1
02:35 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 77

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 2095

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 306217

Tổng cộngTổng cộng : 27860501

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ TRUNG CỰ

Thánh lễ tạ ơn hồng ân tiên khấn của thầy An-tôn Nguyễn Duy Lượng

Thứ hai - 20/05/2013 09:40-Đã xem: 3530
GXTNO-Sau những ngày trần ngập niềm vui của Tháng Hoa Mẹ và của đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thánh lễ tạ ơn hôm nay như là hoa quả đầu tiên của Chúa Thánh Thần ban cho giáo xứ và giáo họ.
Thánh lễ tạ ơn hồng ân tiên khấn của thầy An-tôn Nguyễn Duy Lượng

Thánh lễ tạ ơn hồng ân tiên khấn của thầy An-tôn Nguyễn Duy Lượng

Sáng ngày 20/ 5/ 2013, tại nhà thờ giáo họ Trung Cự thuộc giáo xứ Trung Nghĩa, cha Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh, quản xứ Trung Nghĩa đã về dâng lễ  Tạ ơn cho thầy An-tôn Nguyễn Duy Lượng. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ này còn có quý Sơ, quý HĐMVX, họ và gần 2000 người tham dự.
 
Chia sẻ niềm vui trong ngày lễ Tạ ơn, cha Phao-lô nói lên tôn chỉ và mục đích của dòng truyền giáo Ca-la-rét. Đồng thời cha cũng lướt qua một vài nét chấm phá trong hành trình 10 năm tu dòng của thầy. Sau khi cầu nguyện và đưa ra quyết định của mình, thầy An-tôn đã chọn đi theo con đường tận hiến. Và ngày lễ Mẹ Sầu Bi 
15/ 9/ 2003 thầy bước chân vào tu viện Ca-la-rét, từ đó thầy bắt đầu dấn thân học tập tu dưỡng. Mãi tới năm 2011 thầy được cử sang Philippine tu nghiệp thêm thì đến ngày 4/ 5/ 2013 thầy được lãnh nhận hồng ân tiên khấn.
 
Trong những ngày tràn đầy hồng ân này thầy đã trở về quê vinh quy bái tổ trong tâm tình tạ ơn với chiếc áo dài trắng mang trên mình rất chất phác, khiêm tốn và hiền hoà.
 
Trong lời cám ơn của thầy đã nói lên chặng đường 10 năm gian khổ tìm hiểu và cầu nguyện, hôm nay là bước khởi đầu rất quan trọng cho một đời tận hiến. Thầy cũng tri ân cha quản xứ, quý HĐMVX, họ, anh chị em con cháu và cộng đoàn đã về chung chia niềm vui với bản thân và gia đình. Và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho thầy và giáo xứ, giáo họ có nhiều ơn gọi dâng hiến vì người trẻ hôm nay rất cần ơn Chúa và sự định hướng giúp đỡ của các bậc cha anh.
 
Hy vọng khoảng sau 4 năm nữa thầy sẽ được lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn được khoác vào bản thân một sắc phục khác đẹp hơn nữa. Chúc thầy mãn nguyện trong ơn gọi của mình.



1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1


1
 

Tác giả : Bình Minh
Ảnh : Hoàng Lam
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: hôm nay, hoa quả

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn