1
16:12 ICT Thứ sáu, 23/10/2026
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 255

•Máy chủ tìm kiếm : 3

•Khách viếng thăm : 252


Hôm nayHôm nay : 44684

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 525808

Tổng cộngTổng cộng : 58821240

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 255

•Máy chủ tìm kiếm : 3

•Khách viếng thăm : 252


Hôm nayHôm nay : 44684

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 525808

Tổng cộngTổng cộng : 58821240

Trang nhất » Tin tức » CHẦU THÁNH THỂ HÀNG TUẦN

Mẫu các giờ chầu trong Mùa Vọng

Thứ bảy - 29/11/2025 17:28-Đã xem: 777
Giờ đây, chúng con mở lòng ra trước nhan thánh Chúa. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con ngọn lửa khao khát Chúa, để trong suốt Mùa Vọng này, chúng con không sống như những kẻ vô tâm, nhưng như những người tỉnh thức và đầy hy vọng. Xin giúp chúng con biết dọn dẹp tâm hồn, biết thanh luyện những gì vụn vặt, để dành chỗ cho Chúa là niềm vui, là bình an đích thực ngự trị.
Mẫu các giờ chầu trong Mùa Vọng

Mẫu các giờ chầu trong Mùa Vọng

 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A  

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, hôm nay chúng con quây quần bên Chúa, trong giờ chầu thánh thiêng này để chuẩn bị bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày khởi đầu của một Năm Phụng Vụ mới. Mùa Vọng mở ra như một khúc dạo đầu dịu dàng, nhưng đầy thôi thúc, nhắc nhở chúng con biết tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Trong bầu khí thiêng liêng và ấm cúng của giờ chầu này, chúng con được ở bên Chúa, lắng nghe nhịp đập của trái tim Thánh Thể, để khởi sự một hành trình mới trong đời sống đức tin, trong hy vọng và trong tình yêu.

Lạy Chúa, Phụng Vụ của Chúa Nhật I Mùa Vọng như một lời mời gọi tha thiết: “Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (x. Mt 24,42). Lời ấy vang vọng như tiếng chuông đánh thức tâm hồn còn uể oải, còn dễ bị ru ngủ bởi những lo toan đời thường. Giữa một thế giới đầy ồn ào và lắm cám dỗ, chúng con dễ quên rằng đời mình là một cuộc hành trình về với Chúa, rằng từng ngày sống phải là một bước đi trong ánh sáng của Người.

Mùa Vọng không chỉ là chuẩn bị mừng kỷ niệm biến cố Ngôi Lời nhập thể, nhưng còn là lời nhắc nhở chúng con hướng lòng về ngày Chúa sẽ đến trong vinh quang, và cả những cuộc viếng thăm âm thầm của Chúa trong từng biến cố, từng con người mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con đừng hững hờ, nhưng biết nhận ra Chúa trong sự thinh lặng của Thánh Thể, trong khuôn mặt của anh chị em bé nhỏ, và trong từng phút giây bình dị của đời sống mình.

Giờ đây, chúng con mở lòng ra trước nhan thánh Chúa. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con ngọn lửa khao khát Chúa, để trong suốt Mùa Vọng này, chúng con không sống như những kẻ vô tâm, nhưng như những người tỉnh thức và đầy hy vọng. Xin giúp chúng con biết dọn dẹp tâm hồn, biết thanh luyện những gì vụn vặt, để dành chỗ cho Chúa là niềm vui, là bình an đích thực ngự trị.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong bầu khí linh thiêng của giờ chầu này, chúng con xin phó thác cho Chúa một năm Phụng Vụ mới. Xin Chúa chúc lành cho hành trình đức tin của chúng con, để chúng con biết bước đi trong ánh sáng Tin Mừng, đem tình yêu Thánh Thể mà chúng con kín múc từ nơi Chúa để chia sẻ cho gia đình, cộng đoàn và mọi người xung quanh.

Xin cho từng giây phút chúng con ở bên Chúa hôm nay trở thành nguồn sức mạnh, để chúng con ra đi sống Mùa Vọng này với một trái tim tỉnh thức, trông cậy và yêu thương.

Chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho những người xin chúng con cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành cho những ý nguyện của họ.

TÂM TÌNH THỜ LẠY

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con phủ phục nơi đây, trong thinh lặng và khiêm cung, để dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy sâu xa. Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con, đang hiện diện thật sự nơi tấm bánh nhỏ bé, lặng thinh, nhưng chan chứa quyền năng và tình yêu vô biên. Trước nhan thánh Chúa, chúng con ý thức rằng Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị bên ngoài, nhưng còn là hành trình nội tâm, nơi trái tim được thanh luyện để trở thành máng cỏ đơn sơ, sẵn sàng đón Chúa ngự đến.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm Chúa trong hình bánh khiêm tốn, chúng con học được bài học vĩ đại về sự tự hạ. Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quang để đến giữa nhân loại, và giờ đây, Người tiếp tục ẩn mình trong Thánh Thể để ở mãi với chúng con. Sự thinh lặng của Chúa trong nhà tạm chính là tiếng gọi mời tha thiết: hãy ngừng lại, hãy bước ra khỏi sự xao động và lối sống hời hợt, để học nơi Chúa sự tỉnh thức và khiêm nhường.

Hôm nay, Lời Chúa vang lên thật rõ ràng: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến” (x. Mt 24,44). Chúng con thờ lạy Chúa và xin Chúa giúp chúng con biết sống tinh thần chờ đợi ấy, không phải trong lo âu, sợ hãi, nhưng trong niềm hy vọng vui tươi. Chúng con biết mình còn đầy yếu đuối: dễ mải mê chạy theo vật chất, dễ sa ngã trong lười biếng và ích kỷ. Nhưng trước Thánh Thể Chúa, chúng con tin chắc rằng ơn Chúa đủ cho chúng con, và tình yêu của Chúa có thể đổi mới tận gốc rễ trong tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, khi thờ lạy Chúa, chúng con cũng nhớ đến cả thế giới đang chờ mong sự bình an. Bao cuộc chiến tranh, chia rẽ, bất công, bao tâm hồn bị tổn thương vì mất niềm hy vọng. Xin cho sự hiện diện âm thầm của Chúa trong Thánh Thể trở thành nguồn ủi an, nguồn ánh sáng và nguồn sức mạnh cho nhân loại hôm nay. Xin cho chúng con trở thành khí cụ nhỏ bé, mang tình yêu Thánh Thể đến với những người xung quanh bằng những cử chỉ rất đơn sơ: một lời an ủi, một việc bác ái, một ánh mắt cảm thông.

Chúng con thờ lạy Chúa và xin Chúa biến đổi chúng con. Xin cho việc ở lại với Chúa trong giờ chầu này không chỉ là một nghi thức bên ngoài, nhưng là một cuộc gặp gỡ biến đổi từ bên trong. Xin cho mỗi giây phút trước Thánh Thể khắc ghi trong tâm hồn chúng con lời mời gọi của Mùa Vọng: tỉnh thức, hoán cải, và hy vọng. Xin cho chúng con ra về với một con tim mới con tim biết chờ đợi Chúa đến trong từng ngày sống, con tim biết mở rộng cho tha nhân, và con tim biết gắn bó trọn vẹn với Thánh Thể, nguồn sống của chúng con.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa và phó thác cả Năm Phụng Vụ mới cho tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho Mùa Vọng này trở thành khởi điểm của một hành trình đức tin mới mẻ, để chúng con bước đi trong ánh sáng và niềm vui, như những chứng nhân của Tin Mừng tình yêu. Amen.

TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giờ đây trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng của giờ chầu này, chúng con cùng nhau quỳ bên Chúa, mở lòng ra để lắng nghe lời ca ngợi của dân Ítraen năm xưa, được cất lên trong Thánh Vịnh 125. Lời kinh ấy không chỉ là tiếng hát của tổ tiên trong đức tin, nhưng cũng là tiếng lòng của chúng con hôm nay – những kẻ nhỏ bé nhưng khát khao được ẩn náu trong vòng tay chở che của Chúa.

Thánh Vịnh mở đầu bằng hình ảnh tuyệt đẹp: “Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.” Lạy Chúa, thật hạnh phúc biết bao khi đức tin của chúng con được ví như ngọn núi Xi-on vững chãi, bất động trước gió mưa bão táp. Bởi vì đức tin không cậy vào sức riêng của con người, mà đặt nền trên chính Chúa – Đấng trung tín và bất biến. Chúng con được mời gọi nhìn lại hành trình đời mình: bao lần thử thách ập đến, bao lo âu vây quanh, nhưng nếu chúng con bám chặt vào Chúa, chúng con sẽ không bị lay chuyển. Như núi Xi-on vẫn đứng sừng sững qua bao thế hệ, đức tin trong Chúa cũng đem lại cho chúng con sự kiên vững và bình an.

Thánh Vịnh tiếp tục: “Như núi đồi bao bọc thành Giêrusalem, Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.” Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang bao bọc, gìn giữ chúng con trong tình yêu và ân sủng. Khi nhìn thành Giêrusalem được che chở bởi muôn ngọn đồi trùng điệp, dân Ít-ra-en cảm nghiệm được sự bảo vệ kiên vững của Chúa. Cũng thế, khi chúng con quỳ trước Thánh Thể, tâm hồn chúng con như được bao phủ bởi vòng tay dịu hiền của Chúa, che chở trước mọi hiểm nguy, để chúng con biết an tâm sống phó thác.

Nhưng, Thánh Vịnh không quên nhắc đến một sự thật, đó là: trên thế giới này, vẫn còn bóng dáng sự dữ và áp lực của kẻ ác. Lời kinh cầu xin rằng: “Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác.” Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng đời sống đức tin luôn đứng trước những cám dỗ, những đè nén, những thử thách. Nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ không để sự dữ thắng thế, vì quyền năng của Chúa lớn lao hơn tất cả. Chính Chúa Giê-su Thánh Thể, bằng sự hiện diện âm thầm nhưng đầy quyền lực, đang ban cho chúng con sức mạnh để trung thành, để không ngả nghiêng, để giữ cho trái tim luôn hướng về sự thiện.

Thánh Vịnh còn là một lời cầu xin tha thiết rằng: “Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu và những ai lòng dạ thẳng ngay.” Đây cũng là tâm tình của chúng con hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống ngay thẳng, biết yêu thương, biết chọn con đường của ánh sáng và sự thật. Xin cho chúng con dám xa lánh những lối quanh co, để trở nên chứng nhân cho sự thánh thiện và lòng thương xót giữa đời.

Kết thúc Thánh Vịnh, người cầu nguyện hướng về một niềm mong chờ rằng: “Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình thịnh vượng.” Ôi lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, thái bình chính là món quà mà chúng con khát khao nhất. Bình an không chỉ là sự yên ả bên ngoài, nhưng là sự an nhiên trong tâm hồn, khi có Chúa ngự trị. Chính Chúa là nguồn bình an đích thật, là Đấng đến để phá tan mọi hận thù, đem lại sự hòa giải, và hướng dẫn chúng con về Nước Trời vĩnh cửu.

Giờ đây, khi chuẩn bị cất cao lời Thánh Vịnh 125, chúng con xin dâng lên Chúa cả niềm tín thác, lòng biết ơn và ước muốn sống bình an. Xin cho lời ca ngợi này trở thành nhịp đập con tim của chúng con, gắn bó với nhịp đập của Thánh Tâm Chúa, để đời sống chúng con mãi vững vàng, chan chứa hy vọng và được chở che trong tình yêu bất tận của Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ai tin tưởng nơi Ngài thì vững vàng như núi Xi-on, chẳng bao giờ lay chuyển. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm vòng tay yêu thương chở che của Chúa, để trong mọi biến động của cuộc đời, tâm hồn chúng con vẫn bình an và tràn đầy hy vọng. Giờ đây, chúng con cùng dâng lời Thánh Vịnh 125 để ca ngợi tình thương vững bền của Chúa.

(A): Ai tin tưởng vào Chúa, 
khác nào núi Xi-on chẳng bao giờ lay chuyển, 
muôn thuở vẫn trường tồn.

(B): Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

(A): Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân 
đè nặng trên phần đất người lành, 
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

(B): Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu 
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

(A): Những kẻ ngả theo đường tà vạy, 
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. 
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(A): Tự muôn đời và chính hiện nay, 
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen

 

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

42 “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

SUY NIỆM

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Năm Phụng Vụ mới đang chuẩn bị khởi đầu, chúng con quy tụ bên Chúa trong giờ chầu hướng về Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Vọng. Trước Thánh Thể nhiệm mầu, chúng con thưa lên với Chúa tâm tình thờ lạy, cảm tạ và khẩn nài lên Chúa. Năm cũ sắp khép lại với bao niềm vui xen lẫn nỗi buồn, bao thành công nhưng cũng nhiều giới hạn và thiếu sót. Năm mới mở ra, lòng chúng con lại dấy lên niềm mong chờ: mong một sự khởi đầu mới trong ơn Chúa, mong được biến đổi, mong được sống gần Chúa hơn.

Trong thinh lặng của giờ chầu này, Chúa vẫn ở đây. Và qua Lời Chúa hôm nay, Chúa không nói với chúng con những điều xa vời, nhưng là một lời cảnh tỉnh, một lời mời gọi khẩn thiết: “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng”.

Chúa nhắc lại cho chúng con câu chuyện thời ông Nô-ê. Khi ấy, nhân loại mải mê ăn uống, cưới vợ, gả chồng, vui chơi, tích lũy… mà không ngờ rằng trận hồng thủy sắp đến. Chỉ khi nước lũ tràn ngập, họ mới bàng hoàng nhận ra thì đã quá muộn.

Lạy Chúa, chúng con thấy hình ảnh ấy rất giống xã hội hôm nay. Người ta lo xây dựng, chạy theo danh vọng, tiền bạc, hưởng thụ; nhưng lại hững hờ với điều cốt yếu, đó là: phần rỗi của linh hồn mình và đời sống vĩnh cửu. Chính con cũng dễ bị cuốn vào vòng xoáy ấy: lo cho công việc, cho học hành, cho tương lai, cho sự thoải mái, mà nhiều khi lãng quên Chúa, lãng quên việc cầu nguyện, lãng quên sứ mạng yêu thương.

Chúa nhắc nhở chúng con rằng ngày Chúa đến sẽ bất ngờ, như kẻ trộm đến trong đêm. Không ai biết giờ nào, ngày nào. Và điều Chúa mong chờ nơi con không phải là dự đoán thời điểm tận thế, nhưng là sống mỗi ngày trong tinh thần sẵn sàng, để bất cứ khi nào Chúa gõ cửa, con có thể mở lòng ra nghênh đón.

Khi nghe lời nhắc nhở “hãy tỉnh thức”, ban đầu chúng con cảm thấy như một gánh nặng: phải căng thẳng, phải cảnh giác, phải lo sợ. Nhưng khi chiêm ngắm Chúa nơi Thánh Thể, chúng con hiểu rằng tỉnh thức không phải là lo âu triền miên, nhưng là sống hiện tại với niềm tin tưởng, trách nhiệm và yêu thương.

  • Tỉnh thức không phải là sợ hãi, nhưng là sống ý thức rằng cuộc đời của ta mong manh, ngắn ngủi, để không hoang phí một giây phút nào.
  • Tỉnh thức không phải là căng thẳng, nhưng là biết buông bỏ những gì vô ích, để trái tim được thanh thoát và tự do.
  • Tỉnh thức không phải là chờ đợi trong thụ động, nhưng là chủ động gieo những hạt giống yêu thương, phục vụ và hy vọng mỗi ngày.

Lạy Chúa, chính Thánh Thể là trường học dạy con biết tỉnh thức: Chúa âm thầm, khiêm nhường, nhưng luôn hiện diện. Nếu chúng con biết tìm đến với Chúa, chúng con sẽ tập được cái nhìn sâu xa hơn về cuộc đời, không bị ru ngủ bởi những ảo tưởng chóng qua.

Chúa kể: hai người đàn ông đang làm ruộng, một người bị đem đi, một người được để lại. Hai người đàn bà đang xay bột, một bà bị đem đi, một bà được để lại. Cảnh tượng thật bình thường, và rất đời thường. Nhưng chính trong sinh hoạt thường ngày thì sự phân định được diễn ra.

Điều đó nhắc chúng con rằng ơn cứu độ không phụ thuộc vào nghề nghiệp, địa vị, mà là trạng thái của tâm hồn. Ngay trong công việc thường nhật, chúng con được mời gọi sống sự gắn bó với Chúa. Không phải chờ đến lúc đặc biệt mới chuẩn bị, nhưng là trong từng giây phút, từng việc nhỏ, chúng con tập sống yêu thương, tập sống như những người con của Chúa.

Khi suy niệm trước Thánh Thể, chúng con nhận ra sự “tỉnh thức” có thể hiểu trong ba chiều kích:

  • Thứ nhất: Tỉnh thức với chính mình

Chúng con cần nhận ra những yếu đuối, thói quen xấu, sự dửng dưng đang gặm nhấm đời sống tâm linh. Tỉnh thức để không bị ru ngủ bởi sự thoải mái. Chúng con dễ tự nhủ rằng: “Mai rồi con sẽ cầu nguyện, mai rồi con sẽ sống tốt hơn…” nhưng ngày mai ấy có thể không bao giờ đến.

  • Thứ hai: Tỉnh thức với tha nhân

Chúng con thường khép kín trong những lo toan riêng. Nhưng tỉnh thức còn là nhận ra những người đang cần sự hiện diện, cần một cử chỉ yêu thương, cần một lời động viên. Đôi khi Chúa đến với chúng con qua khuôn mặt của một người nghèo, một người cô đơn, một người bất hạnh.

  • Thứ Ba: Tỉnh thức với Thiên Chúa

Cao điểm chính là giữ cho trái tim luôn hướng về Chúa, trong từng giây phút. Tỉnh thức là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố, nơi từng người và ngay trong từng việc nhỏ. Như Mẹ Maria, hằng ghi nhớ và suy niệm mọi sự trong lòng.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Mùa Vọng dạy chúng con sống hai chiều kích. Đó là:

  • Hướng về biến cố lịch sử: Chúa đã đến lần thứ nhất trong thân phận hài nhi, nơi máng cỏ Bê-lem.
  • Kế đến là Hướng về tương lai: Đó là lúc Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang, để hoàn tất lịch sử.
  • Sau cùng là Hướng về hiện tại, vì: Chúa đến mỗi ngày, âm thầm trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, trong tha nhân.

Như vậy, Mùa Vọng không chỉ là bốn tuần chờ đợi Lễ Giáng Sinh, mà là cả một lối sống chờ mong Chúa mỗi ngày. Không phải là chờ đợi thụ động, nhưng là chờ trong hành động yêu thương, trong hy vọng kiên vững.

Lạy Chúa, khi con chiêm ngắm Thánh Thể, con thấy nơi đây tất cả sự tinh túy của Mùa Vọng:

  • Thánh Thể là sự hiện diện: Chúa đã đến và đang ở cùng chúng con.
  • Thánh Thể là lời hứa: Chúa sẽ còn đến trong ngày sau hết.
  • Thánh Thể là niềm hy vọng: Vì Thánh Thể nhắc chúng con rằng tình yêu mạnh hơn sự chết, ánh sáng mạnh hơn bóng tối.

Mỗi lần chầu Thánh Thể là mỗi lần con tập sống tinh thần Mùa Vọng: chờ đợi Chúa trong thinh lặng, phó thác và yêu mến.

Lạy Chúa, làm sao để lời mời gọi tỉnh thức không chỉ vang lên trong nhà nguyện, mà còn đi vào từng ngày sống? Con xin Chúa soi sáng để con có thể thực hành:

  • Tỉnh thức trong lời cầu nguyện, đó là: mỗi sáng dâng ngày cho Chúa, nhắc nhở mình rằng hôm nay là một cơ hội của ân sủng.
  • Tỉnh thức trong bổn phận, tức là: làm việc, học tập, phục vụ với tất cả trách nhiệm, như làm cho chính Chúa.
  • Tỉnh thức trong tình yêu, nghĩa là: tập sống hiền lành, nhẫn nại, biết tha thứ và cảm thông.
  • Tỉnh thức trong hy vọng, đó là: dù gặp khó khăn, không nản lòng, vì Chúa là Đấng đến để cứu chúng con.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Mùa Vọng mở ra cho chúng con hành trình mới. Xin cho chúng con biết tỉnh thức và sẵn sàng, không bằng những kế hoạch lớn lao, nhưng bằng sự trung tín trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Xin cho chúng con biết mở lòng ra đón Chúa đến:

  • Khi chúng con cầu nguyện, Chúa đến để ban bình an.
  • Khi chúng con gặp tha nhân, Chúa đến để chúng con học sống yêu thương.
  • Khi chúng con đón nhận Thánh Thể, Chúa đến để biến đổi chúng con nên giống Chúa.

Xin cho tâm hồn chúng con trở thành máng cỏ đơn sơ, luôn rộng mở để đón Chúa đến trong từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Lạy Chúa, Năm Phụng Vụ mới sắp sửa khởi đầu. Trước Thánh Thể, chúng con muốn đặt trọn hành trình của chúng con vào tay Chúa. Xin cho chúng con bước đi từng ngày trong tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng, và hy vọng. Xin cho chúng con không ngủ mê trong ích kỷ, không mải miết trong phù hoa, nhưng luôn giữ cho đôi mắt của chúng con hướng về Chúa, giữ trái tim của chúng con mở ra cho tình yêu.

Mùa Vọng là mùa của ánh sáng. Xin cho chúng con biết mang ánh sáng ấy vào gia đình, vào cộng đoàn, vào nơi chúng con sống. Và xin cho chính con cũng trở thành ngọn đèn nhỏ, cháy sáng trong đêm tối, để khi Chúa đến, chúng con có thể hân hoan thưa với Chúa rằng: “Thân lạy Chúa, này con đây. Con đến để thực thi thánh ý Ngài”.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong khung cảnh thinh lặng linh thiêng của giờ chầu này, chúng con đến bên Chúa với tâm tình của những người con thảo. Hôm nay, qua Lời Chúa trong Tin Mừng Mát-thêu (24, 37-44), Chúa mời gọi chúng con tỉnh thức và sẵn sàng, bởi ngày Chúa quang lâm sẽ đến bất ngờ, như kẻ trộm trong đêm tối, như cơn lụt thời ông Nô-ê ập đến bất thình lình.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con cũng giống như những người thời Nô-ê, quá mải mê với công việc, với tính toán hằng ngày, mà lãng quên điều chính yếu là chuẩn bị tâm hồn đón Chúa. Chúng con lo chạy theo những bận rộn của đời sống, mà không dành chỗ cho Chúa. Chúng con mệt nhoài vì tìm kiếm cơm áo, gạo tiền, danh vọng, địa vị, nhưng lại quên rằng tất cả những điều ấy rồi sẽ qua đi, chỉ có Chúa là kho tàng tồn tại muôn đời. Xin tha thứ cho sự vô tâm và hời hợt của chúng con.

Chúa ơi, Mùa Vọng là thời gian mở ra cho chúng con cơ hội mới, cơ hội học biết sống tỉnh thức trong từng giây phút. Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi thụ động, nhưng là một thái độ sống tích cực: biết để Chúa chiếm hữu tâm hồn mình, biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng biến cố, trong những người bé nhỏ, trong những nhu cầu của anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con đừng ngủ mê trong ích kỷ, sống vô cảm hay hờ hững, nhưng luôn để trái tim mình rung động trước tiếng mời gọi yêu thương và trao ban.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa dạy rằng “hãy sẵn sàng, vì chính vào lúc các con không ngờ thì Con Người sẽ đến.” Lời ấy không gieo vào chúng con nỗi sợ hãi, nhưng khơi lên niềm hy vọng và trách nhiệm. Vì Chúa đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ; không phải để lấy đi, nhưng để trao ban chính sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết chuẩn bị bằng những việc nhỏ bé nhưng chân thành, như là: một lời cầu nguyện âm thầm, một việc bác ái đơn sơ, một thái độ tha thứ chân tình. Những điều ấy, khi được dâng lên trong tình yêu, sẽ trở thành dầu thắp sáng ngọn đèn tỉnh thức của chúng con.

Trong giờ phút này, khi chúng con chiêm ngắm Chúa nơi Thánh Thể, chúng con thấy mình được mời gọi sống như những người quản gia trung tín, luôn biết gìn giữ kho tàng ân sủng và chia sẻ cho anh chị em. Xin cho chúng con không sợ hãi ngày Chúa đến, nhưng khát khao chờ đợi như con thơ mong gặp lại Người Cha yêu dấu, như hiền thê mong gặp hiền phu.

Lạy Chúa, xin hãy đến và ở lại với chúng con. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một bước chuẩn bị cho ngày gặp Chúa trong vinh quang. Xin cho giờ chầu hôm nay thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa tỉnh thức và sẵn sàng, để khi Chúa đến, chúng con có thể vui mừng thưa lên với Chúa rằng: “Này con đây, lạy Chúa, con hằng tỉnh thức để chờ đợi Ngài.” Amen.

TÂM TÌNH CẦU XIN

Chủ sự: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể rất yêu dấu, bước vào Mùa Vọng, chúng con được mời gọi sống trong tâm tình trông đợi Chúa đến, như dân Ít-ra-en xưa tha thiết kêu cầu: “Trời cao, hãy đổ sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính.” Giờ đây, trong niềm tín thác, chúng con cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con nhớ lại lời Tin Mừng rằng: “Mãi đến chính ngày ông Nô-ê vào tàu, người ta cũng không ngờ.” Câu chuyện ấy giống chúng con biết bao: chúng con thường mải miết với công việc, danh vọng, lo toan cơm áo, để rồi không còn để ý đến sự hiện diện và lời mời gọi yêu thương của Chúa. Chúng con dễ quên rằng Hội Thánh chính là con tàu hy vọng, là nơi Chúa quy tụ chúng con và bảo vệ chúng con giữa sóng gió cuộc đời. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trôi dạt xa lìa Hội Thánh vì sự thờ ơ, lãnh đạm hay vì những vấp ngã của chính con người. Xin cho chúng con biết gắn bó với Hội Thánh như gắn bó với chính Ngài, yêu mến Hội Thánh như yêu mến Mẹ hiền, và cộng tác cách trung tín để đưa nhiều anh chị em cùng được hưởng ơn cứu độ.

2. Lạy Chúa Giê-su dấu yêu, Thánh Phao-lô mời gọi chúng con: “Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Chúa.” Nhưng ánh sáng ấy nhiều khi bị che phủ bởi khổ đau, bệnh tật, nghèo khó, cô đơn hay thất bại mà chính chúng con hoặc những anh chị em của chúng con đang phải gánh chịu. Lạy Chúa, xin thương xót những ai đang ở trong cảnh tăm tối, họ không còn nhìn thấy niềm hy vọng và dễ buông xuôi trong tuyệt vọng. Xin cho họ cảm nhận được Chúa vẫn đang đồng hành, rằng trong từng giọt nước mắt, Chúa gieo mầm an ủi; trong từng đêm dài của khổ đau, Chúa vẫn thắp sáng niềm hy vọng phục sinh. Xin cũng cho chúng con biết mở rộng trái tim, biết an ủi, chia sẻ và nâng đỡ tha nhân, để họ tìm lại được ánh sáng yêu thương từ chính vòng tay cộng đoàn và từ trái tim Chúa.

3. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi ngày chúng con phải đối diện với bao cám dỗ, bao đam mê và dục vọng lôi kéo. Thân phận yếu đuối làm chúng con dễ ngã gục, dễ để cho bóng tối dục vọng chi phối. Thánh Phao-lô đã nhắc nhở chúng con rằng: “Chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng của tính xác thịt, nhưng hãy mặc lấy Đức Ki-tô.” Xin giúp chúng con biết nhận ra sự nguy hại của những đam mê tội lỗi, biết từ bỏ những thứ làm hoen ố tâm hồn. Xin cho chúng con biết lấy Lời Chúa làm vũ khí bảo vệ, lấy Thánh Thể làm nguồn sức mạnh dưỡng nuôi để chúng con sống ngay thẳng, trong sáng, và quảng đại trao ban. Xin cho đời sống chúng con phản chiếu ánh sáng của Ngài, để những người xung quanh cũng nhận ra tình yêu chân thật và sức mạnh chiến thắng của Chúa.

4. Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay vang vọng trong lòng chúng con lời mời khẩn thiết: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Đứng trước Thánh Thể Ngài, chúng con cảm nhận được rằng từng ngày sống chính là món quà Chúa ban để chúng con chuẩn bị tâm hồn cho ngày gặp gỡ lớn lao ấy. Xin cho chúng con đừng sống trong thờ ơ, trì trệ, nhưng biết hoán cải từng ngày: hoán cải trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con trở nên những người tỉnh thức và hăng say: biết sống cầu nguyện, biết canh tân đời sống, biết thực thi công bằng và bác ái. Xin cho mỗi người chúng con biết biến ngôi nhà, gia đình, cộng đoàn và tâm hồn mình thành máng cỏ ấm áp, luôn sẵn sàng đón Chúa đến bất cứ lúc nào.

Chủ sự: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã đến, đang đến và sẽ lại đến trong vinh quang. Xin giúp chúng con sống Mùa Vọng này với tâm hồn khiêm tốn, yêu thương và tỉnh thức, biết cảm thông với tha nhân, biết quảng đại trao ban, để chính cuộc đời chúng con trở thành lời chuẩn bị đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

St.


 

___________________________________________


 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A

CHỦ ĐỀ: "TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN"

I. MỞ ĐẦU

- Dấu Thánh Giá

- Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần

- Đọc kinh: Tin, Cậy, Mến, Kinh Ăn Năn Tội

 

II. ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

– Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương (Lm. Nguyễn Duy)

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì yêu con cho con Lương Thần Linh.

2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đệ cùng ăn uống, cùng chia lương thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, đây là thịt của Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin, tin Ngài yêu chúng con.

 

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

Chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa — Đấng là Thiên Chúa đã đến với nhân loại và luôn hiện diện với chúng con, cách cụ thể giờ đây và lúc này nơi Bí tích Thánh Thể.

Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và gìn giữ chúng con mỗi ngày.

Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban xuống cho gia đình, thầy cô và bạn bè của chúng con.

Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong từng việc nhỏ mỗi ngày.

Xin Chúa giúp chúng con biết chăm ngoan và vâng lời.

Xin Chúa dạy chúng con biết sống yêu thương và giúp đỡ mọi người.

Xin Chúa làm cho trái tim chúng con luôn hướng về Chúa, nhất là khi chúng con tham dự Thánh lễ và đến với Chúa trong giờ chầu.

Chúng con xin dâng lên Chúa bản thân và tương lai của chúng con trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.

 

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

THÁNH VỊNH 122 (121)

– Bè 1:
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
cửa nội thành, ta đã dừng chân.

– Bè 2:
Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,

– Bè 1:
để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.

– Bè 2:
Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”

– Bè 1:
Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.”
Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.

 

 IV. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

- Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm. Nguyễn Duy)

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 

Phúc Âm: Mt 24,37-44

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

 

V. SUY NIỆM & CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su!

Chúa lại cho chúng con khởi đầu năm phụng vụ mới với Chúa nhật I Mùa Vọng – mùa của chờ đợi và hy vọng.

Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng con phải biết tỉnh thức và sẵn sàng, vì Chúa sẽ đến vào lúc chúng con không ngờ.

Chúa kể cho chúng con nghe câu chuyện thời ông Nô-ê.

Ngày ấy, người ta mải mê ăn uống, vui chơi, lo cho cuộc sống của mình đến nỗi không còn nghĩ đến Chúa nữa. Và rồi, khi nạn hồng thủy đến, họ trở tay không kịp.

Lạy Chúa, chúng con là thiếu nhi, đôi khi cũng dễ quên Chúa trong những giờ chơi game, xem phim, mạng xã hội…

Có lúc chúng con nói dối, cãi nhau, lười biếng học hành, hay bỏ qua lời nhắc nhở của cha mẹ và thầy cô.

Những lúc ấy, trái tim chúng con không còn tỉnh thức như Chúa mong muốn.

Mùa Vọng chính là cơ hội tốt để chúng con bắt đầu lại. Chúa không muốn chúng con lo sợ, nhưng Chúa muốn chúng con sống tốt mỗi ngày, để khi Chúa đến, chúng con vui vẻ chạy đến với Chúa như một người bạn thân yêu nhất.

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con:

  • biết làm việc tốt mỗi ngày,
  • biết cầu nguyện ngắn trước khi ngủ,
  • biết nói lời tử tế với bạn bè,
  • biết vâng lời cha mẹ với niềm vui,
  • và nhất là biết giữ tâm hồn thật trong sáng để chuẩn bị cho Chúa Giáng Sinh.

Xin Chúa biến mỗi hành động nhỏ bé của chúng con thành một bông hoa, một ánh nến, một món quà dâng lên Chúa Hài Đồng.

Lạy Chúa Giê-su, xin ở lại trong trái tim chúng con và giúp chúng con luôn sẵn sàng nói với Chúa rằng:  “Lạy Chúa, con luôn tỉnh thức và con chờ Chúa đến!” Amen.

VI. BAN PHÉP LÀNH

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

- Hát: Này Con Là Đá

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Lê-ô.Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Lê-ô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

- Hát: Đây Nhiệm Tích 1  (Lm. Kim Long)

1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại. Nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa. Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. - Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

 

VII. KẾT THÚC

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

- Hát: Hãy Chỗi Dậy (Lm. Kim Long)

ĐK: Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.

1. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng ta hãy bước theo đường quang minh.

 

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)


 

CHẦU THÁNH THỂ
CHÚA NHẬT 2  MÙA VỌNG NĂM A

1 - Dấu Thánh Giá
2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
3 - Hát về Thánh Thể
4 - Dẫn vào giờ chầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa Vọng bước sang tuần thứ hai. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một tuần sống được bình an. Xin dâng lên Chúa tất cả những niềm vui, nỗi buồn hay bất cứ điều gì chúng con đã trải qua. Xin Chúa thương đón nhận.
Lạy Chúa! Lễ Giáng Sinh chưa đến, nhưng khắp nơi trên các nẻo đường và nhà thờ đã tràn ngập không khí chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Những điều đó làm cho thiếu nhi chúng con cũng xốn xang, dao động… Tuy nhiên, đáp lại lời mời gọi của Chúa ngày hôm nay đoàn thiếu nhi Thánh Thể chúng con vẫn quy tụ về bên Chúa như thường lệ để tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen và thưa chuyện với Chúa trong giờ chầu thánh thiêng này. Xin Chúa chúc lành cho giờ chầu của chúng con.
-  Thinh lặng ít phút
-  Hát:  “Lắng nghe Lời Chúa”

5 - Tin Mừng (Cộng đoàn đứng) - Mt 3, 1-12
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.
-  Thinh lặng ít phút

6 - Suy Niệm (Cộng đoàn ngồi)

Suy niệm 1:
“Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Đoạn Tin Mừng mà chúng con vừa nghe không phải là lời Chúa nói với các môn đệ hay dạy dỗ dân chúng nhưng lại là lời của Gioan Tẩy Giả - vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu ước, là người mà Chúa đã khen “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 11,11). Đời sống của ông có vẻ khác lạ với mọi người “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”, với lời giảng ngắn gọn : “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”.

Lời kêu gọi của ông cũng giống như lời của Chúa “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc 1, 17). Điều đó cho thấy sự ăn năn, thống hối là điều quan trọng, cần thiết để đạt được Nước Trời. Với Gioan Tẩy Giả và lời rao giảng của ông, Nước Trời chính là Chúa Giêsu Kitô - Đấng phải đến thế gian để cứu độ con người. Nhưng để đón chờ ngày Chúa đến, con người phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng bằng thái độ ăn năn, sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi. Dân chúng đã nghe lời ông Gioan rao giảng và “tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan”.

Ăn năn hối lỗi là thái độ của người có tội nhận ra lỗi lầm của mình và thật lòng muốn quay trở về với điều tốt lành thánh thiện, muốn làm hòa với người khác và muốn xin ơn tha thứ. Là con người yếu đuối nên ai cũng có lỗi lầm, tội lỗi. Tất cả chúng con cũng vậy, chúng con cũng có những lỗi lầm, sai sót khiến Chúa và người khác bị tổn thương. Đó là những khi chúng con không vâng lời cha mẹ trong những điều chính đáng như ham chơi điện thoại, ngồi lâu giờ với bàn phím để chơi game, lười làm việc nhà giúp cho anh chị,… chúng con còn làm tổn thương bạn bè khi chúng con nói hành, nói xấu, giận nhau, cãi nhau và thậm chí có lúc còn đánh nhau… Những lúc như vậy, chúng con không những làm cho cha mẹ buồn lòng, bạn bè xa cách nhau mà chính Chúa cũng buồn vì chúng con. Bởi Chúa nuôi nấng, dạy dỗ chúng con từng ngày qua ông bà, cha mẹ, thầy cô và những người có trách nhiệm. Chúa luôn nhắc nhở chúng con: Hãy thảo kính cha mẹ; làm lành lánh dữ, tìm kiến bình an, ăn ở thuận hòa... Thế nhưng trong những phút yếu đuối của phận người chúng con đã gây ra lầm lỗi khiến người lớn phải đau đầu, suy nghĩ và chính chúng con cũng nghĩ ngợi bất an. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhìn rõ hơn những lầm lỗi của mình để can đảm đối diện và quyết tâm sửa đổi.
Lạy Chúa, xin nhận tâm hồn ăn năn thống hối của chúng con!

-  Thinh lặng ít phút

-  Hát:  Biến đổi đời con Chúa ơi….


Suy niệm 2:
“Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thời gian ngồi yên lặng bên Chúa là cơ hội tuyệt vời để chúng con nhìn lại con người của mình dưới cái nhìn yêu thương của Chúa. Chúng con tin tưởng Chúa sẽ ban ơn cho tất cả những ai chạy đến với Chúa và mở lòng tâm sự với Chúa.
Qua lời ông Gioan Tẩy Giả nhắc nhớ dân Ít-ra-en xưa kia dọn tâm hồn để đón Chúa đến, chúng con cũng hiểu Chúa cũng muốn thiếu nhi chúng con đón nhận lời kêu gọi “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” và nhất là mang thái độ đó đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể “cho xứng với sự thống hối”.
Để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, đoàn thiếu nhi chúng con đã làm rất nhiều việc như làm hang đá, trang trí cây thông, tập hoạt cảnh, văn nghệ.... Những việc này làm cho chúng con cảm thấy rất vui, vui vì được chơi, vui vì chúng con có cơ hội làm việc chung với nhau. Lạy Chúa, những việc đó liệu có phải là những việc làm cụ thể để đón Chúa đến không? Qua các bài học giáo lý chúng con nhận ra rằng: Chúa luôn muốn con người thực sự sám hối từ bên trong chứ không phải từ những hình thức bên ngoài. Chúa cần lòng nhân hơn lễ tế. Do đó, ngoài những việc chúng con đang làm cùng nhau để đón lễ Giáng Sinh, chúng con cần phải thay đổi đời sống của chúng con như siêng năng tham dự thánh lễ, cầu nguyện, chăm chỉ học tập và nhất là nhanh nhẹn giúp đỡ người khác trong khả năng của chúng con.
Nhưng lạy Chúa, chúng con cảm thấy khó khi phải thay đổi như vậy. Vì còn nhiều thứ đang lôi kéo, ngăn cản đôi tay, đôi chân của chúng con làm điều tốt lành. Xin Chúa giúp chúng con biết tạm gác lại những trò chơi, những cuộc nói chuyện tán gẫu trên mạng khi chúng con ở nhà với bố mẹ, khi chúng con làm việc chung với nhau hay khi cần phải tập trung học hành. Chúng con biết, với sức riêng của chúng con, chúng con không thể làm được nhưng có Chúa thì mọi sự đều có thể. Xin cho chúng con sống những ngày còn lại của mùa Vọng trong tâm tình vui tươi, quyết tâm thay đổi đời sống để như một món quà chúng con dành tặng cho Chúa trong ngày lễ Giáng sinh và cũng là để chờ đón Chúa đến trong vinh quang. Amen.
-  Thinh lặng ít phút

-  Hát:  Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến…

7 -  Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ)
Xướng 1: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Xin cho mọi Kitô hữu biết để tâm lắng nghe Lời Chúa và quyết tâm “ăn năn thống hối” bằng những việc làm bác ái cụ thể.
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con
Xướng 2: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày nay xung quanh chúng con còn rất nhiều những người chưa biết Chúa, chưa nhận ra tình thương Chúa dành cho nhân loại. Xin cho đoàn thiếu nhi Thánh Thể chúng con luôn biết sống khiêm tốn và yêu thương, ngõ hầu, nhờ đời sống tốt của chúng con mọi người sẽ nhận biết “Thiên Chúa là Tình yêu”.
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con
Xướng 3: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ biết bao công lao của ông bà, bố mẹ, quý cha, quý thầy cô, quý anh chị giáo lý viên và tất cả mọi người trên thế giới này. Xin cho chúng con luôn sống trong tâm tình biết ơn và quảng đại, sẵn sàng cho đi những gì chúng con có và giúp đỡ mọi người trong khả năng với trái tim của Chúa để niềm vui được nhân đôi trong ngày lễ Giáng Sinh và trong cuộc đời chúng con.
Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con
Giờ đây trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể với tất cả những tâm tình đơn sơ bé nhỏ thiếu nhi chúng ta cùng cất lên lời kinh Chúa dạy:
“Lạy Cha chúng con ở trên Trời …”
8 - Kinh viếng Mình Thánh
9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.
10 - Hát  Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)
11 - Lời Nguyện
12 - Phép Lành Thánh Thể
13 - Kết thúc: Bài hát về Đức Mẹ.
 
 

CHẦU CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG A

1 - Dấu Thánh Giá
2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
3 - Hát về Thánh Thể
4 - Dẫn vào giờ chầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lại một tuần sống nữa đã qua đi, thật là may mắn, và hạnh phúc cho chúng con vì giờ phút này chúng con được quỳ bên Chúa, bên nhau. Ngoài kia, giữa trời đông lạnh lẽo, nhiều người còn phải vất vả ngược xuôi làm việc vì cuộc sống mưu sinh. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con ý thức sự may mắn này mà thành tâm thờ phượng Chúa thay cho những ai không thể đến với Chúa trong ngày hôm nay.
Nhìn lên bàn thờ, chúng con thấy cây nến màu hồng được thắp lên. Có vẻ như niềm vui, sự hân hoan đang ở giữa chúng con. Và đúng như vậy, bánh xe thời gian mùa Vọng đang chuyển dần tới tuần thứ ba. Như vậy, chỉ còn một tuần nữa thôi chúng con sẽ được đón lễ Giáng Sinh. Mọi thứ đang được gấp rút chuẩn bị từ bên ngoài lẫn bên trong nhà thờ, từ các con đường lớn đến các ngõ ngách và vào tận trong từng gia đình. Chúa nhật III mùa Vọng là Chúa nhật của niềm vui và được gọi là Chúa nhật màu hồng. Tuần này, Giáo hội mời gọi mọi người Kitô hữu hãy vui lên vì Thiên Chúa đang đến gần. Trong tâm tình biết ơn và vui mừng, chúng con dâng lên Chúa giờ chầu hôm nay, xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn lòng trí chúng con lên Chúa để cầu nguyện cho tất cả mọi người.
-  Thinh lặng ít phút
-  Hát:  “Lắng nghe Lời Chúa”

5 - Tin Mừng (Cộng đoàn đứng) -  (Mt 11, 2-11)
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta”.

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: “Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con”. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”.
-  Thinh lặng ít phút

6 - Suy Niệm (Cộng đoàn ngồi)
Suy niệm 1:
“Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Gioan Tẩy giả mà Chúa khen là “chưa từng có ai cao trọng hơn ông” nay đã cho người đến hỏi về thân thế của Chúa. Rõ ràng ngay từ đầu ông đã rao giảng: Có Đấng đến sau tôi nhưng có trước tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Vậy mà lúc này đây, khi ông đang ở trong ngục, được nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô thì ông lại rơi vào tình thế hoang mang: “Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi một Ðấng nào khác?”. Ông không dám chắc Đức Giêsu Kitô có đúng là Đấng phải đến thế gian mà ông đã loan báo cho toàn dân hay không. Và Chúa đã cho ông câu trả lời. Đó là tất cả những việc Chúa đã làm “cho người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó”.

Lạy Chúa! Nhìn vào Thánh Gioan Tẩy giả chúng con thấy dường như có phần mình trong đó. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đau khổ chúng con cũng có những hoài nghi, ngờ vực và lắm khi không tin vào Chúa. Đã hơn một lần chúng con nhìn Chúa và hỏi: Chúa ở đâu? Có Chúa không? Đó là khi chúng con gặp thử thách, bị hiểu lầm, bị thất bại trong học tập hay người thân của chúng con gặp phải cơn bạo bệnh, thất bài trong công việc làm ăn… Những lúc như vậy là những lúc niềm tin vào Chúa của chúng con bị lung lay và bị thách thức như thánh Gioan Tẩy Giả. Và Chúa, Chúa cũng không trả lời trực tiếp như lòng chúng con mong muốn. Chúa cho chúng con câu trả lời qua Lời của Chúa trong thánh lễ, trong cầu nguyện, trong những giờ học giáo lý, những phút giây ngồi yên bên Chúa và có khi là những trải nghiệm cuộc sống mà sau này chúng con mới nhận ra. Xin Chúa giúp chúng con luôn quy hướng tất cả cuộc sống của chúng con về Chúa, để ngay cả những lúc khó khăn, đau khổ nhất chúng con vẫn tin Chúa là Đấng Cứu Độ của mỗi người chúng con.
-  Thinh lặng ít phút

Suy niệm 2:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Gioan Tẩy Giả là người được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Chúa. Thánh nhân đã hết lòng tận tụy để cho nhiều người biết đến Chúa bằng cách sống và bằng lời giảng. Thiếu nhi chúng con cũng được Chúa mời gọi trở nên người giới thiệu và làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay bằng chính đời sống yêu thương của chúng con. Chúa biết rõ xung quanh mỗi người chúng con còn có rất nhiều người chưa biết đến Chúa. Họ chỉ biết ngày lễ Giáng Sinh là kỉ niệm Chúa ngày sinh ra và người treo trên cây Thánh Giá mà họ thấy trong các nhà thờ tên là Giêsu. Còn Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ, là Tình Yêu thì có vẻ họ chưa biết.
Là thiếu nhi Thánh Thể, chúng con có nhiệm vụ làm cho mọi người biết đến Chúa, nhất là Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể mà chúng con đang tôn thờ. Chúng con không thể ăn mặc khác lạ như thánh Gioan, cũng không thể giảng và làm phép rửa như thánh nhân. Nhưng chúng con có thể làm những việc nhỏ phù hợp với tuổi của chúng con. Một phương cách Chúa dạy mà ai cũng có thể làm được đó là sống bác ái, yêu thương, tha thứ và chân thành giúp đỡ người khác. Có như vậy, chúng con mới trở nên giống Chúa và mới khắc họa khuôn mặt Thiên Chúa là tình yêu cho mọi người được thấy. Nhờ đó, mọi người sẽ dần nhận ra ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh, của việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Tất cả là vì yêu thương loài người yếu đuối, tội lỗi. Xin cho chúng con, những thiếu nhi nhỏ bé đang ngồi trước mặt Chúa đây tình yêu và ân sủng của Chúa, xin ban sức mạnh giúp chúng con can đảm làm những việc làm tốt vì yêu thương người khác, vì yêu mến Chúa và vì chúng con là con của Chúa.  
-  Thinh lặng ít phút
-  Hát:  Đâu có tình yêu thương

7 -  Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ)
Mỗi mùa vọng đến rồi đi
Thầm thì con hứa nhớ ghi lời Ngài
Dọn lòng đón Chúa Ngôi Hai
Đổi thay cách sống mỗi ngày tốt hơn
Lạy Chúa Giê su Thánh Thể! Chúa đã cho chúng con thời gian mùa Vọng để chúng con dọn tâm hồn để đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con và tất cả các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới không chỉ đón chờ Chúa bằng những háo hức bên ngoài mà còn phải biết làm sạch tâm hồn bên trong bằng thái độ sám hối và thay đổi các tính hư, nết xấu. Xin Chúa ban ơn phù trợ để chúng con can đảm như thánh Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Chúa đến và làm chứng cho Chúa. Đặc biệt là nếu có điều gì thắc mắc chúng con cũng không ngần ngại đến hỏi Chúa như thánh nhân và chính Chúa sẽ cho chúng con câu trả lời theo cách của Chúa. Xin ban cho chúng con sống tốt những ngày còn lại của mùa Vọng trong tâm tình biết ơn và mong chờ.
Giờ đây trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giê su Thánh Thể với tất cả những tâm tình đơn sơ bé nhỏ thiếu nhi chúng ta cùng cất lên lời kinh Chúa dạy:
“Lạy Cha chúng con ở trên Trời …”
8 - Kinh viếng Mình Thánh
9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.
10 - Hát  Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)
11 - Lời Nguyện
12 - Phép Lành Thánh Thể
13 - Kết thúc: Bài hát về Đức Mẹ.
 



CHẦU CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A

1 - Dấu Thánh Giá
2 - Hát xin ơn Chúa Thánh Thần
3 - Hát về Thánh Thể
4 - Dẫn vào giờ chầu:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Ngày lễ Giáng Sinh đang gần kề, chỉ còn ít ngày nữa, cả Giáo hội và mọi người sẽ bước sang mùa Giáng Sinh. Những việc chuẩn bị cho ngày lễ mừng “sinh nhật của Chúa” đã đến ngày hoàn tất. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Nhìn khung cảnh trang trí của nhà thờ, ngoài đường phố chúng con háo hức và cầu mong lễ Giáng Sinh đến thật nhanh. Tuy nhiên, hôm nay Chúa vẫn mời gọi đoàn thiếu nhi chúng con đến bên Chúa trong giờ chầu này để cùng nhau dâng lời tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen vì mọi phúc lộc Chúa đang đổ xuống trên nhân loại. Chúng con vẫn tiếp tục sống tâm tình mong chờ trong niềm vui của mùa Vọng, của giây phút hiện tại cho đến ngày “Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần” và khi “Người ngự đến trong vinh quang”.

Nhưng Chúa ơi, làm sao chúng con có thể ngồi yên toàn tâm, toàn ý bên Chúa trong giờ chầu này được? Ánh sáng, âm thanh và cảnh vật bên ngoài đang mời chào chúng con. Xin Chúa kéo chúng con về bên Chúa, xin cho chúng con ý thức mùa Vọng vẫn đang ở giữa chúng con và Chúa vẫn đang chờ mong chúng con sám hối, canh tân để chúng con sống những ngày cuối của mùa Vọng trong vui tươi, sốt sáng, để niềm vui sẽ được vỡ òa và nhân lên trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới.
-  Thinh lặng ít phút
-  Hát:  “Lắng nghe Lời Chúa”

5 - Tin Mừng (Cộng đoàn đứng) -  Mt 1, 18-24
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
-  Thinh lặng ít phút

6 - Suy Niệm (Cộng đoàn ngồi)
Suy niệm 1:
“Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Hôm nay thánh Matthêu tác giả sách Tin Mừng thứ nhất kể cho chúng con nghe câu chuyện về hoàn cảnh ra đời của Chúa Hài Nhi. Chúa cũng giống như chúng con: có bố mẹ, có gia đình và dòng họ, đặc biệt Chúa được đặt tên là Giêsu có nghĩa là Đấng Cứu Độ. Chỉ khác một điều: Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại và Người được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần trong cung lòng Đức Mẹ Maria. Sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu độ, là giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của cái chết và giúp con người được giao hòa với Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Chính vì yêu thương con người Chúa đã xuống làm người để nâng loài người lên chức phận làm con Thiên Chúa. Chúa chính là Đấng Emmanuel mà Thiên Chúa Cha đã hứa từ ngàn xưa với dân tộc Itrael. Đấng ấy sẽ ở cùng con người mọi lúc, mọi nơi và mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa đã sinh ra làm con Đức Maria và Thánh Giuse để ở với con người và  mang ơn cứu độ cho con người. Ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở cùng nhân loại chúng con nơi Bí tích Thánh Thể nhiệm màu mà chúng con đang tôn thờ và bằng nhiều cách khác nhau. Chúng con có thể gặp Chúa ngay trong chính giờ chầu này nhưng cũng có thể gặp Chúa trong thánh lễ khi chúng con lắng nghe Lời Chúa và rước lễ sốt sáng với tất cả lòng mến yêu chân thành. Vì Chúa đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Hoặc khi chúng con tham gia các buổi cầu nguyện, học giáo lý chúng con cũng sẽ bắt gặp sự hiện diện của Chúa, sẽ thấy Chúa đang ở giữa chúng con, bởi “ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Đặc biệt, điều chúng con không ngờ và ít khi nghĩ đến là chúng con sẽ gặp Chúa nơi những người xung quanh chúng con, những người bạn cùng lớp và nhất là nơi những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi… đang cần sự giúp đỡ. Chúa hiện diện nơi họ và đang sống giữa thế giới của chúng con. Chúa đã đồng hóa với những con người khốn khổ đó, để rồi khi chúng con ra tay giúp đỡ họ là chúng con là cho chính Chúa “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)
-  Thinh lặng ít phút

Suy niệm 2:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Chúa đang ở giữa chúng con mà chúng con không hay biết hoặc không nhận ra Chúa. Chúng con cứ ngỡ Con Thiên Chúa phải sinh ra trong những nơi giàu sang phú quý thuộc đẳng cấp vua chúa, hoàng tử. Thế nhưng, Chúa lại đến với con người, ở giữa nhân loại như một người nghèo. Ngắm nhìn Chúa Hài Nhi nơi hang đá cùng với việc nghe Lời Chúa nói trong Kinh Thánh về việc sinh hạ của Chúa, chúng con như được thức tỉnh. Bấy lâu nay, chúng con chỉ nghĩ Chúa ở trong nhà thờ, trên những nơi cao sang để con người đến kính cẩn bái thờ. Không ngờ, Chúa là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở giữa loài người trong mọi hoàn cảnh, mọi thời thế. Chúng con xin lỗi Chúa vì đã không nhận ra Chúa đang “ở giữa loài người” và sẽ ở với mọi người mãi mãi; chúng con đã giới hạn không gian của Chúa. Xin Chúa thứ tha và ban ơn giúp chúng con tin rằng Chúa đang ở giữa chúng con để chúng con có thái độ tôn trọng mọi người, tôn trọng và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, vì con người là hình ảnh của Chúa và vạn vật do Thiên Chúa tạo nên.
-  Thinh lặng ít phút
-  Hát:  Tất cả là hồng ân Chúa.

7 -  Cầu nguyện (cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Ngày lễ Giáng Sinh đã gần kề, chúng con cảm ơn Chúa đã đến ở với loài người chúng con, để chúng con được làm con Chúa qua Bí tích Rửa tội. Chúng con tự hào vì là người Công giáo, vì là Thiếu nhi Thánh Thể. Xung quanh chúng con còn nhiều bạn chưa biết về Chúa. Xin cho chúng con biết đem Chúa, giới thiệu Chúa cho các bạn đó theo khả năng riêng của mỗi người chúng con. Nhất là chúng con họa lại nơi chính mình tình yêu thương vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho con người, để khi nhìn vào đời sống của thiếu nhi chúng con các bạn ấy sẽ nhận biết Chúa là Cha yêu thương.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ chúng con có nhiều yếu đuối và bất toàn. Xin giúp chúng con can đảm sống yêu thương. Xin cho các bạn thiếu nhi trên toàn thế giới cách riêng là các bạn ở gần chúng con đang gặp những hoàn cảnh khó khăn về bệnh tật, nghèo đói mà không đủ điều kiện đến trường và vui chơi như chúng con, để các bạn đó luôn được bình an. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con biết chia sẻ với các bạn đang gặp cảnh khó khăn bằng những việc làm cụ thể, có khi chỉ là bớt đi một chút phần tiền ăn sáng, hay bớt đi một chút thèm muốn ăn quà vặt… để có thể chia sẻ cho các bạn nghèo. Xin cho có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ các bạn để các bạn có điều kiện đi học và vui chơi.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Giê su Thánh Thể với tất cả những tâm tình đơn sơ bé nhỏ thiếu nhi chúng ta cùng cất lên lời kinh Chúa dạy:
“Lạy Cha chúng con ở trên Trời …”
8 - Kinh viếng Mình Thánh
9 - Hát “Này con là đá”- Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.
10 - Hát  Cất Mình Thánh (Tantum Ergo)
11 - Lời Nguyện
12 - Phép Lành Thánh Thể
13 - Kết thúc: Bài hát về Đức Mẹ.
 

_________________________________________

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM
TUẦN THÁNH 
VÀ CÁC GIỜ CHẦU DÀNH CHO GIỚI TRẺ

GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI
 

      Chủ đề: Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy

TÂM TÌNH ĐẦU

      Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, Quỳ bên Chúa giờ này, chúng con, những Thiếu Nhi Thánh Thể trong xứ đoàn…, cùng nhau quy tụ về đây và chiêm ngắm Chúa trong Nhà Tạm đơn sơ bé nhỏ này.

      Cám ơn Chúa đã cho chúng con ở lại bên Chúa trong Bí tích Thánh thể như khi xưa Chúa ở với các môn đệ tại bàn tiệc ly. Đêm nay, chúng con được Chúa cho sống lại khung cảnh năm xưa và cùng canh thức với Chúa, lắng nghe và đáp trả tình yêu của Chúa nơi Bí tích Tình yêu này.

      Chúng con nhớ đến Lời Chúa: “Hỡi những ai lao nhọc và mang vác nặng nề, hãy đến với Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”. Và cũng vào giờ này trong vườn Cây Dầu xưa, khi chuẩn bị bước vào con đường khổ giá, Chúa đã nhắn nhủ các Tông Đồ mà cũng là nhắc mỗi người chúng con: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, Anh em ở lại đây mà canh thức”. Khi thấy các môn đệ đang ngủ, Người nói: “Anh em không thể canh thức với Thầy một giờ sao ? Anh em Hãy canh thức và cầu nguyện luôn để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”.

      Xin giúp chúng con biết gạt bỏ đi những ồn ào bên ngoài cuộc sống, những lo lắng của học hành thi cử, để chúng con có thể kín múc được nhiều ơn thánh Chúa trong giờ chầu đặc biệt này.

      Giờ đây, trong thinh lặng thẳm sâu, mỗi người chúng con xin Chúa hãy ban tràn đầy Thánh Thần, giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa hơn về lòng Thương xót của Chúa mà tôn thờ, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ vì Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con bằng cả trái tim của mình, bằng chính mạng sống của mình trên thánh giá.

-  Thinh lặng ít phút.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

       “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.

        Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: ‘Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?’  Đức Giêsu nói với họ:

      ‘Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

-  Thinh lặng ít phút.

SUY NIỆM 1:

      “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Bất cứ ai sống trên trái đất này đều phải được nuôi dưỡng bằng cơm bánh. Không có cơm bánh hằng ngày con người trở nên khô héo, kiệt quệ và sẽ mất dần sự sống. Chính vì thế, trong kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện: “xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày”. Hôm nay, Chúa lại hướng chúng con về một thứ lương thực cao quý và linh thiêng hơn cơm bánh vật chất, đó là Bánh Hằng Sống, ngõ hầu, “ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Bánh ấy chính là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.

      Quả thật, vì yêu nhân loại, Chúa đã “trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”, đã rảo quanh khắp hang cùng ngõ hẻm để gieo rắc yêu thương và loan báo tin mừng Cứu độ. Cái chết trên cây thập giá và sự Phục sinh là đỉnh cao của tình yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại. Không những thế, Chúa còn muốn ở với loài người chúng con mãi mãi khi tặng ban chính Mình và Máu thánh của Ngài trong bí tích Thánh Thể làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con, để chúng con nhờ đó mà đạt tới sự sống đời đời.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ trước tới giờ, chúng con thường bận tâm về của ăn nuôi dưỡng thể xác mà ít quan tâm và nghĩ đến sự sống của linh hồn thiêng liêng. Chúa đã để chính Mình Máu thánh Chúa “là bánh hằng sống từ trời” làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn và bồi bổ sức mạnh tâm linh. Chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã yêu loài người chúng con và đã có sáng kiến tuyệt vời để có thể ở với con người chúng con mãi mãi. Chúng con không chỉ được cứu khỏi cái chết muôn đời nhờ sự chết và sự Phục sinh của Chúa, mà còn có của ăn thiêng liêng bổ sức và nâng đỡ trên con đường dương thế đầy chông gai, thử thách. Xin dâng lên Chúa tâm tình tri ân chất chứa trong trái tim nhỏ bé của mỗi thiếu nhi chúng con, nhất là của các bạn khối lớp Rước Lễ (Đến Bàn Tiệc Thánh) đang khao khát một ngày nào đó được lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Xin cho các bạn có một tâm hồn trong sáng, đơn sơ, thánh thiện cũng như Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến để sẵn sàng đón rước Chúa vào lòng.

      Với lòng biết ơn và trong giây phút thinh lặng trước Thánh Thể, chúng con xin thân thưa với Chúa các câu chuyện vui, buồn của mỗi người chúng con. Xin Chúa đón nhận và thương thánh hoá.

-  Thinh lặng ít phút

-  Hát:  Giêsu Chúa con ơi, yêu thương phút giây này…

SUY NIỆM 1:

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự nguyện trở nên của ăn, của uống để dưỡng nuôi linh hồn chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thờ ơ với tình yêu mà Chúa ban tặng cho chúng con. Xin ban cho chúng con biết siêng năng đón nhận Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày.

      Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay, có biết bao cám dỗ đang mời mọc chúng con xa Chúa, có biết bao cám dỗ ngọt ngào, khiến nhiều phen chúng con đã để lòng mình chiều theo những tư tưởng xấu xa, những tham lam ích kỷ, những đam mê thấp hèn. Xin Chúa tha thứ cho những yếu đuối của chúng con.

      Xin giúp chúng con biết vượt thắng những cám dỗ bằng việc luôn hướng tâm hồn về trời cao – nơi ngập tràn hạnh phúc mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Xin giúp chúng con thanh luyện trí lòng khỏi những tư tưởng xấu, giữ gìn sự thanh sạch tâm hồn, và luôn xứng đáng là những đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể của Chúa.

      Xin Chúa uốn nắn chúng con. Xin cho chúng con biết kính cẩn tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thế mỗi khi Rước Lễ và tham dự giờ chầu Thánh Thể, hay khi chúng con vào nhà thờ, đi ngang qua nhà Tạm, chúng con biết cúi mình chào Chúa cách xứng hợp, trang nghiêm. Đặc biệt, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và bộc bạch với Ngài mọi nỗi vui buồn của cuộc sống vì Chúa là nguồn sống của Thiếu nhi Thánh Thể chúng con.  Xin cho chúng con biết dọn lòng chu đáo để sẵn sàng rước Chúa vào lòng.

      Và có lẽ, lạy Chúa, điều làm Chúa vui hơn cả là thiếu nhi chúng con sống yêu thương, hoà thuận với mọi người. Như Chúa đã trở nên tấm bánh bé nhỏ được bẻ ra phân phát cho tất cả con người thì xin cho chúng con cũng biết sống chia sẻ những gì chúng con có cho những ai đang cần sự trợ giúp, nhất là các bạn kém may mắn hơn chúng con về nhiều phương diện. Amen

-  Thinh lặng ít phút

-  Hát: Chúa là mục tử

CẦU NGUYỆN  (cộng đoàn quỳ)

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thật là hạnh phúc và tự hào cho đoàn thiếu nhi, vì chúng con được mang danh là Thiếu nhi Thánh Thể. Danh hiệu này nhắc nhở chúng con rằng: Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sống của Thiếu nhi. Chúng con được qui tụ quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để huấn luyện trở nên những con người hoàn thiện và Kitô hữu đích thực. Xin cho xứ đoàn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con luôn được thăng tiến trên bước đường hy sinh, làm tông đồ cho Chúa. Xin cho chúng con luôn khắc ghi sâu trong tâm trí và biểu lộ ra hành động khẩu hiệu: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ, để chúng con không nao lung giữa một xã hội đầy cám dỗ hiểm nguy.

      Chúng con có được như ngày hôm nay là do Chúa đã chăm sóc, nuôi dưỡng chúng con ngang qua bàn tay và sự giúp đỡ của gia đình, ông bà, bố mẹ; của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý anh chị giáo lý viên và quý vị ân nhân xa gần. Xin Chúa tuôn trào hồng ân và ban bình an xuống trên cuộc sống và sứ vụ của các ngài và xin ân thưởng Nước Trời cho quý đấng bậc, quý cha mẹ và quý ân nhân đã qua đời.

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

GIỜ CHẦU CỦA GIỚI TRẺ

Chủ đề: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”

TÂM TÌNH ĐẦU   

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau một ngày làm việc - học tập căng thẳng và mệt mỏi. Giờ phút này đây, trong khi có nhiều bạn trẻ đang ngồi trước màn hình điện thoại- máy tính, để thưởng thức những kênh truyền hình, phim ảnh, hoặc lang thang trên các trang mạng xã hội đang thịnh hành… Nhiều bạn trẻ khác lại đang tụ tập bạn bè ở nơi quán xá có tiếng nhạc rộn ràng náo nhiệt… Và cũng có nhiều bạn đang xum họp bên gia đình với ông bà cha mẹ- anh chị em, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn của một ngày đã qua… Phần chúng con, chúng con cũng đang ở nhà, nhưng đó chính là nhà của Chúa.

      Trong giờ phút thiêng liêng của buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh, bỏ qua những cuộc vui ồn ào bên ngoài, chúng con tụ họp về ngôi thánh đường thân yêu này, để chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, đang khiêm nhường ẩn thân nơi nhà tạm đơn sơ nhỏ bé.

      Giờ này năm xưa, Chúa đang ở trong vườn Cây Dầu, đang trải qua nỗi cô đơn, sợ hãi, đau khổ tột cùng… chúng con biết Chúa đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết, giữa ý muốn của Thiên Chúa và sự yếu đuối của thân phận làm con người. Trong giờ phút bi thương ấy, Chúa cũng hết sức cần đến bạn hữu. Nhưng tiếc thay! Lúc Chúa cần đến tình bạn nhất, thì các tông đồ lại vô tâm nhất, các ông vẫn vùi mình trong giấc ngủ, mặc dù Chúa hết lời nài nỉ: “Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?”. Không được cảm thông bởi những người mình yêu thương nhất, nên lại càng thêm cô đơn, sợ hãi và lo âu, theo lời thánh Luca miêu tả: “Mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất” (Lc 22,44).

      Hôm nay đây, giờ phút này, cùng nhau tưởng niệm lại buổi tối bi thương nhất trong kiếp làm người của Chúa, chúng con- những người trẻ của thế kỷ 21- những con người đầy bất toàn tội lỗi, nguyện xin được ở lại đồng hành, chia sẻ và cảm thông với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng này. 

      Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng mình ra để lắng nghe tiếng Chúa, để cảm nhận được những gì Chúa muốn nói với chúng con. 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu        Mt 26, 30-35

      Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ôliu. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em”. Ông Phêrô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Đức Giêsu bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”. Ông Phêrô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy”. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

-  Thinh lặng ít phút.

SUY NIỆM 1: (mời cộng đoàn ngồi)

      Trong vườn cây Dầu Chúa Giêsu đã báo trước sự vấp ngã của các môn đệ vì Người. Nhưng Phêrô vẫn vênh vang tự phụ: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã”. Ông còn khẳng định chắc nịch rằng: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”

      Ba năm tình nghĩa thầy trò, ngày ngày cùng nhau đi khắp xứ Do Thái rao giàng Tin Mừng, và tận mắt chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ. Vậy mà chính đêm hôm ấy, cái đêm mà quân lính cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt Chúa đi, các tông đồ đều bỏ chạy…

      Phêrô với tâm trí hoảng sợ, lòng dạ rối bời, đã len lỏi trong đám đông từ xa xa để dò la tin tức về Chúa, khi bị đám đầy tớ phát hiện, Ông đã “thề độc mà quả quyết rằng: Tôi thề là không biết người ấy.” “Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần.” Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” 

      Phải chi đám binh lính cầm gươm giáo uy hiếp tra hỏi, ông khiếp sợ mà chối bỏ Chúa thì còn hiểu được. Vậy mà chỉ vài câu nói bâng quơ của mấy đứa tớ gái đã làm ông hoảng loạn, chối từ mọi mối liên hệ với người Thầy đáng kính. Cũng may là lúc đó Chúa Giêsu quay lại nhìn ông, và ông bắt được cái nhìn của Chúa. Ánh mắt Chúa thật buồn, chất chứa nỗi bi thương khi bị người môn đệ thân tín chối bỏ mình. Ánh mắt của Thầy khiến Phêrô tan nát cõi lòng, nhưng giúp ông hiểu rõ con người thật của ông, một con người hèn yếu hơn ông tưởng. Ánh mắt ấy đã làm ông bật khóc và “khóc thảm thiết”, Ông đã khóc như một đứa trẻ hối lỗi vì đã không nghe lời cha mẹ… khóc với cả nỗi ân hận và tình yêu mến Thầy Giêsu. Chính nhờ những giọt nước mắt ấy đã gột rửa tâm hồn Phêrô, tẩy xóa luôn những lời lẽ cay độc khi ông chối từ Chúa.

      Còn với Giuđa Ítcariốt, cho đến phút cuối, Giuđa cũng đã nhận ra tấm lòng của Thầy mình. Ông hối hận, quăng tiền trả lại cho các thượng tế và kỳ mục, xưng thú tội công khai: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan.”  Nhưng điều đáng tiếc là cách hành xử của ông đã làm uổng phí những cố gắng của Chúa Giêsu. Ông đã để lỡ cơ hội, vì không thể nghĩ rằng mình còn đường để quay lại, vì không dám tin rằng mình được tha thứ, nên đã tự sát.

      Trước đây, Phêrô càng coi thường lời cảnh giác của Chúa, thì giờ đây ông càng ăn năn đau đớn, một sự đau đớn không đi đến tuyệt vọng, như đã xảy ra với Giuđa, nhưng đưa ông trở về với Chúa. Chính cái nhìn trước kia của Chúa đã quyết định ơn gọi và sứ mạng của Phêrô khi gặp Ngài lần đầu tiên, thì giờ đây cũng cái nhìn đó vẫn tiếp tục đón nhận và nâng ông dậy sau cuộc chiến bại.

      Cùng là môn đệ thân tín của Chúa, thế mà cả hai đều phản bội: một kẻ bán Thầy cho quân dữ, kẻ khác lại chối bỏ Thầy mình. Cuối cùng cả hai đều ân hận và đau đớn nhận ra tấm chân tình của Thầy Giêsu đáng kính, nhưng mỗi người lại chọn một con đường khác nhau để quyết định cho số phận đời mình. Còn những người trẻ chúng con trong xã hội hôm nay thì sao? 

-  Thinh lặng ít phút.

SUY NIỆM 2:

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời nói và việc làm của Phêrô trong Bài Thương Khó cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng con hôm nay: nông nổi, yếu hèn, nhát đảm và đầy tội lỗi…

      Sự nông nổi của chúng con thể hiện qua những lần hơn thua, đố kỵ với bạn bè đồng nghiệp, thích thể hiện bản thân, thích được người đời ca tụng ngợi khen, thay vì làm sáng danh Chúa hơn là làm sáng danh mình. Nông nổi trong những lần chúng con tụ tập bạn bè chơi bời nhậu nhẹt say sưa, quên cả trời đất, quên cả sự lo lắng quan tâm của ông bà cha mẹ và những người thân trong gia đình…

      Chúng con yếu hèn khi chiều theo những ước muốn xấu, thích nuông chiều thân xác, sợ cái khó- tránh cái khổ, chỉ thích hưởng thụ và sống chuỗi ngày xa hoa đua đòi vật chất. Chúng con hèn yếu khi chỉ biết câm lặng và hùa theo cái xấu, không dám lên tiếng trước những bất công trong cuộc sống đời thường, và ngoảnh mặt làm ngơ, lướt qua nỗi khốn khổ của tha nhân một cách lạnh lùng vô cảm…

      Có nhiều lần khi đi cùng bạn bè đồng nghiệp, chúng con đã khước từ Chúa, đã quên mất hoặc cố tình chối bỏ tuyên xưng đức tin của mình qua việc làm dấu thánh giá trước bữa ăn, hay trước những biến cố quan trọng trong đời. Chúng con hèn nhát không dám tuyên xưng mình là người Công giáo, không dám sống chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời, sợ chúng bạn chế giễu, cười chê khi thấy chúng con quá hiền lành thánh thiện…

      Lạy Chúa, là con người thì ai ai cũng đều có tội trước mặt Chúa. Dường như xã hội càng hiện đại thì tội của con người càng gia tăng- đặc biệt là những người trẻ như chúng con rất dễ dàng vấp ngã. Nhớ ngày xưa dân Israel đêm ngày ngước nhìn lên trời cao để trông mong mưa Đấng Cứu Tinh, thì thế giới ngày nay lại là một “thế giới cúi đầu”, cúi đầu để chìm đắm trong smartphone mà quên mất mọi sự xung quanh mình. Khi mà những chiếc điện thoại thông minh trở nên người bạn đồng hành thân tín, thì tâm trí chúng con chỉ ngập tràn thế giới ảo, và ngày càng xa cách với tha nhân- nhất là đối với ông bà cha mẹ… Tội lỗi nhấn chìm chúng con trong lối sống ích kỷ, kiêu căng, không màng đến những khó khăn đau khổ của anh em xung quanh mình.

      Giữa guồng quay vội vã của xã hội hôm nay, đã cuốn trôi đi mất bản chất thật của mỗi con người. Chúng con đang sống chuỗi ngày giả dối, chỉ biết tìm kiếm những cuộc vui vô nghĩa, tâm hồn thì trống rỗng, mất phương hướng vì không có tình yêu Chúa để lấp đầy. Xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi, mà chúng con vì vô tình hay cố ý đã lỗi phạm đến Thánh Thể Chúa và tha nhân. Xin mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể bắt gặp ánh mắt nhân từ- đau thương của Chúa sau mỗi lần chúng con vấp ngã, để như thánh Phêrô, chúng con quay đầu sám hối, sửa lại đời mình đúng với danh nghĩa là một người Kitô hữu đạo đức ngay lành.

-  Thinh lặng ít phút.

-  Hát:  Quỳ bên cung thánh

Cầu nguyện cho người trẻ: (cộng đoàn đọc chung)

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh. Một tâm hồn trong trắng, cố tránh xa những ô uế nhỏ mọn, để luôn xứng đáng với Chúa. Một tâm hồn khiêm hạ, tìm chiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao. Một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại. Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa. Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa, và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen.

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

GIỜ CHẦU CỦA GIỚI GIA TRƯỞNG

Chủ đề: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”.

TÂM TÌNH ĐẦU  

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giới gia trưởng chúng con đến bên Chúa trong Giờ chầu đặc biệt của tối thứ năm tuần thánh hôm nay, để được cảm nghiệm lòng Chúa yêu thương, “yêu thương cho đến cùng” như Thánh Gioan đã thuật lại tại khung cảnh Bữa Tiệc Ly (Ga 13,1); chúng con cũng muốn được ở bên Chúa như ba người môn đệ thân tín đã được Chúa kêu mời đi vào vườn Cây Dầu, cùng Chúa canh thức để đón nhận thánh ý Chúa Cha (Mt 26,36) mà vâng phục, vâng phục cho đến chết.

      Xin Chúa cho chúng con, trong một giờ ngắn ngủi này, được gần kề bên Chúa, lắng nghe được Lời Người. Mỗi người chúng con biết gạt ra ngòai những ưu tư lo lắng, những phiền muộn của cuộc sống, những lo toan phải làm gì, phải tính toán ra sao về cơm áo gạo tiền. Xin cho chúng con tạm rời xa những ồn ào của phố thị, những âm thanh ồn ã của tiếng nhạc, của phim ảnh trên truyền hình, của điện thọai di động. Cho con biết đặt ra bên ngòai ngôi nhà nguyện này những lo toan bận rộn của những con người đang trong vai trò làm chồng, làm cha, đèo lái con thuyền gia đình, ít là trong lúc này để qùi bên Chúa, con được như ngọn đèn dầu nhỏ, cháy leo lét nhưng âm ỉ lòng sốt mến. Cuộc đời xáo động quá, bên ngòai đêm đã xuống, ngày đã tàn. Xin Chúa giúp con biết tập trung lòng mình, dâng Chúa những tâm tình của con, lòng sám hối ăn năn vì ít nhiều trong thời gian qua đã xa tình Chúa. Xin Thánh Thần Thiên Chúa đổ trên chúng con ngọn lửa yêu mến, sưởi ấm lòng chúng con hầu chúng con đón nhận được Chúa đến với con.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 15, 1-13

      “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

      Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

      Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

      Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

SUY NIỆM 1:

      Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, lời Chúa lời cật vấn các môn đệ thân tín với các môn đệ trong vườn Cây Dầu như còn vang vọng đâu đây: “Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Đêm nay thức với Chúa nửa giờ cũng chẳng dễ dàng gì đối hết mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con. Chúa biết chúng con muốn yêu mến Chúa nhưng tự sức chúng con không thể làm được, và Người mời gọi chúng con canh thức và cầu nguyện để khỏi sa vào cám dỗ nhưng chúng con rất coi thường cám dỗ nên chẳng mấy khi canh thức. Và bởi coi thường nên sa đi ngã lại nhiều lần. Chúng con dường chưa thực sự khám phá ra nguồn sức mạnh nâng đỡ, chưa thực sự cảm nhận Chúa đã từng lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khấn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu mình khỏi chết để Người cảm thông với những yếu hèn của chúng con. Chúng con muốn tự mình giải quyết tất cả, và để Chúa đứng bên lề cuộc đời của chúng con. Có những lúc trong cuộc đời, dường như Chúa im lặng trước những khốn cùng của chúng con; như với Đức Giêsu lúc này, nên chúng con lại càng xa Chúa hơn bằng cách đi tìm những chỗ nương tựa nơi con người và những vật chất tầm thường.

      Lạy Chúa, giờ phút này, chúng con thấy mình sai thật rồi, thay vì càng cầu nguyện nhiều hơn để thắng được cám dỗ thì chúng con lại càng xa lánh Chúa mà càng xa Chúa, chúng con lại càng lún sâu vào hết sai phạm này đến sai phạm khác. Tâm hồn chúng con chẳng mấy khi bình an thực sự. Chúa ơi, chúng con muốn dâng lên Chúa tất cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và tất cả những gì chúng con có ngay cả những yếu hèn của chúng con. Xin Chúa hãy là tất cả trong chúng con. Xin Chúa hãy là sức mạnh của chúng con khi chúng con sợ hãi. Xin Chúa nên khiên thuẫn chở che khi chúng con chiến đấu chống lại satan. Xin Người là sức sống và ánh sáng trên cuộc lữ hành đức tin của chúng con.

- Thinh lặng ít phút

- Hát: “Quỳ bên cung thánh”.

SUY NIỆM 2:

      Cây nho vốn là hình ảnh truyền thống của Thánh Kinh. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho, cành nho và người trồng nho để nói đến một tương quan liên vị: Ngài là cây nho đích thật, các môn đệ của Ngài là những cành nho và Chúa Cha là người trồng nho.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con biết rằng người trồng nho có nỗi nhọc nhằn và có cả niềm vui. Niềm vui của người trồng nho là thấy được những nhánh nho sai trái và ngọt ngào. Nỗi nhọc nhằn của người trồng nho là chăm sóc, cắt tỉa các nhánh nho.

      Nhánh nho có quả ngọt và sai trái cũng như có thể có nguy cơ bị héo khô, cằn cỗi. Những nhánh nho có quả ngọt và sai trái là những nhánh nhận được nhựa sống từ thân nho.

      Từ hình ảnh này, Chúa mời gọi các môn đệ hãy gắn bó mật thiết với Chúa, hãy ở lại trong tình thương của Ngài. Tình thương của Chúa ví như nhựa sống của thân nho. Ở lại trong Chúa làm cho đời người môn đệ sinh hoa kết trái. Ở lại trong Chúa làm vui lòng Chúa Cha.

      Với lời mời gọi hãy ở lại trong tình thương của Chúa, chúng con gặp thấy một khao khát của Chúa. Chúa luôn khao khát chúng chúng con khao khát Ngài. Chúa chờ đợi chúng con yêu mến Ngài. Chúa muốn chúng con làm bạn với Ngài.

      Một khi chúng con trở nên bạn hữu của Chúa thì đó là lúc Chúa trao ban cho chúng con giới răn yêu thương. Tình thương và sự chia sẻ trong cuộc đời người môn đệ là hoa trái nhận được từ tình bạn với Chúa.

      Trong mỗi gia đình chúng con, xin dạy chúng con biết yêu thương nhau bằng trái tim của Chúa, biết tha thứ cho nhau với tấm lòng của Chúa, biết quan tâm đến nhau với ánh nhìn của Chúa, và trung thành với nhau như lời thề hứa đã cam kết ngày lãnh nhận bí tích hôn phối, để mỗi gia đình chúng con làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người.

      Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban Thánh Thần để nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin Chúa huấn luyện chúng con mỗi ngày để chúng con biết sống trọn vẹn lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình thương thân tương ái. Amen.

- Thinh lặng ít phút

- Hát: “Xin Chúa dạy con”

CẦU NGUYỆN (cộng đoàn quỳ)

      Giờ đây, trong vai trò là trụ cột gia đình, gia trưởng chúng con cùng hiệp dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho chính gia đình của mình và các gia đình trên khắp thế giới:

      1. Lạy Chúa, xin cho các gia đình biết gắn bó với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho - để sinh hoa kết trái là các việc lành phúc đức.

      Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con.

      2. Chúa đã hằng thảo kính cha mẹ và được cha mẹ mến yêu – Xin cho các gia đình chúng con được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần tình tương thân tương ái.

      Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con.

     3. Từ nguyên thủy, Chúa dựng nên loài người có nam có nữ – xin cho những ai sống trong bậc vợ chồng được trọn đời chung thủy với nhau.

      Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con.

      4. Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hy sinh mạng sống cho muôn người – xin dạy chúng con, là những người chồng, người cha luôn biết sống có trách nhiệm với gia đình, và giáo dục con cái theo tinh thần của Chúa.  

      Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con.

      5. Còn những gia đình đang gặp thử thách – xin cho họ được nâng đỡ nhờ tình thương của Chúa.

      Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở lại với chúng con.

- Hát: “Chúa là Cây nho”

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

GIỜ CHẦU CỦA GIỚI HIỀN MẪU

Chủ đề:  “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”

TÂM TÌNH ĐẦU  

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chị em hội Hiền mẫu chúng con lúc này quy tụ trước nhan thánh Chúa để thờ lạy Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội để thờ lạy Chúa, có những phút giây bình lặng bên Chúa và bên nhau. Chúng con thật may mắn và hạnh phúc trong khi còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa để thờ lạy Chúa, hay những người muốn có thời giờ bên Chúa nhưng vì công việc mưu sinh họ không thể có điều kiện thờ lạy Chúa cho xứng. Chúng con hiệp ý tôn thờ Chúa thay cho họ.

      Chúng con biết Chúa luôn thấu suốt tâm hồn từng người chúng con hơn chính chúng con nhận biết bản thân mình. Bởi nhiều lúc chúng con lại không biết về chúng con, hoặc có khi biết lại không biết đúng, không biết đủ. Giữa những lo toan, ồn ào của cuộc sống, thật hiếm khi chúng con có được những khoảng lặng linh thiêng trước Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết lắng lại: biết ngừng lại những lời nói, những suy nghĩ; biết nhắm đôi mắt để thôi tìm kiếm, biết dừng đôi tai thôi tìm nghe, biết chắp đôi tay để hướng lòng về Chúa… Xin giúp chúng con ý thức: Giờ này, chúng con ở đây để thờ lạy, lắng nghe và thưa chuyện cùng Chúa mà thôi.

-  Thinh lặng ít phút.

-  Hát:  “Xin cho con biết lắng nghe”

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 2, 13-25

      Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

      Bầy giờ người Do thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do Thái đáp lại: “Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

     Trong thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.

-  Thinh lặng ít phút.

SUY NIỆM 

      Hôm nay, Chúa lên đền thờ Giêrusalem. Đó là nơi tôn nghiêm để dân chúng đến thờ lạy Chúa. Thế nhưng người dân ở đó lại biến đền thờ thành nơi buôn bán. Chúa đã tức giận với dân chúng và dẹp bỏ những gì không phù hợp ở nơi thánh thiêng này.

      Mỗi người chúng con cũng là một đền thờ. Thân xác chúng con là đền thờ Chúa Thánh Thần, nơi đó môi miệng chúng con cất lời ca tụng, nguyện xin Chúa. Nhưng nhiều khi: thay vì làm những việc cao cả đó, chúng con lại nói những lời kêu rêu, xầm xì người khác; thay vì cầu xin cho chúng con được thêm lòng tin Chúa, chúng con lại than trách Chúa vì những điều trái ý chúng con…

-  Thinh lặng ít phút.

      Mỗi gia đình chúng con là một đền thờ. Chúng con xây dựng giáo họ, giáo xứ từ trong chính gia đình chúng con. Nhưng có khi chúng con lại chểnh mảng, tìm vui bên ngoài mà lơ đãng bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm người hàng xóm làng giềng quan tâm, giúp đỡ nhau…

      Chúa mời gọi chúng con chay tịnh nhưng việc giải hoà những tương quan bị rạn nứt trong gia đình, hội đoàn, xóm làng, với những con người cụ thể mà chúng con còn vướng mắc… mới là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất, là cách tẩy rửa đền thờ tâm hồn chúng con nên sạch hơn, xứng đáng hơn.

-  Thinh lặng ít phút.

      Mùa Chay, Chúa mời gọi chúng con nhìn nhận tội lỗi và làm hoà với Chúa và với nhau. Trước nhan thánh Chúa, chúng con thấy rõ lỗi lầm của mình hơn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xét mình, thì đó quả là một thiệt thòi và thiếu sót. Điều cần hơn là Chúa mời gọi chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, trong gia đình chúng con. Chúa hiện diện với chúng con không chỉ trong giờ chầu Thánh Thể này, nhưng còn trong từng ngày sống, trong những niềm vui, hạnh phúc; trong những khó khăn, bế tắc mà chúng con gặp phải…

      Xin cho chúng con biết mình phải làm gì cách cụ thể hơn.

-  Thinh lặng ít phút hoặc hát bài phù hợp.

      Trước sự phát triển công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội: Facebook, zalo, internet, nhiều người trong chúng con đã để mình mất quá nhiều thời gian vào những việc xem ra không cần thiết. Xin cho chúng con biết vận dụng lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ: tắt điện thoại khi không cần dùng, không cầm điện thoại trong các bữa cơm để có thể nhìn và nói chuyên với nhau… thay vì chú tâm vào một thế giới ảo mà làm nhạt dần tương quan với người thân trong gia đình, xóm làng.

      Mỗi gia đình, hội đoàn, cá nhân chúng con đều đang gặp những khó khăn, bế tắc.,. Xin giúp chúng con biết dâng những lo âu, khó khăn lên Chúa và bình tâm lắng nghe Chúa muốn chúng con làm gì và mau mắn làm theo.

-  Thinh lặng ít phút.

CẦU NGUYỆN  (cộng đoàn quỳ)

      Lạy Chúa Giêsu! Trước Thánh Thể Chúa đây, chúng con cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, các linh mục, cách riêng Đức cha giáo phận, Cha xứ … kính yêu của chúng con. Xin cho các ngài luôn được bình an, mạnh khỏe để dẫn dắt đoàn chiên Chúa là chính chúng con.

         Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo phận, cách riêng giáo xứ chúng con biết sống hiệp nhất, đoàn kết, từng người trong hội đoàn chúng con biết lắng nghe, chia sẻ cùng nhau để bầu khí yêu thương, hiệp nhất tỏ lộ trong đời sống của chúng con

         Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Cách đặc biệt chúng con dâng lên Chúa gia đình của từng chị em chúng con. Trước những thay đổi của đời sống xã hội, xin giúp chúng con nhận ra điều gì tốt hay không tốt để biết giữ gìn hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái theo như Chúa muốn.

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Là những thành viên trong hội Hiền mẫu, xin Chúa nhắc nhở chúng con biết học theo gương Mẹ Maria trong sự hiền lành, khiêm nhường, bao dung, ít nói, để suy ngẫm và sống cho Chúa trong bổn phận làm vợ, làm mẹ trong gia đình và thành viên trong hội đoàn.

          Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      Sau hết, cùng với Mẹ Maria, thánh cả Giuse, chúng con thờ lạy, yêu mến Chúa lúc này, ở đây và trong từng ngày sống của chúng con. Amen.

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

GIỜ CHẦU CHUNG CỦA CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

Chủ đề: Yêu như Chúa yêu.

KHAI MẠC (cộng đoàn ngồi)

      Kính thưa cộng đoàn, Những cử hành phụng vụ trong Thánh Lễ Tiệc Ly chúng ta vừa tham dự, Giáo Hội muốn hiện tại hóa việc cả thể khi xưa, đó là Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể; thiên chức Linh mục và ban Giới Luật Yêu Thương.

      Có thể nói: qua những hành vi tự hiến và lời truyền dạy của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài diễn tả trọn vẹn lòng dạ xót thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

      Giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, cộng đoàn giáo xứ chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26,28).

      Ở lại và canh thức với Chúa để tâm tư của chúng ta hòa vào tâm tư của Chúa;

      Ở lại và canh thức với Chúa để trái tim của chúng ta cùng chung nhịp đập yêu thương với Chúa;

      Ở lại và canh thức với Chúa để cảm nghiệm được dung mạo xót thương của Người;

      Ở lại và canh thức với Chúa để nhận biết mình tội lỗi cần sự tha thứ; nhận thấy mình giới hạn để phó thác nơi Thiên Chúa quyền năng; nhận thấy mình chẳng là gì để Chúa là tất cả trên cuộc đời ta.

      Tuy nhiên, để ở lại và ở trong Chúa cách trọn vẹn, chúng ta hãy khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần đến và tràn ngập tâm hồn thân xác mỗi người chúng ta nói riêng và cộng đoàn giáo xứ chúng ta nói chung.

-  Thinh lặng ít phút.

TÂM TÌNH ĐẦU  

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, màn đêm đã kéo xuống phủ lấp nhân gian. Mọi sinh hoạt thường nhật bên ngoài đã tạm ngưng. Nhưng có lẽ ngay trong lúc này, tâm hồn của nhiều người vẫn còn bon chen với cuộc sống: nào là trăn trở về tuổi già cô đơn, con cái bất hiếu, ngỗ ngược, ốm đau bệnh tật; nào là học hành, nghề nghiệp không được thuận lợi; những lo lắng cho việc mưu sinh như cơm – áo – gạo – tiền…

       Tất cả những điều đó làm cho lòng trí chúng con không còn tĩnh yên để nâng tâm hồn lên với Chúa.

Nhưng, hơn bao giờ hết, trong giờ phút này, xin cho chúng con thêm phó thác vào Chúa Quan Phòng và nhớ lại lời dạy của Chúa khi xưa:

      “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?” (Mt 6,25- 26); chỗ khác Chúa an ủi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

       Từ đó, xin Chúa cho chúng con biết an tịnh trong Chúa là nguồn cội mọi điều thiện hảo và bình an.

      Ước gì, tâm hồn chúng con giờ này được gần Chúa và sốt mến giống như ngọn đèn dầu bên cạnh Nhà Tạm. Tuy nhỏ bé, leo lét, nhưng bền bỉ và nhất mực mến yêu..

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ga 13, 1-15

      Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.Trong bữa ăn tối, ma quỵ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu". Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy".Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa".Đức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!"Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch".Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?Anh em gọi Thầy là 'Thầý, là 'Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.[…]Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau".

SUY NIỆM 1:  (mời cộng đoàn ngồi)

Bí tích Thánh Thể nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, trong bữa tiệc ly, Chúa đã trao tặng cho nhân loại sự sống thần linh của chính Ngài là Bí Tích Thánh Thể; đồng thời Chúa cũng thiết lập cùng một trật Thiên Chức Linh Mục, để sự sống thần linh ấy được tồn tại mãi mãi trong thế gian. Và, cuối cùng, Chúa đã để lại cho Giáo Hội di ngôn của Ngài, đó là Giới Luật Yêu Thương, để mọi người chúng con được hòa vào sự sống thần linh nhờ việc tuân giữ Lời Ngài truyền dạy.

      Bí tích Thánh Thể là Bí tích cao trọng và lớn lao nhất mà Chúa để lại cho chúng con. Bởi vì Bí Tích Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo”. Nơi Bí Tích này, Chúa trao ban chính Người cho nhân loại, để  những ai đón nhận với lòng trong sạch, yêu mến thì sẽ được sống chính sự sống của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.

      Trước hồng ân vĩ đại này, nhân loại chúng con không thể được coi là xứng đáng để đón nhận, nhưng hoàn toàn do tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, một tình yêu luôn đi bước trước để tặng ban cách nhưng không.

      Vì thế, là loài thụ tạo, bất xứng và tội lỗi, chúng con không ngừng đội ơn Thiên Chúa đã ban Chúa Giêsu cho nhân loại và chúc tụng Chúa Giêsu cùng tôn thờ Bí Tích Cực Thánh của Người cách sâu thẳm và cung kính.

- Thinh lặng ít phút.

- Hát: “Qua Thánh Thể cao siêu”.

SUY NIỆM 2: Thiên chức Linh mục – nối dài Bí tích tình yêu

      Tâm tình thứ hai mà mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng con chung một ước nguyện dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là tạ ơn về Thiên Chức Linh Mục mà Người ban cho nhân loại.

      Thiên chức và sứ mệnh cao quý đến như vậy, nhưng chức thánh không ngay lập tức biến các ngài thành thánh và cũng không làm cho các ngài bỏ lại sau lưng những đòi hỏi hưởng thụ, đồng thời không đảm bảo cho các ngài hoàn toàn chiến thắng cám dỗ….

      Từ đó, có những nỗi buồn chán, cô đơn, nguội lạnh, trống vắng, mỏi gối chùn chân, nhất là các ngài phải đối diện với mục đích tấn công tiên quyết của ma quỷ…. Trước những thách đố đầy cam go ấy, khiến nhiều vị đã quên đi lý tưởng và lời giao ước với Chúa, nên đã quyết định tạ từ đời tu, cất bỏ áo dòng!

      Thế nên,  chính Chúa, trong tư cách là Thượng Tế, Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19). Chúa đã không xin Chúa Cha đưa các Tông đồ ra khỏi thế gian, nhưng xin Chúa Cha gìn giữ bảo vệ các Tông đồ trong chân lý, để các ngài ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.

      Giờ đây, trong bầu không khí thánh thiêng của ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập Thiên Chức Linh Mục, chúng con tha thiết cầu nguyện cho các linh mục trên toàn thế giới nói chung và cách riêng là cha chánh xứ kinh yêu của chúng con nói riêng, được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, giúp các ngài tiêu diệt nơi mình những công trình của xác thịt và hoàn toàn hiến thân phục vụ nhân loại. Đó chính là sự thánh thiện mà Chúa đã ban cho các ngài, để nhờ đó, các ngài trở nên hoàn thiện giống như Chúa – Vị Mục Tử Tối Cao - Nhân Lành, đã hiến trọn thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha và trở nên hy tế trọn vẹn để cứu chuộc nhân loại.

SUY NIỆM 3:  Yêu “như” Chúa Yêu

      Trong bữa tiệc ly năm ấy, Chúa Giêsu đã làm một chuyện ngược đời, ngược đời đến độ không một ai hiểu! Đó là việc rửa chân cho môn sinh của mình. Lúc ấy, Người: “đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Ga 13, 4-5 ). Chúa Giêsu làm với tất cả tâm tư của một Vị Thầy khiêm tốn đóng vai một kẻ đầy tớ.

      Chính vì không ai hiểu, nên Chúa Giêsu đã phải trấn an: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13,7).

      Quả thật, hiểu sao được khi công việc ấy là của người phục vụ, người tôi tớ.

      Nhưng ngay sau đó, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ bài học giá trị: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34).

      Điều răn mới mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ không phải theo nghĩa Chúa Giêsu là người đầu tiên ban bố. Nhưng nó mới ở chữ “như”: “NHƯ Thầy đã yêu thương anh em”.

      Yêu như Chúa là yêu vô vị lợi, không giới hạn, không đòi hỏi;

      Yêu như Chúa là một thứ tình yêu luôn đi bước trước và đến với hết mọi người;

      Yêu như Chúa là hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu.

      Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, việc Chúa làm ngày ấy, nếu chúng con có được dự, chúng con cũng chẳng thể nào hiểu được. Và cho đến hôm nay, dù đã được học hỏi trong Hội Thánh, chúng con cũng chưa thể khám phá ra hết ý nghĩa của việc Chúa hạ mình phục vụ.

      Lạy Chúa, nếu chúng con có hiểu, thì chúng con cũng chỉ mới hiểu qua nội dung câu chuyện. Chúng con có thể kể lại cho bất cứ ai về nội dung câu chuyện diễn ra quanh bàn ăn của bữa ăn cuối cùng ấy. Còn qua hành động, qua cuộc sống đời mình, chúng con vẫn chưa hiểu hết, hay cố tình không hiểu. Chúng con cho rằng chỉ có Chúa mới làm được, còn chúng con thì... Chính vì vậy anh chị em chúng con vẫn còn đau khổ, vẫn còn thiếu thốn. Chúng con vẫn sống theo cách chúng con chỉ biết chúng con. Sống ích kỷ, kiêu căng, không nghĩ đến ai khác ngòai những người thân thiết, những người yêu mến, giúp đỡ chúng con. Chúng con chỉ sống theo ý riêng mình mà thiếu quan tâm đến người khác.

      Xin cho chúng con hiểu rằng, mỗi lần chứng kiến nghi thức rửa chân, chúng con không xem đó như một màn kịch diễn lại, một họat cảnh minh họa cho đoạn Tin Mừng, nhưng là một lời nhắc nhở, một chỉ dẫn cho thái độ sống của chúng con mỗi ngày nơi trần gian này. Mỗi cá nhân phải thay đổi cách sống, phải mở lòng mình ra đón nhận, phục vụ mọi người, chính là đón nhận phục vụ Chúa. Hãy cúi xuống, hãy hạ mình phục vụ mọi người, như Chúa đã cúi xuống, đã hạ mình. Đó chính là bức thông điệp ngày thứ năm tuần Thánh Người để lại cho chúng con .

      Lạy Chúa, Bài học phục vụ, chúng con phải học suốt đời chúng con. Chúa đã đến trần gian để dạy chúng con bài học “Phục vụ hơn là đòi người khác phục vụ”. Chúa ngự trong Nhà tạm, hiện thân trong Thánh Thể là để dạy chúng con biết yêu Chúa, yêu người. Chúa chỉ muốn chúng con là NGƯỜI như Chúa đã làm người. Biết “Yêu như Thầy đã yêu thương”. Đặc biệt trong thời khắc đặc biệt của Tam Nhật Thánh, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trên cuộc đời, và trên từng điều kì diệu Chúa làm cho đại gia đình giáo xứ chúng con, để chúng con chìm sâu trong tình yêu ấy và biết sống yêu như Chúa yêu đã yêu chúng con.

- Thinh lặng ít phút

- Hát: “Cho con biết yêu thương”

 

CHẦU THÁNH THỂ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

TÂM TÌNH ĐẦU  

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa, trong bầu khí của ngày thứ năm Tuần Thánh và cụ thể là Thánh Lễ Tiệc Ly chiều nay, chúng con xin được thành kính tôn thờ, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thánh Thể - suối nguồn tình yêu bất tận cho con người qua mọi thời đại.  

      Lạy Chúa! Có lẽ, hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, chúng con khao khát được chìm đắm trong ân sủng Chúa, được đáp đền ân thương hải hà của Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và tấm thân hèn yếu của chúng con. Chúng con tha thiết được sống những giây phút trầm lắng bên Thánh Thể, được chiêm ngưỡng và học theo một tình yêu hy hiến trọn vẹn sự trung tín và khiêm nhường, một tình yêu tròn đầy không tì vết của Đấng là Chúa tể trời Đất. Chúa là Thiên Chúa mà đã hạ mình để rửa chân, để chữa lành mọi thương tích tâm hồn cũng như thể xác nơi những phận người yếu đau tội lỗi của các môn đệ xưa cũng chính là mỗi người chúng con hôm nay, cho dù chúng con là những kẻ phụ tình và thường quên ơn Chúa ban. Quả thật, “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Vì thế, Ngài đã không “yên vị” trong một “ngai tòa” quyền quý vốn thuộc về mình, nhưng Đấng chính là sự xót thương ấy đã sẵn lòng “bước xuống” và “đi vào cuộc khổ nạn”, hầu dẫn đưa nhân loại qua chốn sa mạc bước vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền của tự do và ân sủng Chúa.

      Ôi, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! này chúng con tha thiết cậy nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin mở lòng chúng con cảm nhận thật sâu Tình yêu Thương Xót Chúa trong cuộc đời – để biết sống và làm cho cộng đoàn trở thành dấu chỉ Lòng Thương Xót và ân sủng của Chúa.

- Thinh lặng ít phút.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Ga 13, 1-15

      Trước lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

      Trong bữa ăn tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

      Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”  Ðức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”. Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Ðức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”. Ông Simon Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”. Ðức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”  Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”.

      Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

- Thinh lặng ít phút.

SUY NIỆM:

      “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”

      Đó phải chăng là lý do “Thiên Chúa dẫn chúng ta qua sa mạc đến tự do”? Qua muôn ngàn thế hệ, nhân loại vẫn phải thâm tín rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu”, chỉ có điều nhiều khi vì kiêu ngạo nên con người chưa cảm nhận và xác tín đủ mà thôi. Quả vậy, khi yêu người ta lúc nào cũng muốn được phục vụ và chăm sóc nhau, đặc biệt là khao khát được “ở lại” và sẽ có sáng kiến để được ở cùng nhau. Thiên Chúa thì còn hơn thế nữa, vì yêu thương, Ngài đã sẵn sàng phục vụ trong khiêm nhường bằng nhiều cách thế khác nhau, trong đó một việc làm cụ thể minh chứng cho tình yêu ấy phải kể đến là hành động rửa chân cho các môn đệ ngay trong bữa tiệc ly. Qua hành động rửa chân, Người đã đi sâu vào tận giới hạn của việc phục vụ loài người. Vì yêu những kẻ thuộc về mình, nên Người đã không ngần ngại hạ mình làm công việc của một người đầy tớ. Con người Đức Giêsu thật vĩ đại, bằng sự khiêm nhường trọn vẹn, Người vừa là thầy bậc nhất vừa trở nên một đầy tớ phục vụ rốt hết. Tuy nhiên, ngược lại với một Thiên Chúa khiêm nhường, con người ngày nay rất rất nhiều khi trở nên kiêu căng, thống trị và thích người khác phục vụ mình. Do đó, sự phục vụ vô vị lợi trở nên dấu chỉ cho nhân loại nhận ra ai là môn đệ đích thực của Đức Kitô.

      Đặc biệt, cũng vì yêu và muốn cứu độ con người, cho dù họ là những kẻ bội tình phụ nghĩa, mà trước khi rời bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã tự nguyện “ở lại” với con người là những kẻ còn thuộc về thế gian bằng chính việc hy hiến thân thể mình để làm của ăn của uống cho nhân loại. Đúng là chẳng còn gì có thể làm hơn thế nữa mà Ngài đã không làm. “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”, cho dù con người qua mọi thời vẫn không thôi phản bội Ngài.

      Như vậy, qua những nghĩa cử của Tình yêu, “Thiên Chúa dẫn chúng ta qua sa mạc đến tự do”. Đây chắc hẳn không phải là tự do của kẻ hưởng thụ thế gian, tự do của kẻ kiêu ngạo, tự do của kẻ theo ý riêng mình, tự do không mang đến quyền lợi và hạnh phúc của người khác, tự do trong ích kỷ cá nhân, tự do trong “cái tôi riêng mình”. Nhưng đó phải là tự do của sự từ bỏ, tự do của hy sinh – tự hiến vì thánh ý Chúa và vì anh chị em đồng loại, tự do của kẻ “trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa”, và hơn hết đó là tự do của kẻ “công chính” trong Mình và Máu Đức Kitô Giêsu. Vậy là những người đang theo sát Đức Kitô trong đời dâng hiến, chúng ta đã ý thức đủ và đã thực sự là chứng tá cho việc phục vụ chưa?

- Thinh lặng ít phút.

LỜI CẦU NGUYỆN  (Xin kính mời cộng đoàn quỳ)

      Mến Chúa và yêu người là một giới răn duy nhất mà Thiên Chúa mời gọi con người thực thi để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chúa Giêsu đã minh chứng tình yêu ấy bằng hành động cụ thể là rửa chân cho các môn đệ. Qua việc làm ấy, ta có thể chiêm ngắm một Thiên Chúa, vì tình yêu, đang khiêm nhường nâng niu bàn chân nhân loại là chính chúng ta: những bàn chân đã lầm đường lạc lối, những bàn chân mang đầy thương tích và cáu bẩn bụi trần... Người âu yếm kỳ cọ cho sạch mọi đau thương và nhẹ nhàng tẩy rửa mọi vết nhơ phản bội, Người lặng lẽ xoá đi những dấu vết mặc cảm của nhân loại. Người rửa sạch và uốn nắn đôi chân, để từ nay chúng ta có thể đứng thẳng và biết đi vào đường ngay nẻo chính của Tin Mừng.

       Hơn nữa, vì yêu thương và muốn cứu độ con người là những kẻ còn thuộc về thế gian, Người đã hoàn toàn tự nguyện “ở lại” bằng chính việc hy hiến thân thể mình để làm của ăn của uống cho nhân loại.

      Ôi! linh thiêng nhiệm mầu, ôi thâm sâu và chất chứa hương nồng vị ngọt của tình yêu cứu thế, Chúa sống là để phục vụ và chết để nên giá chuộc muôn người. Trong tâm tình cảm mến và biết ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

       1. Chúa đã chọn các Tông đồ để thông hiệp đặc biệt với Ngài và trở nên cánh tay nối dài của Chúa trong việc hy hiến vì tha nhân. Xin cho hàng phẩm trật trong Hội thánh luôn gắn bó thâm sâu với Đức Giêsu, có một đức tin vững mạnh, một con tim yêu thương, sự khiêm tốn hiền lành, để mọi hoạt động mục vụ đạt hiệu quả, nhằm tôn vinh Chúa và phục vụ các linh hồn. 

        Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       2. Thánh Thể là hành trình nuôi dân Chúa trong giao ước mới. Xin cho mọi tín hữu Chúa Kitô luôn biết siêng năng tham dự Mầu Nhiệm Tình Yêu cách ý thức, qua việc tham dự và hiệp lễ cũng như viếng Thánh Thể cách sốt sắng, để được Mình và Máu Thánh Chúa Kitô dưỡng nuôi hồn xác. Nhờ đó, sự sống Thiên Chúa luôn tràn lan trong chúng con. 

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

       3. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Noi gương Thầy Chí Thánh, xin cho chúng con sống khiêm hạ, biết khiêm nhường phục vụ mà không tính toán, nhất là không bỏ quên những ai đang sầu khổ, cô đơn, đang là nạn nhân của những bất công, để chúng con nên dấu chỉ Đức Giêsu tình yêu đang hiện diện giữa lòng thế giới hôm nay. 

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

      4. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Xin cho chúng con, biết ngày càng theo sát Đức Kitô hơn qua những hành động cụ thể của đời sống thường ngày. Để vì Chúa chúng con sống trong sự thánh thiện, trong Chúa chúng con sống tự hạ vâng phục từ bỏ, cùng Chúa chúng con sống hiến dâng phục vụ… Ngõ hầu, qua chúng con, vương quốc Đức Kitô được rộng mở, quy tụ muôn người vào sống trong an bình tự do, hạnh phúc yêu thương và ân sủng Chúa. 

       Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

- Thinh lặng ít phút.

CẦU NGUYỆN

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Bằng tình yêu vượt mọi chiều kích mà Thiên Chúa đã đến bên con người. Người bước xuống tận vực thẳm tội đời mà đỡ nâng, mà vực dậy bao tâm hồn vấp ngã vì tội lụy.Trong tuần cao điểm của năm Phụng vụ này, chúng con được tưởng niệm và cùng đi với Chúa trong mầu nhiệm thương khó và phục sinh. Đặc biệt, trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con được lắng nghe và chia sẻ với Chúa tâm tư trong nhà Tiệc Ly năm xưa. Chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi và cho chúng con được ở lại trong tình thương Chúa. Xin cho tâm hồn sốt sắng này tồn tại mãi trong lòng chúng con, thôi thúc chúng con yêu mến, phụng thờ Chúa và khao khát được làm điều Chúa dạy. Ước chi tinh thần của Bí tích Tình Yêu ngày càng thấm đượm sâu xa vào đời sống chúng con và cho cả những người chúng con có cơ hội gặp gỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen.

Hát: Cho Con Một Điều Răn Mới.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Tin đọc nhiều

    Vị Thánh trong ngày

    Sách các phép

    Mười điều răn

    Thành viên

    Kích chuột để

    1

    Suy niệm Lời Chúa 5P

    Nhóm Mân Côi

    1
     

    Tin Thể Thao

      Giờ kinh phụng vụ

      Lịch Phụng Vụ