Giáo xứ Trung Nghĩa: Tuần Đại Phúc trong Tháng Mân Côi
- Thứ hai - 17/10/2011 14:16
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
.
Trung Nghĩa là một giáo xứ rộng lớn, với số giáo dân lên đến 7.809 người, thuộc hai xã Thạch Bằng và Thạch Kim của huyện mới Lộc Hà. Đây là xứ đạo lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh và lớn thứ 3 trong Giáo phận. Vì giáo dân đông, các họ lại gần nhau nên cha quản xứ Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh đã chia tuần đại phúc thành hai đợt. Ngài cũng đã mời thêm bốn Linh mục khác đến giúp giáo dân trong tuần đại phúc. Chương trình tuần đại phúc năm nay được bắt đầu thực hiện tại giáo họ là Trị Sở và giáo họ Kim Đôi.
Để tuần đại phúc gặt hái được nhiều kết quả linh thiêng, bà con giáo dân đã có sự chuẩn bị cần thiết và chu đáo về mọi mặt, nhất là việc chuẩn bị tâm hồn. Với khẩu hiệu thực hiện: “Cải thiện đời sống, chuyên chăm lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ”. Điểm nhấn của tuần đại phúc năm nay là tĩnh tâm, học hỏi, chia sẻ về nhiều chủ đề dành cho các hội đoàn phụ huynh, phụ nữ, giới trẻ, gia đình Thánh Tâm, v.v.. Có nhiều tâm hồn xa Chúa lâu năm nay cũng trở lại xưng tội, rước lễ để đón nhận ơn Chúa.
Cao điểm của Tuần Đại Phúc là Thánh lễ mừng kính Mẹ Mân Côi – Quan thầy của giáo họ Kim Đôi. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, quý cha trong giáo hạt Văn Hạnh, quý cha quê hương, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo bà con giáo dân. Dù cho công trình xây dựng thánh đường của giáo họ Kim Đôi đang thi công nhưng Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Kim Đôi là một giáo họ lớn, có bề dày truyền thống hơn 230 năm tuổi, có đời sống đức tin vững mạnh. Lễ quan thầy năm nay cộng đoàn giáo họ cũng đã có nhiều hoa trái thiêng liêng để dâng lên Mẹ, hứa với Mẹ là sẽ ra sức gìn giữ và làm triển nở hạt giống Tin Mừng đã được gieo trên mảnh đất ven biển này.
Thánh lễ kết thúc cũng đã khép lại tuần đại phúc của giáo xứ trong âm hưởng của niềm vui và niềm tin. Tuần đại phúc chắc hẳn sẽ giúp cho giáo dân Trung Nghĩa chiêm nghiệm, nhìn ngắm sâu hơn về bản thân, về sự yếu hèn của con người để nhận ra tình thương, lòng vị tha vô bờ của Thiên Chúa giúp con người vững bước trên đường lữ thứ trần gian.