Thiếu nhi Trung Nghĩa quây quần bên Mẹ La Vang

,

,

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên tại công Viên Mẹ La Vang của giáo xứ còn có sự hiện diện của cha quản xứ, ngài đã cùng sinh hoạt với các em, tạo sự gần gũi, thân mật của vị cha chung với đoàn trẻ thơ, nhằm làm cho các em phấn khởi và thích thú với các buổi sinh hoạt.

Chiều Chúa nhật 32 thường niên, tại công viên Mẹ La Vang – Trung Nghĩa, đoàn thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ tập trung  sinh hoạt ngoài trời, dưới sự hướng dẫn của các anh chị thuộc chi hội Têrêxa. Để việc sinh hoạt có kết quả, các anh chị đã chia các em thành nhiều nhóm nhỏ. Nội dung của buổi sinh hoạt hôm nay, gồm các bài hát và trò chơi sinh hoạt, dựa theo nội dung của bài Tin Mừng Chúa nhật: “5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan”. Điều đáng nói, trong buổi sinh hoạt đầu tiên tại công Viên Mẹ La Vang của giáo xứ còn có sự hiện diện của cha quản xứ, ngài đã cùng sinh hoạt với các em, tạo sự gần gũi, thân mật của vị cha chung với đoàn trẻ thơ, nhằm làm cho các em phấn khởi và thích thú với các buổi sinh hoạt. Đặc biệt qua buổi sinh hoạt này tuy ngăn ngủi nhưng chứa đầy ý nghĩa về nội dung lẫn hình thức. Kết thúc buổi sinh hoạt là thánh lễ Chúa nhật dành cho các em, trong bài chia sẻ Cha đã dùng hình ảnh của tiệc cưới trần thể để đưa các em hướng tới tiệc cưới Nước Trời, mà “chú rể là Đức Ki tô và cô dâu là chính các em”. 
 
Một số hình ảnh sinh hoạt

1
 
1

1

1

1

1
1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

Tác giả bài viết: Ban truyền thông

Nguồn tin: http://gxtrungnghia.net