1
05:48 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 83

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 82


Hôm nayHôm nay : 5769

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 288806

Tổng cộngTổng cộng : 27843090

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Cảm nhận "Ơn lạ Mẹ ban"

Thứ ba - 17/04/2012 18:50-Đã xem: 1904
GXTNO - Trong mỗi chúng ta ai cũng có những trải nghiệm trong cuộc sống của riêng mình, nhưng lắm khi cũng không thiếu những cảm nghiệm về một sự việc hay một vấn đề nào đó.
Cảm nhận "Ơn lạ Mẹ ban"

Cảm nhận "Ơn lạ Mẹ ban"

Thưa Quý cha và quý vị, con là một giáo dân được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Trung Nghĩa thân yêu này. Cảm tạ Chúa con cũng là một giáo lý viên khá nhiều năm, nhưng con cảm nhận được rằng từ ngày Cha Phao-lô về Quản xứ đến nay đã được 2 năm mà con thấy có nhiều điều như là được “ơn lạ” của Chúa, của Mẹ. Cụ thể :

Dịp Noel năm 2011, thời tiết mưa phùn liên miên mãi cho đến 18 giờ 45’ trời vẫn mưa (chỉ còn 15 phút nữa là diễn nguyện), thế mà sau đó mấy phút trời ráo hẳn và cuộc lễ tổ chức ngoài trời Mừng Chúa Giáng sinh lại đẹp đẽ như thường. Dịp lễ khánh thánh công viên và làm phép thánh hiến tượng Đức Mẹ La vang hôm 29/ 12/ 2011 cũng vậy.

Đến dịp lễ kỷ niệm 170 thành lập giáo họ cũng trời mưa triền miên, đứng trước tượng Mẹ mọi người đang đọc kinh dưới mưa để rước Mẹ từ giáo xứ về giáo họ, bắt đầu rước trời lại ráo…cuộc rước và đêm diễn nguyện cũng diễn ra tốt đẹp. Rồi Lễ Quan thầy các họ Trị sở, Kim đôi và Xuân Hải cũng diễn ra tương tự.

Mới đây, dịp Tuần Thánh và Tuần chầu lượt cũng đầy thử thách khi nắng khi mưa thế mà lễ tại công viên Mẹ La vang cứ đẹp như trong mơ, buổi tối trời mát, ban sáng trời im dịu, lễ xong trưa và chiều có nắng nhạt.

Thật lạ lùng ơn lạ Mẹ ban. Đặc biệt kể từ ngày khởi công xây dựng công viên tượng đại Mẹ đến nay mới có những điều kỳ diệu đó. Vào các tối, nhất là tối thứ bảy hàng tuần tại công viên Mẹ luôn có người đọc kinh cầu nguyện…

Con mạo muội nói lên cảm nhận của mình là rất thật, con nghĩ lòng sùng kính Đức Mẹ của cha quản xứ Phao-lô và lòng nhiệt huyết của cộng đoàn trong hội Rô-sa-liên đã phát huy tác dụng.

Xin Cha và quý vị cầu nguyện nhiều cho con và cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta vì đang khởi sắc từng ngày.

Nhân đây con họa mấy vân thơ đúc kết cho những "CẢM NHẬN" đó : 

 

CẢM NHẬN... !

Chiều cuối đông, trời chao nghiêng cánh én
Nhạc thánh Giáng sinh vang vọng giáo đường
Toàn cộng đoàn lòng trắc ẩn thê lương
NO-EL đến chiều nay còn mưa rét
 
 Lạ lùng thay, khi màn đêm khép lại
Trời chuyển mình, mưa tạnh, gió se se
Lượt nhẹ hoàng hôn kéo phủ rèm che
Bao già trẻ đổ về công viên Mẹ.
 
Đón Giáng Sinh trời về đêm tuyệt đẹp
Cùng anh em lương - giáo hợp ca khen
Cả vạn người trong thánh lễ No - en
Tại khuôn viên trước đền đài của Mẹ
 
                    ***

Ngày hai chín, tháng mười hai đẹp đẽ
Đức cha về dâng thánh lễ hân hoan
Cắt băng khánh thành làm phép hiến dâng
Trao chúng con ngưòi Mẹ hiền yêu dấu
 
                    ***
Lễ Mẹ Thiên Chúa, dấu ấn khó quên
Tối áp lễ, rước Mẹ về Trung Cự
Mưa cả ngày không ngớt đến hoàng hôn
Cha làm dấu, xướng kinh, mưa bỏ cuộc
 
                      ***

Đón Tuần Thánh, mừng Phục sinh vinh hiển
Mưa suốt tuần, đến chiều vọng Phục sinh
Cha xứ động viên: “Hãy cứ vững tin”
Mẹ không để cha con ta thất vọng
 
Thật huyền diệu, chúng con đầy cảm động
Mầu nhiệm Phục sinh, có Mẹ tuyệt vời
Xin hết lòng tri ân Mẹ tình thương
Luôn cảm phục, tạ ơn cha mãi mãi
 
                         ***

Mẹ Trung Nghĩa, Mẹ linh thiêng đứng đó
Suốt Tuần chầu, Mẹ ấp ủ yêu thương
Ánh bình minh soi tỏ suốt đêm trường
Lòng sốt sắng, phúc ân luôn vạn đại
 
Tuần chầu về, lòng con đầy sợ hại
Sợ mưa sa, gió rét, sợ đường lầy
Nhưng nhiệm mầu ý Chúa thật thẳm sâu
Tuần đền tạ, thành công nhiều phương diện
                                                                                                                                  MẠNH QUẾ
 
 
 


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn