
Đang truy cập : 163
Hôm nay : 32558
Tháng hiện tại : 513682
Tổng cộng : 58809114
Đang truy cập : 163
Hôm nay : 32558
Tháng hiện tại : 513682
Tổng cộng : 58809114
Hình ảnh ngắm Tuần Thánh tại Giáo xứ Trung Nghĩa
I. LỊCH TAM NHẬT TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH |
|||||||
| NGÀY | GIỜ | NỘI DUNG | PHỤC VỤ | NGÀY | THỜI GIAN | NỘI DUNG | PHỤC VỤ |
THỨ TƯ 16 – 04 ------- 2025 |
05h00’ 08h00’ 19h30’ |
Kinh sáng Ngắm 15 thứ Thánh lễ |
Ca đoàn | THỨ BẢY 19 – 04 ----- 2025 |
Thầm lặng 19h30’ – 21h30’ |
LỄ VỌNG Chúa Phục Sinh |
Ca đoàn |
| NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG TRONG HY VỌNG | |||||||
| THỨ NĂM 17 – 04 _____ 2025 |
08h00’ 17h30’ 18h45’ |
Ngắm 15 thứ Lễ TIỆC LY Kiệu, Chầu canh thức* |
Ca đoàn | TỐI THỨ NĂM CHẦU CANH THỨC |
19h00 – 20h00 |
Các Hội đoàn |
Tổng hợp |
| 20h00 – 21h00 | Giáo họ Phú Tăng |
Ca đoàn Pt | |||||
21h00 – 22h00 |
Giáo họ Thọ vực | Ca đoàn Tv | |||||
| Hãy thức với Cha một giờ ! | |||||||
| SỰ THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU KHÔNG LÀM TA THẤT VỌNG | |||||||
| THỨ SÁU 18 – 04 ------ 2025 |
08h00’ 14h00’ 15h00’ |
Ngắm 15 thứ Ngắm rằng Tưởng niệm thương khó |
Ca đoàn | CHÚA NHẬT 20 – 04 2025 *** [23/3 Ất Tỵ] |
06h30’ 17h00' 19h15 |
LỄ TRỌNG CHÚA PHỤC SINH Lễ chung Lễ Tv Chầu Thánh Thể |
Ca đoàn |
| 19h15’ 20h00’ |
Ngắm Dấu Đanh Ngắm Đàng Thánh Giá |
Ca đoàn | |||||
THAM GIA - HIỆP THÔNG - SỨ VỤ |
|||||||
II. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC KÍNH NGẮM |
|||||
| NGẮM | THỨ TƯ |
THỨ NĂM | THỨ SÁU | NGẮM | NGẮM RẰNG |
| 1 | Cha Quản xứ Phao-lô |
Trưởng Ban Truyền giáo |
Quý Xơ dòng Bác Ái |
1 | Quý thầy ĐCV |
| 2 | Chủ tịch HĐMV xứ.Pv |
Trưởng ban GĐMC Cụm |
Bà Vinh hiền mẫu xứ |
2 | Ông Xuyên cựu ban |
| 3 | Chủ tịch họ Phú Tăng |
Trưởng Ban GĐ TT xứ |
Bà Tuyết hiền mẫu Pt |
3 | Ông Cát cựu ban |
| 4 | Chủ tịch họ Thọ Vực |
Trưởng GĐ Khôi Bình Pt |
Bà Tình hiền mẫu Tv |
4 | Ông Hiệu cựu ban |
| 5 | Phó chủ tịch xứ |
Trưởng GĐ Mân Côi xứ |
Sr Thanh GLV họ Phú Tăng |
5 | Ông Linh cựu ban |
| 6 | Thư ký HĐMV xứ |
Trưởng an ninh xứ |
Chị Quán Chính ân nhân |
6 | Trợ tá TNTTPT |
| 7 | Trưởng ban giáo lý xứ |
Trưởng sinh vật cảnh |
Cô Phượng GLV họ Thọ Vực |
+ | Kinh than Cha xứ |
| 8 | Trưởng GL họ PT |
Trưởng giới trẻ xứ |
Chị Chung Phong ân nhân |
NGẮM DẤU ĐANH | |
| 9 | Trưởng GL họ Tv |
Ban Ca đoàn xứ |
Nữ trưởng đội trống Pt |
1 | Các chú dự tu |
| 10 | Trưởng Phan Sinh |
Ban Ca đoàn họ Pt |
Nữ trưởng đội trống Tv |
2 | Xứ đoàn TNTT Mẹ HCG |
| 11 | Trưởng tổ chức xứ |
Ban Ca đoàn họ Tv |
Bà Hoàn Tán trợ Ca đoàn |
3 | Trưởng truyền thông |
| 12 | Trưởng Âm thanh xứ |
Trưởng Đội kèn Pt |
Bà Xuân hiền mẫu xứ |
4 | Ông từ họ Phú Tăng |
| 13 | Ông Chính cựu ban |
Trưởng Độị kèn Tv |
Bà Hoan hiền mẫu xứ |
5 | Ông Từ họ Thọ Vực |
| 14 | Ông Phương cựu ban |
Cố Khanh Pt Đại diện |
Bà Nghiệp cựu ban |
6 | Tán trợ chi hội Tê-rê-xa |
| 15 | Ông Quý cựu ban |
Ông Hoán cựu ban |
Nữ Legio Tv |
+ | Kinh than Quý thầy Mc |
| Yêu cầu những người được kính ngắm phải ăn mặc đúng quy định Áp ngắm sáng thứ Sáu do chị em hiền mẫu xứ họ. tất cả còn lại do HĐMV xứ họ phân công. |
|||||
| III. ÁP NGẮM | |||
| SÁNG THỨ 4 | SÁNG THỨ 5 | SÁNG THỨ 6 | CHIỀU - TỐI THỨ 6 |
Ông Hoàng PT
Ông Bá GLX Ông Cường TV Ông Khoa PT |
Ông Hải PT
Ông Hình TV Ông Ngọc PT Ông Hạnh PT |
Bà Loan PT
Bà Lan PT Bà Liên PT Bà Oanh PT |
Ông Hoàng PT (NR)
Ông Bá GLX (NR) Ông Thiện TV (NDĐ) Ông Cường TV (NDĐ) |
| |
|||
| IV. NHỮNG VIỆC CHUNG ĐƯỢC GIAO RIÊNG | ||
| 1 | Hiệu lệnh: ông Thế | Mc: Quý thầy và quý Srs |
| 2 | Phụng vụ: ông Hoàng và các Srs | Bài thương khó: ông Hoàng (vai dân chúng) |
| 3 | Lễ sinh hương … Ông Hoán | Bài thương khó: ông Chính (vai dẫn) |
| 4 | Trang trí : Ban xứ và ban điện | Đội dâng lễ vật: Quý Srs |
| 5 | Tập hát: Quý Srs | Bảo vệ, trật tự: đội an ninh xứ |
| 6 | Hoa, nến Ps: Quý Srs | Giám sát người ngắm: ô Cương, ô Ngọc |
| V. ĐÓNG VAI TÔNG ĐỒ VÀ ĐỘI DÂNG LỄ VẬT | |||||
| 1 | Ông Phương Pt | 7 | Ông Hòe Tv | ĐỘI DÂNG LỄ VẬT | |
| 2 | Ông Bá Pt | 8 | Ông Nhật Tv | Chọn | Chọn |
| 3 | Ông Nhi Pt | 9 | Ông Định Tv | Chọn | Chọn |
| 4 | Ông Quy Pt | 10 | Ông Đường Tv | Chọn | Chọn |
| 5 | Ông Hiếu Pt | 11 | Ông Trị Tv | Chọn | Chọn |
| 6 | Ông Cung Pt | 12 | Ông Hà Tv | Chọn | Chọn |
| Đây là danh sách 12 tông đồ | Giao cho sr tập hát tuyển | ||||
| VI. BÀI ĐỌC - ĐÁP CA - LỜI NGUYỆN | |||
| Chúa Nhật Lễ Lá |
Chiều thứ Sáu Tuần Thánh |
Sáng Chúa Nhật PS |
Lời nguyện giáo dân |
| Chiều thứ Năm Tuần Thánh |
Tối thứ Bảy Vọng PS |
Tối Chúa Nhật PS |
Tất cả
do Sr tập hát chọn
|
| Riêng tối Vọng Phục Sinh đọc tất cả các bài đọc. Ngoài ra các việc như tập cho các lễ sinh giúp lễ xông hương có quý thầy trợ giúp. |
|||
| VII. VÁC THÁNH GIÁ NGOÀI TRỜI | |||
| THỨ I Cha Xứ |
THỨ II Ông Khoa Pt |
THỨ III Ông Ngọc Pt |
THỨ IV Ông Hạnh Pt |
| THỨ V Ông Cường Tv |
THỨ VI Ông Tấn Tv |
THỨ VII Ông Thiện Tv |
THỨ VIII Ông Vinh Tv |
| THỨ IX Ông Bá GLX |
THỨ X Ông Thi GLPt |
THỨ XI Ông Hiển GL họ Tv |
THỨ XII Ông Bình GL họ PT |
| +++++++ | THỨ XIII Ông Hạ Tv cựu ban |
THỨ XIV Cha Xứ kết thúc |
+++++++
|
| TỔ CHỨC NGOÀI TRỜI DỌC ĐƯỜNG XOÀI PHÚ TĂNG | |||
PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH
(Bản này đã tham chiếu: Sách lễ Rôma 2000 & sách Nghi thức Khai Tâm Kitô Giáo 1972)
MỤC LỤC
NHỮNG LƯU Ý CẦN THIẾT
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THÁNH LỄ TIỆC LY
KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CHỨC LINH MỤC
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
LỄ VỌNG PHỤC SINH
A – NẾU KHÔNG CÓ RỬA TỘI
B – NẾU CÓ RỬA TỘI (Chuẩn bị: nước, dầu, áo trắng, nến,.....)
* B1 – RỬA TỘI CHO CẢ NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM
* B2 – RỬA TỘI (CHỈ CÓ) NGƯỜI LỚN
* B3 – RỬA TỘI (CHỈ CÓ) TRẺ EM
NHỮNG LƯU Ý CẦN THIẾT
1. Người dẫn lễ không đứng trên giảng đài, nên đứng chỗ nào xứng hợp: Phải thống nhất trước với vị chủ tế, chú ý từng cử chỉ của chủ tế để khỏi dẫn sai trệch. Không nói gì, đọc gì khi chủ tế đang đọc.
2. Về nghi thức Rửa chân. Ngày 6/1/2016, Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích đã ban hành Sắc lệnh ‘IN MISSA IN CENA DOMINI’ về việc điều chỉnh nghi thức Rửa chân trong Sách lễ Rôma. Theo đó, Thánh bộ nhắc lại ý nghĩa của nghi thức này là “nhắc nhớ lệnh truyền của Chúa về đức ái huynh đệ”. Thể theo ý muốn của Đức thánh cha Phanxicô, Sắc lệnh của Thánh bộ đã điều chỉnh quy định chữ đỏ số 11 trong Sách lễ Rôma (2000), câu: “Những người nam đã được tuyển chọn...” được sửa thành: “Những người đã được chọn giữa cộng đồng dân Chúa...”. Như vậy, Sắc lệnh quy định về thành phần tham dự nghi thức này “có thể gồm nam giới và nữ giới, người trẻ cũng như người cao tuổi, người khỏe mạnh và người đau yếu, các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân”.[1]
3. Nghi thức Thánh tẩy đêm Vọng Phục Sinh theo Sách lễ Rôma 1975 không nói tới việc xức dầu Dự tòng, bởi vì giả thiết việc xức dầu này đã được thực hiện vào một Chúa nhật trước đó trong Mùa Chay theo diễn tiến của tiến trình khai tâm Kitô Giáo trong Nghi thức Khai tâm 1972. Bởi vậy, khi Nghi thức nhập đạo được thực hiện một trật vào đêm Vọng Phục Sinh, thì theo quy tắc chữ đỏ của Sách lễ Rôma 2000, nghi thức xức dầu Dự tòng sẽ được thực hiện sau công thức Từ bỏ tà thần và trước công thức tuyên xưng Đức tin của bí tích Rửa tội đối với các người dự tòng.[2]
4. Nếu có cử hành bí tích Thánh tẩy thì vẫn không được bỏ phần lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép Rửa tội đối với tất cả cộng đoàn.[3]
5. Nếu có người dự tòng chịu phép thánh tẩy thì xem trước "chữ đỏ" và thống nhất với vị chủ tế mà dẫn lễ cho phù hợp.
6. Vì chưa có chỉ dẫn cụ thể từ phía Hội Đồng Giám Mục, nên nơi nào có thói quen che phủ Thánh giá và ảnh tượng vào Chúa nhật V Mùa Chay thì phải giữ đúng nguyên tắc: Thánh giá thì cất khăn phủ sau Nghi thức tôn thờ Thánh giá vào chiều thứ Sáu Tuần Thánh. Còn các ảnh tượng thì cất khăn phủ vào lúc bắt đầu đêm Vọng Phục Sinh (Lúc hát Kinh Vinh Danh).[4]
7. Nơi nào không theo thói quen che phủ Thánh giá và ảnh tượng vào Chúa nhật V Mùa Chay, thì thực hiện theo chỉ dẫn chữ đỏ lễ Tiệc ly chiều thứ Năm Tuần Thánh. Sau khi lột khăn bàn thờ vào cuối lễ thì che Thánh giá (chỉ dẫn chữ đỏ không nói đến việc che ảnh tượng). Việc cất khăn phủ theo chỉ dẫn của chữ đỏ Chúa nhật V Mùa Chay.
8. Theo chỉ dẫn chữ đỏ Sách lễ Rôma 2000, chỉ dùng một Thánh giá duy nhất (Unica tantum Crux adorationi praebeatur) cho việc hôn kính trong Nghi thức tưởng niệm chiều thứ Sáu. Bởi vậy, ngoài việc cấm dùng nhiều Thánh giá để cho giáo dân hôn kính, nguyên tắc Phụng Vụ còn lưu ý là nơi nào không cử hành Nghi thức tưởng niệm chiều thứ Sáu Tuần Thánh thì không được tổ chức hôn kính Thánh giá. Chẳng hạn chiều thứ Sáu chỉ cử hành Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó một nơi tại nhà thờ giáo xứ, thì tại nhà thờ các giáo họ khác không được tổ chức việc hôn kính Thánh giá.[5]
9. Theo chỉ dẫn của đêm Vọng Phục Sinh, bếp lửa đã được đốt cháy sẵn sàng khi vị chủ tế và các thừa tác viên tiến đến, chứ không phải đến đó mới bắt đầu đốt lửa và cũng không buộc phải là chính vị chủ tế đốt lửa.[6]
10. Ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội không cử hành bí tích nào trừ bí tích Sám hối và Xức dầu bệnh nhân.[7]
Những điều cần biết trước:
- Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, mọi Thánh Lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước kiệu (hình thức 1) hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể (hình thức 2) hoặc bằng nghi thức nhập lễ đơn giản. Quy định như sau:
+ Hình thức 1 (rước kiệu): chỉ áp dụng cho một Thánh Lễ chính.
+ Hình thức 2 (nhập lễ trọng thể): Trước Thánh Lễ chính, cũng có thể được lặp lại trước một hoặc hai Thánh Lễ khác có đông giáo dân tham dự.
+ Hình thức 3 (nhập lễ đơn giản): Trước các Thánh Lễ khác không phải là Thánh Lễ chính.
- Linh mục và phó tế mặc lễ phục đỏ.
A- NGHI THỨC TƯỞNG NIỆM CHÚA VÀO GIÊRUSALEM
Chọn một trong ba hình thức sau đây:
I-Hình thức 1: Rước kiệu
Chuẩn bị:
- Ngoài nhà thờ, tại một nơi xứng hợp: Thánh giá, nến, bình và tàu hương, 2 hoặc 1 bình hoa cắm lá tươi, một ít lá, nước phép, giá và sách lễ.
- Đến giờ, giáo dân cầm lá trong tay, tập họp chung quanh địa điểm trên.
Khi chủ tế mặc áo lễ (Lễ phục đỏ).
Dẫn: Kính thưa cộng đoàn, sau gần 40 ngày chuẩn bị trong chay tịnh, hôm nay, chúng ta bước vào Tuần Thánh, tuần trọng đại nhất trong năm, là đỉnh cao của Năm Phụng Vụ, là bản tình ca bất tận về tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa, mà điểm nhấn của nó là cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi sống lại giây phút cứu độ đó, cùng bước đi với Người trên hành trình cứu chuộc.
Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, chúng ta hãy hân hoan vui mừng tưởng niệm cuộc khải hoàn của Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng ca mừng Vua Giêsu, Người vẫn hằng đến thăm viếng chúng ta mỗi ngày. Hãy tung hô Người là Vua quản trị muôn loài, nguyện suốt đời trung thành và yêu mến.
Chủ tế bước ra, hát CNL: Hãy báo cho nữ tử Sion...
Sau lời chào và nhắn nhủ của chủ tế:
Dẫn: Chủ tế sẽ làm phép lá và rảy nước thánh trên lá. Chúng ta giơ cao cành lá để ngài làm phép.
Sau rảy nước thánh:
Dẫn: Chủ tế sẽ đọc bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa long trọng vào thành thánh.
Sau Tin Mừng hoặc sau bài giảng (nếu có):
Dẫn: Bây giờ, chúng ta hãy hân hoan rước Chúa Giêsu, hãy bắt chước các trẻ em Do Thái tung hô Người. Chúng ta hãy theo thứ tự: Bình hươngàThánh giá (có gắn lá)à Giúp lễà Chủ tế à Giáo dân...
- Hát bài rước lá: (ví dụ: các trẻ Do Thái...)
Đoàn rước tiến vào cung thánh:
Dẫn: Chủ tế sẽ hôn kính bàn thờ, xông hương (tùy nghi) rồi sau đó ngài đọc lời nguyện nhập lễ của Thánh Lễ. (Có thể hát 1 bài vắn như CNL khi chủ tế xông hương).
(Thánh Lễ diễn ra như thường lệ với các bài đọc theo năm Phụng Vụ. Có thể chọn lời dẫn thích hợp cho các bài đọc).
II- Hình thức 2: Nhập lễ trọng thể
Tương tự như hình thức 1, chỉ khác:
Địa điểm làm phép lá: tại cửa chính nhà thờ hoặc một nơi nào đó trong nhà thờ, ngoài cung thánh.
III- Hình thức 3: Nhập lễ đơn giản
Khi chủ tế mặc lễ phục: dẫn đầu lễ.
Sau đó, chủ tế tiến ra bàn thờ thì hát ca nhập lễ, và Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ.
B- THÁNH LỄ
Thánh Lễ được diễn tiến như thường lệ
Sau câu xướng trước Tin Mừng:
Dẫn: Mời cộng đoàn đứng lên nghe Bài Thương Khó. Hôm nay không có nến chầu. Chủ tế không xông hương, không ghi dấu Thánh Giá.[8]
Sau câu: “Nhưng Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơn thở”:
Dẫn: Chúng ta hãy quì xuống tưởng nhớ lại giây phút Chúa trút linh hồn.
Sau bài Thương Khó hoặc sau bài giảng (có thể không dẫn):
Dẫn: Chúng ta hãy đứng dậy tuyên xưng đức tin. Và từ đây Thánh Lễ được tiếp tục như thường lệ
---------------o0o--------------
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
THÁNH LỄ TIỆC LY
KỶ NIỆM CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ CHỨC LINH MỤC
Những điều cần biết trước
- Thánh Lễ được cử hành ban chiều, thông thường là khoảng 5 giờ chiều.
- Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi thì Đấng bản quyền sở tại có thể cho cử hành Thánh Lễ thứ hai vào ban chiều. Còn trong trường hợp thực sự cần thiết, có thể cho phép cử hành Thánh Lễ cả vào ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự Thánh Lễ ban chiều.
- Nhà tạm để trống, (Mình Thánh được đưa vào chỗ thích hợp trong phòng áo hay nơi nào xứng hợp, nhưng không được đặt trong nhà tạm của Phòng Thánh Thể).
- Phòng Thánh Thể: một bên cánh cung thánh, trang hoàng đẹp, hoa nến cân xứng;
- Bàn thờ chính cần trang hoàng thế nào để cho dễ gỡ.
- Cần chuẩn bị: Ghế (cho những người được rửa chân), thau, ấm nước, xà bông, khăn lau tay và 1 tấm vải trắng dài 2 mét trở lên, dễ thấm nước; Áo lễ trắng, bình hương, nến, khăn choàng vai, Thánh giá, một đôi trắc.
- Bánh lễ chuẩn bị đủ cho cả ngày thứ Sáu.
- Trong Thánh Lễ chiều nay, không nên lấy Mình Thánh cũ cho rước lễ.
Dẫn khi chủ tế mặc áo:
Kính thưa cộng đoàn, Tam Nhật Vượt Qua là đỉnh cao của Năm Phụng Vụ. Khi cử hành mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô, Giáo Hội muốn con cái mình cùng đi với Chúa Kitô trên từng chặng đường của hành trình khổ nạn, tới đỉnh vinh quang Phục Sinh. Nhờ đó, mỗi người bước vào cuộc hành trình Vượt Qua mỗi ngày nơi thân phận mỏng dòn của kiếp người, hầu “để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,15).
Hôm nay, thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành Thánh Lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc linh thánh này, Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và dạy rằng: “Các con cũng hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã rửa chân cho các con” (Ga 13,14). Cũng trong bữa tiệc đó, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể, Người tự hiến mình làm Thần Lương nuôi dưỡng chúng ta và ở lại với chúng ta mọi ngày. Đồng thời, Người thiết lập thánh chức linh mục để tiếp tục hiến lễ cứu độ.
Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng sống lại những giây phút thánh thiêng ấy với Chúa Giêsu, Người dâng lễ thứ nhất dưới trần gian, trước khi dâng chính mình trên núi Sọ. Ngay từ ca nhập lễ, chúng ta đã thấy sự vui mừng vì Chúa đã trối lại một hy lễ mới, một bàn tiệc yêu thương. Tuy nhiên, trong cảnh vui mừng không khỏi vấn vương một nỗi buồn man mác, Thầy Chí Thánh sắp lìa môn đệ để đi chịu chết. Vì thế, khi hát Kinh Vinh Danh, chuông trống reo mừng, nhưng rồi im bặt và sẽ được thay thế bằng những tiếng trắc cô đơn.
Mời cộng đoàn đứng hiệp lời trong bài ca nhập lễ.
Chủ tế và đoàn giúp lễ bước ra: Hát ca nhập lễ…
Sau kinh thương xót: (Có thể không dẫn)
Chủ tế sẽ xướng Kinh Vinh Danh, chuông trống reo vui ca mừng Chúa.
Trước bài đọc 1: (Xh 12,1-8.11-14): (Có thể không dẫn)
Bài trích sách Xuất Hành sau đây nói đến những chỉ thị về bữa tiệc Vượt Qua trong thời Cựu Ước, biến cố đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại, ngày Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ lầm than bên xứ Ai Cập. Đây là hình bóng của tiệc Vượt Qua trong thời Tân Ước mà Đức Giêsu chính là Chiên Vượt Qua. Nhờ Người mà chúng ta được cứu độ.
- Sau bài đọc thì ca đoàn hát Đáp ca.
Trước bài đọc 2 (1Cr 11,23-26): (Có thể không dẫn)
Trích thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô mà chúng ta sắp được nghe, thánh Phaolô tường thuật việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể như một bảo chứng tình yêu lưu lại cho nhân loại. Bảo chứng này là linh dược bổ dưỡng linh hồn chúng ta trên hành trình tiến về Quê Trời.
- Sau bài đọc thì hát xướng trước Tin Mừng.
Dẫn trước Tin Mừng (Ga 13,1-5): (Có thể không dẫn)
Rửa chân là công việc của người tôi tớ đối với chủ. Thế nhưng, Chúa Giêsu, trong bài trình thuật theo thánh Gioan mà chúng ta sắp nghe sau đây, đã trở nên người tôi tớ phục vụ trong yêu thương. Đồng thời, qua đây, Người dạy chúng ta bài học khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.
Sau bài giảng:
(Giảng xong, dọn ghế cho những người được rửa chân, nên để chỗ thích hợp, để cộng đoàn có thể nhìn thấy).
Mời cộng đoàn tham dự nghi thức Rửa Chân. Nghi thức này giúp chúng ta nhớ lại việc Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Như Chúa Giêsu xưa, chủ tế sẽ lấy khăn thắt lưng và đi đến với từng người, đổ nước trên chân và lau sạch. Đây là cử chỉ khiêm tốn đầy yêu thương của Chúa Giêsu. Qua đây, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy rửa chân cho nhau bằng việc tha thứ yêu thương lẫn nhau.
(Trong khi rửa chân: hát bài thích hợp; giúp lễ chuẩn bị nước, xà-bông, khăn lau để chủ tế rửa tay).
Rửa chân xong: Mời cộng đoàn đứng, Thánh Lễ tiếp tục với phần Lời nguyện Tín hữu.
Lời nguyện Tín hữu: (Có thể dùng mẫu sau đây).
1. Chúa nói: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn được nhiệt thành, thánh thiện và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa, để nhờ đó, đoàn chiên Chúa được no thỏa ân thánh của Người.
2. “Sự thật sẽ giải phóng anh em.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia được luôn khôn ngoan, sáng suốt và biết thi hành quyền bính cách công minh, hầu góp phần xây dựng thế giới hòa bình, đất nước phồn thịnh, nhà nhà hạnh phúc.
3. “Thầy đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người đau khổ, bất hạnh, tìm gặp được nguồn ủi an, nâng đỡ nơi tinh thần phục vụ của các Kitô hữu và các nhà hảo tâm, để họ sớm vượt lên được hoàn cảnh của mình.
4. Yêu thương là dấu chỉ của người môn đệ Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương bằng đời sống đượm tình bác ái. Sau hết, xin Chúa ân thưởng nước trời cho các tín hữu đã qua đời, nhất là các linh mục đã từng phục vụ chúng ta.
(Sau Lời nguyện Tín hữu, Thánh Lễ tiếp tục như thường lệ).
Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ bên cạnh:
(Rước lễ xong, chủ tế đọc Lời nguyện hiệp lễ).
Sau lời nguyện hiệp lễ: Hôm nay, không có phép lành và lời chúc cuối lễ. Thánh Thể được đặt trên bàn thờ. Chủ tế sẽ bỏ hương vào bình, quì gối xông hương Thánh Thể. Sau đó, ngài nhận khăn choàng vai và kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ. Từ đây, nghi lễ đượm màu buồn bã u sầu, Chúa Giêsu sắp phó mình trong tay kẻ dữ. Chúa rời phòng Tiệc Ly ấm cúng để bước vào vườn Giệtsimani cô đơn, buồn đau và hấp hối. Giuđa sắp dùng cái hôn để phản bội Thầy mình, các môn đệ bỏ mặc, đến nỗi Chúa phải thốt lên: “Các con không thể thức với Thầy được một giờ sao?”
Mời cộng đoàn đứng, hướng về Thánh Thể Chúa để cùng cung nghinh, tôn thờ Người.
(Đoàn rước: Đi đầu là người cầm Thánh giá có hai người cầm nến đi hai bên; tiếp đến là những người khác cầm nến cháy; rồi đến người cầm bình hương đi trước linh mục cầm Mình Thánh Chúa. Trong khi đi rước, ca đoàn hát các bài suy tôn Thánh Thể; không dùng trống trắc, không cần che lọng. Việc xông hương trong quá trình đi rước là tùy nghi).
Khi chủ tế đến Phòng Thánh Thể:
Chủ tế sẽ đặt Thánh Thể vào Nhà Tạm nhưng không đóng cửa. Ngài bỏ hương và quỳ gối xông hương Thánh Thể. Mời ca đoàn hát: Đây nhiệm tích…
Sau bài “Đây nhiệm tích”:
Chủ tế đóng cửa Nhà Tạm, và ngài trở ra để bắt đầu nghi thức lột khăn bàn thờ. Nghi thức này giúp chúng ta nhớ lại cảnh khổ nhục ê chề của Chúa Giêsu, Người bị tước bỏ mọi vinh quang trần thế và trơ trọi một mình.
Từ giờ phút này, chúng ta hãy chia nhau phiên thứ đến bên Thánh Thể để yên ủi và trò chuyện với Chúa trong cảnh hiu quạnh cô đơn.
(Sau khi lột khăn bàn thờ, phủ khăn tím che Thánh giá
Sau nửa đêm, không được Chầu Thánh Thể trọng thể nữa).
------------------o0o------------------
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU
Những điều cần biết trước:
- Bàn thờ không trải khăn, không hoa nến.
- Chuẩn bị: Lễ phục đỏ, chiếu và gối trải sẵn ở cung thánh; Thánh giá để hôn kính; giá hoặc một bàn nhỏ để đặt Thánh giá cho cộng đoàn hôn chân, thùng xin tiền bác ái, khăn bàn thờ, sách lễ, 2 hoặc 4 nến, khăn thánh, khăn lau chén.
- Về Thánh giá để hôn kính:
+ Nếu chọn hình thức 1 thì Thánh giá được phủ khăn và để sẵn trong phòng áo. Nếu chọn hình thức 2 thì Thánh giá không phủ khăn và trước phần kính thờ Thánh giá, để sẵn ở cuối nhà thờ.
+ Chỉ dùng một Thánh giá duy nhất trong nghi thức kính thờ.
- Vào khoảng 15h00, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa, trừ khi lý do mục vụ đòi khuyên nên làm muộn hơn.
- Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa; Tuy nhiên, vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân không thể tham dự nghi thức.
Dẫn khi chủ tế mặc áo:
Kính thưa cộng đoàn, hôm nay, ngày buồn vô hạn, toàn thể Giáo Hội đang nhuốm màu tang chế. Nhà thờ lạnh lẽo, phủ một màu tang tóc. Bàn thờ không hoa, không nến, không khăn bàn; cảnh tượng đồi Canvê đang thực sự được tái diễn. Giáo Hội mời gọi con cái mình sống lại giây phút tang thương Núi Sọ, để chiêm ngắm và thờ lạy Đấng Cứu Độ trần gian; đồng thời, qua đó, nhắc nhở con cái mình cũng biết chia sẻ thập giá với Người trong cuộc sống thường ngày, bằng cách can đảm nhận lấy thánh giá đời mình trong hân hoan và hy vọng; tháp nhập vào đời sống của Người, để như hạt lúa mì gieo xuống đất, mục nát đi, nảy mầm và sinh hoa kết trái.
Hôm nay không cử hành Thánh Lễ mà chỉ cử hành nghi lễ tưởng niệm cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. Nghi lễ có ba phần: Phụng Vụ Lời Chúa; Thờ lạy Thánh Giá và Hiệp lễ
Chủ tế vừa bước ra:
Chủ tế mặc áo đỏ, chỉ Máu Thánh Chúa đã đổ chan hoà trong cuộc Thương Khó. Ngài thinh lặng phủ phục trước bàn thờ, nhớ lại giờ này Chúa Giêsu đang nằm trên giường cực dữ là cây Thánh Giá. Chỉ vì thương ta, chỉ vì tội lỗi ta mà Chúa phải đau khổ, phải chết thảm thương. Ta hãy quỳ gối sám hối tội lỗi và xin Chúa lấy Máu Thánh Người tẩy xoá lòng ta.
(Khi rước chủ tế ra, 2 giúp lễ không nến, không hương. Khi chủ tế phủ phục thì các vị đồng tế (nếu có), giúp lễ và cộng đoàn quỳ, thinh lặng cho tới khi chủ tế chỗi dậy)
Khi chủ tế chỗi dậy: Mời cộng đoàn đứng. Chủ tế sẽ về ghế chủ tọa (bàn thờ) và ngài đọc một lời nguyện xin Chúa bảo vệ và thánh hoá chúng ta.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con vô ngần, Chúa đã vui lòng cho Con Một Chúa đổ máu đào trên thập giá để hoàn thành mầu nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho loài người. Giờ đây, xin Chúa nhớ lại tình thương ấy mà thánh hóa và che chở đoàn con luôn mãi. Chúng con cầu xin…
Sau Amen: (Có thể không dẫn)
Mời cộng đoàn ngồi. Tiếp đến là phần Phụng Vụ Lời Chúa, có 2 bài sách thánh rồi đến bài Thương Khó Chúa Giêsu theo thánh Gioan.
Trước bài đọc 1 (Is 52,13-53.12): (Có thể không dẫn)
Người Tôi Tớ Đau Khổ trong trích đoạn của sách ngôn sứ Isaia mà chúng ta sắp nghe sau đây là hình ảnh tiên trưng sống động về Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.
- Đáp ca (Tv 30)
Trước bài đọc 2 (Dt 4,14-16;5,7-9): (Có thể không dẫn)
Đức Giêsu Kitô trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho chúng ta, bởi chính Người đã vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha trong mọi sự cho đến chết trên thập giá. Mời cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa qua đoạn trích từ thư gửi tín hữu Do Thái.
- Xướng trước bài Thương Khó
Trước bài Thương Khó (Ga 18,19): (Có thể không dẫn)
Thánh sử Gioan - vị Tông Đồ Chúa yêu đã theo sát gót chân Thầy mình trong từng chặng đường Thương Khó, từ lúc bị bắt cho đến khi chịu chết trên Thập giá. Mời cộng đoàn lắng nghe và sống lại diễn tiến cuộc Tử Nạn của Đức Giêsu theo trình thuật của thánh Gioan.
Sau câu “trút hơi thở cuối cùng” (Có thể không dẫn): Chúng ta hãy quỳ gối thờ lạy và tưởng niệm Chúa đã chịu chết vì chúng ta.
Sau bài giảng (nên giữ thinh lặng giây lát):
Tiếp đến là phần cầu nguyện trọng thể. Có tất cả 10 lời nguyện: Cầu cho Hội Thánh; cầu cho Đức Thánh Cha; cho hàng giáo sĩ và giáo dân; cho những người dự tòng; cho mọi tín hữu được hiệp nhất; cho người Do Thái; cho người ngoài Kitô Giáo; cho người vô thần; cho các nhà lãnh đạo quốc gia và cho những người đau khổ. Mời cộng đoàn đứng.
(Dẫn à Chủ tế đọc lời nguyện à cộng đoàn đáp lại AMEN. Cứ thế cho đến hết 10 lời cầu. Nếu chủ tế đọc cả phần DẪN thì người hướng dẫn không dẫn nữa)
Dẫn: 1. Cầu cho Hội Thánh
Anh chị em thân mến ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa. Xin cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an, được Chúa bảo toàn ở khắp nơi trên hoàn cầu. Xin Chúa cũng ban cho ta được an cư lạc nghiệp hầu tôn vinh Người là Cha toàn năng.
-Thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho muôn dân được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện nơi Đức Kitô là Đấng đã yêu thương gầy dựng Hội Thánh Chúa. Cúi xin Chúa bảo vệ giữ gìn để Hội Thánh đang hiện diện khắp nơi, luôn tin kính một niềm mà xưng tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
- Cộng đoàn thưa: Amen (mấy lời cầu sau cũng tương tự)
Dẫn: 2. Cầu cho Đức Thánh Cha
Ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha… (Phanxicô) chính Chúa đã chọn người giữa hàng Giám mục, xin Chúa cũng ban cho người luôn an khang để lãnh đạo toàn thể dân Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa an bài mọi sự cách khôn ngoan lạ lùng. Chính Chúa đã tuyển chọn Đức... (Phanxicô) và trao cho người nhiệm vụ lãnh đạo dân thánh Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ân cần săn sóc giữ gìn người; để nhờ người, đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son. Chúng con cầu xin....
Dẫn: 3. Cầu cho hàng giáo sĩ và giáo dân
Ta hãy cầu cho Đức Giám mục… của giáo phận chúng ta, cho hàng Giám mục, linh mục, phó tế cũng như mọi người phục vụ dân thánh, và cho toàn thể cộng đồng tín hữu khắp địa cầu.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn và thánh hóa toàn thể Giáo Hội. Nay chúng con tha thiết nguyện cầu: xin Chúa thương cho mỗi thành phần Hội Thánh biết theo ơn đặc sủng Chúa ban để trung thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…
Dẫn: 4. Cầu cho người dự tòng
Ta hãy cầu cho anh chị em dự tòng (có mặt nơi đây). Xin Chúa thương soi sáng tâm hồn họ, để họ được hiểu biết Chúa hơn. Xin Người mở lượng từ bi ban cho họ ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, để họ được thứ tha tội lỗi và trở thành chi thể của Chúa Kitô.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm cho Hội Thánh không ngừng sinh thêm nhiều con cái. Xin cho anh chị em dự tòng (có mặt nơi đây), được thêm lòng tin kính và hiểu biết Chúa hơn, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy, và gia nhập đoàn nghĩa tử của Chúa. Chúng con cầu xin…
Dẫn: 5. Cầu cho mọi tín hữu được hợp nhất
Ta hãy cầu cho mọi anh chị em cùng tin vào Đức Kitô và đang cố gắng sống theo sự thật, xin Chúa thương quy tụ và gìn giữ tất cả trong Hội Thánh duy nhất của Người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ sum vầy được luôn hiệp nhất. Xin thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Kitô, mà cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền. Chúng con cầu xin…
Dẫn: 6. Cầu cho người Do Thái
Ta hãy cầu cho người Do Thái. Cha ông họ là những người đầu tiên đã được nghe lời Chúa phán dạy. Giờ đây xin Chúa làm cho họ ngày càng mến yêu danh thánh Chúa và trung thành với giao ước của Người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho tổ phụ Abraham và con cháu của người. Xin Chúa thương nghe lời Hội Thánh cầu nguyện cho dân tộc Chúa đã chọn xưa kia cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ viên mãn của Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Dẫn: 7. Cầu cho người ngoài Kitô Giáo
Ta hãy cầu cho những người ngoài Kitô Giáo. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn đưa họ vào đường cứu độ.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho những người tuy không tin vào Đức Kitô, nhưng trước mặt Chúa vẫn ăn ngay ở lành, được hồng ân tìm thấy chân lý. Xin cũng ban cho chính chúng con, ngày càng biết tương thân tương ái và thiết tha sống kết hợp với Chúa, để trước mặt thế gian, chúng con có thể chứng minh rằng Chúa chính là tình thương. Chúng con cầu xin...
Dẫn: 8. Cầu cho người vô thần
Ta hãy cầu cho những người không nhận biết Thiên Chúa, nhưng vẫn sống theo lương tâm ngay thẳng: xin cho họ một ngày kia được gặp thấy Người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đặt vào trái tim con người niềm khát vọng đi tìm kiếm Chúa, khiến con người chỉ được bình an khi đã gặp thấy Chúa. Xin cho mọi người khắp thế gian, dù đang sống giữa muôn vàn nghịch cảnh, vẫn có thể nhận ra những dấu chỉ của tình yêu Chúa; và khi thấy các tín hữu sống đời bác ái yêu thương, họ sẽ vui mừng tin nhận duy có Chúa là Thiên Chúa đích thực, và là Cha của hết mọi người. Chúng con cầu xin…
Dẫn: 9. Cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia
Ta hãy cầu cho những nhà lãnh đạo quốc gia. Xin Chúa thương soi trí mở lòng, để họ biết hành động theo thánh ý mà tận tình lo cho dân nước được an cư lạc nghiệp và vui hưởng tự do.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ lòng người, và bảo vệ quyền lợi của dân các nước. Xin ghé mắt nhân từ mà ban ơn soi sáng trợ lực cho những nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng, và mọi người được hưởng tự do tôn giáo. Chúng con cầu xin…
Dẫn: 10. Cầu cho những người đau khổ
Anh chị em thân mến, ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, dủ lòng thương giải thoát thế giới khỏi mọi sai lầm, khử trừ muôn bệnh tật, xua đuổi cơn đói kém, mở cửa ngục tù, bẻ tan xiềng xích, giữ gìn lữ khách được bình an, đưa kẻ tha hương về xứ sở, chữa lành các bệnh nhân, ban ơn cứu độ cho người đang hấp hối.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng an ủi kẻ ưu phiền, ban sức mạnh cho người vất vả lầm than. Xin nghe tiếng nhân loại khổ đau nài van Chúa, và ban cho những người lâm cơn hoạn nạn được vui mừng cảm thấy Chúa nhân hậu phù trì. Chúng con cầu xin…
Sau Amen:
Dẫn: Tiếp đến là phần thứ hai: Kính thờ Thánh giá.
(Có 2 hình thức, cần phải thống nhất với cha chủ tế trước nên chọn hình thức nào để hướng dẫn cho phù hợp).
· Hình thức 1:
Khi giúp lễ vào phòng áo lấy Thánh giá, Dẫn: Đoàn giúp lễ sẽ vào nhà mặc áo rước Thánh giá ra. Chủ tế đứng trước bàn thờ (tiến về phía bên bàn thờ) nhận Thánh giá (Có phủ khăn màu tím). Ngài lần lượt mở phần khăn che phía đầu Thánh giá rồi mở phần khăn che cánh Thánh giá, sau cùng ngài bỏ hết khăn che Thánh giá, giúp chúng ta nhớ lại giờ phút Chúa chịu chết trần truồng, bao nhiêu áo xống Người đã bị kẻ dữ tước bỏ và chia nhau. Chủ tế giới thiệu rằng: “Đây là gỗ Thánh giá, nơi treo Đấng cứu độ trần gian”, cộng đoàn cúi mình sâu thờ lạy Thánh giá và đáp lại: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.
Khi đoàn giúp lễ cầm Thánh giá tiến ra:
Xin mời cộng đoàn đứng lên đón tiếp Thánh giá Chúa.
Sau khi mở phần khăn che đầu Thánh giá, chủ tế xướng lần 1; sau khi mở phần khăn che bên phải Thánh giá, chủ tế xướng lần 2; sau khi bỏ hết khăn che Thánh giá, chủ tế xướng lần 3.
· Hình thức 2:
Khi chủ tế và đoàn giúp lễ tiến về cuối nhà thờ.
Dẫn: Chủ tế và đoàn giúp lễ sẽ xuống cuối nhà thờ rước Thánh giá lên (Thánh giá không phủ khăn). Ngài tiến lên mỗi chặng và giới thiệu rằng: “Đây là gỗ Thánh giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”. Vừa giới thiệu ngài vừa nâng Thánh giá lên cao để mọi người chiêm ngắm, mỗi lần tiếng giới thiệu càng cao lên. Cộng đoàn đứng, hướng về Thánh giá sấp mình thờ lạy và đáp lại: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”.
Khi chủ tế nhận được Thánh giá: (Giúp lễ nhận nến cháy)
Mời cộng đoàn hướng về chủ tế để tôn vinh Thánh giá Chúa.

Lần 1: Chủ tế:
Cộng đoàn:
Lần 2: Chủ tế:
Cộng đoàn:
Lần 3: Chủ tế:
Cộng đoàn:
Sau câu đáp lần 3 (Áp dụng cho cả 2 hình thức):
(Khi cộng đoàn đáp lần 3, giúp lễ đặt nến ở 2 bên vị trí sẽ để Thánh giá)
Chủ tế sẽ trao Thánh giá cho 2 người giúp lễ, ngài cung kính hôn Thánh giá Chúa. Tiếp đến là các người giúp lễ, rồi đến cộng đoàn theo thứ tự. Chúng ta hãy có tâm tình thống hối và tin tưởng vào Thánh giá Chúa. (Để có trật tự và nghiêm trang, cộng đoàn sẽ lên hôn kính Thánh giá Chúa theo hàng đôi như rước lễ).
(Đang khi hôn kính Thánh giá: Hát các bài hát hoặc đọc các kinh thích hợp với suy tôn Thánh giá. Nếu đông giáo dân thì có thể chỉ một số đại diện lên hôn kính Thánh giá. Dầu đông người cũng chỉ được dùng một Thánh giá duy nhất, không được dùng nhiều Thánh giá để cho giáo dân hôn kính.
Nếu Thánh giá lớn của nhà thờ còn đang phủ khăn thì lúc này cất khăn, hoặc nếu không tiện thì cất khăn sau khi kết thúc Nghi lễ)
Sau khi cộng đoàn hôn kính xong:
Nếu trước đó chỉ một số đại diện hôn kính Thánh giá thì dẫn: Chủ tế nhận lại Thánh giá, quay về phía cộng đoàn và giơ cao để chúng ta thờ lạy. Chúng ta hãy kính cẩn ngắm nhìn thân thể của Chúa với những làn roi, những mũi gai và những thương tích Người đã chịu vì chúng ta, rồi ta hãy ngắm xem cây khổ giá là giường Chúa cả muôn vật nằm khi hấp hối và sinh thì. Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, vì đã dùng cây Thánh giá mà cứu chuộc thế gian.
Nếu trước đó tất cả cộng đoàn hiện diện hôn kính Thánh giá hoặc ngay sau nghi thức chiều nay có đặt Thánh giá cho những người chưa hôn kính thì dẫn: Giờ đây Thánh giá sẽ được đặt trên bàn thờ (đưa vào phòng mặc áo) và nghi lễ bước sang phần thứ 4: Phần Hiệp lễ. Chủ tế sẽ cùng đoàn giúp lễ sang bàn thờ cạnh rước Mình Thánh về. Ta hãy giục lòng tin, cậy, mến và ước ao rước Chúa vào linh hồn ta để ta được kết hợp với Người.
Trong khi dẫn, 1 thừa tác viên đưa Thánh giá lên đặt trên bàn thờ hoặc đưa vào phòng áo (nếu Thánh giá lớn đã mở khăn che); rồi giúp lễ trải khăn bàn thờ, đặt sách lễ, khăn thánh, khăn lau chén lên bàn thờ. Sau đó, chủ tế và đoàn giúp lễ với nến sáng đi kiệu Mình Thánh từ Phòng Thánh Thể về bàn thờ.
Khi chủ tế kiệu Mình Thánh tới bàn thờ: (Giúp lễ đặt nến ở 2 bên bàn thờ)
Dẫn: Chủ tế sẽ đặt Mình Thánh trên khăn thánh rồi cùng với cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha để dọn mình rước lễ.
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:...
Chủ tế giang tay đọc chung với mọi người kinh Lạy Cha...
Kinh Lạy Cha xong, Chủ tế: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi, và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Cộng đoàn: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Chủ tế đọc thầm: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chớ gì việc rước Mình và Máu Chúa, đừng nên cớ cho con bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng nhân lành Chúa, gìn giữ và cứu chữa hồn xác con.
Chủ tế: Đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian: phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng......
(Rước lễ xong, một thừa tác viên xứng hợp mang bình đựng Mình Thánh đến nơi đã dọn sẵn trong phòng áo, hoặc đặt vào nhà tạm nếu hoàn cảnh đòi buộc. Lưu ý, không đưa Mình Thánh trở lại phòng Thánh Thể nữa).
Sau đó, Chủ tế đọc lời nguyện hiệp lễ: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại, Chúa đã thương đổi mới chúng con. Xin tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà làm cho chúng con tích cực thông phần vào mầu nhiệm cao cả này, để suốt đời chúng con hăng say phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin…
Sau lời Amen: Hôm nay không có phép lành và nghi thức giải tán. Chủ tế sẽ giang tay và đọc lời nguyện, xin Chúa củng cố ơn cứu chuộc muôn đời trên dân Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, cộng đoàn dân Chúa đây vừa tưởng niệm Con Một Chúa đã chịu chết vì chúng con, và tin tưởng sẽ được Phục Sinh với Người. Xin Chúa thương giáng phúc dồi dào, mà ban cho họ ơn tha thứ và niềm an ủi. Xin cho họ ngày càng thêm tin kính Chúa, và vững lòng trông cậy sẽ được ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin…
Sau Amen: Lễ nghi đã xong, chủ tế trở về phòng áo. Nhà thờ trở lại cảnh cô đơn lạnh lẽo, nhà chầu trống không. Duy chỉ có cây Thánh Giá để chúng ta tin tưởng, bởi vì Chúa Kitô đã toàn thắng sự chết.
Cộng đoàn ra về trong thinh lặng. Nếu sau khi rước lễ chưa đưa Mình Thánh vào phòng áo, thì sau khi chủ tế trở về phòng áo, ngài sẽ trở ra âm thầm kiệu Mình Thánh vào phòng áo, nhà tạm để trống
Nếu xét vì lòng sùng kính của giáo dân thì sau khi kết thúc, có thể đặt Thánh giá đã hôn kính trong nghi lễ ở một nơi xứng hợp để cho những người chưa đến tham dự có thể hôn kính Thánh giá. Từ sau nghi thức chiều thứ Sáu này, các Thánh giá đã che đều được cất khăn che.
------------------o0o------------------
Những điều cần biết trước:
- Nghi thức bắt đầu từ lúc chập tối.
- Chuẩn bị:
1. Chén Thánh, bánh rượu, khăn lau, chuông, (giật chuông khi hát kinh Vinh danh)…
2. Giá nến Phục Sinh, lu nước để làm phép, hương, nến, lễ phục trắng; (Nếu có rửa tội: Dầu thánh, áo trắng, nến);
3. Ở nơi xứng hợp ngoài nhà thờ (sân trước cửa nhà thờ): bếp lửa đã cháy sẵn, một bàn nhỏ (có trải khăn) đặt sách lễ Rôma, nến nhỏ để châm nến Phục Sinh, 5 hạt đinh bỏ vào một đĩa nhỏ, bút bi, nến Phục Sinh, đèn pin, Micrô.
Đoàn rước từ phòng thánh. Bình hương tắt (sau khi chủ tế thắp nến PS thì giúp lễ lấy than từ bếp lửa được làm phép bỏ vào bình). Nên để ít ánh sáng, khi người dẫn nói "mọi đèn nến đều tắt" thì tắt hết.
Dẫn khi chủ tế mặc áo:
Kính thưa cộng đoàn, thứ bảy Tuần Thánh là ngày âm thầm và lặng lẽ nhất trong cả năm. Hội Thánh ở bên cạnh mộ Chúa để suy niệm cuộc Thương Khó và sự chết của Người. Buổi lễ hôm nay bao hàm nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu xa. Đêm nay là đêm cực thánh, đêm tràn đầy hạnh phúc, đêm mà cả vũ trụ dường như ngừng thở, chờ đợi trong niềm hy vọng được cứu sống. Đêm Chúa Kitô bước ra khỏi mộ, vượt qua sự chết đi vào cõi sống. Đêm mà xiềng xích tử thần bị đập tan. Đêm mà sự sống lan tràn đến mọi người. Trong đêm nay, Hội Thánh cử hành biến cố lịch sử trọng đại: Chúa Kitô sống lại khải hoàn vinh hiển. Đồng thời, nhắc nhở con cái mình luôn ghi nhớ rằng: họ cũng đã được sống lại với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Tẩy.
Phụng Vụ đêm nay gồm 4 phần chính:
Phần thứ I: Lễ mừng ánh sáng.
Cả vũ trụ như nằm trong đêm tối và đang mong đợi ánh sáng. Nhân loại tội lỗi đang trông chờ ngày giải thoát. Từ ngoài thánh đường chủ tế làm phép lửa mới. Rồi ngài chuẩn bị cây nến Phục Sinh, tượng trưng Chúa Giêsu sống lại. Các đèn nến trong nhà thờ đều tắt, mọi người cùng ở trong đêm tối dày đặc. Cây nến Phục Sinh sáng chói từ ngoài cửa tiến vào: “Ánh sáng Chúa Kitô”, một lời hô và muôn tiếng đáp lại: “Tạ ơn Chúa”. Cuối cùng ánh sáng bừng lên, một niềm hân hoan tràn ngập, hân hoan mừng Chúa sống lại. Chủ tế nâng lời hân hoan ca tụng đêm thánh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.
Phần thứ II: Phụng Vụ Lời Chúa.
Trong đêm cực Thánh này, người tín hữu được mời gọi suy niệm về lịch sử ơn cứu độ. Bởi vậy, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa. Sau mỗi bài Sách Thánh lại có một bài đáp ca và một lời cầu nguyện.
Tất cả có 9 bài: 7 bài trích trong Cựu Ước, 1 bài Thánh Thư và 1 bài Tin Mừng.
Phần III. Phụng Vụ Thánh Tẩy.
Sau phần Phụng Vụ lời Chúa là đến phần Phụng Vụ Thánh Tẩy. Chủ tế sẽ kêu mời mọi người lặp lại lời tuyên hứa của chúng ta khi chịu phép Rửa tội.
Phần IV. Phụng Vụ Thánh Thể.
Ánh sáng đã chiếu soi mọi người, ánh sáng đã hiện lên soi sáng vũ trụ. Lời Chúa đã bén rễ trong đất tốt, mưa thiêng đã gội nhuần trong phép Rửa tội, mọi người đã được tái sinh. Bấy giờ là phần Phụng Vụ Thánh Thể. Chúng ta hân hoan vui mừng trước bàn tiệc Thánh đêm nay.
Chủ tế bước ra:
Giờ đây, cùng với Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, chúng ta bắt đầu khai mạc Đêm Canh thức Vượt Qua. Chủ tế và đoàn giúp lễ lặng lẽ đi qua cung thánh, tiến về phía cuối nhà thờ để làm phép lửa mới và chuẩn bị cây nến Phục Sinh. Mời cộng đoàn đứng tại chỗ, hướng về phía chủ tế để cùng hiệp ý với ngài cử hành nghi lễ đầu tiên của đêm cực thánh này.
Chủ tế đến chỗ làm phép lửa:
Chủ tế sẽ chào giáo dân và đọc lời nguyện làm phép lửa. Mọi đèn nến đều tắt cả.
Chủ tế: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (-Amen)
Chúa ở cùng anh chị em (-và ở cùng cha)
Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện.
Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa, và sốt sắng cử hành những bí tích tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết, và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha.
Chủ tế đọc lời nguyện làm phép lửa:
Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến giãi ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh X hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ Vượt Qua, xin cho niềm khao khát Nước Trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con, và thanh tẩy muôn vàn tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin.... (Cộng đoàn thưa: Amen)
Sau Amen:
Bây giờ, Chủ tế sẽ chuẩn bị cây nến Phục Sinh. Ngài vẽ hình Thánh Giá lên cây nến và viết chữ An-pha ở trên, chữ Ômêga ở dưới, chỉ Chúa là đầu hết và cùng đích mọi loài. Rồi ngài viết số năm (....) vào 4 cạnh Thánh Giá.
Chủ Tế:
- Đức Kitô vẫn là một. (Vẽ đường dọc)
- Hôm qua cũng như hôm nay, (Vẽ đường ngang)
- Là An-pha và Ô-mê-ga, (Viết chữ A phía trên hình Thánh giá)
- Nghĩa là khởi nguyên và tận cùng, (Viết chữ Ω phía dưới hình Thánh giá)
- Người làm chủ thời gian, (Viết số đầu của năm ở góc trên-trái của hình Thánh giá )
- Và muôn thế hệ, (Viết số thứ 2 của năm ở góc trên-phải)
- Vạn tuế Đức Kitô, Đấng vinh hiển quyền năng, (Viết số thứ 3 của năm ở góc dưới-trái)
- Vạn vạn tuế. Amen. (Viết số cuối của năm ở góc dưới-phải)
Dẫn: Tiếp theo, chủ tế sẽ làm phép và gắn 5 hạt hương lên nến Phục Sinh, tượng trưng cho 5 dấu thánh của Chúa Kitô. (chủ tế vừa cắm hạt hương lên nến vừa đọc).
Chủ Tế: 1.Vì năm vết thương,/ 2.chí thánh và vinh hiển,
|
3. xin Chúa Kitô / 4. gìn giữ
5. và bảo vệ chúng ta. Amen.
Dẫn: Bây giờ, chủ tế sẽ lấy lửa vừa làm phép thắp vào nến Phục Sinh và nói:
Chủ tế (lấy lửa mới thắp nến PS và đọc): Xin Đức Kitô, Đấng Phục Sinh vinh hiển, chiếu giãi Ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao phủ lòng trí chúng ta.
(Giúp lễ lấy than từ bếp lửa bỏ vào bình hương)
Rước Nến Phục Sinh
(Nếu được thì nên tổ chức rước nến Phục Sinh theo hướng dẫn của Sách Lễ Rôma 2000: Sau khi chủ tế chuẩn bị nến Phục Sinh xong, giúp lễ gắp than từ bếp lửa bỏ vào bình, chủ tế bỏ hương và bắt đầu cuộc rước. Đi đầu là người cầm bình hương; tiếp đến là một phó tế hoặc nếu không có phó tế thì một thừa tác viên khác xứng hợp cầm nến Phục Sinh; tiếp theo là linh mục chủ tế (chuẩn bị một cấy nến cho chủ tế) và các thừa tác viên khác cầm nến tắt. Trước cửa chính nhà thờ, phó tế hoặc thừa tác viên cầm nến giơ cao và tung hô: Ánh sáng Chúa Kitô. Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa. Sau lời tung hô, linh mục chủ tế thắp nến của mình từ nến Phục Sinh. Đến giữa nhà thờ, phó tế hoặc thừa tác viên cầm nến giơ cao và tung hô. Sau lời đáp: Tạ ơn Chúa, ánh sáng được thắp sang nến của các thừa tác viên khác và của mọi người. Đến trước bàn thờ, phó tế hoặc thừa tác viên khác cầm nến, giơ cao và tung hô lần thứ ba. Sau đó, phó tế hoặc thừa tác viên cầm nến, đặt nến Phục Sinh lên giá nến bên cạnh giảng đài. Tất cả ánh sáng trong nhà thờ được bật lên. Linh mục trao nến của mình cho thừa tác viên rồi bỏ hương vào bình xông hương sách Tin Mừng và nến Phục Sinh. Nếu phó tế công bố Tin Mừng Phục Sinh thì chính thầy xông hương sách Tin Mừng và nến Phục sinh). Nếu rước nến Phục Sinh theo cách này thì người dẫn lễ thống nhất với chủ tế để dẫn cho phù hợp. Còn nếu không thì theo cách như đã quen làm sau đây:
Dẫn: Bây giờ chủ tế sẽ bỏ hương vào bình và long trọng kiệu nến Phục Sinh tiến về cung thánh. Chúng ta hãy bước đi dưới ánh sáng công chính của Đức Kitô Phục Sinh. Chủ tế sẽ nâng cao nến Phục Sinh và công bố: Ánh Sáng Chúa Kitô. Cộng đoàn chúng ta đáp lại: Tạ ơn Chúa. Và cúi đầu tôn kính.
Lần 1: (Tại cửa nhà thờ)
Chủ tế:
Cộng đoàn:
Dẫn: Bây giờ, lửa từ cây nến Phục Sinh sẽ được thắp sang cho các người giúp lễ.

Lần 2: (Giữa nhà thờ)
Chủ tế:
Cộng đoàn:
Dẫn: Bây giờ, lửa từ nến Phục Sinh sẽ được thắp sang cho cộng đoàn
Lần 3: (Đến cung thánh, ngài cầm nến quay về phía giáo dân;
Chủ tế:
Cộng đoàn:
Sau lần 3: Ánh sáng lung linh chiếu tỏa khắp nơi trong thánh đường. Tất cả ánh sáng trong nhà thờ được bật lên. Bây giờ, chủ tế sẽ đặt nến Phục Sinh lên giá rồi ngài sẽ bỏ hương rồi xông hương cây nến Phục Sinh (và sách Tin Mừng Phục Sinh)
Khi chủ tế bỏ hương xong (rồi xông hương): Giờ cứu độ đã điểm, giờ vinh quang chiến thắng đã bắt đầu. Ánh sáng huy hoàng của ngọn nến Phục Sinh đang bừng cháy. Trước niềm hân hoan của cuộc sống mới, Mẹ Giáo Hội kêu mời tất cả con cái hợp cùng ca đoàn Thiên quốc và toàn thể vũ trụ: hãy vui lên. Hãy vui lên để ca tụng Đức Kitô Phục Sinh vinh hiển. Hãy vui lên vì ánh sáng Phục Sinh của Người đang xé tan màn đêm tội lỗi. Cộng đoàn đứng, tay cầm nến cháy sáng tượng trưng cho ánh sáng đức tin của chúng ta, và lắng nghe Tin Mừng Phục Sinh.
- Hát Exsultet:

SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ
KHAI MẠC
1. Lời dẫn
Kính thưa cộng đoàn!
Chúng ta đang cùng Giáo hội hoàn vũ bước vào Năm Thánh Hy Vọng 2025, với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Trong bầu khí linh thiêng của ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Tổng Giáo phận Hà Nội mời gọi mỗi chúng ta cùng đi lại con đường Thánh Giá với Chúa Giê-su – con đường của đau khổ, nhưng cũng là con đường của hy vọng. Qua đó, chúng ta cầu nguyện cho Giáo hội, cho Tổng Giáo phận, và cho chính mình, để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng hy vọng trong thế giới hôm nay.
Mỗi chặng Đàng Thánh Giá là mỗi bước chân của Chúa Giê-su, Đấng đã mang lấy thập giá vì yêu thương chúng ta. Đó cũng là lời mời gọi chúng ta dừng lại, chiêm niệm tình yêu của Ngài, và kín múc sức mạnh để vượt qua những thử thách trong đời sống đức tin. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta không chỉ nhìn vào thập giá như dấu vết của đau thương, mà còn như ngọn lửa soi sáng, dẫn chúng ta đến ngày Phục Sinh vinh hiển.
Trong Năm Thánh này, xin Chúa ban cho Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta ơn hiệp nhất và lòng nhiệt thành, để mỗi cộng đoàn và mỗi tín hữu biết sống tinh thần hành hương: ôm lấy thập giá với niềm tin, mang hy vọng đến cho tha nhân, và cùng nhau tiến về vương quốc của Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào Đàng Thánh Giá, kết hiệp với Chúa Giê-su, trong tâm tình cầu nguyện và phó thác cho Năm Thánh Hy Vọng 2025.
2. Hát Kinh Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
3. Kinh Ngắm Đàng Thánh Giá
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su! Chúng con ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giê-su trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giê-su. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giê-ru-sa-lem, cho được lĩnh nhận các ơn bởi đàng Thánh giá mà ra; song le chúng con là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng Thánh giá mà ngắm cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giê-su đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đầy này, cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giê-su đời đời chẳng cùng.
4. Chủ sự xông hương tượng chịu nạn hoặc Thánh giá
* Trên đường đi tới nơi thứ nhất – Hát: Stabat Mater (Mẹ Đứng)

NƠI THỨ NHẤT
PHI-LA-TÔ KẾT ÁN CHÚA GIÊ-SU
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Ông Phi-la-tô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mc 15,14)
Suy niệm:
Chúa Giê-su đứng trước Phi-la-tô, đối diện với sự bất công và phán xét của con người. Ngài im lặng, không chống cự, nhưng trong sự im lặng ấy là sức mạnh của một tình yêu vượt lên trên mọi oan sai. Ngài chấp nhận bản án không phải vì yếu đuối, mà vì Ngài muốn ôm trọn tội lỗi nhân loại vào chính mình. Thế giới hôm nay vẫn còn đầy những tiếng kêu oan, những đau khổ bị che lấp bởi quyền lực và sự vô cảm. Nhưng Chúa Giê-su đã biến nỗi đau của thập giá thành ánh sáng dẫn lối. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi bước theo Ngài, mang lấy tinh thần của thập giá: tin tưởng vào công lý của Thiên Chúa và dấn thân mang lại ánh sáng cho những ai đang chịu bất công.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chịu kết án để chúng con được tự do. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để sống theo chân lý, giữ vững niềm hy vọng vào tình yêu cứu độ của Chúa, và không ngừng cầu nguyện cho những ai đang chịu bất công trong thế giới này. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 2. Lòng thân mẫu như gươm sắt thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hoà. Ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng!
*****
NƠI THỨ HAI
CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu.
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Suy niệm:
Cây thánh giá đè nặng lên vai Chúa Giê-su – một gánh nặng không chỉ là gỗ, mà còn là tội lỗi của cả nhân loại. Nhưng Ngài không từ chối, không quay bước, mà ôm lấy thập giá với tình yêu cứu độ. Con đường thập giá của Chúa trở thành ngọn hải đăng giữa những giông bão cuộc đời. Chúng ta cũng có những thập giá riêng, những khó khăn, nỗi đau hay trách nhiệm nặng nề. Nhưng nhìn vào Chúa, chúng ta được mời gọi vác lấy chúng không phải trong tuyệt vọng, mà trong niềm tin rằng Ngài đang bước cùng chúng ta. Thế giới hôm nay cần những chứng nhân dám sống như Chúa: biến thập giá thành dấu chỉ của yêu thương và hy vọng, để mỗi bước chân đau khổ trở thành hành trình tiến về ánh sáng Phục Sinh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vác thánh giá vì yêu thương chúng con. Xin ban sức mạnh để chúng con đón nhận những khó khăn trong đời với lòng tin, và lòng quảng đại để nâng đỡ anh chị em đang gục ngã, với hy vọng mãnh liệt rằng thập giá sẽ dẫn chúng con đến ánh sáng vinh quang. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 3. Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.
*****
NƠI THỨ BA
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” (Mt 8,17)
Suy niệm:
Chúa Giê-su ngã xuống dưới sức nặng của thập giá, đôi chân Ngài mỏi mệt, nhưng trái tim Ngài vẫn cháy bỏng tình yêu. Ngài ngã không phải vì thất bại, mà để chia sẻ sự yếu đuối của chúng ta, những lần chúng ta vấp ngã trong tội lỗi hay gục ngã trước thử thách. Và rồi Ngài đứng dậy, dựa vào sức mạnh của Chúa Cha, để thắp lên ngọn lửa hy vọng giữa những đổ vỡ. Trong cuộc hành hương đức tin, chúng ta học từ Chúa rằng mỗi lần vấp ngã là một lời mời gọi đứng lên. Dù cuộc sống có xô đẩy chúng ta đến những giây phút tưởng chừng không thể tiếp tục, Chúa nhắc nhở rằng thập giá không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của sự sống mới.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã để nâng chúng con lên. Xin giúp chúng con nhận ra rằng những yếu đuối của mình là cơ hội để nương tựa vào Chúa, và ban cho chúng con lòng kiên trì để đứng dậy với hy vọng không lay chuyển vào quyền năng phục sinh của Ngài. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 4. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương, với Ma-ri-a, Mẹ Chúa thiên đường, trong giờ Con Chúa mang cực hình.
*****
NƠI THỨ BỐN
ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
“Đứng gần thập giá Chúa Giê-su, có thân mẫu Người.” (Ga 19,25)
Suy niệm:
Trên con đường thập giá, Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ, ánh mắt của tình yêu mẹ con giao thoa giữa muôn vàn đau đớn. Đức Mẹ không quay đi, không bỏ chạy, mà đứng đó, ôm lấy nỗi đau của Con với niềm hy vọng thầm lặng vào thánh ý Chúa. Cuộc gặp gỡ này là ngọn gió nâng đỡ giữa cơn bão khổ đau, nhắc chúng ta rằng trong những giây phút tối tăm nhất, chúng ta không cô đơn. Đức Mẹ, người hành hương đầu tiên của hy vọng, sẽ đồng hành cùng chúng ta đến với Chúa. Khi đối diện với nỗi đau của mình hay của người khác, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ: giữ vững niềm tin rằng từ thập giá, Chúa sẽ làm bừng lên ánh sáng cứu độ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trao phó chúng con cho Mẹ Ma-ri-a. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho chúng con biết đứng vững trong thử thách, và tìm thấy hy vọng giữa những đau thương, để cùng Mẹ tiến về vinh quang của Chúa. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 5. Người ơi, hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu. Sao lòng chai đá không buồn rầu?
***
NƠI THỨ NĂM
ÔNG SI-MON VÁC THÁNH GIÁ ÐỠ CHÚA GIÊ-SU
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
“Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-mon, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su.” (Lc 23,26)
Suy niệm:
Ông Si-mon, một người qua đường vô tình, bị ép buộc bước vào hành trình thập giá. Ban đầu ông có thể miễn cưỡng, nhưng khi chạm vào thập giá của Chúa, ông trở thành chứng nhân của tình yêu cứu độ. Cuộc đời chúng ta cũng vậy: đôi khi Chúa mời gọi chúng ta qua những biến cố bất ngờ, những gánh nặng không mong muốn. Qua đó, mỗi lần giúp đỡ tha nhân, mỗi lần chia sẻ nỗi đau của người khác, chính là lúc chúng ta được gần Chúa hơn. Ông Si-môn dạy chúng ta rằng: hy vọng không chỉ là chờ đợi điều tốt đẹp, mà là dấn thân hành động, dù nhỏ bé, để mang ánh sáng Phục Sinh đến cho đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã mời ông Si-môn cùng vác thánh giá. Xin mở lòng chúng con để chúng con sẵn sàng giúp đỡ anh em trong lúc khó khăn, và nhận ra rằng mỗi hành động yêu thương là một bước đi trong hy vọng hướng về Chúa. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 6. Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.
*****
NƠI THỨ SÁU
BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊ-SU
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
“Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10,42)
Suy niệm:
Bà Veronica, với lòng trắc ẩn, đã vượt qua đám đông để lau khuôn mặt đầy máu và mồ hôi của Chúa. Hành động đơn sơ ấy đã để lại dấu ấn tình yêu: khuôn mặt Chúa in trên khăn của bà. Gương bà Veronica nhắc chúng ta rằng hy vọng không chỉ là niềm tin trong lòng, mà còn là tình yêu được thể hiện qua việc làm. Khi thế giới đầy những khuôn mặt đau khổ – những người nghèo, người bệnh, người bị bỏ rơi – chúng ta được kêu gọi bước tới, mang đến niềm hy vọng, sự an ủi, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Chúa Giêsu để lại khuôn mặt Ngài cho bà, như lời hứa rằng mỗi hành vi yêu thương sẽ phản chiếu ánh sáng của Ngài trong đời sống chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chấp nhận lòng tốt của bà Veronica. Xin ban cho chúng con trái tim nhạy bén để nhận ra nỗi đau của tha nhân, và lòng can đảm để mang hy vọng đến cho họ qua những việc làm cụ thể, dù nhỏ bé. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 7. Mẹ Ma-ri-a là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.
*****
NƠI THỨ BẢY
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Lời Chúa trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô
“Anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người” (Ep 6,10)
Suy niệm:
Chúa Giê-su ngã xuống lần thứ hai, sức lực Ngài dường như cạn kiệt. Nhưng Ngài không bỏ cuộc, mà tiếp tục đứng lên, vì tình yêu dành cho chúng ta lớn hơn mọi đau đớn. Chặng này phản ánh những lần chúng ta tái phạm, những lúc tưởng chừng không thể tiếp tục hành trình đức tin. Nhưng Chúa ngã để cho chúng ta thấy rằng sự yếu đuối không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để chúng ta nương tựa vào sức mạnh của Ngài. Là người hành hương của hy vọng, chúng ta được mời gọi đứng lên từ những đổ vỡ, tin rằng mỗi bước chân khó nhọc đều được Chúa nâng đỡ trên hành trình về quê trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã lần nữa để dạy chúng con về lòng kiên nhẫn. Xin ban cho chúng con ơn tha thứ khi chúng con lầm lỗi, và sức mạnh để đứng dậy với hy vọng không lay chuyển vào tình yêu vô biên của Chúa. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 8. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.
*****
NƠI THỨ TÁM
CHÚA GIÊ-SU ĐỨNG LẠI YÊN ỦI CON THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
“Hỡi các bà, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính các bà và con cái các bà” (Lc 23,28).
Suy niệm:
Giữa cơn đau thập giá, Chúa Giê-su vẫn dừng lại để an ủi những người phụ nữ đang khóc than. Lời Ngài không chỉ là sự cảm thông, mà là lời kêu gọi nhìn xa hơn nỗi đau hiện tại, hướng đến sự hoán cải và hy vọng. Trong Năm Thánh này, chúng ta học từ Chúa cách quên đi nỗi khổ riêng để quan tâm đến người khác. Thế giới hôm nay đầy những tiếng khóc vì chiến tranh, bất công và mất mát. Chúng ta được sai đi để mang Tin Mừng hy vọng đến với tha nhân, an ủi người họ bằng chính tình yêu mà Chúa đã trao ban.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã quên nỗi đau của mình để an ủi người khác. Xin dạy chúng con biết vượt lên chính mình, mang hy vọng và sự nâng đỡ đến cho anh chị em, để cùng nhau tiến về vương quốc của Chúa. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 9. Mẹ Ma-ri-a, xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành, trong lòng con chẳng khi nào sờn.
*****
NƠI THỨ CHÍN
CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mátthêu.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
Suy niệm:
Chúa Giê-su ngã xuống lần thứ ba, thân xác Ngài dường như không còn sức để tiếp tục. Nhưng chính trong giây phút ấy, Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài, để tìm thấy sự nâng đỡ giữa những gánh nặng của cuộc đời. Ngài ngã xuống để thắp lên cho chúng ta ngọn lửa hy vọng cháy sáng giữa bóng tối tuyệt vọng. Dẫu cho bao lần sóng gió cuộc đời xô đẩy chúng ta đến bờ vực kiệt sức – những thất bại liên tiếp, những nỗi đau không lời giải. Nhưng Chúa đã ngã lần thứ ba để nhắc nhở chúng ta rằng Ngài hiểu, Ngài đồng hành, và Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta đứng lên. Là những người hành hương, chúng ta tin rằng không có ngã xuống nào là vô nghĩa, vì mỗi lần đứng dậy là một lần chúng ta tiến gần hơn đến ánh sáng Phục Sinh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ngã lần thứ ba để dạy chúng con về sự bền bỉ. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những tuyệt vọng lớn nhất, và hy vọng không ngừng vào ngày Chúa đến giải thoát chúng con. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 10. Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.
*****
NƠI THỨ MƯỜI
QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊ-SU
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
“Họ chia nhau áo của Người bằng cách bắt thăm” (Ga 19,24).
Suy niệm:
Chúa Giê-su bị lột trần, mất đi cả chút phẩm giá cuối cùng trước mắt con người. Nhưng trong sự hạ mình tột độ ấy, Ngài ban cho chúng ta phẩm giá mới – phẩm giá của những người được cứu chuộc. Năm Thánh Hy Vọng mời gọi chúng ta nhìn vào giây phút này, như lời nhắc nhở rằng mọi của cải trần gian đều tạm bợ, chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Chúa là vĩnh cửu. Khi thế giới chạy theo danh vọng, quyền lực, chúng ta được kêu gọi cởi bỏ những gì giả tạo, để mặc lấy hy vọng chân thật trong Chúa – Đấng đã chịu nhục nhã để chúng ta được vinh quang.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị lột trần để chúng con được mặc lấy ơn cứu độ. Xin giúp chúng con từ bỏ những tham vọng trần tục, và đặt hy vọng trọn vẹn vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 11. Mẹ Ma-ri-a trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.
*****
NƠI THỨ MƯỜI MỘT
CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THÁNH GIÁ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
“Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá” (Lc 23,33).
Suy niệm:
Những chiếc đinh xuyên qua tay chân Chúa Giê-su, gắn chặt Ngài vào thập giá – biểu tượng của đau khổ tột cùng. Nhưng chính trên thập giá ấy, Ngài biến đổi sự dữ thành nguồn mạch hy vọng. Năm Thánh Hy Vọng 2025 nhắc chúng ta rằng: thập giá không phải là thất bại, mà là chiến thắng của tình yêu trên tội lỗi, của sự sống trên cái chết. Khi chúng ta đối diện với những dấu đinh nhọn trong đời – như bệnh tật, mất mát, phản bội – Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Ngài, tin rằng mỗi vết thương đều là dấu ấn của ơn cứu độ. Là người hành hương, chúng ta bước đi với thập giá, không phải để gục ngã, mà để cùng Chúa tiến vào vinh quang.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bị đóng đinh để cứu chuộc chúng con. Xin ban cho chúng con ơn chịu đựng những đau khổ trong đời, và hy vọng mãnh liệt rằng thập giá sẽ dẫn chúng con đến ánh sáng Phục Sinh. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 12. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.
*****
NƠI THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊ-SU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG TRÊN THÁNH GIÁ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Đức Giê-su kêu lớn tiếng : “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Nói xong, Người tắt thở. (Lc 23,46).
Suy niệm:
Trên thập giá, Chúa Giê-su kêu lên lời phó thác cuối cùng và trút hơi thở, tưởng chừng như mọi sự đã chấm dứt. Nhưng trong giây phút ấy, Ngài không thất bại, mà hoàn tất hy lễ cứu độ – mở ra cánh cửa hy vọng cho nhân loại. Cái chết của Ngài không phải là bóng tối tuyệt vọng, mà là ánh sáng bừng lên từ tình yêu vô biên, phá tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Với niềm tin mạnh mẽ vào Ngài, chúng ta được mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá với con mắt của đức tin: nơi đau khổ tột cùng chính là nơi hy vọng lớn nhất được khai sinh. Là những người hành hương của hy vọng, chúng ta không dừng lại ở cái chết, mà cùng nhau hướng về sự sống mới mà Chúa đã hứa ban.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chết để chúng con được sống. Xin dạy chúng con biết phó thác mọi sự trong tay Chúa, và giữ vững hy vọng rằng sự chết của Chúa là khởi đầu của vinh quang cho chúng con. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 13. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.
*****
NƠI THỨ MƯỜI BA
THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊ-SU MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
“Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Nghe nói Người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên.” (Mc 15,43-44)
Suy niệm:
Thân xác Chúa Giê-su được tháo xuống từ thập giá, đặt vào vòng tay Đức Mẹ – một cảnh tượng đầy đau thương nhưng cũng ngập tràn hy vọng thầm lặng. Đức Ma-ri-a ôm lấy Con, trái tim tan vỡ, nhưng ánh mắt Mẹ vẫn hướng về lời hứa của Thiên Chúa. Chặng đàng này nhắc chúng ta rằng ngay cả khi mọi sự dường như kết thúc, Chúa vẫn đang hiện diện trong những giọt nước mắt và sự chờ đợi của chúng ta. Khi đối diện với sự mất mát hay những giây phút tưởng chừng không còn lối thoát, chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ: ôm lấy đau khổ bằng niềm tin rằng Chúa sẽ làm bừng lên ánh sáng mới. Là những người hành hương, chúng ta học cách phó thác và hy vọng, tin rằng thập giá không phải là điểm dừng, mà là cánh cửa dẫn đến sự sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nằm trong tay Mẹ Ma-ri-a để an ủi chúng con trong lúc đau thương mất mát. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho chúng con biết đón nhận những đau thương với hy vọng vào ngày Chúa gọi chúng con sống lại. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
* Hát: 14. Nguyện xin Giê-su thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.
*****
NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC CHÚA GIÊ-SU TRONG HANG ĐÁ
Chủ sự: (xông hương + hát) Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa.
Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Thánh giá, mà cứu chuộc loài người.
Trích Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca
“Họ đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ” (Lc 23,53).
Suy niệm:
Ngôi mộ đóng lại, bóng tối bao phủ, nhưng đó không phải là kết thúc. Chúa Giê-su nằm trong mộ để biến đổi cái chết thành sự sống, bóng tối thành ánh sáng. Chúng ta được mời gọi nhìn vào ngôi mộ của Chúa bằng ánh mắt của những người hành hương: không phải để than khóc sự mất mát, mà để chờ đợi trong tin tưởng, như hạt lúa gieo xuống đất phải chết đi mới trổ sinh hoa trái (Ga 12,24). Cuộc đời chúng ta cũng có những lúc tăm tối – những nỗi đau sâu thẳm, những thất bại tưởng chừng không thể vượt qua – nhưng Chúa Giêsu đã đi trước, nằm trong mộ để dạy chúng ta rằng không có bóng tối nào mà ánh sáng của Ngài không thể xuyên thấu. Từ nơi tối tăm, Chúa sẽ dẫn chúng ta đến ánh sáng của sự sống đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã nằm trong mộ để phá tan quyền lực sự chết. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng sống động rằng mọi đau khổ sẽ qua đi, và chúng con sẽ cùng Chúa bước vào sự sống đời đời trong vinh quang. Amen.
Chủ sự: (hát) Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cộng đoàn: Xin thương xót chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương linh hồn các giáo hữu.
Cộng đoàn: Và cho họ được lên Thiên Đàng.
*****
KINH KÍNH THÁNH GIÁ
Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống.
Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.
Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở.
Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ.
Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc.
Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào.
Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bầy cùng cây Thánh giá.
Lạy Chúa nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con. Amen
* Chủ sự xông hương Tượng chịu nạn hoặc Thánh Giá.
*****
PHÉP LÀNH SAU KHI ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con vừa cùng Chúa bước qua mười bốn chặng Đàng Thánh Giá, con đường của đau khổ, tình yêu và hy vọng. Xin cho chúng con, là “những người hành hương của hy vọng”, luôn kiên vững mang thập giá đời mình với lòng tin mãnh liệt vào ơn cứu độ; cùng nhau hành hương về nhà Cha trong sự hiệp nhất yêu thương; và trở thành ánh sáng hy vọng cho những ai đang lạc lối giữa bóng tối trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cộng đoàn: A-men.
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng Cha
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Cộng đoàn: Amen
* Tùy nghi có thể hát thêm 1 bài hát...
Nguồn : TGP Hà Nội
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn