Đang truy cập : 309
•Máy chủ tìm kiếm : 44
•Khách viếng thăm : 265
Hôm nay : 42252
Tháng hiện tại : 526624
Tổng cộng : 28080908
Ăn tết và Ăn chay
Ăn uống là nhu cầu cần thiết của chúng ta, của ăn nuôi sống mỗi người. Làm lụng vất vả tròn một năm để sinh sống. Ăn mừng ba ngày xuân cũng để bộc bạch niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa qua 365 ngày. Ăn chay cũng để nhắc nhở mình sống cần biết điều độ và sẻ chia. Đừng thờ ơ với biết bao người đang đói khổ. Ăn tết và ăn chay cũng trong nghĩa tự nhiên và siêu nhiên.
Bởi con người không chỉ sống bằng bánh cơm, nhưng còn bằng Lời của Thiên Chúa đất trời, vì nếu Ngài rộng mở tay ban, thì bao sinh vật thoả thuê muôn vàn. Ăn tết như là kết của một năm trôi qua, bao vui buồn, bao đắng cay, vất vả nhọc nhằn, giờ đã tạm khép lại. Năm mới ăn mừng mỗi người thêm một tuổi mới, cầu mong mọi sự đều đổi mới theo hướng tốt đẹp. Ăn chay vào mùa xuân để biết rằng, thời gian trôi mau, bên kia là nấm mộ đang đợi chờ ta bước đến. Mừng tuổi mới tức là cũng đồng nghĩa với sự chết càng đến gần hơn. Con người sống cần thức ăn nuôi thân xác và con người cũng cần Lời Chúa, Mình Thánh Chúa dưỡng nuôi mỗi ngày. Ăn tết sum vầy, gia đình hoà thuận, yêu thương nhau. Ăn chay cũng là dấu chỉ của sự sám hối, hạ mình, khiêm tốn nói lên những lầm lỡ, những vụng về trong cuộc sống mà mình đã phạm đến Chúa và tha nhân. Ăn tết và ăn chay phải ăn hết mình, hết tình, để kết thành lời kinh đẹp nhất, dâng lên Chúa của mùa xuân.
Mong sao mọi người có được những bữa ăn bác ái tình huynh đệ, hả hê nụ cười xuân. Và cũng mong cho người Ki-tô hữu bước vào Mùa Chay thánh với một đức tin kiên vững, và một con người mới trong ân sủng của Thiên Chúa tình thương.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn