1
23:52 +07 Thứ hai, 10/06/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 587

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 586


Hôm nayHôm nay : 176369

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 870728

Tổng cộngTổng cộng : 30046978

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » LỄ GIỚI TRẺ & THIẾU NHI

Ca đoàn Elizabeth và giới trẻ giáo họ Trung Cự - xứ Trung Nghĩa, hành hương về bên Mẹ La Vang, Việt Nam

Thứ năm - 30/08/2012 21:54-Đã xem: 2205
GXTNO - ÐTC Gioan Phaolô II gửi cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam trong dịp mừng kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, một biến cố lịch sử quan trọng. Sứ điệp được ÐTC ký ngày 16.12.1997 và được gửi cho Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
Ca đoàn Elizabeth và giới trẻ giáo họ Trung Cự - xứ Trung Nghĩa, hành hương về bên Mẹ La Vang, Việt Nam

Ca đoàn Elizabeth và giới trẻ giáo họ Trung Cự - xứ Trung Nghĩa, hành hương về bên Mẹ La Vang, Việt Nam

Khi nói về Đức Mẹ hiện ra nơi này nơi kia hoặc cho cá nhân này cá nhân nọ trên thế giới là chuyện không mới. Việt Nam chúng ta có linh địa La vang Đức Mẹ cũng đã hiện ra vào năm 1798. Nhìn vào một loạt địa chỉ Đức Maria đã chọn để hiện ra dưới đây thật là lý thú. Tính từ năm 1214 đến nay, chúng ta thấy Đức Trinh Nữ đã đích thân đến với nhân loại rất nhiều lần và mỗi lần đến Mẹ đều mang những thông điệp rất có ý nghĩa và cấp bách cho nhân loại. Để cụ thể hơn chúng ta thử nhìn lại danh sách, địa điểm Mẹ đã ngự đến dưới đây. Nếu quý vị muốn biết chi tiết thì cứ lích trực tiếp từng mục sẽ cho quý vị thỏa mãn sự ham hiểu biết của mình.
·  01. Mẹ hiện ra với thánh Đaminh, năm 1214 
·  
02. Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock, năm 1251 
·  
03. Chúa Giêsu và Mẹ hiện ra với thánh Brigit, năm 1310 
·  
04. Mẹ hiện ra tại Gadalupé, Mễ Tây Cơ, năm 1531 
·  
05. Mẹ hiện ra với nữ tu Maria d'Agreda, năm 1627 
·  
06. Mẹ hiện ra tại La Vang, Việt Nam, năm 1798
·  07. Mẹ hiện ra tại Paris, Pháp, năm 1830 
·  
08. Mẹ hiện ra tại Paris, Pháp, năm 1836 
·  
09. Mẹ hiện ra với nữ tu Justine Bisqueyburu, năm 1840 
·  
10. Mẹ hiện ra tại La Salette, Pháp, năm 1846 
·  
11. Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp, năm 1858 
·  
12. Mẹ hiện ra tại Pontmain, Pháp, 1871 
·  
13. Mẹ hiện ra tại Knock, Ái Nhĩ Lan, năm 1879 
·  
14. Mẹ hiện ra tại Tilly-Sur-Seulles, Pháp, 1896 
·  
15. Mẹ hiện ra tại Mantara, Lebanon, năm 1908-1911 
·  
16. Mẹ hiện ra tại Belgique, năm 1910 
·  
17. Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917 
·  
18. Mẹ hiện ra tại Beauraing, Belgique, năm 1932-1933 
·  
19. Mẹ hiện ra tại Banneux, Belgique, năm 1933 
·  
20. Mẹ hiện ra tại Kerizinen, Pháp, năm 1938 
·  
21. Mẹ hiện ra tại Montichari, Nước Ý, năm 1947-1966 
·  
22. Mẹ hiện ra tại Lipa, Phi luật tân, năm 1948-1949 
·  
23. Mẹ hiện ra tại Necedah, Wisconsin, Hoa kỳ, năm 1949-51 
·  
24. Mẹ hiện ra tại Jerusalem, Do thái, năm 1954 
·  
25. Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây ban nha, năm 1961 
·  
26. Mẹ hiện ra tại San Samiano, Nước Ý, năm 1964 
·  
27. Mẹ hiện ra tại Zeitoun, Ai cập, năm 1968 
·  
28. Mẹ hiện ra tại Bayside Hills, Queens, Nữu Ước, năm 1970
·  29. Mẹ hiện ra tại Milan, Nước Ý, năm 1972 
·  
30. Mẹ hiện ra tại Betania, Venezuela, năm 1976 
·  
31. Mẹ hiện ra tại Kibeho, Rwanda, năm 1981 
·  
32. Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam tư, năm 1981 
·  
33. Mẹ hiện ra tại Hrushiv, Liên sô, năm 1987 
·  
34. Mẹ hiện ra tại Scottsdale, Arizona, năm 1987
·  35. Me hiện ra khóc tại Sicily, Akita, Naju

 
 
 
Cha Paul Nguyễn Đức Vĩnh dâng lễ dưới chân tượng Đài Mẹ La-vang

 
Theo sử sách cho biết tại Trung tâm linh địa La Vang lúc bấy giờ gọi nguyên gốc là Phường Lá Vằng, như được ghi trong địa bạ làng Cổ Vưu thiết lập thời Lê Triều. Cổ Vưu là một họ đạo thuộc giáo xứ Đinh Cát. Giáo xứ Đinh Cát được thành lập vào thế kỷ 17, nay đổi tiên là Trí Bưu, gần thị xã Quảng Trị. Đồng bào lương giáo tại Cổ Vưu mưu sinh bằng nghề đi rừng (lấy gỗ, bẫy dã thú) và nghề nông. Để tăng gia diện tích canh tác, đồng bào Cổ Vưu phá một khu rừng để trồng khoai sắn và cấy lúa. Diện tích canh tác và hoa mầu gia tăng, một số người dựng lều tại khu tân khai này để coi hoa mầu khỏi bị thú rừng phá hoại. Khi diện tích khẩn hoang canh tác và người tới ngụ tại đó tăng thêm nhiều, dân cư xin đăng bộ nhập hộ, lập phường, mà vì tại đây có nhiều cây lá vằng, nên lấy tên là Phường Lá Vằng, sau đổi là La Vang.
 
Đức Mẹ đã hiện ra với các tín hữu tại đây nhiều lần trong thời gian này. Đồng bào đến ở La Vang ngày càng đông, và vào những lúc vua quan nới rộng việc bắt đạo, bà con đã dựng một nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra.
 
Tiếc rằng sử liệu về Đức Mẹ hiện ra tại La Vang không được ghi chép đầy đủ, mà hầu hết là truyền khẩu, mãi về sau mới có những vị biết sự tích kể lại dưới hình thức những bài vãn (ca bình dân). Duới đây là bài Vãn La Vang trong tác phẩm Linh Địa La Vang của linh mục Nguyễn Văn Ngọc:
 
  "Trời sinh cái chốn lạ lùng.
   Tự nhiên giữa núi nên cung Chúa Bà.
   Truyền rằng: có một cây đa,
   Mọc trên núi nọ gọi là La Vang.
   Ngày thì hạc phụng dạo chơi,
   Đêm thì hổ báo chầu nơi linh hoàng.
   Chốn này linh ứng nghiêm trang,
   Hai bên khe ruộng giữa làng La Vang. 
..."
 
Vậy là La Vang đã trở nên một địa chỉ hấp dẫn, nơi dấu chân Hiền Mẫu là Đức Trinh Nữ Maria đã đóng ấn. Từ đó dấu chân Mẹ đã trở nên điều kỳ tích cho mọi người lương giáo khi hành hương về bên Mẹ nơi mảnh đất đầy khói lửa Miền Trung đầu sóng ngọn gió một thời này.
 
Với tâm tình đó, ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2012, Ca đoàn Elizabeth Hung-ga-ri và giới trẻ giáo họ Trung Cự, giáo xứ Trung Nghĩa, thực hiện cuộc hành hương về bên Mẹ yêu dấu. Cùng đi với đoàn còn có HĐMV, các ban ngành đoàn thể và cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh.

Đúng 21h30’ tối 28/ 8 đoàn bắt đầu chuyển bánh từ trung tâm giáo xứ Trung Nghĩa. Trên đường đi được Mẹ gìn giữ, đoàn hành hương đã cập bến tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang lúc 5 giờ sáng ngày 29/ 8 một cách an toàn. Đến được với Mẹ ai ai cũng quên hết nhũng mệt nhọc sau một đêm trường không ngủ. Lúc này trời đã hừng sáng mọi người nhanh chóng về tại nơi mà Mẹ đã đặt chân đến và Mẹ đã tuôn xuống muôn vàn ơn phúc cho con cái muôn nơi trong suốt hơn hai thế kỷ qua. Trông lên ánh mắt trìu mến của Mẹ mọi người như muốn khóc òa lên. Khóc vì sung sướng có Mẹ là điểm tựa của đời con. Mẹ đã đến đây cách chúng con hơn 200 năm, Mẹ đã cứu giúp cho những người luôn biết chạy đến cùng Mẹ. Từ đó, tiếng Mẹ vang xa, vang mãi khắp cả hoàn cầu.

Đến 7h 30’ Cha quản xứ cử hành thánh lễ thật sốt sắng dưới chân tượng Mẹ. Nghẹn ngào trong cảm động, cha mời gọi con cái hãy trông lên Mẹ để chúng ta nhờ Mẹ và qua Mẹ để đến với Chúa trong thánh lễ đặc biệt này. Thánh lễ diễn ra dưới bầu trời nắng dịu cùng khoảng hơn 200 người kể cả một số khách hành hương nhóm nhỏ từ Miền Nam ra và từ Hà Nội vào.
 
Sau thánh lễ đại diện ca đoàn và giới trẻ có mấy lời ước nguyện dâng lên Mẹ, như một lời kinh ngọt ngào nhất, mong được Mẹ thương mến và nhậm lời. Trong tâm tình tri ân và mộ mến, không ai muốn về, nhưng vì cuộc sống và đường sá xa xôi nên tất cả chụp hình lưu niệm và dùng cơm trưa tại Trung Tâm. Đến 13h00 cùng ngày đoàn khẩn trương lên đường trở về. Một số bạn trẻ tiếp tục đi tham quan Động Phong Nha (Quảng Bình), số khác lại rẽ vào thăm giáo xứ Tam Tòa… Đến 22h30’ cùng ngày đoàn đã về an toàn trong một chuyến hành hương đầy nghĩa và mãn nguyện...

 
' Về đây có Mẹ La Vang
Về đây ước nguyện dâng ngàn lời kinh
Về đây có Đức Nữ Trinh
Về đây một dạ hết mình vì yêu

Ra về mà chẳng muốn về
Nhớ bàn thờ Mẹ nhớ chiều hoàng hôn
Hoa rừng tỏa ngát hương thơm
Mẹ hiền tỏa mát đời con mọi ngày' .

 
 

 
Chuỗi Huyền
--------------------------------------------------------

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn