1
06:15 +07 Thứ bảy, 27/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 17

Khách viếng thăm : 52


Hôm nayHôm nay : 6026

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 310148

Tổng cộngTổng cộng : 27864432

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Con dâng Mẹ

Thứ ba - 28/02/2012 09:23-Đã xem: 1349
GXTNO-Một vài tác giả cao niên đã cảm nhận được tình Mẹ sưởi ấm mỗi lần về với Mẹ La vang Trung Nghĩa nên đã thốt lên nỗi lòng của mình.
Con dâng Mẹ

Con dâng Mẹ

CON DÂNG MẸ

Sáng sớm dậy con dâng lời cầu nguyện
Từ tim con nối tiếp Mẹ ban ơn
Con hướng về đôi mắt Mẹ yêu thương
Với gương mặt dịu dàng thân thiết
Ôi ! Mẹ yêu, con tin rằng Mẹ biết
Biết con yêu và biết con cậy trông
Biết những điều con đang nghĩ trong lòng
Biết tất cả những điều con khát vọng
Được hiến thân cho lẽ sống tình người
Mà cuộc đời khô lạnh quá Mẹ ơi
Mẹ hãy giúp con khơi gầy ngọn lửa
Để xua đi tăm tối lạnh lùng
Men tình Chúa rắc vào muôn lối
Để bột khô ứa nước ngọt Mẹ ơi
Để đất cằn khơi ra nguồn sữa mới
Nuôi cuộc đời ơn thánh mới tinh khôi
Từ trời cao Đấng Cứu Độ xuống rồi
Cung lòng Mẹ chứa một trời ân phúc
Cung lòng Mẹ là ngôi nhà tá túc.
                                                                 
An-na 



GIỜ PHẢI THẤY

Nhâm Thìn được lãnh hồng ân Cha
No thỏa tình yêu tận đến già
Cảm tạ tri ân Cha Chí Thánh
Phần hồn sức khỏe chống phong ba
Ơn cha tình Mẹ lòng nhân ái
Xóa sạch tội đời lãnh thứ tha
Thù hận mùi đời xin lánh tránh
Một lòng mến Chúa đượm tình ca.

                                                                  Cù huy Khùng


 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn