1
23:20 +07 Thứ năm, 28/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 18

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 12256

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 272583

Tổng cộngTổng cộng : 27444088

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » VĂN HÓA _ THỂ THAO

Bóng đá 8: U23 VN cố quá thành... quá cố

Thứ hai - 21/11/2011 21:08-Đã xem: 1859
.

.

Lại tan mộng Vàng Xi-gêm, bao tín đồ phải rơi lệ.

Bóng Tròn: Đau quá ông ạ, Việt Nam lại lỗi hẹn với Xi-gêm lần nữa. Biết bao giờ mộng hóa thật đây?

Bóng Méo: Lại chờ 2 năm nữa chứ sao, dù gì kết cục này cũng được dự đoán, đâu như vài lần bắt hụt Vàng trước đây.

Bóng Tròn: Xem các cầu thủ chơi bóng mà buồn phát khóc. Suýt gãy cổ, vỡ đầu mà vẫn phải chiến đấu, vậy mà số phận không mỉm cười với chúng ta.

Bóng Méo: Nhưng cũng vì sứt đầu mẻ trán như thế nên đội mình mới thất bại.

Bóng Tròn: Đấy mới là tinh thần xả thân quên mình chứ lại, dân tộc Việt Nam từ xưa đã có truyền thống như vậy rồi.

Bóng Méo: Theo quan điểm của tôi, đi giết giặc mới cần cảm tử, chứ đá bóng thì đau không nên cố mà đá, “cố quá” thành “quá cố” mất thôi.

Bóng Tròn: Tôi thì thấy các cầu thủ của ta rất đáng khen vì đã chơi hết mình cho tới phút cuối cùng.

Bóng đá 8: U23 VN cố quá thành... quá cố, Bóng đá, bong da, sea games, viet nam, u23 viet nam, thanh luong

Cố quá cũng không hay

 

Bóng Méo: Tôi cũng không chê trách gì chuyện đó, nhưng dẫu sao bóng đá cũng là trò chơi cần sức khỏe. Không khỏe thì sao đọ với mấy ông to con bên kia được.

Bóng Tròn: Hóa ra nguyên nhân thua trận cũng vì vài cầu thủ đau mà vẫn đá à?

Bóng Méo: Ôi, mổ xẻ chuyện thắng thua thì có mà cả trăm lý do. Nhưng thua thì vẫn là thua và chẳng có điều gì thay đổi được.

Bóng Tròn: Tôi còn lo cứ liên tiếp thất bại thế này sẽ làm nhụt chí quân ta mất.

Bóng Méo: Thắng không kiêu, bại không nản. Thua thắng là lẽ thường trong thể thao, nếu chỉ vì một thất bại mà chột nhuệ khí thì đáng trách lắm.

Bóng Tròn: Đành cố mà giành cái huy chương đồng vì danh dự vậy, rồi chờ 2 năm nữa chúng ta phục thù.

Bóng Méo: Phải có cuộc cách mạng thì may ra Việt Nam mới xóa được cái dớp Xi-gêm.

Bóng Tròn: Liệu có cách nào thay đổi số phận không?

Bóng đá 8: U23 VN cố quá thành... quá cố, Bóng đá, bong da, sea games, viet nam, u23 viet nam, thanh luong

Lại tan mộng Vàng Xi-gêm

Bóng Méo: Có chứ sao không. U này u nọ chúng ta còn vươn tới tầm châu lục thì sá gì ao làng Xi-gêm. Nhưng quan trọng là cách mạng kiểu gì chứ cứ làm qua quýt thì kết cục vẫn chẳng gì khác đâu.

Bóng Tròn: Tôi tin sau thất bại này bóng đá Việt Nam sẽ rút ra đầy bài học, làm sao không để bị mấy anh In đô, Ma lai qua mặt nữa.

Bóng Méo: Chuyện đấy cũng tính sau, giờ có khi chuyện cần tính tới là chiếc ghế của ông Gô-ét đấy.

Bóng Tròn: Không biết số phận thầy Gô-ét ra sao sau Xi-gêm? Không hoàn thành chỉ tiêu Vàng thì có khi bị mất việc chứ chả chơi.

Bóng Méo: Chuyện này sau Xi-gêm mới tỏ được. Thể nào cũng có một cuộc họp giải phẫu thất bại tại Xi-gêm rồi mới biết Gô-ét đi hay ở?

Bóng Tròn: Tôi mong Liên đoàn cho Gô-ét thêm cơ hội. Dẫu sao đây cũng là giải lớn đầu tiên mà lại dẫn dắt toàn quân trẻ thì khó mà thắng luôn được.

Bóng Méo: Cũng chưa biết chừng cái tâm lý ăn xổi ở thì lại làm Gô-ét mất việc. Xưa nay ông thầy nào không đạt chỉ tiêu thì cứ lo đường mà đi đàm phán hợp đồng.

Bóng Tròn: Mong là lần này không như vậy, nếu không chắc Việt Nam cứ mãi chết đuối trong cái ao làng Xi-gêm mất.

Nguồn tin: 24h.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn