khát nhất, không hẳn là cơm áo gạo tiền mà là sự bình an. Thế giới không có Thiên Chúa sẽ khiến con người hành xử theo ý riêng mình, theo bản năng, theo tự do cá nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết khao khát kiếm tìm chân lý qua việc kiến tạo xây dựng thế giới hòa bình.
4. “Chính anh em là chứng nhân về những điều đó”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn nỗ lực sống tinh thần truyền giáo với cung cách hành xử của Đấng Phục Sinh, nhìn vào người khác theo khía cạnh tích cực, từ đó biết sống với và sống cùng theo ý Chúa để Danh Chúa được nhiều người đón nhận.
Chủ tế :Lạy Đấng Phục Sinh, xin dạy chúng con biết tiếp nhận và sống sứ điệp phục sinh cách ý thức và mạnh mẽ. Trong tư cách là Ki-tô hữu, chính chúng con phải là những người đầu tiên sống canh tân đời mình theo sứ điệp phục sinh, để có thể trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đức tin đủ lớn để hiểu được tình yêu cứu độ của Chúa là không biên giới, nhờ đó chúng con hăng say lên đường gieo rắc tình yêu và lòng thương xót Chúa cho mọi dân mọi nước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B
Chúa là Mục Tử Nhân Lành (Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18)
Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên lành, sứ điệp Lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa là Mục Tử tốt lành đã hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Ngài đã chịu khổ nhọc để tìm chiên lạc, hy sinh cứu chiên và quy tụ chiên quanh mục tử duy nhất để sống hiệp nhất, yêu thương và an bình.
Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin cho có nhiều người quảng đại sống ơn gọi Linh mục và tu sỹ. Đồng thời, xin cho chúng ta trở nên mục tử tốt lành của nhau trong bậc sống của mình.
Thánh Phêrô quả quyết: chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Đấng mà người Do Thái đóng đinh trên thập giá là Đấng Cứu độ, ngoài Ngài ra không ai trên gầm trời này mang lại ơn cứu độ. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của Người. Đến ngày tận thế, Người còn cho chúng ta nên giống Người và chung hưởng hạnh phúc bên Người trên Nước Trời. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.
Như người chăn chiên nhân lành, sẵn sàng lo cho đàn chiên, Chúa Giêsu yêu thương, gần gũi và hiến mạng sống cho nhân loại. Ngài tự nguyện làm việc đó vì yêu thương và với lòng khao khát tất cả nên một đàn chiên duy nhất với Người Mục Tử Nhân Lành là chính Chúa. Đó là nội dung của Tin Mừng Hôm nay.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đức Giêsu Kitô là Mục Tử Nhân lành đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc đoàn chiên là chính chúng ta. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
1. Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục được tràn đầy sự khôn ngoan, thánh thiện của Chúa Giêsu Mục Tử, để các ngài luôn hy sinh chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.
2. Mạng sống của tôi không ai lấy được, nhưng chính tôi tự hy sinh mạng sống mình.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tu sỹ nam - nữ được ơn trung thành trong đời sống dâng hiến, để họ hết lòng hy sinh phục Chúa trong ơn gọi và sứ mạng của mình.
3. Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn trẻ sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để tận hiến đời mình trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
4. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn, vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Đồng thời, xin cho chúng ta trở nên chứng nhân về lòng nhân lành của chúa trong đời sống thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân lành, Chúa mong ước tất cả chúng con trở nên một đàn chiên duy nhất. Vì thế, Chúa đã hiến mạng sống làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, nhất là siêng năng rước Mình Máu Thánh Ngài, vì đây chính là lương thực cho chúng con được sống và sống dồi dào. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B
Hãy ở lại trong Thầy (Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8)
“Hãy ở lại trong Thầy!”Sự gắn bó với Đấng Phục Sinh là nguyên lý của biết bao ân huệ khác. Đây chính là câu nói nền tảng, là động lực rất thiết yếu, Chúa muốn nhắn gửi cho các môn đệ và cho mỗi người tín hữu chúng ta.
Thật vậy, làm sao một người có thể yêu mến Thiên Chúa nếu trước hết không ngụp lặn trong biển tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình? Thiên Chúa là tình yêu, cho nên mọi thứ tình yêu đều phải do Ngài khởi xướng và chủ động. Con người không thể tự mình chủ động được tình yêu đối với Thiên Chúa, mà chỉ có thể đáp trả tình yêu mình nhận được. Dụ ngôn “cây nho” là bài diễn từ về cuộc sống siêu nhiên. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy luôn gắn bó mật thiết với Chúa. Nhờ ân sủng của Chúa, đời sống chúng ta sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành. Hoa trái chính là sự yêu thương, chia sẻ, cảm thông, tấm lòng rộng mở và biết quan tâm đến người khác. Sống được như vậy, chúng ta mới xứng đáng là môn đệ của Đấng Phục Sinh, đồng thời cũng làm cho Chúa Cha ngày càng được vinh hiển, như lời dạy của Chúa Giêsu: “Điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy”. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ:
Bài đọc 1, sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại chuyện thánh Phaolô trở lại trên đường Đa-mat. Từ con người phản nghịch trở thành con người của ơn thánh. Từ con người ghét đạo trở thành con người nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.
“Ai tuân giữ giới răn của Thiên Chúa thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy”. Thánh Gioan còn căn dặn: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương thật sự bằng việc làm”.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh sự phát triển của cây nho để nói lên sự hiệp thông giữa Đức Giêsu và người môn đệ. Cũng như cành nho phải kết hiệp mật thiết với thân cây mới sinh hoa kết trái thế nào, thì các tín hữu cũng phải kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu mới có thể làm vinh danh cho Thiên Chúa.
Chủ tế : Anh chị em thân mến, lệnh truyền của Chúa Giêsu “Hãy ở lại trong Thầy” là nền tảng cốt yếu cho đời sống đức tin và người Kitô hữu. Nếu không có ơn Chúa, đời sống con người sẽ rơi vào sự chán nản tuyệt vọng. Với tâm tình tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, chúng ta cùng sốt sáng dâng lời cầu xin:
1. “Hãy ở lại trong Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo phẩm trong Hội Thánh luôn biết kết hợp mật thiết với Đức Kitô bằng đời sống cầu nguyện, để nhờ đó kín múc được nguồn ơn thánh để truyền thông cho mọi thành phần dân Chúa.
2.“Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương thật sự bằng việc làm”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em di dân và công nhân xa nhà nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của mọi Kitô hữu, để họ vượt thắng mọi cám dỗ và luôn sống trong bình an.
3. “Ai tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã dâng mình cho Chúa trong đời sống Thánh Hiến luôn sống đời cầu nguyện chuyên chăm, từ đó biết sống quảng đại vui tươi để ngang qua họ, nhiều tâm hồn trẻ mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa.
4.“Nhành nào sinh trái thì Người cắt tỉa để nó sinh nhiều hoa trái hơn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân và những người đang đau khổ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua những thử thách trong đời sống thường ngày, và coi đó như là những phương thế đem lại ơn cứu rỗi cho cuộc đời của họ.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, như cành nho được liên kết với cây nho mới sinh hoa trái,xin Chúa giúp chúng con biết liên kết với nhau bằng sợi dây liên đới Kitô giáo, qua việc luân chuyển cho nhau nhóm “Máu Yêu Thương” để cùng nhau sống dồi dào trong Tình Yêu của Chúa.Xin đừng chia lìa chúng con khỏi tình thương của Chúa, nhưng xin cắt tỉa để chúng con sinh hoa trái cho như lòng Chúa ước mong. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B
Yêu như Chúa yêu (Cv 10,25-26.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta và sẵn sàng hiến mạng sống qua cái chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chính vì yêu thương mà Chúa đã tha thiết mời gọi chúng ta nên một với Người, bằng việc tuân giữ giới răn Người truyền dạy là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Nhất là yêu thương những người nghèo khổ bất hạnh, những người bị bỏ rơi, nghèo đói phần hồn phần xác. Đặc biệt, yêu như Chúa yêu là yêu cả những người không yêu thương mình, những người mình không ưa, không thích, thậm chí yêu cả thù địch của mình.
Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đáp lại tình yêu và lời mời gọi của Chúa bằng chính đời sống bác ái, sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ anh chị em đồng loại như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.
Bài đọc sau đây thuật lại Thánh Phêrô giảng đạo tại nhà ông Cornêliô, và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mọi người. Ðiều đó chứng tỏ Chúa thương cứu rỗi hết mọi người.
Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế Ngài đã ban con duy nhất là Đức Giêsu Kitô làm của lễ đền tội cho nhân loại. Ai yêu thương như Chúa thì được Người sinh ra, còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy tình yêu lớn nhất là tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta sống noi gương tình yêu của Người bằng việc tuân giữ lời Người truyền dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu Thương anh em”
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã vâng phục Thánh ý Chúa Cha, hiến dâng thân mình làm của lễ, để cứu độ con người. Cũng vì yêu thương, Chúa muốn chúng ta nên một với Người trong tình yêu, đồng thời Người để lại di chúc với lời truyền dạy “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”. Quyết tâm thực hiện lời Chúa truyền, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Thiên Chúa là Tình Yêu.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh ngày càng có nhiều linh mục tận tâm, hy sinh làm chứng cho Tình yêu Chúa bằng chính lời giáo huấn, cách thể hiện tình yêu, việc làm và gương sáng của các ngài theo Tin Mừng của Chúa.
2. Cứ dấu này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong các nước xảy ra nạn kỳ thị chủng tộc, chiến tranh, hận thù, biết can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương, để nhờ đời sống của họ mọi người biết yêu thương nhau.
3. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho nhiều người đang quảng đại hy sinh giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật được kiên tâm noi gương Chúa, và nhờ sự hy sinh giúp đỡ này mọi người sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương.
4. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong các gia đình, biết yêu thương và đón nhận những khác biệt của nhau, dám sống cho nhau và vì nhau, để xây dựng một gia đình thấm đậm tình Chúa, chứa chan tình người và trở thành cộng đoàn chứng tá của Thiên Chúa tình yêu.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con “hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin ban những ơn cần thiết cho chúng con, để chúng con trung tín giữ các điều Chúa truyền dạy nhất là quyết tâm từ bỏ tội lỗi để chúng con xứng đáng ở lại trong tình thương của Chúa, đồng thời can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa bằng chính đời sống hy sinh bác ái của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Lễ Chúa Thăng Thiên năm B
Vào đời để về trời (Cv 1,1-11; Ep 1, 17-13; Mc 16,15-20)
Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Sau khi đã hoàn tất công trình cứu độ được Thiên Chúa Cha trao phó, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã lên trời trở về với Thiên Chúa Cha.
Chúa về trời mở ra sứ vụ mới cho các Tông đồ. Đó là khai trương công cuộc truyền giáo toàn cầu với lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo”. Chúa về trời là một bảo đảm chắc chắn cho tất cả những ai tin theo Chúa, thực hành những điều Chúa dạy, đi theo con đường của Ngài thì cũng sẽ được về trời với Ngài. Ngài là người mở đường, Ngài đi trước để dẫn lối cho chúng ta. Chúa về trời gợi lên trong tâm hồn chúng ta một khát vọng quy hướng về Người để rồi đối với chúng ta không còn hạnh phúc nào lớn hơn là được ở trong Người, đón nhận sự sống sung mãn Người ban tặng.Tuy nhiên, việc hướng lòng về trời không làm cho chúng ta coi thường, bỏ quên những công việc và trách nhiệm trần thế. Ai cũng muốn “về trời”, nhưng không phải ai cũng thật lòng muốn “vào đời”. Phải thực sự can đảm mới đủ sức dấn thân vào đời, vì trách nhiệm nhiều mà đau khổ cũng chẳng ít. Chính Chúa Giêsu đã chấp nhận vào đời bằng cách chịu nghiền nát đời mình bằng chính cái chết trên Thập giá để biến mình thành lễ tế đền tội cho nhân loại.
Chúng ta cùng hăng say vào đời với tinh thần và gương sáng của Chúa với niềm tin tưởng rằng có Chúa luôn đồng hành cùng mỗi người chúng ta. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng thánh lễ.
Tác giả sách Công vụ Tông đồ cho biết sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ ở trần gian, Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ và Người căn dặn các ông tiếp tục làm chứng cho Người tại Giêrusalem, khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất, rồi Người lên trời trước mắt các ông.
Thiên Chúa Cha tôn vinh Đức Giêsu trên mọi quyền lực thần thiêng, đặt ngự bên hữu Người trên trời và làm đầu toàn thể Hội Thánh.
Đức Giêsu trước khi về trời đã trao cho các Tông đồ sứ mạng tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng Nước Trời cho mọi loài thụ tạo, để ai tin và chịu phép rửa thì được tái sinh làm con Thiên Chúa và được sống đời đời. Còn những kẻ không tin thì sẽ bị kết án. Chúa còn hứa ban quyền làm những dấu lạ cho các Tông đồ. Sau đó Chúa Giêsu đã được rước lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi với sự trợ giúp của Người.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa về trời để chỉ cho ta rằng, mục đích của mỗi người và quê hương đích thực của chúng ta là Nước Trời. Hướng lòng về Thiên Chúa là Cha chúng ta ở trên trời, chúng ta cùng chúc tụng Người và thành khẩn cầu xin :
1. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị mục tử trong Giáo Hội luôn biết nhiệt thành rao giảng Tin Mừng Chúa, đặc biệt là ở những vùng ngoại biên để muôn dân được nhận biết Thiên Chúa.
2. “Chúa Giêsu được đón lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu chúng ta đừng quá đam mê bám víu vào những thực tại phàm tục, nhưng luôn biết quy hướng về Chúa và khao khát những thực tại trời cao.
3. “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.Niềm hy vọng của người tín hữu không ảo tưởng, nhưng được đặt trên lời hứa của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông luôn biết can đảm đứng về phía sự thật, sự thiện để bảo vệ con người vì hình ảnh của Thiên Chúa.
4. “Các ông đi, rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn tích cực hăng say vào đời như Chúa, để xây dựng đời sống gia đình đạo hạnh và giáo dục con cái biết sống đức tin trong xã hội đầy rẫy những cám dỗ và khó khăn này.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết “ái mộ những sự trên trời” bằng cách sống nhân bản, nên hoàn thiện hàng ngày, chứng tỏ sự sống dồi dào của Đức Kitô qua việc thể hiện lòng thương xót với mọi người, nhất là đối với những người yếu đuối và kém may mắn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Dẫn lễ và Lời nguyện
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A,B,C)
Hãy Nhận Lấy Thánh Thần (Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3-7.12-13; Ga 20, 19-23)
Thánh Lễ Vọng
Dòng Nước Hằng Sống
(Ge 3,1-5; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39)
Chiều nay, cả Giáo Hội hân hoan cử hành Lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay cho chúng ta biết vai trò của Chúa Thành Thần trong lịch sử sáng tạo và Cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là Thần Khí, là sự sống, là mối dây liên kết, là suối nguồn ơn Thánh, là Đấng canh tân và đổi mới tâm hồn con người.
Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ muôn phúc lành trên chúng ta, để chúng ta kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa.
Thần khí Đức Chúa đổ trên tất cả mọi người, người sẽ trở thành ngôn sứ, người khác được thấy các thị kiến và những ai kêu cầu danh Đức Chúa thì được ơn Cứu độ. Đó là nội dung của bài đọc sau đây.
Thần khí Đức Chúa như ân huệ đầu mùa, Ngài thấu suốt mọi tâm can và luôn nâng đỡ những ai yếu hèn. Đó là nội dung của đoạn thư sau đây.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người: Ai khát, ai tin vào Ngài thì đến lãnh nhận dòng nước hằng sống. Nhờ tin và đến kín múc dòng nước hằng sống chúng ta được hưởng ơn Cứu độ của Chúa.
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa đã cử Thánh thần đến để canh tân đổi mới bộ mặt trái đất, đổi mới Giáo Hội và đổi mới tâm hồn con người. Trong niềm hân hoan mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
1. Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ơn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục Tử trong Hội Thánh luôn khôn ngoan trong điều hành, nhiệt thành trong sứ vụ, nhất là sốt sáng khi cử hành các Bí Tích, để đem lại nhiều ơn lành cho các tín hữu.
2. Chúa Thánh Thần là Đấng ủi an và hay bào chữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an và ban những ơn cần thiết cho các tín hữu đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, để họ được trung thành theo Chúa và lớn lên trong tình yêu mến.
3. Chúa Thánh Thần luôn nâng đỡ những yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh thần đến thanh tẩy và canh tân tâm hồn các bạn trẻ, để các bạn từ bỏ những đam mê tội lỗi, những dục vọng thấp hèn và trở về với nguồn ân sủng của Chúa bằng việc siêng năng lãnh nhận Bí tích Giải Tội.
4. Ai khát hãy đến cùng Ta mà uống. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được lòng khao khát Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, để kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần.
Chủ tế: Lạy Chúa Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Xin thương tuôn đổ ơn Chúa Thánh thần và canh tân lòng trí chúng con, để chúng con trở nên một Kitô hữu đạo đức, thánh thiện và hân hoan làm chứng nhân cho tình yêu Chúa trong đời sống đức tin của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
HẾT PHỤNG VỤ NĂM B
--------------------------
PHỤNG VỤ NĂM A
Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, hoán cải đời sống để cử hành Mầu Nhiệm Giáng Sinh và thắp sáng niềm đợi trông ngày Chúa quang lâm. Chúng ta ngước nhìn lên Chúa và tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con vừa bước vào Năm Phụng Vụ mới. Chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân cao quý này. Xin cho chúng con biết tận dụng ơn Chúa ban, để sống cuộc đời yêu thương, thánh thiện mà hân hoan đón đợi ngày Con Chúa ngự đến. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
(08.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa và kêu gọi dân chúng sám hối để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp cho Chúa ngự đến. Lời ngài mạnh mẽ, thuyết phục vì đời sống của ngài gương mẫu và khổ hạnh. Với tấm lòng cởi mở, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở về với Chúa để được sống, được hạnh phúc. Xin cho chúng con vui mừng vì được làm con Chúa, biết sống trọn tình con thảo với Chúa và hân hoan đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
(15.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô -Con Thiên Chúa- đã đến và đang đến để đem cho chúng ta niềm vui cứu độ. Chúng ta hoan hỉ tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi tội và ban cho chúng con được dự phần vào sự sống của Chúa. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con sống xứng đáng với ơn cứu độ Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
(22.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Đức Maria và Thánh Giuse đã cộng tác với Thiên Chúa để Con Thiên Chúa được sinh ra làm người, thuộc dòng tộc Đavít, mà cứu độ gia đình nhân loại. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô, Con Chúa, làm Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con đừng vì mải mê tìm kiếm thế sự chóng qua, mà quên tìm kiếm Con Chúa là sự bình an tại thế và hạnh phúc đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
(24.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Trong đêm cực thánh này, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui khi mừng kính mầu nhiệm Con Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại. Chúng ta thiết tha xin Chúa đổ đầy tình yêu cứu độ trên chúng ta giúp cuộc đời chúng ta nên thánh thiện và bình an:
Lạy Chúa, mầu nhiệm giáng sinh của Con Chúa đêm nay biểu tỏ tình yêu khôn cùng của Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con khi quỳ gối thờ lạy Con Chúa, thì tâm hồn cũng được đổ đầy tình yêu, sự kinh ngạc và niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ RẠNG ĐÔNG
(25.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang hân hoan cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Chúa, Đấng đã đến chiếu tỏa trên chúng ta ánh sáng Chân Lý và Tình Thương. Chúng ta chúc tụng Chúa và xin Người giúp chúng ta luôn đi trong ánh sáng của Người:
Lạy Chúa là Cha chí thánh, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con khi tin nhận Con Chúa, thì luôn bước đi trong ánh sáng của Người mà đạt tới niềm vui ơn cứu độ. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ BAN NGÀY
(25.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta cảm tạ tình thương khôn vời của Chúa đã cho chúng ta nên con cái của Người và dâng lời cầu xin:
Lạy Chúa, Chúa đã phục hồi phẩm giá con người trong Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, để được hưởng gia nghiệp đời đời với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ THÁNH GIA
(29.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Thánh Gia là gương mẫu cho các gia đình Công giáo về lòng yêu mến vâng phục thánh ý Thiên Chúa và tình yêu quên mình vì nhau trong đời sống hằng ngày. Chúng ta xin Chúa trợ giúp các gia đình sống thánh thiện và trung tín:
Lạy Chúa là cội nguồn của mọi tình phụ tử, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân cao cả là sự sống và mái ấm gia đình. Xin thương chăm sóc, giữ gìn gia đình chúng con được luôn sống an vui trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ MẸ THIÊN CHÚA- NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
(01.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Kết thúc tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Giáo Hội mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ đã sinh hạ Đức Kitô, Hoàng Tử Hòa Bình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta xin cho thế giới được bình an và mọi người biết thương yêu nhau:
Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa, để mai ngày được hưởng vinh phúc với Mẹ trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ HIỂN LINH
(05.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong Đức Giêsu Kitô -Ngôi Lời Nhập Thể- Thiên Chúa đã yêu thương cứu độ nhân loại. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa, tha thiết xin Chúa cho nhiều người mở rộng tâm hồn tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian:
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy Ánh Sáng của Chúa là Đức Giêsu Kitô. Xin giúp chúng con luôn trung thành bước theo Con Chúa mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay & Phục Sinh)
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
(12.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa khai mạc sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời và mời gọi con người sám hối. Chúng ta lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi và đón nhận ơn soi sáng trong tâm hồn, để hoán cải mà sống xứng với ơn gọi làm con Thiên Chúa:
Lạy Chúa, Chúa đã làm chúng con nên con của Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Xin cho chúng con trung thành sống theo sự dẫn dắt của Thánh Thần, để ngày càng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, chúng con càng sống trọn tình con thảo với Chúa và trọn nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
(19.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Vì yêu mến Chúa Cha và nhân loại, Chúa Giêsu đã nhập thể làm người, phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúng ta chúc tụng tình thương vô biên của Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban Con Chúa làm Đấng cứu độ nhân loại. Nhờ Người, cuộc đời chúng con tìm được ý nghĩa, niềm vui và sự sống đời đời. Xin cho chúng con trung thành vác Thập giá bước theo Con Chúa mà đạt tới vinh phúc Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
NGÀY TÔN VINH LỜI CHÚA
(26.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã sai Đức Kitô đến trần gian để thiết lập Nước Chúa, chiếu soi chân lý và tình yêu, mời gọi con người hoán cải để được sống. Chúng ta hãy đón nhận Tin Mừng của Chúa với lòng biết ơn và thiết tha nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết xây dựng tâm hồn nên nơi Chúa ngự, biến đổi gia đình thành cộng đoàn Nước Trời, để chúng con được sống trong tình thương cứu độ của Chúa bây giờ và muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ
NGÀY CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
(02.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Hài Nhi Giêsu được hiến dâng lên Thiên Chúa, để trong Người, tất cả chúng ta cũng được thuộc về Chúa, được hưởng gia nghiệp đời đời dành cho con cái Chúa. Chúng ta hiệp lòng tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa được hiến dâng trong Đền Thánh báo trước hy tế Thập Giá. Xin cho chúng con cũng biết hiến dâng chính mình và cuộc sống hằng ngày làm hy lễ thánh thiện, sống động, đẹp lòng Chúa mà mưu cầu ơn cứu độ cho nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
(09.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Ý thức được trách nhiệm của người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta khiêm tốn dâng lên Chúa lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin cho chúng con thêm lòng mến Chúa – yêu người, để cuộc đời chúng con càng ngày càng tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện, niềm vui và hy vọng cho thế giới đang đói khát công lý và tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
(16.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Tuân giữ lề luật như Chúa Giêsu dạy là biểu lộ thái độ của tâm hồn quy phục quyền tối thượng của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ, để chúng ta được sống đời đời. Nhận biết sự mỏng giòn của phận người, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin cho chúng con là con cái Chúa không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi, để khi hết lòng hết dạ tìm kiếm Chúa, chúng con dần tiến tới đỉnh trọn lành, mà mang lại nhiều phúc lộc cho gia đình và thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
(23.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Luật yêu thương của Chúa Giêsu đòi chúng ta yêu cả kẻ thù, yêu mọi người như Chúa yêu. Nhưng chúng ta chỉ yêu được như vậy nếu kết hợp với Chúa, vậy chúng ta hãy tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa, xin dùng Chúa Thánh Thần mà làm cho tâm hồn chúng con được dự phần sống động vào sự thánh thiện, lòng thương xót và tình yêu của Chúa, để những nghĩa cử cao đẹp và cách hành xử tử tế của chúng con góp phần làm cho gia đình và thế giới ngày thêm tươi vui. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THỨ TƯ LỄ TRO
(26.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Mùa Chay là thời gian ân sủng thúc đẩy mọi thành phần dân Chúa nhìn lại đời sống, thanh tẩy tâm hồn, trở về với Chúa để khơi lớn niềm vui cứu độ. Tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, chúng ta sốt sắng nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa hằng muốn cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối để được sống. Xin giúp chúng con thực tâm hoán cải trở về với Chúa, quyết tâm sống đời đạo đức giữa muôn cám dỗ trần gian, và hiệp thông yêu mến tha nhân nhiều hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
(01.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Sống đời Kitô hữu là bước vào một cuộc chiến đấu thiêng liêng để chọn lựa giữa thiện và ác, giữa Thiên Chúa và trần gian. Chúng ta tìm được gương mẫu và sức mạnh nơi Chúa Giêsu để chiến thắng cám dỗ và trung thành với Thiên Chúa:
Lạy Chúa, hơn một lần chúng con đã có những chọn lựa sai lầm và phạm tội mất lòng Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con trung thành làm theo ý Chúa và hân hoan bước đi trên con đường trọn lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
(08.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong cuộc biến hình, Chúa Giêsu cho các môn đệ cũng như chúng ta chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa, để thúc đẩy chúng ta trung thành theo Chúa trên đường Thập giá. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ, giúp các ông vững bước trên đường Thập giá. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ, vững bước theo Con Chúa trên đường Thập giá mà tiến tới vinh quang phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
(15.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong sa mạc cuộc đời, chúng ta nhiều lúc khát nước hằng sống, khát tình yêu và hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Người làm thỏa nguyện chúng ta trong cơn khát tình yêu bất diệt và sự sống đời đời:
Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban Con Chúa là mạch Nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến với Người, để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh, và biết đem niềm vui đức tin đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
(22.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô là ánh sáng cho trần gian. Chúng ta thật hạnh phúc vì được Chúa dẫn đi trong ánh sáng để sống như những con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa luôn chiếu sáng tâm hồn chúng ta bằng thánh ý của Người:
Lạy Chúa, chúng con chan chứa hạnh phúc vì được bước theo Con Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuôn đổ Thánh Thần trong chúng con, giúp chúng con trung thành bước theo ánh sáng chân lý mà đạt tới hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
(29.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người, đã tuôn đổ trên nhân loại sự sống mới và cho thân xác chúng ta được trỗi dậy từ cõi chết trong ngày sau hết. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã chấp nhận của lễ hiến dâng của Con Chúa trên Thập giá để chuộc tội chúng con. Chúa cũng đã cho Người sống lại để ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho chúng con bước theo Con Chúa đến cùng mà đạt tới sự sống đời đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ
(05.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Tình yêu Đức Kitô dành cho nhân loại được thể hiện tột cùng trong cuộc khổ nạn đang thôi thúc chúng ta một đáp trả mãnh liệt. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con kiên trung vác Thập giá mình mà bước theo Con Chúa giữa cuộc đời đầy gian khó, biết kề vai chia sẻ gánh nặng của tha nhân với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
(09.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh lễ chiều nay chan chứa tình yêu và ánh sáng: Chúa Giêsu trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại và dạy chúng ta yêu thương nhau. Với tâm hồn ngập tràn lòng biết ơn, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến Thân Mình để cứu độ và nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con học theo gương Chúa mà sống yêu thương nhau, biết chia sẻ vui buồn và tận tình phục vụ nhau, để hạnh phúc đến với gia đình và lan tỏa cho nhiều người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
(11.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô vượt qua sự chết và phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa sống lại để chiếu sáng chúng con. Xin cho chúng con, khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng đức tin và tình yêu, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
(12.4.2020)
Anh chị em thân mến,
“Chúa đã sống lại!” Lời tung hô vang dội trong Hội Thánh đang thắp lên niềm vui và đổ đầy sức mạnh cứu độ nơi tâm hồn chúng ta. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng Con Chúa sống lại. Xin cho Chân Lý của Chúa chiếu soi tâm trí chúng con, cho Tình Yêu Thánh Thần thấm nhập trái tim và cho Sức Mạnh cứu độ của Đấng Phục Sinh thúc đẩy ý chí chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(19.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Nhờ Lòng Thương Xót của Chúa mà chúng ta được cứu độ. Trong ngày kính tôn Lòng Chúa Thương Xót, xin Chúa giữ chúng ta luôn ở lại trong tình yêu xót thương của Người:
Lạy Chúa, Chúa giàu lòng xót thương và hằng tha thứ tội lỗi cho chúng con. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, biết hoán cải đời sống mà trở nên sứ giả của lòng Chúa thương xót cho gia đình và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
(26.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus ngày nào, Người cũng hiện diện với chúng ta nơi mỗi thánh lễ để soi sáng và thắp lên hy vọng trong chúng ta. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến thắp lên niềm hy vọng cho hai môn đệ Emmaus. Xin Chúa cũng đồng hành với chúng con, để chúng con tìm được nơi Chúa ý nghĩa, sức mạnh và hy vọng cho đời mình trên hành trình tiến về Quê Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
(03.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta xin Chúa ban cho Hội Thánh những mục tử thánh thiện, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để đưa nhiều người về với Chúa. Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:
Lạy Cha nhân hậu, Cha đã sai Con Cha đến cứu độ và đưa chúng con trở về hưởng nếm tình Cha. Xin cho chúng con được vững mạnh trong đức tin, dạt dào trong lòng mến, bền vững trong đức cậy, để bước theo Con Cha mà đạt tới sự sống muôn đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
(10.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô xuống thế làm người để dẫn con người đến với Thiên Chúa. Nhờ Người, cuộc đời chúng ta có cùng đích tối hậu là Nước Trời, có ý nghĩa thần linh và niềm hy vọng kiên vững. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, đến làm người để cứu độ và dẫn chúng con đến với Chúa. Xin giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa, mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
(17.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Thánh Thần là ơn ban của Đấng Phục Sinh. Ngài là Thần Chân Lý dạy chúng ta sự thật toàn vẹn, là Đấng Bảo Trợ và đồng hành với chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin thương ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Người giúp chúng con sống cách phi thường trong cuộc đời bình thường, sống lạc quan giữa muôn gian khó, sống quảng đại giữa bao ích kỷ hẹp hòi, để chúng con ngày càng nên giống Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
(24.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô lên trời tiến vào vinh quang Thiên Chúa và được tôn vinh bên hữu Chúa Cha để dọn chỗ cho chúng ta. Chúng ta hân hoan hướng lòng lên Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, để chúng con được thông dự vào sự sống của Chúa. Xin cho chúng con trung thành bước theo Con Chúa, để được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người trên trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
THÁNH LỄ VỌNG
(30.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha đổ tràn Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Người hoàn tất công trình cứu độ của Đức Kitô nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa không muốn chúng con bằng lòng với cuộc sống tầm thường, xin đổ đầy Chúa Thánh Thần trong chúng con, để Người khơi lên trong chúng con niềm khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG
(31.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Thánh Thần là nguồn sống của Hội Thánh, là bạn đồng hành của các Kitô hữu. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được kết hợp với Chúa Kitô. Chúng ta tha thiết xin Chúa Cha tuôn đổ Thánh Thần trên chúng ta:
Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin tuôn đổ Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con trung kiên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy và nồng nàn trong đức mến, để sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa mà xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙA THƯỜNG NIÊN – SAU MÙA PHỤC SINH
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA BA NGÔI
(07.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là tin tưởng sống tình con thảo đối với Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, xin dẫn đưa chúng con tiến sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa; giúp chúng con quên hẳn chính mình để nép mình bên Chúa, thanh thản như linh hồn đã ở trong cõi vĩnh hằng; xin biến tâm hồn chúng con thành thiên đàng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
(14.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta không thể tự mình tiến tới Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để đồng hành và nên lương thực cho chúng ta trong cuộc lữ hành tiến về Nước Trời. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lên lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con và trao ban chính mình cho chúng con. Xin cho chúng con đến với Chúa bằng đức tin và lòng mến thiết tha, để được hưởng no say tình Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
NGÀY XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC
(19.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Lòng Thương Xót tuôn đổ từ Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ là một tình cảm, mà còn là quyền năng ban sự sống, làm con người được tái sinh và được cứu độ. Chúng ta chiêm ngắm tình yêu Chúa và khẩn khoản nài xin:
Lạy Chúa, xin cho Nước và Máu đổ ra từ Thánh Tâm của Con Chúa thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa cuộc đời chúng con, dạy chúng con biết sống khiêm nhường trước Chúa và hiền hòa đối với tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
(21.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu dạy chúng ta “đừng sợ người đời” và “hãy kính sợ Chúa”, Đấng làm chủ lịch sử nhân loại và cuộc đời chúng ta, Đấng ban cho chúng ta ơn bình an và lòng dũng cảm để thực thi sứ mạng. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, khi cậy dựa vào những thực tại chóng qua trần gian, chúng con chỉ thấy những lo âu và bất hạnh. Xin cho chúng con tin tưởng phó trọn đời mình trong vòng tay trìu mến và cứu độ của Chúa, để được vui sống tại thế và đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
(28.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô từ bỏ vinh quang Thiên Chúa, chấp nhận làm người, chịu khổ đau và chịu chết để cứu độ con người, hầu mở ra con đường Thập giá dẫn loài người đến Nước Trời. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trung thành vác Thập giá theo Chúa đến cùng:
Lạy Chúa, trên hành trình trần thế đầy cám dỗ và cạm bẫy, xin Chúa luôn ở với chúng con, giúp chúng con bước theo Con Chúa trên đường Thập giá, sống trọn ơn gọi làm con Chúa mà đạt tới Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con .
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
(05.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường. Nhờ hai nhân đức này, chúng ta có thể sống trọn niềm tin nơi Chúa, yêu mến tha nhân và an hòa với bản thân. Chúng ta xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng ta:
Lạy Chúa, xin gửi Thánh Thần giúp chúng con thông dự vào sự thánh thiện và những tâm tình của Con Chúa, giúp chúng con sống trọn lòng thảo hiếu với Chúa, và nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
(12.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Tâm hồn con người là thửa đất mà Chúa thiết lập. Đón nhận tinh thần thế gian chỉ đưa cuộc đời chúng ta đến sự chết. Mở lòng đón nhận Lời Chúa sẽ làm cuộc đời trổ sinh sự sống đời đời. Chúng ta xin Chúa gieo Lời Ngài vào tâm hồn chúng ta:
Lạy Chúa, chỉ nơi Đức Kitô, Con Chúa mới có những Lời ban sự sống đời. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Chúa, để Người trở thành sự sống làm trổ sinh nơi cuộc đời chúng con những hoa trái thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
(19.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Như cỏ lùng lớn lên cùng lúa, Thiên Chúa nhân hậu để cho người dữ sống bên người lành có thời giờ mà hoán cải. Nhưng sẽ đến lúc số phận người lành, kẻ dữ hoàn toàn khác nhau. Tin tưởng nơi quyền năng Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin đừng để những sỉ nhục, khổ đau, sự dữ đè bẹp chúng con. Xin giúp chúng con dũng cảm đối diện bằng thinh lặng, cầu nguyện, hoán cải và chay tịnh, để đức tin, hy vọng và lòng cậy trông nơi Chúa giúp chúng con vượt thắng sự dữ, biến đổi khổ đau thành ơn cứu độ cho mình và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
(26.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Chỉ nhờ sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới làm chúng ta hiểu biết giá trị cao quý tuyệt đối của Nước Trời và hết lòng tìm kiếm. Chúng ta thiết tha xin Chúa đổ đầy Thánh Thần của Người trên chúng ta:
Lạy Chúa, Con Chúa đã mặc khải cho chúng con giá trị cao quý của Nước Trời. Xin ban ơn giúp chúng con đang sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, mà lòng luôn tha thiết kiếm tìm những điều cao quý trên Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
(02.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu mặc khải Người là nguồn sống nuôi dưỡng nhân loại. Chúa nuôi dưỡng thân xác ta với nước, với bánh, nuôi linh hồn ta bằng Lời và Thánh Thể của Người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương chăm sóc và nuôi dưỡng chúng con cả xác hồn. Xin cho chúng con yêu mến thờ phượng Chúa hết lòng và yêu thương phục vụ tha nhân hết mình, để được Chúa chở che tại thế và được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
(09.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Hình ảnh con thuyền Phêrô đương đầu với giông bão để tiến tới vẫn là hình ảnh của Giáo Hội mọi thời tiến bước giữa cơn gió ngược của lịch sử và xu hướng xã hội. Tin chắc Chúa luôn ở cùng và gìn giữ Giáo Hội thúc đẩy chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa không chỉ ban tặng chúng con niềm vui trần thế chóng qua, mà còn muốn ban cho chúng con hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, biết phó trọn cuộc đời cho Chúa, để được Chúa dẫn dắt đến sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
(16.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong tình thương vô biên, Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người để họ tìm gặp hạnh phúc toàn vẹn. Nhưng phải nhờ đức tin, con người mới có thể đón nhận ơn cứu độ. Chúng ta tha thiết xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta:
Lạy Chúa, tâm hồn chúng con đang bị trói buộc bởi tội lỗi, tính ích kỷ và thói kiêu căng, xin Chúa giải thoát và chữa lành chúng con, để từ nay chúng con sống từng ngày cách đạo đức và bình an dưới ánh mắt trìu mến của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
(23.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Sau lời tuyên tín của Thánh Phêrô, Chúa đã đặt ông làm đầu của Hội Thánh, một Hội Thánh do “Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” thiết lập và hướng dẫn. Chúng ta thành tâm cầu nguyện cho Hội Thánh và Đấng kế vị Thánh Phêrô:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến cứu độ nhân loại, làm no thỏa cơn khát sự sống và tình yêu nơi mỗi người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành bước theo Con Chúa trong lòng Hội Thánh, để được dẫn đến hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
(30.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ nhân loại. Người mở ra con đường Thập giá để đưa chúng ta đến vinh quang đời đời. Chúng ta xin Chúa giúp các Kitô hữu trung thành bước theo Con Chúa đến cùng:
Lạy Chúa, Con Chúa đã chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận thử thách, bệnh tật, khổ đau trong cuộc sống với lòng yêu mến, vâng phục thánh ý Chúa, mà đem lại ơn cứu độ cho chúng con và nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
(06.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Ân sủng và tội lỗi của mỗi người có thể giúp thăng tiến hay gây thiệt hại cho Hội Thánh. Vì vậy, sửa sai là trách nhiệm của mọi Kitô hữu, nhất là của các mục tử. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta vừa biết khôn ngoan sửa lỗi, vừa biết khiêm nhường nhận lỗi:
Lạy Chúa, Chúa không mệt mỏi tha thứ tội lỗi và rất mực kiên nhẫn với những yếu hèn của chúng con. Xin cho chúng con cảm biết tình thương vô biên của Chúa, để cũng biết nhân hậu và nhẫn nại với những lầm lỡ của người anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
(13.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Gia đình, cộng đoàn và xã hội không thể tồn tại, bình an và hạnh phúc nếu không biết tha thứ. Chiêm ngắm mầu nhiệm Thập giá Chúa, chúng ta thiết tha xin Chúa đặt trong trái tim chúng ta tình yêu thứ tha của Người:
Lạy Chúa, nhờ ơn cứu độ mà tâm hồn chúng con được dự phần sâu xa vào sự thánh thiện và lòng thương xót của Chúa, xin cho chúng con khi đón nhận tình thương của Chúa, cũng biết sống bao dung và nên sứ giả bình an của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
(20.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Được mời đi làm Vườn Nho của Chúa đã là một vinh dự lớn lao, nhưng cao quý hơn khi Chúa đối xử với chúng ta không theo lẽ công bình của ông chủ, mà với tình yêu hải hà của người Cha. Với trọn lòng yêu mến Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa hằng tuôn đổ muôn ơn lạ lùng trên con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời phụng sự Chúa, phục vụ Hội Thánh và yêu mến tha nhân, mà kết thành bài ca chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
NGÀY THẾ GIỚI DI DÂN
(27.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Lề luật và thánh ý Chúa là ý định yêu thương của Chúa trên cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta sống trọn ơn gọi và chu toàn sứ mạng Chúa trao để được hạnh phúc đời đời. Hướng lòng về anh chị em di dân, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con chỉ muốn và làm những điều Chúa yêu thích, hầu luôn sống trong bình an và đáng hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
(04.10.2020)[2]
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là chủ vườn nho Hội Thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương quy tụ và chăm sóc chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, để được vững mạnh trong đức tin mà đạt tới Quê Trời hằng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
(11.10.2020)
Anh chị em thân mến,
Qua dụ ngôn Tiệc Cưới, Chúa hướng tới việc làm no thỏa tâm hồn chúng ta trong ơn cứu độ, trong sự sống đời đời bằng lương thực thần linh là Thánh Thể Chúa, là tương quan thân tình với Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa đến mở lại cánh cửa Nước Trời cho chúng con. Xin giúp chúng con một lòng thờ phượng Chúa, trung thành vác Thập giá mình mà bước theo Con Chúa tiến về Nước Trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
(18.10.2020)
Anh chị em thân mến,
Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta nhiệt thành loan báo Tin Mừng, trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế giới ngày nay. Hiệp cùng Hội Thánh trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian để trao ban ơn cứu độ và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin làm cho chúng con bừng cháy niềm hăng say loan báo Tin Mừng trong mọi môi trường sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
(25.10.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu quy kết mọi lề luật về lòng Mến Chúa – Yêu Người. Tình yêu linh hoạt đức tin và là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đến hạnh phúc đời đời. Hân hoan bước theo huấn lệnh Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã thể hiện yêu thương trong việc tạo dựng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết làm mọi việc với lòng mến Chúa yêu người, để tâm hồn chúng con ngày càng gần Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(01.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Các Thánh là những người để cho Đức Kitô hiện diện trong họ, ân sủng Chúa thánh hóa họ và tình yêu Chúa tỏa sáng nơi cuộc đời họ. Chúng ta thiết tha xin Chúa thực hiện ân phúc trọng đại này nơi chúng ta:
Lạy Chúa, Chúa đặt trong chúng con niềm khao khát Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, xin cho chúng con biết yêu mến và sống những mối phúc Chúa dạy, để chúng con trở nên những người được Chúa chúc phúc. Chúng con cầu xin …
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
(08.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Nước Trời mà Đức Kitô hứa ban cho chúng ta là cùng đích tối hậu của đời người, là ánh sáng soi dẫn chúng ta đi trong chân lý, là niềm hy vọng kiên vững nâng đỡ đời sống chúng ta. Chúng ta ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Chúa đến để chuẩn bị Nước Trời cho chúng con. Xin cho chúng con trung thành thực thi ý Chúa, hết lòng yêu mến anh em, để ngày Con Chúa quang lâm, Người đưa chúng con vào hưởng hạnh phúc muôn đời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
(15.11.2020) [3]
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc khác nhau và muốn chúng ta sử dụng những ân huệ đó để vinh danh Chúa, mưu cầu hạnh phúc đời đời cho chính mình và mọi người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa là phần thưởng muôn đời cho những ai cậy trông vào Chúa. Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh thần linh, để chúng con nhận biết Chúa cao quý hơn hết mọi sự và trung thành tìm Chúa như gia nghiệp duy nhất trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA KITÔ VUA
(22.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Nước Chúa đã được Đức Kitô thiết lập bắt đầu tại thế và hoàn tất ngày Chúa quang lâm, ngày mà sự công minh và tình yêu của Chúa hoàn toàn chiến thắng những bất công và sự chết nơi con người. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa quy tụ chúng con trong Vương Quốc thánh thiện và yêu thương của Chúa; xin cho chúng con hết lòng tuân giữ lệnh Chúa truyền, để xứng đáng chung hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ KÍNH CHÚA, ĐỨC MẸ & CÁC THÁNH
LỄ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO
(03.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Chiêm ngắm cuộc đời nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của Thánh Phanxicô Xaviê thúc đẩy chúng ta trân trọng đức tin và nhiệt thành giúp anh chị em biết Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Phanxicô Xaviê, xin biển đổi chúng con nên những tông đồ nhiệt thành của Chúa bằng đời sống đạo đức, nói năng dịu dàng và cư xử yêu thương theo gương Đức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ MẸ VÔ NHIỄM
(08.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Thánh Maximilianô Kolbê dạy: “Cứ yêu mến Đức Mẹ đi, rồi nhờ Mẹ để yêu Chúa Giêsu, và nhờ Chúa Giêsu để yêu mến Chúa Cha. Chúng ta phải cố gắng yêu mến Chúa Giêsu như Đức Mẹ yêu Người”. Nhờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chuyển cầu, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ trinh khiết vẹn toàn. Xin cho chúng con nỗ lực sống thánh trong từng phút, từng việc hằng ngày, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
(27.12.2019)
Anh chị em thân mến,
Người Tông Đồ được Chúa Giêsu yêu mến đã chiêm ngắm, sống và rao giảng mầu nhiệm tình yêu của Thầy. Chúng ta xin Chúa cũng dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa như Thánh Gioan:
Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Thánh Gioan viết sách Tin Mừng để lưu truyền cho chúng con những chân lý đức tin đem lại sự sống đời đời. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin dạy chúng con chuyên cần suy niệm và sống Lời Chúa, để ngày càng nên giống Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI
(25.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Phaolô trên đường đi Đamas, Đức Kitô Phục Sinh đã biến đổi ông nên Tông Đồ say sưa yêu mến Người và hết lòng phục vụ Hội Thánh. Chúng ta xin Chúa thương đến gặp và đổi mới chúng ta:
Lạy Chúa, Chúa đã biến đổi thánh Phaolô nên tông đồ nhiệt thành xây dựng Hội Thánh. Xin thương biến đổi chúng con nên chứng nhân tình yêu và bình an của Chúa cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH GIOAN BOSCÔ
BỔN MẠNG CÁC THANH THIẾU NIÊN
(31.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan Boscô đã hiến trọn cuộc đời để yêu thương, giáo dục giới trẻ. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, chúng ta thiết tha xin Chúa ban cho Giáo Hội và thế giới thêm nhiều nhà giáo dục nhiệt thành hiến mình chăm sóc người trẻ:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh một nhà giáo dục giới trẻ lỗi lạc là thánh Gioan Boscô. Xin thương giúp chúng con không ngừng hoàn thiện chính mình, để có thể góp phần thánh hóa gia đình và tha nhân. Chúng con cầu xin…
LỄ KÍNH TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
(22.02.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Phêrô đã được Đức Kitô chọn làm thủ lãnh tối cao của Hội Thánh mà Chúa thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và toàn thể Hội Thánh:
Lạy Chúa, dù trước bao thử thách mà Hội Thánh đang trải qua, xin cho chúng con luôn xác tín đó là Hội Thánh của Chúa, để hết lòng yêu mến Hội Thánh, nhiệt thành cộng tác với chủ chăn mà xây dựng Nước Chúa. Chúng con cầu xin…
LỄ THÁNH GIUSE, BẠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC
(19.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Chiêm ngắm gương mẫu đức tin tuyệt hảo của Thánh Giuse, chúng ta được thúc bách sống khiêm hạ, thinh lặng cầu nguyện và nhiệt thành vâng phục thánh ý Chúa để tiến tới đỉnh trọn lành. Cùng với Thánh Cả, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Giuse làm cha nuôi Con Chúa và làm bạn của Đức Trinh nữ Maria. Vì lời thánh nhân cầu bầu, xin Chúa ban cho chúng con được hồn an, xác mạnh và biết làm rạng danh Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ TRUYỀN TIN
(25.3.2020)
Anh chị em thân mến,
Với tiếng “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Đức Trinh Nữ để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Con Chúa như Đức Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH CATARINA SIÊNA
BỔN MẠNG CỦA HUYNH ĐOÀN ĐAMINH
(29.4.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Catarina thành Siêna, vị tông đồ đầy lòng mến Chúa, hết lòng yêu mến, vâng phục và nhiệt thành xây dựng Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của ngài, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, thánh nữ Catarina đã thể hiện lòng mến yêu Chúa qua việc phục vụ Hội Thánh và anh chị em túng nghèo. Xin giúp chúng con biết noi gương ngài, hết lòng mến Chúa, yêu người và nhiệt thành phục vụ Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH GIUSE THỢ
NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
(01.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Ngày Quốc Tế Lao Động, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm gương mẫu cầu nguyện và lao động của thánh Giuse. Đời sống Thánh Cả mang giá trị thần linh nhờ hướng về Chúa Giêsu. Cùng với thánh nhân, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giuse được phục vụ Con Chúa bằng chính sức lao động của mình. Xin cho chúng con cũng biết thánh hoá công việc hằng ngày, để góp phần xây dựng Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ ĐỨC MẸ FATIMA
(13.5.2020)
Anh chị em thân mến,
Sứ điệp Mẹ Maria loan báo tại Fatima đang thúc đẩy chúng ta hoán cải đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi để cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ và bình an. Chúng ta cùng Mẹ ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ rất thánh là Đức Trinh Nữ Maria. Xin giúp chúng con biết noi gương Mẹ, một lòng tin tưởng vâng phục thánh ý Chúa và nhiệt thành cầu nguyện hy sinh cho phần rỗi của tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
(09.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Khi hiện ra tại Fatima, Mẹ Maria đã mời gọi dân Chúa tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, để cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Cùng với Mẹ, chúng ta xin Chúa ban cho kẻ có tội và cả chúng ta ơn hoán cải chân thành:
Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, xin dạy chúng con biết gìn giữ con tim tinh tuyền, để tâm hồn chúng con luôn là đền thờ của Chúa uy linh, và cuộc đời chúng con là bài ca chúc tụng tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan Tẩy giả hiến dâng trọn cuộc đời để loan báo Đấng Cứu Thế và hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho sự thật. Chúng ta cầu xin cho nhiều người mở lòng đón nhận lời loan báo của Thánh nhân để được hưởng niềm vui cứu độ:
Lạy Chúa, Chúa đã trợ giúp thánh Gioan Tẩy Giả sống trọn ơn gọi ngôn sứ và hy sinh mạng sống vì chân lý; xin thương giúp chúng con sống xứng là những chứng nhân của Chúa, sẵn sàng chấp nhận đau khổ để minh chứng đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
(24.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ dùng lời, mà dùng cả cuộc đời khổ chế, hy sinh, thánh thiện để mời gọi dân Israel hoán cải, mở lòng đón tiếp Đấng Cứu Độ là Đức Kitô. Cùng với thánh nhân, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gioan Tẩy Giả làm ngôn sứ loan báo Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết dùng đời sống trong sạch, khiêm nhường và yêu thương mà loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
THÁNH LỄ VỌNG
(28.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Phêrô và Phaolô đã hiến trọn cuộc đời để giảng dạy, xây dựng Hội Thánh và hiến cả mạng sống để minh chứng Đức Kitô Phục Sinh. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa đã chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm Tông đồ để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con yêu mến, hiệp thông và nỗ lực xây dựng Hội Thánh tại thế, để cũng được đón nhận vào Hội Thánh khải hoàn mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
BỔN MẠNG BAN HÀNH GIÁO
(29.6.2020)
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô đã đặt Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh và chọn Thánh Phaolô loan bao Tin Mừng cho dân ngoại. Cả hai vị Tông Đồ đã hiến cả cuộc đời và mạng sống để xây dựng Hội Thánh. Hiệp cùng toàn thể dân Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa đã chọn Thánh Phêrô và Thánh Phaolô để xây dựng Hội Thánh. Xin cho chúng con, giữa những thử thách, vẫn một lòng yêu mến Hội Thánh, vì biết rằng Hội Thánh là của Chúa. Chúng con cầu xin…
LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA
BỔN MẠNG GIỚI CAO NIÊN
(26.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Maria, là gương mẫu của bậc cha mẹ và là bổn mạng của giới cao niên trong Giáo phận. Nhờ lời cầu bầu của hai vị thánh, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bậc cha mẹ mẫu gương sáng ngời là thánh Gioakim và Anna. Xin cho chúng con luôn biết noi gương các ngài, một lòng thờ Chúa và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN
BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN
(26.7.2020)
Anh chị em thân mến,
Chân phước Anrê Phú Yên là một thầy giảng đạo đức, một giáo lý viên nhiệt thành, một chứng nhân bất khuất của niềm tin. Mừng kính vị chân phước là gương mẫu sống động của các giáo lý viên, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam một chứng nhân Tin Mừng là thầy giảng Anrê Phú Yên. Xin ban ơn giúp sức, để mọi nỗ lực của anh chị em giáo lý viên luôn tô đậm hình ảnh yêu thương của Đức Kitô nơi tâm hồn các học viên. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ HIỂN DUNG
(06.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin của các môn đệ và cả chúng ta, để thúc đẩy chúng ta trung thành theo Chúa trên đường Thập Giá mà tiến tới vinh quang Nước Trời. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống thường nhật của chúng con, Chúa vẫn dùng nhiều cách để tỏ lộ vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt rộng mở, đôi tai lắng nghe, tâm hồn thinh lặng để nhận ra sự hiện diện của Chúa và vững tâm bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ THÁNH ĐAMINH
(08.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã tặng ban thánh Đaminh cho Hội Thánh như gương mẫu sáng ngời về lòng mến Chúa, yêu người và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã dùng đời sống đạo đức và sự nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của thánh Đaminh mà làm cho Hội Thánh vẻ vang. Xin cũng làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành của Chúa trước mặt người thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
THÁNH LỄ VỌNG
(14.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Nhờ cộng tác vào mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ của Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho cả hồn xác Đức Maria được dự phần vinh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng Mẹ chúc tụng Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria ân phúc mà Chúa sẽ ban tặng chúng con mai sau. Xin giúp chúng con luôn hết lòng vâng phục thánh ý Chúa như Mẹ, để cũng được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
(15.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Mừng lễ Mẹ Lên Trời, chúng ta nâng lòng trí lên những điều cao cả, nơi chúng ta hít thở bầu khí trong lành của đời sống siêu nhiên và chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo của sự thánh thiện. Chúng ta cùng Mẹ cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Đức Kitô, để vượt qua những gian khó cuộc đời và vượt qua cái chết nơi bản thân hằng ngày, mà tiến bước về Trời hưởng vinh phúc đời đời với Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG
(22.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đầy lòng xót thương đã ban Đức Maria, Thân Mẫu Chúa Giêsu, làm Thánh Mẫu và Nữ Vương của chúng ta. Cùng với Mẹ, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, nhờ cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, Đức Maria đã được tôn vinh làm Nữ Vương trời đất. Xin cho chúng con noi gương Mẹ, hết lòng mến Chúa – yêu người, để có thể đem niềm vui và hy vọng đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH MÔNICA
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU
(27.8.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Mônica là mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo về lòng mến Chúa – yêu người, cũng như về trách nhiệm thánh hóa gia đình và con cái. Cùng với thánh nữ, chúng ta dâng lời cầu xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các bà mẹ một mẫu gương tuyệt vời là thánh Mônica. Xin cho các bà biết noi gương thánh nữ, nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ gia đình, để góp phần đào tạo cho Hội Thánh những người con thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA
(08.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Ngày Đức Maria chào đời báo trước sinh nhật của Đức Giêsu Kitô, Đấng là Mặt Trời Công Chính, là Hoàng Tử Hòa Bình. Hiệp cùng Mẹ Maria, chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa, sinh nhật của Đức Maria đem niềm vui và hy vọng đến cho nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, hết lòng thờ phượng Chúa và thực thi thánh ý Người, để cuộc đời chúng con cũng trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
(14.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Giá Chúa Kitô là biểu chứng tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, là nguồn mạch tuôn đổ ơn cứu độ, là đường dẫn chúng ta về Nước Trời. Chúng ta cùng tôn vinh Thánh Giá Chúa và dâng lời cầu xin:
Lạy Chúa, Con Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con noi gương Người, sống tình yêu khiêm hạ hủy mình để vâng phục thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân, mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Chúng con cầu xin …
TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE…
BỔN MẠNG NHẠC ĐOÀN MICAE
(29.9.2020)
Anh chị em thân mến,
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien, Raphaen là sứ giả được Chúa sai đi để thực hiện chương trình của Người và phục vụ loài người mà Chúa yêu thương. Cùng với các ngài, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã đặt các Tổng Lãnh Thiên Thần chăm sóc, bảo vệ chúng con trên hành trình tiến về Quê Trời. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho chúng con trung thành chu toàn sứ mạng Chúa trao, và nhiệt thành làm chứng cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO – NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO NIÊN
(01.10.2020)
Anh chị em thân mến,
Bằng đời sống đơn sơ, tin yêu và phó thác nơi Thiên Chúa, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã trở thành vị tiến sĩ của tình yêu trong lòng Hội Thánh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, chúng ta khẩn khoản nài xin:
Lạy Cha, Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, xin ban ơn giúp chúng con bắt chước tinh thần đơn sơ, tín thác của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà đón nhận và sống Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
(07.10.2020)
Anh chị em thân mến,
Kinh Mân Côi là một trong những lời kinh đẹp nhất mà Hội Thánh dâng lên Thân Mẫu Chúa, cũng là lời kinh hữu hiệu vun trồng đời sống thiêng liêng của con cái Chúa qua dòng lịch sử. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa là Cha chí thánh, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria vinh dự được cộng tác vào chương trình cứu độ với Con Chúa. Xin cho chúng con biết đến với Mẹ qua kinh Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
(02.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong mầu nhiệm các thánh thông công, toàn thể Hội Thánh lữ hành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã hiến ban Con Chúa là Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng con; xin Chúa rộng thương tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN
TẠI NGHĨA TRANG HOẶC NHÀ PHỤC SINH
(02.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hiện diện tại đây, nơi an nghỉ của những người thân. Tình yêu Đức Kitô kết hợp chúng ta với họ cách mầu nhiệm. Hiệp cùng các Thánh trên trời, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dùng giá máu của Con Chúa mà cứu chuộc chúng con. Xin thương đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào Nước Chúa, và cho chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa mà đạt tới ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ THÁNH MARTINÔ PORRES
(03.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Martinô đã bước đi trên con đường khiêm hạ, yêu thương, sám hối mà tiến vào Nước Trời. Đời sống thánh thiện của ngài đã kéo ơn Chúa xuống cho nhiều người. Chúng ta xin Chúa cầm tay chúng ta mà dẫn về với Chúa:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu thánh thiện với tâm hồn khiêm nhường, hiền lành và yêu thương là Thánh Martinô. Xin cho chúng con biết theo gương ngài, để hết lòng thờ phượng Chúa và yêu mến anh chị em, nhất là những người nghèo khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
(09.11.2020)
LỄ THÁNH CÊCILIA
BỔN MẠNG CA ĐOÀN
(22.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Thánh Cêcilia đã từ bỏ của cải và lạc thú trần gian để hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa. Đời sống thánh thiện của ngài đã thuyết phục được nhiều người tin theo Chúa Kitô. Chúng ta ca tụng Chúa với thánh nữ và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một gương mẫu đức tin, đức ái và khiết tịnh toàn vẹn nơi thánh nữ Cêcilia; Xin cho chúng con biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, nhiệt thành sống đức tin và hân hoan thực thi đức ái mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(25.11.2020)
Anh chị em thân mến,
Chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Truyền giáo là cách tốt nhất để củng cố đức tin của chúng ta thêm vững mạnh. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng đời cầu nguyện, tuân giữ luật Chúa và yêu mến tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CÁC LỄ THEO TRUYỀN THỐNG & NHU CẦU
THÁNH LỄ GIAO THỪA
TẠ ƠN THIÊN CHÚA
(24.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Trong giờ phút linh thiêng của đêm giao thừa, chúng ta nhìn lại một năm sắp qua để nhận ra sự hiện diện đầy trìu mến, chăm sóc của Chúa đối với cuộc đời chúng ta. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa suốt năm qua. Xin thương thánh hóa và ban cho chúng con một năm mới bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙNG MỘT TẾT
CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
(25.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Chúng ta mở rộng tâm hồn tạ ơn Thiên Chúa vì một năm mới Chúa vừa tặng ban. Năm mới mở ra cho chúng ta ân sủng, tình yêu và hy vọng. Năm mới mở ra cho chúng ta cơ hội hoán cải để sống tốt lành hơn. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một năm mới. Xin thương gìn giữ chúng con luôn được sống trong tình yêu của Chúa, để vui hưởng cuộc sống tại thế và đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙNG HAI TẾT
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN-ÔNG BÀ-CHA MẸ
(26.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Ngày Mùng Hai Tết, Giáo Hội hướng chúng ta về ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta, để yêu mến, tôn kính và bày tỏ lòng thảo hiếu với các ngài. Chúng ta chúc tụng Chúa và cùng cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ chúng ta:
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Xin cho chúng con một lòng thờ Chúa, hết lòng thảo kính mẹ cha, để khi trở nên người con ngoan hiền của Chúa, chúng con cũng đem lại cho cha mẹ và gia đình niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙNG BA TẾT
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
(27.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Lao động là trách vụ cao cả Thiên Chúa trao phó để con người cộng tác với Người trong công trình sáng tạo, nuôi dưỡng gia đình, nâng cao phẩm giá. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta thực hiện sứ mạng này với tình yêu hầu mang lại hoa trái Nước Trời:
Lạy Chúa, Chúa không ngừng làm việc để gìn giữ và cứu độ thế giới. Xin cho chúng con biết ra công làm việc để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đồng thời chờ đợi được vui hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
MÙNG BỐN TẾT
CẦU CHO CÁC TU SĨ ĐÃ QUA ĐỜI
(28.01.2020)
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa chọn gọi một số người bước vào đời sống thánh hiến để tiến đến đức ái trọn hảo. Họp nhau trong ngày Mùng Bốn Tết, chúng ta cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến còn sống cũng như đã qua đời:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con hết lòng yêu mến, gắn bó với Con Chúa, để trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
TẾT TRUNG THU (15.8 AL)
NGÀY CẦU CHO THIẾU NHI
(01.10.2020)
Thiếu nhi các con thân mến,
Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tặng ban cho tuổi thơ các con bao niềm vui và ân phúc. Dịp tết Trung Thu là cơ hội đầy ý nghĩa để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:
Lạy Chúa là Cha yêu thương, chúng con vừa dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành; xin Chúa thương nhận và chúc phúc cho các em thiếu nhi, để các em được lớn lên trong tình thương của Chúa, của cha mẹ và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày giáp năm Cung Hiến Nhà Thờ giáo xứ chúng ta. Xin cho những ai chân thành tìm kiếm Chúa nơi đây gặp được Người và được Chúa biến đổi nên đền thờ của Người, nên viên đá sống động xây dựng Hội Thánh:
Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con trong gia đình Hội Thánh và dạy chúng con thờ phượng Chúa trong tinh thần và chân lý. Xin ban cho chúng con đầy tràn Chúa Thánh Thần, để Người dạy chúng con thờ phượng Chúa cách xứng hợp, mà đạt tới nguồn ơn cứu độ đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Anh chị em thân mến,
Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình tiến về Nước Trời. Cùng với các em được lãnh nhận Thánh Thể lần đầu hôm nay, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Mình Máu Chúa làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho các em rước lễ lần đầu hôm nay, nhờ yêu mến đón nhận Thánh Thể Chúa, ngày càng nên thánh thiện và trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
THÁNH LỄ THÊM SỨC
Anh chị em thân mến,
Trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Cha đã sai Thánh Thần đến để khai sinh Hội Thánh và đổi mới địa cầu. Chúng ta cùng tha thiết xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến đổi mới chúng ta:
Lạy Cha, Cha đã thương ban Thánh Thần cho chúng con. Xin cho chúng con biết cộng tác với Người, để không ngừng canh tân đời sống, tích cực xây dựng và mở rộng Nước Cha nơi trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ BAO ĐỒNG
Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô quy tụ chúng ta trong Hội Thánh của Người để chúng ta tuyên xưng một đức tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha. Cùng với các em tuyên hứa Bao đồng, chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con vinh dự được cộng tác với Con Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời yêu thương mà rao truyền Danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC
Anh chị em thân mến,
Thánh chức Linh mục là mầu nhiệm và hồng ân nhưng không/ mà Chúa tặng ban cho những người Chúa chọn, để tiếp tục sứ mạng cứu độ nhân loại mọi thời. Hiệp cùng Hội Thánh, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu xin:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban hồng ân linh mục cho Hội Thánh. Xin thương đổ tràn Thánh Thần trên các linh mục, để họ luôn hân hoan hiến mình phục vụ Chúa và anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU I
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô, vị Thượng Tế của giao ước mới, đã thiết lập chức linh mục trong Hội Thánh để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta tha thiết nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã chọn các linh mục làm thừa tác viên phân phát các mầu nhiệm thánh. Xin ban cho các ngài đầy tràn ơn thánh, để trung thành chu toàn sứ mạng đã lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
NGÀY KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC – MẪU II
Anh chị em thân mến,
Nhớ lại ngày này cách đây … năm, Thiên Chúa đã trao ban cho tôi thánh chức Linh mục. Xin anh chị em hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa với tôi và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã cho các linh mục được tham dự vào chức tư tế độc nhất của Đức Kitô. Xin Chúa đổ tràn đầy ơn Thánh Thần trên các ngài, giúp các ngài hiến trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ TẠ ƠN KHẤN DÒNG
Anh chị em thân mến,
Người sống đời thánh hiến được mời gọi tự hủy mình ra không để toàn hiến đời mình cho Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa với quý thầy (dì) trong hồng phúc vĩnh (tiên) khấn và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự thánh thiện trong Đức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con, nhất là người anh (chị) em vừa tuyên khấn, hết lòng yêu mến gắn bó với Con Chúa, để trở nên men muối và ánh sáng cho trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
THÁNH LỄ HÔN PHỐI – MẪU I
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy cầu nguyện cho (các) gia đình mới này để vợ chồng ngày càng mến Chúa và yêu thương nhau hơn, đồng thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình trên thế giới. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin tuôn đổ Thánh Thần tình yêu của Chúa trên (các) đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết. Xin ban cho họ lòng kính sợ Chúa và ơn mến thương nhau, để xây nên một gia đình tràn đầy phúc lành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ HÔN PHỐI – MẪU II
Anh chị em thân mến,
Vì yêu thương, Đức Kitô đã thiết lập Bí tích Hôn Phối để thánh hoá đôi bạn, giúp gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa và Hội Thánh. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin chúc lành và đổ tràn muôn ơn trên (các) gia đình mới này, giúp họ luôn trung thành phụng thờ Chúa và hết lòng yêu thương nhau, hầu xây nên một (những) gia đình hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM HÔN PHỐI
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, chúng ta cùng với (các) gia đình mừng Ngân (Kim, Ngọc) khánh tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương gìn giữ và ban cho họ muôn ơn xác hồn trong suốt những năm qua. Chúng ta cũng xin Chúa tiếp tục đồng hành với gia đình họ luôn mãi:
Lạy Chúa Giêsu, Thánh gia Chúa là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia đình chúng con. Xin nhận những ước nguyện chúng con dâng và giúp các gia đình Kitô giáo biết sống chứng nhân Tin Mừng theo gương gia đình Chúa, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÂN KHÁNH HÔN PHỐI
Anh chị em thân mến,
Nhờ ơn Chúa nâng đỡ, hai ông bà… đã trải qua bao vui buồn sướng khổ trong 25 năm qua mà vẫn một niềm khăng khít thuận hoà. Cộng đoàn chúng ta cùng tạ ơn Chúa với họ và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin thương ban ân sủng dồi dào cho những người mừng Ngân Khánh Hôn phối hôm nay. Xin cho tâm hồn họ luôn được Thần Khí Đức Kitô thiêu đốt, để họ vừa chu toàn bổn phận gia đình, vừa tích cực mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ TẠ ƠN KIM KHÁNH HÔN PHỐI
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã nối kết hai ông bà… trong sợi dây hôn phối và nhờ ân sủng Bí tích, đã thánh hoá họ trong suốt 50 năm qua. Chúng ta cùng tạ ơn với gia đình mừng Kim Khánh và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa toàn năng, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến gia đình mừng Kim Khánh Hôn Phối hôm nay. Xin thương gìn giữ gia đình họ và mọi gia đình chúng con luôn sống trung thành với Chúa và trọn nghĩa với nhau, để được hưởng hạnh phúc đời này và đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU I
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Kitô đã chết để tiêu diệt sự chết nơi chúng ta và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới. Tin tưởng và hy vọng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Chúa ban phúc trường sinh cho chúng con khi cho Con Chúa sống lại từ cõi chết. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà cho ÔBACE… được hưởng sự sống đời đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
* Lưu ý: ÔBACE…: Ông Giuse, bà Maria, anh Phêrô…
THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU II
Anh chị em thân mến,
Trước cái chết của Lagiarô, Chúa Giêsu đã mặc khải Người là “Sự sống lại và là sự sống”. Hôm nay, khi chu toàn nghĩa vụ đạo đức trong việc từ biệt và an táng ÔBACE… thân yêu của chúng ta đây, chúng ta tin tưởng nguyện xin:
Lạy Chúa, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm cho ÔBACE… và ban cho ÔBACE… gia nghiệp Nước Trời. Xin cũng giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa đến cùng, để được chung phần hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ AN TÁNG – MẪU III
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Cha toàn năng đã làm cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết và sẽ làm cho thân xác yếu hèn của chúng ta được phục sinh. Với lòng tin tưởng cậy trông, chúng ta dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin thương chấp nhận lời chúng con cầu xin mà ban ơn nâng đỡ chúng con trên hành trình tiến về Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ GIỖ – MẪU I
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô phục sinh là người đầu tiên trỗi dậy từ cõi chết, là bảo chứng cho niềm hy vọng và cậy trông của chúng ta. Tin tưởng nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa, Con Chúa đã chết và sống lại để mở cửa Nước Trời cho tất cả nhân loại. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho các tín hữu đã qua đời, để họ được vui hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH LỄ GIỖ – MẪU II
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô, Đấng cứu độ đã chết trên Thánh giá để đem lại sự sống mới cho nhân loại. Chúng ta cùng chúc tụng, cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Lạy Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi. Xin thương tha thứ tội lỗi cho những anh chị em chúng con đã qua đời và cho họ được chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
[1] x. Giuse Phạm Đình Ái, Để Nhớ Đến Thầy, NXB Đông Phương 2014, tr. 176-178.
[2] Lời Nguyện Chung của lễ Đức Mẹ Mân Côi lấy ở phần Đức Mẹ và Các Thánh.
[3] Nếu cử hành Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lấy Lời Nguyện Chung ở phần Các Thánh.
Ban biên tập Muối Mặn sưu tầm.
------------------------------
CHÚC QUÝ VỊ THÀNH CÔNG !
MÙA CHAY NĂM A
Lời Nguyện Lễ Tro
Chủ tế : Anh chị em thân mến
Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây :
1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những hoạt động mục vụ của các mục tử trong Mùa Chay này / dẫn đưa được nhiều con chiên lạc về đoàn chiên của Chúa.
2- Thế giới ngày này đang đầy dẫy bạo lực, chiến tranh, vô luân, tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết đề ra những biện pháp hữu hiệu / để giảm bớt những sự xấu trong xã hội.
3- Chúng ta đặc biệt hiệp lời cầu xin / cho những người nguội lạnh bỏ mùa phục sinh / những cặp vợ chồng rối rắm / những kẻ trụy lạc bê tha / biết ăn năn tội lỗi / và quay về với tình thương của Chúa.
4- Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / một mặt canh tân đời sống / mặt khác nhiệt tình làm việc tông đồ / để hoán cải những anh chị em nguội lạnh trong xứ đạo.
CT : Lạy Chúa, Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được tha thứ và được sống. Tất cả chúng con đều là những người tội lỗi. Chúng con thành tâm sám hối muốn quay về với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sống sốt sắng trong Mùa Chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
1. “Đức Chúa phán với Abram: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi ... Abram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông”. Abram đặt lòng tin vững vàng vào Thiên Chúa và ông cũng phải trải qua những thử thách để tinh luyện đức tin của mình, trước khi thừa hưởng những lời hứa của Thiên Chúa. Đức tin của tôi như thế nào? Cuộc sống của tôi có diễn tả được sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa?
2. “Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng do kế hoạch và ân sủng của Người”. Con người hưởng cứu độ nhờ ân huệ của Thiên Chúa ban cho, chứ không do công trạng của riêng mình. Tôi có cảm nghiệm được ơn sủng cao cả này trong đời sống thiêng liêng của mình? Tôi có khiêm nhường phó thác cuộc sống mình vào sự chở che của Thiên Chúa?
3. “Có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Thiên Chúa mặc khải căn tính đích thực của Con Ngài cho các môn đệ và truyền lệnh cho họ vâng nghe lời dạy của Đức Giêsu. Tôi có thực hiện lời truyền dạy của Thiên Chúa Cha? Tôi có vâng phục và thực hành những lời dạy của Đức Giêsu trong cuộc sống?
LỜI NGUYỆN CHUNG TUẦN 2 MÙA CHAY
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu Kitô đã bày tỏ vinh quang của Người nhằm giúp các môn đệ và tất cả chúng ta thêm vững lòng tin mà bước theo Người trên đường thương khó. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và sốt sắng dâng lời cầu nguyện:
1. Chúa nói với Abram: “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được chúc phúc.” Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô tử nạn và phục sinh, hầu trở nên dấu chỉ tình thương và phúc lành của Thiên Chúa cho thế giới.
2. Đức Kitô đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trên thế giới chưa tin nhận Chúa có điều kiện tiếp cận với Tin Mừng nước trời, tin nhận Đức Kitô là Đấng cứu thế, hầu được thừa hưởng sự sống đời đời.
3. Ông Phêrô thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho các Kitô hữu biết tích cực sống mùa Chay thánh qua việc tham dự những cử hành phụng vụ của Hội Thánh, và đón nhận nhiều hiệu quả từ những cử hành ấy.
4. Tiếng Chúa Cha phán từ trời: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết say mê học hỏi Thánh Kinh và nỗ lực thực thi lời Chúa, để xứng đáng là con yêu dấu của Cha trên trời.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Chúa mời gọi chúng con vâng nghe và bước theo Con yêu dấu của Chúa là Đức Giêsu Kitô để được hưởng sự sống đời đời. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và gia tăng niềm tin yêu hy vọng nơi mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn : đó là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo khổ bất hạnh. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
1- Nước hằng sống Đức Giêsu ban chính là Mặc Khải / là lời giáo huấn / là Thánh Thần của Ngài / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng / mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa / để đền bù những tháng ngày bội nghĩa vong ân.
2- Hằng năm / ở nhiều nơi trên thế giới / đặc biệt là tại những vùng đang có chiến tranh / đang gặp thiên tai / dù được cứu trợ khẩn cấp / vẫn có một số khá đông người bị chết vì đói khát / vì bệnh tật / do phải uống nước bị ô nhiễm trầm trọng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp hoạn nạn / được giúp đỡ đầy đủ và kịp thời.
3- Chúa đã ban cho người kitô hữu Mùa Chay thánh để đổi mới đời sống / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi tín hữu / biết chuyên tâm cầu nguyện và làm nhiều việc lành phúc đức.
4- Giảm bớt chi tiêu ăn uống / để chia cơm xẻ áo cho những anh chị em đói rách nghèo nàn / là ưu tiên số một của người kitô hữu trong Mùa Chay này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thực thi bác ái / không những trong việc lớn / mà còn trong những chuyện nhỏ của đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin…
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta khẩn cầu Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi bóng tối và sự sợ hãi, để biến đổi chúng ta thành ánh sáng cho trần gian. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lời cầu nguyện.
1. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của sự sáng. Xin cho mỗi Kitô hữu hân hoan vì hồng ân nhận biết Chúa Cha và Đức Giêsu là Con của Ngài, đồng thời để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
2. Chúa Giêsu mở mắt cho người mù từ thuở mới sinh. Xin cũng mở mắt và mở tâm trí những người đang nắm giữ vận mệnh của nhân loại, để họ luôn hành động vì công bình, và nỗ lực xây dựng nền văn minh tình thương.
3. Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta nhận biết Người và nhờ đó được lớn lên trong đức tin. Nhờ lời Chúa, xin cho chúng ta mỗi ngày được lớn lên trong sự hiệp thông với Chúa và với anh chị em.
4. Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống của Chúa Cha từ trời xuống. Được chia sẻ cùng một tấm Bánh Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng ta biết chia sẻ bánh hằng ngày với anh chị em, để không ai trong các con cái Chúa cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
Chủ tế: Lạy Cha là nguồn mạch ơn tha thứ, trong Chúa Giêsu, Cha đã ban cho chúng con sự tự do đích thực, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con, và xin hướng dẫn để chúng con sống theo giáo huấn của Tin Mừng, biết quảng đại phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế : Anh chị em thân mến
Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1. Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá / lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hoá Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng canh tân / và mãi mãi tinh tuyền / nhờ lòng thống hối ăn năn.
2. Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng / đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống / lắm lúc còn làm cho đức tin của người kitô hữu bị lung lay dữ dội / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền / biết luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.
3. Đối với người kitô hữu / chết không phải là hết mà là bước sang một thế giới khác / và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau / bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương.
4. "Vui với người vui và khóc với người khóc" / phải là những việc làm thường xuyên của người kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống theo lời dạy của vị tông đồ dân ngoại.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
Chủ tế: Chúa Giêsu hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta chân thành cám ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện.
1. Chúa Giêsu chịu chết trên khổ giá để sống lại vinh hiển. Xin cho mọi thành phần dân Chúa sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa.
2. Ngày nay bạo lực hận thù tràn lan khắp thế giới. Xin cho mọi người biết thương yêu tha thứ nhau, để được sống an bình hạnh phúc.
3. Chúa mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chúa, để cộng tác với Người trong việc cứu rỗi loài người. Xin cho các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận gian lao thử thách vì Chúa.
4. Chúa chịu chết vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu chết đau khổ vì thương chúng con, để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ công ơn Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con.
THÁNH LỄ TIỆC LY
Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Đức Giê-su Ki-tô đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, và dạy chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương. Chúng ta hãy cảm tạ Chuá vì tình thương của Người dành cho chúng ta và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ vì Chuá đã để lại cho chúng con Bí tích tình yêu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin Chuá khơi dậy trong tâm hồn chúng con nghị lực và tình thương, sức mạnh và lòng trung tín/ để chúng con luôn là những sứ giả trung thành rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa. Chuá hằng sống và hiển trị muôn đời.
THỨ 7 TUẦN THÁNH LỄ VỌNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Đêm nay, Đức Kitô Chúa chúng ta đã toàn thắng, Ngài đã sống lại trong uy quyền vinh quang sáng ngời, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc, nơi tràn ngập ánh sáng và niềm vui vĩnh cửu. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
1. Đức Kitô từ cõi chết sống lại, đem ánh sáng thanh bình chiếu soi vạn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Đức Giám Mục, Linh Mục, được Ánh sáng của Chúa Phục Sinh soi dẫn, để các Ngài khôn ngoan dẫn dắt Dân Thánh sống niềm tin vào ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.
2. Các bạn hãy vui mừng, múc nước tận nguồn ơn cứu độ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu được tràn đầy ân sủng của Chúa Phục sinh và hân hoan loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi người.
3. Vua Vĩnh Cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi tăm tối của trần gian. Chúng ta hiệp lời xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong tội lỗi, được Ánh Sáng của Chúa Phục Sinh hướng dẫn, để họ can đảm chết đi cho những đam mê tội lỗi của mình mà sống cho Thiên Chúa.
4. Chúa Phục Sinh nguồn bình an và là ơn Cứu Độ của thế gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các thành viên trong gia đình giáo xứ chúng ta, biết đem niềm vui và sự bình an đến cho nhau, cùng nhau sống và tuyên xưng niềm tin vào Chúa kitô Phục Sinh.
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng bóng đêm của sự chết, khơi nguồn Ánh Sáng đem ơn Cứu Độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm vượt qua của Chúa và hân hoan loan báo niềm hy vọng phục sinh cho nhân loại bằng chính đời sống của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Trong Ngày cực thánh này, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên với Chúa dâng lời cầu nguyện, để niềm vui Phục Sinh của Con Chúa lan tỏa khắp trần gian.
1. Xin cho niềm vui Phục Sinh làm cho Hội Thánh được đổi mới và hăng hái dấn thân như bà Maria Ma-đa-lê-na, Thánh Phêrô và Thánh Gioan trong việc làm chứng và loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Phục Sinh.
2. Xin cho cuộc chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa Kitô trở nên nguồn an ủi và hy vọng cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, bị bỏ rơi hay chịu bất công xã hội.
3. Xin cho sự Phục Sinh của Chúa Kitô trở nên nguồn hòa giải và phúc bình an cho những ai đang sống trong hận thù, bạo lực và chiến tranh.
4. Xin cho Tin Mừng Phục Sinh biến đổi tâm hồn chúng ta, đặc biệt là các anh chị em tân tòng vừa được tháp nhập vào Thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng Phục Sinh và từ khước bóng tối tội lỗi.
Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, trong sự Phục Sinh của Con Cha, Cha đã xóa tan mọi sợ hãi và làm hiện thực hóa những gì chúng con không dám hy vọng. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện để chúng con luôn sống trong niềm vui của đoàn dân đã được Con Cha cứu chuộc. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến
Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Người. Trong niềm vui phục sinh, chúng ta cùng tin tưởng nguyện cầu.
1. Trên con đường về quê trời / Hội Thánh gặp không biết bao nhiêu là thử thách gian nan / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / củng cố đức tin của Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian / để Hội Thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng / Chúa đã phục sinh vinh hiển.
2. Hiện tại có biết bao người đang cộng tác với nhau / để xây dựng một cuộc sống xứng với nhân phẩm / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban Thánh Thần trợ lực và thánh hóa những cố gắng này.
3. Đời sống đức tin không phải là không có những khó khăn / người kitô hữu gặp biết bao là hoài nghi / tăm tối / và nghe cũng không ít những lời xuyên tạc và bôi nhoi đầy ác ý / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh lửa đức tin / luôn cháy sáng trong tâm hồn mỗi kitô hữu / đặc biệt là các kitô hữu trẻ.
4. Đời sống đức tin sâu sắc của các kitô hữu thời Giáo Hội sơ khai / là một gương mẫu tuyệt vời cho các tín hữu ngày nay / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn sống với nhau trong tình huynh đệ / siêng năng tham dự thánh lễ / và cầu nguyện không ngừng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con trí khôn chậm chạp, còn tâm hồn thì cứng cỏi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, nhờ đó, dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa, chúng con vẫn luôn tin yêu, gắn bó và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và…
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế: Chúa Giêsu sống lại luôn đồng hành với chúng ta. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.
1. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh và Thánh Thể khơi dậy niềm tin cho hai môn đệ làng Emmau. Xin cho Hội Thánh biết nhờ Lời Chúa và Thánh Thể mà đem niềm tin cho mọi người.
2. Nhiều người ngày nay đức tin vì bị thử thách hoặc do của cải lạc thú lôi cuốn. Xin Chúa Phục Sinh thương giúp họ trở lại tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.
3. Giúp đỡ người bất hạnh phần hồn phần xác là nhiệm vụ của kẻ tin Chúa. Xin cho các Kitô hữu chu toàn bổn phận cao quý này hằng ngày.
4. Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn sống của con người. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta chuyên cần học hỏi Lời Chúa và năng lãnh nhận Thánh Thể để được sống muôn đời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại luôn đồng hành với chúng con. Xin thương giúp chúng con luôn lướt thắng mọi gian lao thử thách ở đời.
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế : Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta hoan hỷ đi theo Người và khẩn khoản nài xin.
1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên Chúa là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm Mục Tử tốt lành hy sinh cho đoàn chiên.
2. Chúa Phục Sinh là Cửa chuồng chiên. Xin cho mọi người đều tin theo Chúa, để được vào cõi sống trường sinh.
3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.
4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con sống nên chiên ngoan của Chúa. Và xin chọn thêm nhiều Mục Tử tốt lành phụ giúp chăm sóc đoàn chiên với Chúa.
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế : Anh chị em thân mến
Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1- Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá / lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hoá Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng canh tân / và mãi mãi tinh tuyền / nhờ lòng thống hối ăn năn.
2- Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng / đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống / lắm lúc còn làm cho đức tin của người kitô hữu bị lung lay dữ dội / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền / biết luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.
3- Đối với người kitô hữu / chết không phải là hết mà là bước sang một thế giới khác / và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau / bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương.
4- "Vui với người vui và khóc với người khóc" / phải là những việc làm thường xuyên của người kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống theo lời dạy của vị tông đồ dân ngoại.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH ĂM A
Chủ tế : Anh chị em thân mến
Trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Với tâm tình mến yêu Luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
1. Hội Thánh luôn cần nhiều vị mục tử thánh thiện và khôn ngoan / để hướng dẫn và củng cố niềm tin của dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / soi sáng và nâng đỡ các vị mục tử trong đời sống mục vụ thường ngày.
2. Hòa bình và phát triển là hai mục tiêu mà bất cứ ai đang sống trên trái đất đều mong muốn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban cho thế giới một nền hòa bình thật sự / nhờ đó các quốc gia có thể phát triển / mọi người được an cư lạc nghiệp / và ấm no hạnh phúc.
3. Người kitô hữu sẽ không bao giờ dám hiên ngang sống đức tin / cũng như sẽ khó trung thành với Chúa và Hội Thánh / nếu không có Chúa Thánh Thần thúc giục và nâng đỡ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban Thánh Thần của Người / để soi sáng / hướng dẫn / và trợ giúp các tín hữu trong mọi lúc mọi nơi.
4. Điều răn Chúa là rào chắn bảo vệ người tín hữu khỏi rơi xuống vực sâu tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn mến yêu và trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa / nhờ đó mà tránh được những lỗi lầm tai hại.
Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa hòa ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài đi đến tận cùng trái đất làm chứng cho Chúa. Xin cũng ban Thánh Thần, để chúng con trở nên chứng nhân can trường của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị…
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
Anh chị em thân mến,
Tuy đã về trời nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện ở bên chúng ta mỗi ngày: trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, và trong những người anh em đang sống xung quanh - nhất là những người đau khổ bất hạnh. Để nhận ra được hình ảnh của Chúa, vậy chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời cầu xin:
1. Ở đâu có tình thương và lòng quảng đại, ở đó có Thiên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ tinh thần các vị Chủ chăn trong Hội thánh - nhất là các Linh mục trong giáo phận chúng con, ban cho các ngài được mạnh khỏe, đầy lòng sốt sắng, và siêng năng đến với tòa giải tội để ban ơn tha thứ cho các hối nhân.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Tuy Chúa Giêsu đã về trời nhưng Ngài vẫn đang ẩn mình trong những con người đau khổ khốn cùng. Xin ban cho các Kitô hữu có một đức tin vững mạnh, biết nhận ra sự hiện hữu của Chúa ở mọi nơi mọi lúc, qua những người anh em gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày, để hết lòng yêu thương và giúp đỡ.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. Hôm nay ngày thế giới cầu nguyện cho truyền thông. Xin cho mọi người trong họ đạo chúng con – đặc biệt là các bạn trẻ, biết lựa chọn sách báo, kênh truyền hình và những trang web bổ ích, để trao dồi thêm kiến thức, học hỏi những cái hay cái tốt và ngày càng sống đạo đức hơn.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Chúa Giêsu lên trời là mở đường và dọn chỗ đưa mọi người lên cùng Chúa. Xin cho giới trẻ chúng con biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng một đời sống thấm đượm tình bác ái quảng đại, chăm chỉ học tập và làm việc, nhất là luôn chu toàn trách nhiệm đối với gia đình -xã hội, để mọi người có thể nhận thấy nước trời đang ở ngay trong chúng con.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa về trời là niềm hy vọng cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết cùng nhau xây dựng Nước Chúa ngay ở đời này, bằng đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ. Đó là cách thức truyền giáo hữu hiệu, và cũng là con đường dẫn đưa chúng con về quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ HIỆN XUỐNG NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Sau khi Đức Giêsu về Trời, Thiên Chúa đã cho Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, Linh Mục và phó tế được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các Ngài luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt con thuyền Hội Thánh đi trong bình an của Chúa.
2. Thần khí tỏ ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết dùng những khả năng Chúa ban, để tận tâm phục vụ Hội Thánh và làm vinh danh Chúa.
3. Chúa Thánh Thần là nguồn chân lý, là sự thật và là bình an. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ sống trong sự thật, công bằng và bác ái, hầu đem lại bình an cho mọi dân nước.
4. Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần đến loại trừ mọi mối bất hòa ghen ghét và chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi người dấn thân phục vụ và xây dựng giáo xứ trong tình yêu thương hiệp nhất.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã tuôn đổ Thánh Thần của Ngài và không ngừng canh tân đổi mới Giáo Hội. Xin cũng tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần trên cuộc đời chúng con, để chúng con sống thánh ý Chúa trong niềm vui và bình an. Chúng con con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
------------------------------------------------
MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A
Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A
CT : Anh chị em thân mến
Chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng tình yêu Đức Kitô mà thiêu đốt lòng chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây :
1- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh luôn luôn dùng tiếng nói tình thương để giới thiệu Đức Kitô là Đấng Thiên sai, là Người Tôi Tớ đau khổ và là Con Thiên Chúa.
2- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ánh sáng Chúa Kitô được chiếu tỏa trên mọi dân tộc và mang ơn cứu độ đến cho mọi người.
3- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, luôn luôn theo sự hướng dẫn của Ngài mà bền tâm theo tiếng gọi trọn lành của Chúa.
4- Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật hôm nay trở nên nguồn mạch tình thương và ơn cứu độ cho tất cả mọi người trong xứ đạo chúng ta.
CT : Lạy Chúa, Ngài hằng ban phát mọi ơn lành. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà soi dẫn cho biết những gì là ngay chính, và giúp cho đủ sức thi hành những việc ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Giới Trẻ
Anh chị em thân mến,
Luật yêu thương mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù, làm hòa với họ, và hãy cầu nguyện cho những người ghét bỏ chúng ta, để làm được điều đó quả thật là rất khó. Vì vậy phải cần có ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp, giờ đây chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, lời nói như một con dao hai lưỡi, có thể xây dựng hòa bình và cũng có thể gây chiến tranh. Xin Chúa giúp chúng con sửa chữa được những tính xấu luôn đeo mang bên mình và nhiệt tâm đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Lời nguyện cộng đoàn của thiếu nhi
LM: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa dạy chúng ta yêu thương hết mọi người và cầu nguyện cho họ. Với tâm thế sẵn sàng thực thi những gì Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
LM: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con yêu thương kẻ thù của mình, kẻ ghét mình, kẻ ngược đãi và vu khống mình, để chúng con được nên trọn lành. Xin cho chúng con biết ghi lòng tạc dạ những điều Chúa dạy bảo, để chúng con cũng trở nên con cái của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
=====================================
Lời Nguyện lễ Gia Thất
Anh chị em thân mến
Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi rèn luyện nhân cách. Nhân ngày lễ kính Thánh Gia Thất, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình.
1- Hội Thánh luôn xác nhận tầm quan trọng của gia đình, và tìm hết mọi cách để bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình, khỏi bị tội lỗi làm hoen ố. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo / luôn biết tuân theo lời giáo huấn của Hội Thánh.
2- Những biến động xã hội trên thế giới ngày nay / gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình / làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và Giáo Hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả các gia đình vượt qua được những thử thách gian nan / để luôn sống trong hạnh phúc và an bình.
3- Giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng / vì giúp hình thành nhân cách cũng như dời sống đạo nơi trẻ em / và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bận cha mẹ / biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái / bằng lời nói cũng như bằng gương tốt.
4- Một gia đình hạnh phúc là một gia đình biết sống lời Thánh Phaolô dạy trong thư Côlôxê : “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái / vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng sống trọn vẹn lời Thánh Phaolô đã dạy.
CT : Lạy Chúa, Thánh Gia Nadarét quả là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình công giáo về đời sống tin cậy mến cũng như đời sống lao động cần cù. Xin cho chúng con biết luôn noi gương Thánh Gia, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, và nên gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin…
Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Giới Trẻ
Anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất, trọn cuộc đời các ngài đã luôn hy sinh cho nhau và thực thi thánh ý Thiên Chúa dù trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Chúa gia đình của mình và hiệp lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa, đối với mỗi người chúng con, gia đình chính là nơi bình yên nhất. Xin cho chúng con luôn biết quý trọng những người thân của mình, và xây dựng gia đình trở thành mái ấm đầy ắp tiếng cười và tình yêu, nhờ đó có thể làm gương sáng cho bạn bè lối xóm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Lời Nguyện Cộng Đoàn Của Thiếu Nhi
LM: Thiếu nhi chúng con thân mến, Thánh Giá Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là một gia đình thánh thiện, nêu gương cho tất cả các gia đình noi theo. Trong tâm tình của lễ Giáng Sinh và cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
LM: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh. Xin thánh hoá mọi gia đình trên trần gian này, để ai cũng nhận được phúc lành bình an và sự trợ lực của Chúa và Giáo Hội mỗi khi gặp khó khăn thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa chuẩn bị cho Con Ngài một nơi ở xứng đáng là Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Noi gương Mẹ, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mình để chào đón Chúa ngự đến và tha thiết dâng lời nguyện xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời về mọi phương diện. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ và lòng nhân hậu của Chúa, xin cho chúng con được tràn đầy ân sủng của Chúa, để đời sống chúng con ngày một hoàn thiện hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu – Kitô Chúa chúng con. Amen.
LỄ THÁNH PÂN-XI-CÔ 3/12
Cha chủ tế:
Ông bà, anh chị em thân mến,
Trong khi phải đối diện với bao nhiêu thúc bách, đòi hỏi của lối sống tiện nghi vật chất, huấn lệnh truyền giáo của Đức Kitô vẫn không ngừng thúc giục chúng ta: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Trong ngày lễ Thánh Phanxicô xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời nguyệnxin:
1/ Xin Chúa cho Hội Thánh toàn cầu luôn trung thành với ơn gọi của mình là loan báo Tin Mừng cho mọi người và mọi thời đại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2/ Xin Chúa cho các nhà truyền giáo được đầy tràn Thánh Thần, nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, để lòng Chúa xót thương được nhận biết và chúc tụng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3/ Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo xứ chúng ta xác tín mạnh mẽ rằng: “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì “(Mt 16,26); biết chọn lựa những giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4/ Xin cho Giáo họ Phanxicô và cộng đoàn quý sơ được bình an và ơn nhiệt thành truyền giáo, quảng đại can đảm hy sinh tất cả - để đem nhiều người về với Chúa và với Giáo Hội theo gương Thánh Bổn mạng Phanxicô. Xin Chúa cũng thương ban cho mọi người trong giáo họ đã qua đời, được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu quê trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Cha chủ tế:
Lạy Thiên Chúa nhân hậu và quyền năng, Chúa muốn mọi người được cứu rỗi trong Con Yêu Dấu Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ lời Thánh Phanxicô Xaviê chuyển cầu, xin Chúa thương chấp nhận những tâm tình ước nguyện của chúng con, cho chúng con ngày càng cảm nghiệm được giá trị của niềm vui Tin Mừng, và đã không quản ngại khó khăn để ra đi loan báo cho người khác.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em thân mến,
Lời kêu gọi: “Hãy ăn năn sám hối” của thánh Gioan Tiền Hô vẫn đang nhắc nhở chúng ta từng ngày, nhất là trong Mùa Vọng này. Với lòng quyết tâm chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa, sửa chữa một con đường thì dễ, nhưng đổi mới một tâm hồn thì thật không dễ chút nào. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho mỗi người chúng con, biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm hoán cải, để xứng đáng đón rước Chúa trong ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là mùa trông đợi trong hân hoan, vì chúng ta có Chúa Giêsu Kitô là niềm vui và hy vọng. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin:
1. Niềm vui Tin Mừng là dấu chỉ rạng ngời của ơn cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Giám Mục và linh mục, là những người đã tiếp nhận Chúa Giêsu trong niềm vui và hy vọng, biết chiếu tỏa niềm vui đó cho những người chung quanh.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
2. Bất công và áp bức khiến cho con người sống bất an và bất hạnh. Chúng ta cầu xin Chúa cho những vị lãnh đạo quốc gia biết tận tình lo cho dân nước / để mọi người được sống trong hạnh phúc và bình an.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
3. “Anh em hãy bền chí và vững tâm”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những ai đang gặp phải thử thách trong đức tin và khó khăn trong cuộc sống / biết cậy trông, tín thác vào Chúa, để vượt thắng những khó khăn và tìm lại nguồn bình an đích thực.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
4. Mùa Vọng là hành trình sám hối canh tân để đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết đổi mới đời sống để xứng đáng lãnh nhận dồi dào niềm vui Giáng Sinh.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa luôn trung tín trong mọi lời Chúa hứa và yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà thương giúp chúng con sống xứng dáng với ơn cứu dộ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG
Chủ sự: Anh chị em thân mến, lễ Giáng Sinh đã gần đến. Trong tâm tình của người sẵn sàng đón chờ Chúa đến, như Đức Maria và Thánh Giuse, chúng ta hãy tin tưởng và khiêm tốn dâng lời cầu nguyện :
1. Cầu cho Hội Thánh.
Hội Thánh là gia đình của con cái Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, giúp sức cho toàn thể dân Chúa ngày càng hăng say đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho mọi người, để nhân loại được chan chứa ân sủng và bình an.
2. Cầu cho những nhà lãnh đạo.
Những nhà lãnh đạo quốc gia thay mặt Chúa tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do. Chúng ta hãy cầu xin Chúa thương soi lòng mở trí để các nhà lãnh đạo quốc gia biết hành động theo ý Chúa, để muôn dân được hưởng cảnh thái bình, thịnh vượng.
3. Cầu cho những người đau khổ.
Những người lao nhọc, khổ đau xác hồn luôn được Chúa an ủi và bổ sức. Xin Chúa lắng nghe tiếng nhân loại khổ đau đang van nài và ban cho những ai đang lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa đang ủi an, nâng đỡ.
4. Cầu cho các Hội Đoàn trong giáo xứ.
Thế giới ngày nay đang cần chúng ta chung tay, góp phần bảo vệ môi sinh. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, cách riêng, mọi Hội Đoàn Công Giáo luôn biết tích cực trong việc bảo vệ “ngôi nhà chung” là xã hội, là giáo xứ, là khu xóm bằng những việc cụ thể như khai thông cống rãnh, dọn dẹp rác thải hầu góp phần làm giảm bớt nạn ô nhiễm môi trường sống hiện nay.
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin giúp chúng con biết mau mắn hỗ trợ nhau bảo vệ môi trường sống mà Chúa đã trao ban, để có thể cùng làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 24/12/2019
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong đêm Hồng Phúc này, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài là quà tặng tình yêu, Ngài là nguồn Bình an, nguồn ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa Cha đã dành cho nhân loại. Trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
1. Chúa đã Giáng Sinh, Ngài là Ánh Sáng Thật, Ánh Sáng xua tan bóng tối của tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh nhiệt tâm sống và loan báo Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Hài Đồng.
2. Chúa Giáng Sinh làm người, đem bình an hạnh phúc đến cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các ki-tô hữu thành tâm cộng tác với Chúa để xóa bỏ hận thù, ghen ghét, nạn kỳ thị chủng tộc, màu da, tôn giáo trên thế giới hiện nay.
3. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các anh chị em không cùng niềm tin được bình an của Chúa Hài Đồng lấp đầy tâm hồn để họ sớm nhận biết Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người.
4. “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được tràn đầy tình yêu, và sự bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng để mỗi người chúng ta hân hoan loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô giáng sinh làm người để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hân hoan đón nhận niềm vui thánh thiện và sự bình an của Chúa, để chúng con nhiệt tâm sống chứng nhân Tin Mừng về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
LỄ NGÀY GIÁNG SINH 25/12/2019
Lời mở: Anh chị em thân mến, trong mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã nhận lấy phận người để con người được làm con Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Ngôi Lời đã làm người và đem lại bình an cho các tâm hồn thành tâm thiện chí. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, nhờ tình yêu Chúa Giáng sinh thôi thúc, luôn nhiệt thành và hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho anh em lương dân, bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình
2. Lễ Giáng sinh là lời cầu chúc và gọi mời bình an cho thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia mỗi dịp mừng lễ Giáng sinh biết thêm lòng yêu chuộng công lý, tự do và xây dựng hòa bình cho dân nước.
3. “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Chúng ta cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, tuyệt vọng và bệnh tật biết tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa, để tìm được sức mạnh đỡ nâng và niềm hy vọng
4. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết để cho Lời ở giữa và ở trung tâm của đời sống chúng ta, để Lời hướng dẫn và soi rọi mọi quyết định của chúng ta, giúp chúng ta thực thi đúng thánh ý Thiên Chúa.
Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng thương xót nhìn đến phận nghèo hèn chúng con mà ban chính Con Một Chúa. Xin cho lễ mừng Con Chúa giáng sinh làm người, trở nên động lực giúp chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
ST
Những tin cũ hơn