1
22:46 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 73


Hôm nayHôm nay : 20093

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 303130

Tổng cộngTổng cộng : 27857414

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Hồi ký 'HỒNG ÂN' hội ngộ của Linh mục đoàn Giáo Tỉnh Hà Nội

Thứ năm - 21/06/2012 10:09-Đã xem: 2139
GXTNO-Nhân kỷ niệm 2 năm ngày hội ngộ linh mục của giáo tỉnh Hà Nội, tôi mạo muội viết lại vài giòng hồi ký tại đây. Thật khó quên sau 3 ngày với 600 trên 820 anh em linh mục gặp nhau tại giáo xứ Sở Kiện - Hà Nội.
Hồi ký 'HỒNG ÂN' hội ngộ của Linh mục đoàn Giáo Tỉnh Hà Nội

Hồi ký 'HỒNG ÂN' hội ngộ của Linh mục đoàn Giáo Tỉnh Hà Nội

Trong tác phẩm “Từ khắp những phương trời” của Phan Văn Hưng đã viết những giòng cảm nhận rất sâu sắc như sau:
 
Từ Khắp Những Phương Trời
Và muốn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sang ngời

Mồ hôi trên cánh đồng
Mẹ ru lời núi sông
Tinh quê hương ta ôm ấp trong lòng.

Chúng ta là bước đường xông pha
Chúng ta là những lớp phù sa
Chúng ta là ngọn đuốc bùng to
Chúng ta là Tự Do

Bạn ơi…
Hành trang ta mang trong ta
Một khối óc, một tấm lòng, một giấc mơ…

 
Có lẽ khi chúng ta dành chút thời gian để suy tư về nội dung 'lời' bài thơ này, mà tác giả muốn nói tất cả những gì là vẻ đẹp của quê hương, là lớp phù sa đầy hy vọng. Trong đó khối óc, tấm lòng và giấc mơ… được ví một hành trang vô giá mà mỗi người đều có quyền và trách nhiệm lớn lao trong đó. Chỉ có những thứ hành trang thiết thực đó mới làm thành ngọn lửa bùng phát trong thời đại tân tiến này.
 
Linh mục là con người và cũng có một quê hương luôn ấp ủ trong lòng. Việt Nam chính là quê hương rất thiêng liêng và sâu đắm, đó là nơi để tạo cơ hội mà vươn tới quê hương thật, quê hương vĩnh cửu trên trời. Dịp anh em Linh mục của 10 giáo phận thuộc giáo Tỉnh Hà Nội bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm, Thái Bình, Thanh Hóa và Vinh. Tham dự Hội ngộ linh mục Giáo tỉnh Hà Nội có 13 Đức giám mục và 600 anh em linh mục
 
Trong 3 ngày hội ngộ, các tham dự viên đã được nghe các Đức cha thuyết trình về các đề tài: Hiệp thông linh mục (Đức cha Đạt), Mục vụ hôn nhân (Đức cha Ngân), Đào tạo linh mục trong thời đại mới (Đức cha Chương) và Linh đạo các thánh tử đạo Việt Nam (Đức cha Tiệm).
 
Buổi tối ngày thứ hai có giao lưu văn nghệ với sự tham gia của linh mục đoàn trong 10 giáo phận. Tôi hân hạnh được đại diện anh em linh mục đoàn giáo phận Vinh, viết một tác phẩm với tâm tình của ngày hội ngộ và nói lên phần nào giá trị cao quí những ngày hồng phúc này. Đồng thời cũng thấy được phần nào tâm tình tốt đẹp của anh chị em giáo dân Sở Kiện dành cho Giáo Hội qua anh em linh mục đoàn. Nội dung như sau:

 
"HỒNG ÂN HỘI NGỘ"
(Phố theo làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh)

 
Hồng ân Năm thánh Việt nam
Mừng hàng giáo phẩm tuổi vàng năm mươi 

Hồng ân Năm thánh gọi mời
Chúa thương che chở đường đời con đi
Dù cho sóng gió gian nguy
Chúng con vững bước thực thi ý Ngài.


Về đây hướng tới tương lai
Anh em linh mục nối dài tay nhau
Về đây xoá hết thương đau
Tình Cha thắm mãi tình ta mặn mà


Sau nhiều năm mong đợi
Hôm nay đã về đây
Cảm tạ Chúa nhân lành
Đã thương ban che chở
Đã thương tình che chở


Chúng con đây linh mục
10 giáo phận kết giao
Đang hội ngộ chân thành
Trao cho nhau kinh nghiệm
Mà sẻ chia nhiều kinh nghiệm

Về đây Sở kiện nguy nga
Con dân Thiên Chúa thiết tha nguyện cầu
Dạt dào nghĩa nặng tình sâu
Thoả lòng ước đợi thấm thâu lòng người

Về đây Sở kiện tuyệt vời
ấm tình phụ tử ngàn đời chẳng phai…
Hôm nay về lại chốn này
Đất thiêng một thuở men say tình nồng
Chúng con một dạ hiến dâng
Dựng xây Giáo hội thành công mọi thời

Về đây tràn ngập nụ cười
Hiệp thông nên một rạng ngời danh Cha
Nay mừng giáo phẩm quê ta
Năm mươi tuổi trọn vượt qua an toàn…


Đã về đây ta chung lời cảm tạ
Xin Cha thương nâng đỡ chúng con nhiều
Để hưởng trọn niềm vui trong cuộc đời dâng hiến
Rồi mai đây khi trở lại nhiệm sở của mình
Ai ai cũng mừng vui mà dâng lời cảm tạ…
 
Này là người ơi ! thương nhau ta chẳng ngại đường dài
Gần nhau ta kết lại chuỗi dài hồng ân.

------------------------------

Về thăm quê hương thánh tử đạo Lê Bảo Tịnh
 
 
 1
1

Hồi ký 'HỒNG ÂN' hội ngộ của Linh mục đoàn Giáo Tỉnh Hà Nội
 
 Lm.Paul Nguyễn Đức Vĩnh, Gp.Vinh
---------------------------------------------------------------------

 

Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 10 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn