1
19:01 +07 Chủ nhật, 28/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 163

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 162


Hôm nayHôm nay : 36950

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 379979

Tổng cộngTổng cộng : 27934263

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » CHẦU THÁNH THỂ

Bác ái bằng lời nói và việc làm

Thứ tư - 23/11/2011 08:21-Đã xem: 2485
.

.

Trong thánh lễ kính thánh Martino - bổn mạng Ban bác ái giáo xứ (Caritas), cha xứ đã có lời nhắn nhủ và mong muốn con cái quan tâm cha mẹ nhiều hơn, nhất là những khi về già và đau yếu.
 
 
Làm phúc cho người nghèo là làm phúc cho chính Chúa.
 
Trong những ngày đầu của thời tiết mùa đông, những cơn gió lạnh đã làm cho người già, người đau yếu trở nên vất vả hơn. Nhất là những gia đình kinh tế yếu. Chỉ trong ngày 17/ 11/ 2011 mà đã có 4 người già, 2 người trung niên đau yếu phải chịu bí tích Xức dầu và rước của ăn Đàng. Cha quản xứ đã đến ban bí tích cho họ và có những lời động viên tinh thần lẫn vật chất. Trong thánh lễ kính thánh Martino - bổn mạng Ban bác ái giáo xứ (Caritas), cha xứ đã có lời nhắn nhủ và  mong muốn con cái quan tâm cha mẹ nhiều hơn, nhất là những khi về già và đau yếu. Tiếp xúc với người già người bệnh cha thấy các vị rất cô đơn thiếu thốn nhiều chuyện. Đặc biết là sự thiếu quan tâm của con cái, cháu chắt... Để tiếp tục xây dựng tinh thần liên đới trong cộng đoàn xứ, họ và cả những anh chị em không cùng niềm tin, biết  chung sức chung lòng nhằm góp phần xoa dịu vết thương đau cho những anh chị em đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, lấy phương châm "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều".
 







Hình ảnh Thánh lễ Bổn Mạng Caritas Xứ









Cha quản xứ thăm hỏi và ban bí tích xức dầu bệnh nhân

 

Tác giả bài viết: Ban truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn