Đang truy cập : 220
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 218
Hôm nay : 44783
Tháng hiện tại : 44783
Tổng cộng : 28164031
Chúa thương người Việt Nam
“Này đây, ta đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16)
Một câu chuyện vui kể rằng trong một buổi cắm trại của các em giáo lý viên người Việt tại Hoa Kỳ, có mấy người Mỹ đi ngang qua, thấy các em đông vui với nhiều sinh hoạt, trò chơi vui nhộn, mấy người Mỹ dừng chân hỏi: “Các em có tổ chức gì mà vui thế?”. Một em giáo lý viên chỉ vào dòng chữ GLV ghi trên ngực áo và trả lời: “Chúng cháu thuộc tổ chức Chúa yêu người Việt (God loves the Vietnameses). Mấy người bạn thích thú trước cách diễn giải của bạn trẻ, gật đầu và nói: “Ừ nhỉ, có lẽ thế!”. Trong những ngày này, Đan viện Biển Đức Thiên Tâm là nơi chứng tỏ cho mọi người thấy Chúa yêu người Việt Nam. Khoảng năm ngàn người Việt, phần lớn từ Dallas, Fort Worth, Houston, và các miền phụ cận thuộc tiểu bang Texas đã về đây tham dự Đại hội Thánh Thể lần thứ III, được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2012. Với đề tài “Này là Mình Thày”, ngoài thánh lễ khai mạc và bế mạc, khách hành hương được tham dự chặng đàng Thánh giá (chiều thứ sáu), kiệu Thánh Thể (chiều thứ bảy). Ấn tượng nhất là cuộc rước Thánh Thể, dưới ngọn nến lung linh, hàng ngàn người tôn thờ và cung nghinh Thánh Thể xung quanh hồ nước của Đan viện. Những dòng suy niệm xen với những bài thánh ca đã giúp mọi người tham dự nâng tâm hồn lên với Chúa, ca tụng những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi cuộc sống con người chốn dương gian. Ngoài những nghi thức phụng vụ, những người tham dự còn được nghe những bài thuyết trình về Thánh Thể ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đây cũng là dịp để mọi người tham dự đặt câu hỏi với các thuyết trình viên, chia sẻ về những băn khoăn thắc mắc trong đời sống đức tin cũng như đời sống gia đình. Các vị giảng thuyết gồm : Giám mục Vũ Văn Thiên, Linh mục Nguyễn Thiết Thắng OSB, Linh mục Đa-minh Nguyễn Đức Hạnh OSB, Đan viện trưởng, Ông Đa-minh Maria Cao Tấn Tĩnh. Những tiết mục văn nghệ tối thứ năm và tối thứ sáu với sự tham gia của linh mục Tiến Linh và nữ ca sĩ Mai Thiên Vân làm cho cuộc gặp gỡ thêm sinh động và đậm nét văn hóa Việt Nam. Các Đan sĩ hiện nay gồm 10 người, trong số đó có 4 linh mục. Vào thời buổi khó khăn về kinh tế và thiếu ơn gọi, sáng kiến lập Đan viện mới quả là một ý tưởng táo bạo, thậm chí là “liều lĩnh” theo nhận định của một số người. Tuy thế, với thời gian ba năm qua, kể từ khi Đan viện chính thức được thành lập, những sinh hoạt của Đan viện và việc tăng số ơn gọi cho thấy tình thương diệu kỳ của Chúa Quan phòng. Sáng kiến tổ chức Đại hội Thánh Thể hằng năm của anh em Đan sĩ được nhiều người hưởng ứng và số người tham dự ngày càng đông hơn. Từ một miền đất hoang khô cằn, nơi “đất rộng người thưa”, các Đan sĩ đã dần dần quy hoạch tạo nên một bầu khí thánh thiêng phù hợp với lý tưởng tinh thần của Thánh Biển Đức. Khách đến đây được chiêm ngưỡng công trình “Chư Thánh Điện”, tức là nhà nguyện của Đan viện, nơi có thánh tích của 127 vị thánh trong suốt bề dày lịch sử Giáo Hội. Bên cạnh “Chư Thánh Điện” là nhà hội lớn có thể chứa 1000 người, dùng cho mọi sinh hoạt chung. Các Đan sĩ cũng đã có một kết hoạch xây dựng tổng thể cho tương lai của Đan viện, với hồ nước, vườn cảnh và nhà tĩnh tâm đón tiếp những ai muốn tìm một không gian thiêng thánh giữa cuộc sống đầy bon chen náo nhiệt. Đến với Đan viện Thiên Tâm, chúng ta cảm nhận một bầu khí hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên, gạt bỏ những lo lắng của cuộc sống để gặp gỡ Chúa và tâm sự với Ngài. Vào nơi này, chúng ta được sống tinh thần sa mạc của dân Do Thái trong hành trình về Đất hứa, lắng nghe tiếng Chúa và nhận ra Chúa yêu con người. Chính tại nơi này mà chúng thấy lời ngôn sứ Hô-sê được thực hiện nơi mỗi người: ““Này đây, ta đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16). Mời Quý Vị hãy đến với Đan viện Thiên Tâm để thấy rõ: Chúa thương người Việt Nam.
Ghi chép tại Đan viện Thiên Tâm, đêm 9-6-2012 Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên |
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn