1
18:10 +07 Thứ sáu, 26/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 71

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 16087

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 299124

Tổng cộngTổng cộng : 27853408

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO HỘI HOÀN VŨ

7 cử chỉ mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha trong 1000 ngày đầu

Chủ nhật - 06/12/2015 20:15-Đã xem: 1397
Đức Phanxicô là vị Giáo Hoàng đầu tiên tới thăm nhà thờ Waldensian. Ngài xin lỗi các thành viên của giáo phái Tin Lành, vì những thiệt hại mà Giáo hội Công Giáo đã gây ra cho họ. Ngài nói: Tôi nài xin sự tha thứ, vì những thái độ và hành vi không-Kitô, một số thậm chí là vô nhân đạo, mà chúng tôi đã làm để chống lại anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xin tha thứ cho chúng tôi.
7 cử chỉ mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha trong 1000 ngày đầu

7 cử chỉ mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha trong 1000 ngày đầu

Sau một ngàn ngày trong sứ vụ, Đức Thánh Cha Phanxicô cho thấy, Ngài lên tiếng không chỉ là với những ngôn từ. Chính các cử chỉ của Ngài cũng mạnh mẽ như những lời phát biểu hùng hồn của Ngài.
  1. Xin cầu nguyện

Chỉ vài giờ sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, khi Ngài được giới thiệu với thế giới, Đức Thánh Cha đã làm một cử chỉ để xác định triều đại Giáo hoàng. Đó là, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài:

Cha muốn chúc lành cho anh chị em… nhưng trước hết, cha muốn mời tất cả anh chị em với lòng yêu mến. Trước khi vị giám mục chúc lành cho đoàn chiên, cha xin anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa, để Chúa chúc lành cho cha.

  1. Sự gần gũi

Chỉ vài ngày sau đó, trong Thánh lễ khởi đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã làm điều này:

Ngài rời khỏi chiếc xe của Giáo hoàng để đến chào đón Cesar. Đây là lần đầu tiên trong nhiều lần Ngài bước ra khỏi chiếc xe của Giáo hoàng hoặc đưa ai đó cùng đi với Ngài, như Ngài đã làm điều này với vị linh mục người Argentina và các trẻ em Tây Ban Nha.

  1. Sự mộc mạc

Cách hành xử của Ngài với chiếc xe dành cho Giáo hoàng, không phải là lối diễn tả duy nhất cung cách của Ngài đối với phương tiện di chuyển. Ngài được thế giới biết đến với sở thích đơn giản trong những chiếc xe hơi nhỏ bé và bình thường.

  1. Cuộc gọi bất ngờ

Ngài ngọi điện thoại cho các nữ tu Tây Ban Nha, nhưng họ không trả lời. Thế nên, Đức Thánh Cha để lại lời nhắn trìu mến:

Không biết các sơ đang làm gì mà họ không thể trả lời điện thoại? Cha là Đức Thánh Cha Phanxicô, cha muốn chào các con […] Cha sẽ xem liệu cha có thể gọi lại cho các con hay không. Xin Chúa chúc lành cho các con.

  1. Đồng bàn với người nghèo

Đức Thánh Cha thường sống trong cộng đồng. Điều đó có nghĩa là Ngài không thích dùng bữa một mình. Ngài thường dùng bữa với những người chịu thiệt thòi nhất. Khi Ngài thăm tổ chức Caritas soup kitchen ở Florence Italy, Ngài đồng bàn và ăn uống cùng 60 người nghèo. Ngài cũng làm điều tương tự tại một nhà tù tại Naples.

  1. Sự tự nhiên

Đức Thánh Cha được biết đến là người nương theo kế hoạch và có khả năng ứng biến. Ngài thường làm điều này với các bài phát biểu trong các chuyến đi nước ngoài hoặc trong các sự kiện khác. Trong chuyến thăm ngôi nhà thờ thuộc vùng ngoại ô thành Rome, lần đầu tiên ngài dừng lại khu phố mà người nghèo nhập cư sống. Ngài thốt lên: Ôi, Chúa ơi! Thật thú vị! Một tràng pháo tay.

Ngài cũng làm điều tương tự khi thăm các công nhân tại một hội chợ Rome. Trước một chuyến đi nước ngoài nọ, Ngài dừng lại gần một chuyên viên đo mắt để có cặp kính mới.

  1. Bắc nhịp cầu

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nổi tiếng với câu nói: điều quan trọng là “bắc những nhịp cầu hơn là dựng lên những bức tường”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện điều này cách nghiêm túc. Một trong những cử chỉ quan trọng nhất của Ngài là cầu nguyện trước bức tường ngăn cách Israel và Palestine.

Đức Phanxicô là vị Giáo Hoàng đầu tiên tới thăm nhà thờ Waldensian. Ngài xin lỗi các thành viên của giáo phái Tin Lành, vì những thiệt hại mà Giáo hội Công Giáo đã gây ra cho họ. Ngài nói: Tôi nài xin sự tha thứ, vì những thái độ và hành vi không-Kitô, một số thậm chí là vô nhân đạo, mà chúng tôi đã làm để chống lại anh chị em. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xin tha thứ cho chúng tôi.

Khi Ngài nghĩ là mọi người đều có thể đối thoại, thì một trong những hành vi gần đây nhất của Ngài là chuyến thăm thánh đường Hồi giáo tại nước Cộng hòa Trung Phi. Vị đứng đầu thánh đường này, sau đó đã cùng đi với Đức Thánh Cha trên chiếc xe dành cho Giáo Hoàng.

Chuyển ngữ: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

Nguồn tin: romereports
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn