1
20:10 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 73

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 72


Hôm nayHôm nay : 17789

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 300826

Tổng cộngTổng cộng : 27855110

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ KIM ĐÔI

Lễ giổ mãn tang của cha JB. Trần Thanh Lan

Thứ sáu - 14/12/2012 17:23-Đã xem: 3412
GXTNO-Đúng 15h00, ngày 13/ 12/ 2012 tại thánh đường giáo họ Kim Đôi thuộc giáo xứ Trung Nghĩa, anh chị em giòng tộc và cộng đoàn tổ chức dâng thánh lễ mãn tang cho cha Gio-an Bt Trần Thanh Lan. Hiện diện trong thánh lễ này, có cha Pet. Nguyễn Văn Vinh, quản hạt, cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh, quản xứ Trung Nghĩa cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt Văn Hạnh. Quý khách, ân nhân xa gần và khoảng 2000 người cùng về hiệp thông chia sẻ, cầu nguyện cho cha trong thánh lễ này.
Lễ giổ mãn tang của cha JB. Trần Thanh Lan

Lễ giổ mãn tang của cha JB. Trần Thanh Lan

Cha Gio-an sinh năm 1945 tại giáo họ Kim Đôi, xứ Trung Nghĩa. Ngài là con trai duy nhất trong gia đình. Lớn lên ngài ước mơ dâng mình vào Nhà Chúa. Nguyện vọng đó đã được khởi đầu khá suôn sẻ, nhưng vào những năm sau đó nhà trường lại rơi vào tình cảnh bế tắc của xã hội lúc bấy giờ nên nhà trường phải đóng cửa. Ngài lại phải trở về nhà ông bà cụ sinh sống với bà con quê hương.

Suốt hơn 30 năm cầu nguyện và chờ đợi. Mãi đến năm 1988 trường đại chủng viện Vinh-Thanh (Tiền thân là ĐCV Xã Đoài) được mở cửa trở lại, nhưng phải chờ mãi đến 1993 ngài mới thi vào ĐCV khoá III và nhập học vào ngày 14/ 10/ 1993. Ngày 31/ 5/ 1999 tốt nghiệp ra trường và đến 3/ 10/ 1999 thì ngài được Chúa gọi lên bàn thánh. Thánh lễ truyền chức tại Nhà thờ chính toà Xã Đoài do Đức cha Phê-rô Trần Xuân Hạp chủ phong.

Không ai có thể biết trước được cái chết của mình, đầu tháng 12/ 2010 cha Gio-an đang trên đường về thăm quê thì bất ngờ một tai nạn ập đến ngài không về quê hương tạm bỡ nữa mà được Chúa gọi về quê hương thật trên trời. Thi hài của ngài được an táng tại giáo xứ Lộc Mỹ (Nghệ An) nơi ngài coi sóc.

Chúng ta vô cùng thương nhớ ngài về: đức độ, hiền từ, khiêm tốn, nhẹ nhàng. Hy vọng với cách sống của người mục tử nơi ngài, Thiên Chúa người Cha giàu lòng thương xót sẽ trọng thưởng ngài và sớm đưa ngài về cõi phúc. Đó cũng là niềm khát vọng chung của mọi thành phần tham dự trong ngày lễ mãn tang của cha.

 
1

1

1

1

1

1

1

1 


Huynh Đệ

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn