1
21:55 +07 Thứ năm, 25/04/2024
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Giáo lý cho người trẻ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 67

Máy chủ tìm kiếm : 9

Khách viếng thăm : 58


Hôm nayHôm nay : 18704

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 281390

Tổng cộngTổng cộng : 27835674

Nhạc Giáng sinh

Thông tin Online

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Tin tức » GIÁO PHẬN VINH » GIÁO HỌ XUÂN HẢI

Họ Xuân Hải Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Bổn Mạng vui mừng và hy vọng

Thứ ba - 13/12/2011 22:42-Đã xem: 3289
.

.

Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2011, Đức Paul Maria Cao Đình Thuyên, Lm quản xứ Trung Nghĩa Paul Nguyễn Đức Vĩnh cùng các Linh Mục trong và ngoài giáo hạt đã đồng dâng thánh lễ mững lễ Mẹ Vô Nhiễm Quan thầy họ Xuân Hải...

 
 Xuân Hải là giáo họ duy nhất trong 4 giáo họ thuộc giáo xứ Trung Nghĩa làm nông nghiệp. Điều lạ là dân nằm sát bên biển đông mà không nhà nào làm ngư nghiệp cả. Thế nhưng lòng quyết tâm xây dựng Nhà Chúa lại trào dâng trong trái tim mọi người. Đã gần 3 năm xây dựng nên việc sinh hoạt kinh nguyện phải diễn ra trong nhà tranh vách lá. Những khi mưa gió thật vất vả, có những lần phải ngừng sinh hoạt kinh lễ vì sự an toàn của tính mạng con người. Đầu năm 2011 cha quản xứ Phao-lô Nguyễn Đức Vĩnh đặt chỉ tiêu cho bà con là lễ Quan thầy giáo họ năm nay sẽ tổ chức trong ngôi nhà thờ mới. Thế là được sự chỉ dẫn của cha quản xứ và sự đồng lòng đồng sức của giáo họ, sự giúp đỡ quý báu của nhiều nơi, nhất là cộng đoàn giáo xứ đã thể hiện một tình liên đới hết sức cao cả, ngày 30/11 ngôi nhà thờ đã lợp hoàn chỉnh và tạm đưa vào sử dụng. Điều đáng nói là gần đến ngày lễ thì trời vẫn mưa đậm hạt và gió lạnh, nhưng nhờ ơn Mẹ Vỗ Nhiễm Quan thầy đã cho sự lạ xuất hiện là từ chiều áp lễ trời khô ráo, dễ chịu. Nhờ vậy mà có sự hiện diện tôn quý của Đức Cha già Phao-lô Maria, quý cha về tham dự thêm phần trang trọng sốt sắng. 

Một số hình ảnh trong ngày lễ :



Đúc cha và quý cha đồng tế


Đội trống 



Thiếu nhi Thánh Thể-Hiền mẫu- gia đình Thánh tâm




Các đoàn thể trong đoàn rước nhập lễ



Đức Cha chia sẻ trong thánh lễ



Phúc cho những ai lắng nghe lời Chúa



Chúng tôi tin vào Thiên Chúa





Nến sáng lung linh con dâng ngài



Đôi tay nhỏ bé kết thành hoa xinh



Hương trầm nghi ngút bay lên như lời kinh nguyện



Hoa bác ái hoa tình yêu



Ăn quả nhớ người trồng cây






Xin Chúa chấp nhận lòng thành con dâng



Lời tri ân không bao giờ cùng





Cha vui mừng vì lòng mến của các con



Xuân Hải làm chúng tôi hết sức ngạc nhiên



Được  phục vụ là chúng ta mãn nguyện rồi chị Hạnh nhỉ !

 
Trong lời chia sẻ của Đức cha với hơn 2000 người hiện diện, ngài nói “ Chúc mừng giáo họ Xuân Hải. Nhìn vào công trình nhà thờ xinh đẹp thế này là chứng minh cho sự hiệp nhất, biết nghe nhau, biết tuân theo sự hướng dẫn của cha quản xứ. Đây chính là dấu chỉ biểu hiện con cái thực sự của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm vui hởn hở của cộng đoàn và dự giờ cơm thân mật mừng trong ngôi Nhà thờ lá nay lại trở nên phòng tiệc ấm cúng thơ mộng như Chúa và các môn đệ trong phòng tiệc ly ngày xưa.

 
Ban Truyền thông Gxtrungnghia.net
--------------------------------------------------------------
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn