1
20:22 +07 Thứ sáu, 29/03/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 360

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 359


Hôm nayHôm nay : 22722

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 295713

Tổng cộngTổng cộng : 27467218

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » VĂN HOÁ & NGHỆ THUẬT

Dòng sông xanh

Thứ bảy - 15/06/2013 09:44-Đã xem: 1275
Vài sợi tóc vờn theo gió vắt ngang khuôn mặt dịu dàng và đượm nét trầm tư trông rất nên thơ. Gã chợt nhận ra mình hóa phỗng đá từ bao giờ và lúng túng một chút. Thấy gã, cô bé quay trở lại. Gã buột miệng: “Biển!”.
Dòng sông xanh

Dòng sông xanh

 Dòng sông xanh, phát sinh từ nguồn cội
Tháng năm dài, nước vẫn sạch tinh trong
Hiền hòa trôi, theo gió chảy xuôi dòng
Khơi động mạch, nẩy thêm bao là nhánh.

Cây ven bờ lớn lên nhờ sức mạnh
Nước hồng ân tuôn đổ xuống dạt dào
Làm tươi mát, ngọn ngành sức vươn cao
Trái chín thơm, bốn mùa sai trĩu nặng.

Đẫm sương trời uốn mình theo vạt nắng
Cành xum xuê, rợp bóng mát che đầu
Nắng mùa hè, hay những trận mưa ngâu
Cũng không thể làm cho cây kiệt sức.

Theo dòng chảy thời gian luôn vượt mức
Hạt sinh mầm trổi mọc khắp muôn nơi
Lộc ân ban thụ hưởng đến ngàn đời
Hậu duệ, hứng khởi niềm vui vinh dự. 

Dòng sông xanh ghi ngàn năm lịch sử
Dấu ân tình tô đậm nét vàng son
Khởi đầu nan vượt sóng vẫn an toàn
Nhờ chí khí cao cường vị thuyền trưởng



Cùng chung sức, chung lòng luôn vững tiến
Bao ơn lành, phước lộc chở đầy khoang
Niềm phấn khởi tạ ơn Chúa Thiên Hoàng
Và tiếp tục hành trình đời hy hiến 

St
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn