1
13:15 +07 Thứ hai, 29/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 298

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 297


Hôm nayHôm nay : 46302

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 436389

Tổng cộngTổng cộng : 27990673

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » SỨC KHỎE LÀ VÀNG

Suy tư từ tấm thiệp Giáng sinh

Thứ ba - 20/12/2011 20:00-Đã xem: 1633
.

.

Lễ Giáng sinh đang đến gần, những tấm thiêp chúc mừng lại được người ta quan tâm nhiều hơn tới mẫu mã, cách trình bày… càng bắt mắt càng tốt. Có những tấm thiệp chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng cũng có những tấm thiệp lớn gấp nhiều lần



Lễ Giáng sinh đang đến gần, những tấm thiêp chúc mừng lại được người ta quan tâm nhiều hơn tới mẫu mã, cách trình bày… càng bắt mắt càng tốt. Có những tấm thiệp chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng cũng có những tấm thiệp lớn gấp nhiều lần. Mỗi hình ảnh trong tấm thiệp đều mang một ý nghĩa nhất định. Có tấm đơn giản chỉ là tấm bìa nhỏ chỉ để ghi những lời chúc thôi nhưng cũng có tấm lại được người ta trang trí rất công phu, đẹp mắt. Có tấm được cài đặt sẵn một vài bản nhạc về Giáng sinh như: Christmas greetings, Silent night, Holy night…

Họ gửi cho nhau những tấm thiệp với lời chúc thật ấm áp: Chúc một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành - thánh đức và một năm mới bình an…Tôi cũng gửi cho một vài người thân, bạn bè và ngược lại...

Điều tôi quan tâm ở đây không phải là mẫu mã nhưng là các lời chúc trong tấm thiệp. Thiết nghĩ rằng những lời chúc này rất hay và rất có ý nghĩa. Điều tôi băn khoăn nhất ở đây có lẽ là tâm hồn của người tín hữu được chuẩn bị như thế nào cho ngày Chúa đến, vì ngày nay người ta thường chạy theo hình thức bề ngoài mà cõi lòng thì trống rỗng. Đọc lại Kinh Thánh chúng ta thấy lịch sử dân Do Thái xưa, họ luôn chờ mong ngày con Chúa giáng sinh, họ chờ đợi bao nhiêu năm và luôn khát khao con Thiên Chúa đến sớm nhưng khi con Chúa giáng trần thì họ lại dửng dưng thờ ơ như không biết. Họ mong chờ Chúa đến ban cho họ những điều tốt đẹp nhất, thì chính khi đó họ lại khép lòng mình mà không chịu mở ra để đón nhận.
 
Trước lễ giáng sinh, Giáo hội dạy chúng ta phải sống tâm tình mùa vọng, tâm tình đó được cụ thể hóa qua lời kêu gọi của vị Gioan tiền hô: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi hãy bạt cho thấp, khúc quanh co hãy uốn cho ngay, đường lồi lõm hãy san cho thẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3, 4-6). Như vậy để nhận được bình an, nhận ơn cứu độ đâu phải chỉ có hình thức bên ngoài mà quan trọng là cốt lõi bên trong. Những thung lũng, những núi đồi vẫn chưa được san bằng, những khúc quanh nội tâm vẫn còn đó thì sao ơn bình an của Chúa có thể đến được?

Cũng như dân Do Thái ngày xưa, tất cả mọi người chúng ta đều muốn được bình an, tôi cũng mong bình an đến với tôi, gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng đâu mới là bình an thật sự, bên trong hay bên ngoài, tâm hồn hay thể xác? Bình an không phải xuất phát nơi con người, bình an thật sự chỉ đến từ Thiên Chúa mà Ngài ở trong mỗi chúng ta. Như vậy khi từ chối Thiên Chúa tức là ta đang khước từ bình an. Muốn có bình an ta hãy mở lòng mình để đón nhận Thiên Chúa.

Trở lại với lời chúc trong tấm thiệp, tôi thiết nghĩ, giá như khi ta gửi tấm thiệp đi, ta gửi luôn cả nỗi lòng, niềm hy vọng của mình vào đó thì cánh thiệp sẽ rất ý nghĩa, nó như có linh hồn vậy. Cánh thiệp bay đi như cánh chim mang theo những lời chúc tốt lành tới gia đình, bạn bè và người thân. Tôi nhớ đến lời của một bài hát dân ca: “Chim ơi hót đi, chim ơi hót đi đem lời mến yêu tới nơi xa. Này hỡi chim ơi nhờ chim nhắn, chốn ta gửi gắm tình thiết tha.”

Vậy đó, nếu như lời chúc trong tấm thiệp mang theo cả nỗi lòng của người gửi thì nó thiết tha làm sao, ý nghĩa làm sao… Tiếc thay, một số người trẻ ngày nay sử dụng tấm thiệp như là một hình thức, giống y như hình thức của nó “phú quý sinh lễ nghĩa”. Thậm chí các nhà doanh nghiệp còn sử dụng nó chỉ vì mục đích lợi nhuận hay để quảng bá thương hiệu thế thôi…

Tôi thiết nghĩ, dù sao chúng ta cũng nên dành cho nhau những lời chúc bình an và cố gắng biến hóa tâm hồn mình theo lời chúc đó.
                                               Merry Christmas!
                                                                                                       
Mùa vọng 2011
                                                                                                                                                  Peter Trần Thành
-------------------------------------
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn