Bạn có biết là mỗi con người chúng ta khi hành động một việc gì đó cái điều mà chúng ta cần đặt lên hàng đầu đó chính là phải căn nhắc cái việc mà bản thân đang và sẽ làm. Nếu như bạn có suy nghĩ rằng bản thân của bạn làm một việc gì đó mờ ám, hay dấu diếm một bí mật nào đó mà bạn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có ai biết đến cái sự thật đó ngoài bạn cả, hoặc nếu như có một người biết nhưng họ không nói và bạn không nói thì làm sao có ai biết được. Đó không phải là như vậy, bởi vì việc mà bạn đang làm thì sẽ có người khác biết hoặc trời biết đất biết, bạn làm cái gì thì trời đất đều thấy hết cả, chỉ là bạn đang che giấu con mắt của người đời mà thôi. Nếu như ngay từ đầu mà bạn không muốn có ai biết những cái gì mà bạn đang làm thì đừng bao giờ làm, nếu như bạn không chắc chắn là cái hậu quả của nó sẽ nặng nề đến mức nào và nó ảnh hưởng đến bản thân của bạn như thế nào. Mọi việc trên cuộc đời này đều như vậy cả, khi làm một việc gì đó chúng ta phải hết sức cẩn thận nhất là những người có gan làm chuyện ác, những chuyện mà trái với lương tâm của mình thì sẽ không bao giờ được tha thứ.

Cây kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra mà thôi, đừng bao giờ làm chuyện xấu gì hết cả chẳng lẽ bản thân của chúng ta luôn muốn rằng mình phải sống trong cái sự sợ hãi và mãi mãi đem cái bí mật đó che giấu đến hết đời hay sao? Dù bạn có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể nào che hết cả bầu trời đi được, rồi sự thật cũng được phơi bày ra mà thôi. Nếu như đã biết cái hậu quả của nó sẽ là như thế thì hãy suy nghĩ về cái hành động mà mình đang làm và đừng bao giờ có những cái hành động dại dột như vậy nữa. Cuộc sống đã dạy cho ta rất là nhiều điều, và cuộc đời dậy cho ta là phải nhìn vào mọi chuyện bằng hai con mắt thì mới cảm nhận được đúng sai của cuộc đời.