GXTNO-Bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ. Chén rượu nồng, nhấm nháp, họa nên thơ.
MỪNG TUỔI CHA PHAO-LÔ
Tết đến Xuân về kính chúc Cha
An khang, tràng thọ tươi như hoa
Đẹp mãi tông đồ cha thực hiện
Giảng truyền chân lý đến muôn nhà
Mùa xuân khởi sự bao dự định
ấp ủ trong lòng phải khai minh
Ơn Trên thông xuống cha tính toán
Giàn xếp khôn ngoan thật tài tình
Cha về làm sáng rạng quê hương
Xây đẹp cảnh quan đẹp con người
Lời cha truyền giảng bao trìu mến
Ngưỡng mộ đời cha đẹp thần tiên
Trung Nghĩa hôm nay “bóng thiên đường”*
Vươn mình đứng vững giữa đại dương
Ơn cha quá lớn tình phụ tử
Nghĩa dày đức rộng sống bao dung.
*Bóng thiên đường : ý nói về sức mạnh niềm tin mà nhà thờ là trái tim của giáo xứ...
Ở đây con ẩn chứa thiên đường là Nước trời nữa.
Hồng Thịnh
DU XUÂN VỊ NGỌT
NHÂM THÌN du xuân đến mọi nhà
Hướng về nguồn cội viếng ông cha
Mâm cỗ đầu xuân mừng lộc thọ
Mừng cha kính mẹ đẹp như hoa
Tết đến xuân sang gọi giáo đoàn
Hoa đào đua sắc chúc an khang
chén rượu nồng thơm mừng vạn thọ
ơn Chúa sinh thành được vẻ vang
Cùng chúc tân xuân bậc thánh hiền
Dìu dắt thế hệ lớp cao niên
kính Chúa yêu người làm việc thiện
giáo xứ vui mừng thật tốt duyên
Đầu xuân cầm bút hoạ vần thơ
Chúc cha chí lớn việc tôn thờ
Thần Khí Ba Ngôi trong cha đó
Dẫn dũ dân riêng việc kính thờ./.
Hoàng Phượng TS, T5
CHÚC TẾT
Giao thừa Tết đến Xuân sang
Chúc mừng các cố xóm làng vui tươi
Đón xuân thêm một tuổi đời
Với con, với cháu, với người, với cha
Chúc cho các chị, các bà
Tề gia nội trợ đậm đà chất tươi
Chúc cho hết thảy mọi người
Sản xuất thu nhập gấp mười năm qua
Chúc cho bạn trẻ gần xa
Thắm tình mến Mẹ, thiết tha học hành
Chúc cho các cháu nhiệt thành
Văn hoá, giáo lý hai ngành chăm chuyên.
------------------
NĂM MỚI ĐỔI MỚI
Năm mới phấn khởi hân hoan
Mọi người già, trẻ ngập tràn niềm vui
Bao nhiêu tiêu cực đẩy lùi
Canh tân, sám hối cuộc đời đi lên
Trau dồi việc tốt thường xuyên
Điều hư, điều xấu tuyệt nhiên loại trừ
Học hành văn hoá không dư
Mở mang trí tuệ riêng tư cho mình
Giáo lý học tiến với hành
Rèn luyện đức tính học hành mới ngoan
Gia đình xã hội song toàn
kính trên nhường dưới việc làm văn minh
mọi người hãy tự nhắc mình
Thực hành điều tốt, thực tình bằng yên./.
-----------------
ĐẦU NĂM CÓ MẸ
Mèo đi Rồng đến đó rồi
Chuông vang loan báo về nơi thánh đường
Đầu năm xin Mẹ đoái thương
Con cái của Mẹ trên đường trần gian
Còn nhiều vất vả gian nan
Năm mới xin Mẹ tuôn vàn hồng ân
Con Mẹ kẻ xa, người gần
Cậy trông Chúa Mẹ quan tâm hàng ngày
Thánh đường-Đài Mẹ dựng xây
Mẹ thương giúp đỡ mau ngày thành công
Nối tiếp truyền thống cha ông
Đầu xuân xin Mẹ vui lòng Mẹ ơi !
Hồng Doãn
HỒI HỘP ĐÓN GIAO THỪA
Lát rồi năm cũ đã qua
vèo như chiếc lá sân nhà nữa rơi
thễ gian mọi sự đổi đời
Đố ai níu giữ đất trời đừng quay
Nợ đời lắm trả nhiều vay
Rượu đời giọt đắng, giọt cay, giọt nồng
Nhung tơ lẫn với gai chông
khéo khôn dám chắc lại không dại khờ
cách xa chỉ có đợi chờ
sông dù mấy khúc mấy bờ đục trong
làm con thuyền nhỏ buông giòng
một giây câu với trăm vòng khát khao
tháng ngày tuổi mỗi thêm cao
hỏi ai mái tóc thuở nào còn xanh
cầu cho em giấc mơ lành
buồn vui nào cũng sẽ thành xa xưa
bàn thờ thoáng khói hương đưa
Đêm nay thức với giao thừa đón xuân./.
Bật Hiếu Ts